Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Nhà tớ cũng thế, có đất rồi nhưng vẫn phải ở nhà thuê vì chẳng biết lúc nào xây đựoc nhà nữa, hi vọng mình sẽ tìm được việc làm mới gần nhà.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Bố mẹ em cho chúng e 1 cái nhà chung cư hà nội ,nhưng mà e cũng chẳng muốn ở đó ,ôi không biết bao giờ mới có tiền để xuống mặt đất hả các mẹ ơi .Mơ ước của e đó ...........................
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! scubi ơi, có 1 chỗ đi ra đi vào ko mất tiền là mừng lắm rồi, yên tâm làm ăn là sẽ có ngày về dc mặt đất
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Nhà tớ lại được cả 2vc, chỉ thích chung cư, sạch sẽ, thoáng mát, dân trí tốt. Cả nhà sinh hoạt trên một mặt bằng, không khí gia đình đầm ấm vẫn thích hơn.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Hihi, vậy là chị sắp được thoát khỏi kiếp thuê nhà rùi, sướng nhé Chúc mừng chị nha.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Nhưng ở Chung cư cũng hơi bất tiện ạ, VD: phí sinh hoạt, gửi xe hàng tháng đắt đỏ, những hôm mất điện ko có thang máy, or động đất như tối hôm vừa rùi nữa, hè ... nói chung em vẫn thích ở dưới đất hơn cho an toàn ạ
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Ở chung cư nếu mất điện thì thang máy và điện hành lang vẫn hoạt động bình thường, bởi vì đã có máy phát dành riêng cho chúng rồi. Phí sinh hoạt 1 năm 700k đâu phải là đắt đỏ nếu an ninh tốt (lúc nào cũng có bảo vệ), sạch sẽ (có người dọn dẹp hành lang chung)...RIêng động đất thì ở đâu cũng sợ như nhau thôi bạn ạ.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Tớ thấy là ai quen ở chung cư thì sẽ thích ở chung cư hơn, trừ phi nhà dưới mặt đất phải kiểu như liền kề hoặc biệt thự chứ chui ngõ ngách tối om là ngại rồi. Còn ai đã quen ở dưới đất, trèo lên ở chung đều ngại, dù có là chung cư cao cấp cũng vẫn thấy không thoải mái. Đó là thói quen thôi. Cái này tranh cãi thì vô cùng lắm. Nhưng từ chỗ phải đi thuê, đến chỗ có nhà của mình mà ở là thấy khác hẳn, ít nhất cũng ổn định và có thể đổi sang nhà khác sau khi tích cóp, vay mượn. Chứ nếu chỉ đi làm và tiết kiệm, mua được nhà ở VN cực kỳ khó. Thu nhập thì tăng theo tốc độ con rùa, còn trượt giá thì ngang tàu cao tốc. Mà trong các loại trượt giá, bất động sản và vàng là khủng khiếp nhất. Nên nếu có nhà còn có cơ hội đổi sang nhà hoặc đất, chứ chưa có gì cả thì việc được sở hữu một bất động sản của mình thật là xa vời.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Chị nói đúng thật, em hoàn toàn ủng hộ ạ. Em nói là nói vậy thôi chứ bây giờ mà có chung cư ở đã là tốt lắm rùi ạ, hì...
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! À chị Bum, chị cũng có kinh nghiệm nhỉ? Em sau vài lần chuyển nhà thì cũng cắn răng mua một căn tập thể, tổng nợ gần 700tr . Eo ơi, nghĩ đến giờ em vẫn thấy mình dũng cảm. Em đang đeo nợ đầm đìa đây, nhưng dù sao thì cái nhà em ở bây giờ nếu em tiếp tục tích tiền và chờ thì đến giờ không thể mua được nữa. Còn nếu bán nó đi, em có thể trả một phần nợ, với điều kiện là em kiếm cái nhà "ổ chuột" hơn cái "ổ mèo" này một tí hí hí hí Em cũng nghĩ như chị, đổi ngang thì còn may ra có nhà. Chứ tích góp thì lâu lắm. Em thì thầm với chị: cái kem mụn dùng thích lắm chị ạ. Khi nào hết em lại ủng hộ tiếp nhé.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Ngày trước mình ở chung cư cũng ok lắm nhưng chỉ mỗi cái nhà mình đông bà con anh em ở trong này nên cứ chủ nhật là tụ họp làm 1 bữa để thay đổi ko khí,khách đến đi lên đi xuống bảo vệ hỏi,hàng xóm thì ko thích vì ồn ào.Thế là cứ thui thủi 2vc,1 đứa con+1bác giúp việc,cón mọi người thì ngại ko đến nữa.Còn nhất là thằng cu lớn nhà mình ấy đi đâu cũng sợ sệt....nên mình ở dc có 2 năm phải bò mải xuống đấy từ giờ mình vái đến già luôn.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Em vừa nhận đc thông báo của chủ nhà tăng tiền nhà, tiền điện, tiền nước roài. buồn ghê cơ. Đầu tháng đến giờ ko thấy mẹ ấy thông báo gì, e đã trộm vía mấy chục lần roài mà vẫn ko thoát. hic
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! hihi, đúng là quen thật, cũng may bên em mới tăng tiền điện thui, còn thì chưa thấy gì, hi vọng là chủ nhà sẽ thương tình mà giữ giá cho
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! đọc topic này thấy mình sáng suốt xin ở nhờ nhà bà ngoại, dù thỉnh thoảng bị bà la mắng chửi tí nhưng vẫn cười nhe răng hehe. Đúng là đời ko b bao h mới có nhà riêng đây khổ thật
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Đấy là may mắn chồng chị dễ tính, hợp ngoại, chứ như em cũng có nhà ngoại rộng rãi thoải mái nhưng chồng ko thích ở, thích ở trọ cho tự do và ... được làm chủ, ở ngoại thì bị lép vế với ... bố vợ, hic hic ... nên đành chịu thoai .
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Chị ơi, ở cùng ông bà ngoại là sướng nhất đó. Nhà em có nhà riêng nhưng lúc nào 2 vợ chồng cũng thích đón ông bà ngoại xuống ở cùng.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Uh, thực ra thì cũng còn tùy tính mỗi người và tùy từng gia đình nữa .
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Đi trọ khổ quá các chi ơi bị người ta cắt nước mà không dám nói gì