Ðề: Buồn và khóc khi mang bầu Mình thì thấy tâm lý của người mẹ thời gian bầu bí ảnh hưởng tới con nhiều lắm, lại ước thời gian quay lại mình sẽ không khóc và nghĩ ngợi nhiều nữa. Thời gian mình bầu bí mình hay khóc vì chồng mình phá phách kinh quá, đến lúc đẻ con ra thì ai cũng bảo mắt con mình buồn thế. Nhìn cứ buồn rượi rượi ấy, mà lại hay khóc tủi thân. Bây giờ con 4 tuổi rồi ánh mắt của con đã vui hơn nhiều nhưng tính tủi thân và khóc lặng lẽ thì vẫn thế.
Ðề: Buồn và khóc khi mang bầu Thấy bảo mẹ buồn thì con buồn, nhưng cũng là do thay đổi nội tiết thì phải. Bây giờ bạn làm tất cả để con vui để bù lại cho con thui, chứ ước thời gian quay lại thì mãi chỉ là điều ước thui. ^^ Chúc gia đình vui vẻ nhé!
Ðề: Buồn và khóc khi mang bầu Mỗi ngày bạn hãy dành 15 phút để đọc truyện cười nha, hihi. Trước đây khi mang bầu mình toàn đọc truyện cười, xem clip hài, thế nên giờ bé nhà mình cũng hay cười lắm, cười khành khạch luôn í, vui lắm
Ðề: Buồn và khóc khi mang bầu Buồn và khóc thì nhiều. nhưng cũng k nói dc với ai. sinh ra 2 nhóc mình mắt và mặt cũng k đến nỗi tệ. chứ k bị nhà nội nói cho chết. ức chế vô cùng. đến bé này thì tình trạng đó vẫn có nhưng ít hơn do mình còn fai chăm 2 nhóc nên k dám suy nghĩ linh tinh.
Ðề: Buồn và khóc khi mang bầu Thích thế, tập 3 rồi hả? Mơ ước của mình đó! Mình mơ có 3 hoặc 5 con! ^^
Ðề: Buồn và khóc khi mang bầu he he, càng đông càng vui, chỉ sợ kinh tế ko đủ để lo cho đến nơi đến chốn thôi
Ðề: Buồn và khóc khi mang bầu èo, có ai muốn nhanh vậy đâu. nhưng kinh tế mà cho phép thì mình cũng muốn sinh nhiều. chồng cũng thích vậy.... hehe...
Ðề: Buồn và khóc khi mang bầu Ui, may mắn mà em vớ được ông chồng tâm lý, chiều vợ quá thể + mẹ chồng cũng tâm lý nên em chỉ khóc có... 2 lần mà cũng chẳng nhớ là khóc vì cái gì nữa, hình như là ức chế với công việc hay sao ý. Bây giờ đi làm hôm nào em cũng vào vnexpress đọc truyện cười, thấy thoải mái hơn, hihi.
Ðề: Buồn và khóc khi mang bầu Nếu mẹ khóc và buồn khi mang bầu mà sinh con ra cũng mang dấu ấn này thì mình dám cam đoan có ít nhất trên 50% em bé ra đời mặt buồn ro! Như mình nhé, lúc có bầu cãi nhau với chồng suốt, khóc lóc rồi xách vali đòi về ngoại...Lúc sinh con vẫn tươi như hoa, ai cũng xuýt xoa khen con (trộm vía con). Nên các mẹ đừng lo lắng quá, cứ thoải con gà mái đi. Khóc là "nghề" của phụ nữ mà, nhất là lúc bầu bí thay đổi lại càng dễ mít ướt hơn.
Ðề: Buồn và khóc khi mang bầu hihi, mình cũng nghĩ 320 ngày mà không khóc lóc thì họa ra chỉ có thần tiên mới thế thôi! ^^. Con người ai chả có lúc vui lúc buồn, cho nên tốt nhất là khi mang bầu chỉ cố gắng và thật cố gắng giữ cho tinh thần thoải mái, như vậy cơ thể và sức khỏe của mẹ và bé tốt hơn.
