Ðề: Em rớt nước mắt vì Con gầy yếu! em cảm ơn các Mẹ đã chia sẻ em cũng thấy thoải mái hơn,em thôi thì cũng mặc kệ để chăm cho con ăn uống tốt. Con nhà em lại thich an Cháo Nấu cà rốt,khoai tây và bí đỏ nghiền nhuyễn nên em cho ăn nhiều. Có chị Hàng Xóm bảo ăn nhiều ko tốt,cháu còn đang bị nhiệt. Thế mới biết Bố Mẹ trước nuôi mình khổ thế nào. Hic
Ðề: Em rớt nước mắt vì Con gầy yếu! Mình có sưu tầm được rất nhiều sách về chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy bé. Nếu các bạn thích, có thể vào trang web dưới đây của mình tải về tham khảo, đa số các sách đều rất hữu ích. Mình chia sẽ hoàn toàn miễn phí, và nếu các bạn có nhu cầu thêm, vui lòng đăng ký để mình tìm giúp cho các bạn. Chúc Các Bé luôn khỏe và hạnh phúc. Click vào link này để chọn tải về nhé: https://sites.google.com/site/revat...-giao-duc-tre-em-danh-cho-cac-bo-me-tham-khao
Ðề: Em rớt nước mắt vì Con gầy yếu! Mẹ nó ơi nên cho con ăn cả rau xanh nữa bởi trong rau xanh có rất nhiều vitamin.mà trong các loại củ lại không có.
Ðề: Em rớt nước mắt vì Con gầy yếu! em vào link này và làm thử theo kinh nghiệm của bạn chị nhé, khá có kết quả tốt đấy, chúc con mau ăn chóng lớn: http://www.lamchame.com/forum/showt...đặc-biệt-dành-cho-trẻ-chậm-lớn-hay-ốm-táo-bón.........