Ðề: Buồn và khóc khi mang bầu Mẹ nó nói chính xác đấy, mình cứ buồn thì cuộc sống thêm nặng nề. Hồi tớ chửa đứa thứ 2, thấy kiệt quệ lắm mà ko dám sầu thảm vì nghĩ đến sau con mình cứ buồn buồn thì khổ thân. hihi. chúc các mẹ vượt qua thời kỳ khó khăn này, 5 năm nữa nhìn lại thấy sao mà mình giỏi thế. Ai cũng có thời kỳ như thế.
Ðề: Buồn và khóc khi mang bầu Tâm trang nguoi me anh hưởng rất nhiều đến tâm lý của con sau này, vì thế mẹ nó cố gắng đừng buồn nhiều. Có điều gì phiền muộn thì tìm cách chia sẻ cùng ông xã ý, như thế cả hai sẽ thoải mái hơn. Chúc mẹ khỏe, bé khỏe.
Ðề: Buồn và khóc khi mang bầu Trước em đọc trong báo, nếu người mẹ có tâm trạng xấu khi mang thai thì trẻ sinh ra có xu hướng bị tự kỷ, vì tương lai của con nhỏ, mẹ nó mỗi lần định khóc, định buồn thì bật lên bản nhạc để nghe, làm những việc mình thích sẽ thấy yêu đời hơn.
Ðề: Buồn và khóc khi mang bầu mình thấy mọi ngươi bảo khi mang bầu mẹ buồn và khóc nhiều đẻ con ra mắt buồn lắm vì thế các mẹ cố gắng thoải mái vui vẻ lên ha.à mà khi mang bầu mà nghĩ đến ox la đẻ con giống ox đấy...........hehehehehe
Ðề: Buồn và khóc khi mang bầu Nên chăng là mở các lớp học tiền sản cho nam giới nhỉ? Mình thấy nhiều ông bố lần đầu làm cha hầu như chẳng có chút kiến thức gì về việc mang thai và sinh nở của vợ cả. Xã mình cũng vậy hihi.
Ðề: Buồn và khóc khi mang bầu Hồi xưa chị cũng hay làm thế, cứ nằm thư giãn chứ ko nên nghĩ nhiều quá, càng nghĩ càng buồn mà bế tắc, chả giải quyết được gì, chỉ bực bội thêm.
Ðề: Buồn và khóc khi mang bầu Ông nào cũng như ngố í, vợ đẻ xong, đau chết cha đi mà đỡ vợ còn đếch biết đỡ, quờ cái chân xuống gọi ông í nằm dưới sàn mà ko quờ nổi, lúc đấy sao mà điên thế, nghĩ là vô dụng như cái bị thịt ấy.
Ðề: Buồn và khóc khi mang bầu Chán lắm!... Sao chỉ có vk là phải lo lắng về những vấn đề thế chứ ? ... Ck em thỳ trẻ ít tuổi đã thế lại hay gây chuyện mang thai chỉ còn 4 tuần nữa là sinh mà suốt ngày em chỉ khóc thôi ! CŨng chỉ vì ck.... Thương con cố không khóc mà không kìm được ... Em chỉ mong ck em đừng gây chuyện nữa là em mứng rồi... Bé nhà em đy khám bs bảo đầu nhỏ hơn tuổi tận 4 tuần liền em lo quá .... Thế mà ck em không những chẳng hiểu mà cứ như trẻ con gây chuyện .... Cuộc sống gia đình thảm hại thật .....
Ðề: Buồn và khóc khi mang bầu Mấy tháng đầu em cũng hay khóc lắm, dễ tủi thân, ai động nói gì là nước mắt lại chảy ngay. Nhưng giờ thì hết rồi, cười phe phé suốt ngày, các mẹ nên tìm các mẩu truyện cười và phim hài để xem ý. Có tác dụng ra phết.