Ðề: Kinh Nghiệm khi sinh bé ở Bệnh Viên Phụ Sản Hà Nội---> sợ tới già Bà chị dâu mình cũng đẻ ở PSHN, đẻ dịch vụ D3 (tổng viện phí và phong bì cho bác sĩ là 6 triệu) đến hôm nay là được 12 ngày, mấy hôm trước cứ thấy đau bụng và nóng đầu, mọi người bảo hay bị sót rau thì lại kêu là chắc không phải vì chỉ bị một lúc sau đó thì hết. Chiều hôm qua thấy đau quá đi siêu âm thì bác sĩ bảo bị sót rau, hôm nay phải đưa đi nạo lại đây. Đúng là tiền mất mà tật vẫn mang.
Ðề: Kinh Nghiệm khi sinh bé ở Bệnh Viên Phụ Sản Hà Nội---> sợ tới già Cũng có người này ngưới khác mẹ nó à. Kiểu như bác sĩ cũng có người học giỏi, có thằng học dốt ấy ... Mình ko may thì vớ phải thằng ngu thôi. Tớ cũng mổ đẻ Omachi ở viện Sản mà, ko hề đau đớn, vết mổ đẹp, tổng thiệt hại là 1,2tr (Giường dịch vụ 2 người/phòng ở D4 hết 750k/3ngày, chi phí mổ hết 500, còn lại là bảo hiểm thanh toán) với cảm ơn bác sĩ hết 2tr nữa.
Ðề: Kinh Nghiệm khi sinh bé ở Bệnh Viên Phụ Sản Hà Nội---> sợ tới già Xin chia buồn với chủ top. Theo mình thì viện nào cũng có bác sĩ tay nghề cao - yếu khác nhau và lương tâm cũng khác nhau. BV Phụ sản và BV C vốn là 2 bv nổi tiếng về những vấn đề liên quan đến sản phụ rồi, vì vậy nếu mẹ nào dự sinh ở đây thì cũng đừng quá ngại ngần. Xác suất ở đâu cũng đều tồn tại cả mà. Như mình, tập 1 sinh ở Việt Nhật. Phải thừa nhận sạch sẽ, thoáng đãng. Nhưng mình bị đúng bs Nhân (có phòng khám tư ở Phương Mai) tên Nhân nhưng lương tri cực thấp. Nhận tiền rồi bỏ lửng, để mình vỡ ối từ 6h sáng đến mãi 4h chiều mới chịu mổ, sau khi mẹ mình và chồng mình ra sức xin mổ vì sợ con ngạt, vì ối cạn hết rồi. Lúc con ra đời, tứ chi tím ngắt phải nằm lồng ấp 3 ngày mới ổn, còn mẹ thì bị gây tê quá liều gây tê bại chân phải mất cả tháng trời. Gọi điện hỏi ông Nhân, thì ông ấy phán câu xanh rờn: Vào Việt Đức mà khám. Tôi hết trách nhiệm rồi. Nhưng sắp tập 2, chắc vẫn chọn viện này, chỉ có điều sẽ chọn bác sĩ khác thôi. Chúc các bà bầu mẹ tròn con vuông.
Ðề: Kinh Nghiệm khi sinh bé ở Bệnh Viên Phụ Sản Hà Nội---> sợ tới già Đấy nhà e cũng bs giỏi trưởng khoa luôn. Từ hôm nằm viện rải đầy đủ. Chưa đẻ mà mới khám thôi cũng cho bs 2tr rồi. Chú e rải từ ngoài vào trong. Ý ta cũng con 500k cơ
Ðề: Kinh Nghiệm khi sinh bé ở Bệnh Viên Phụ Sản Hà Nội---> sợ tới già hic, nghe chuyện mà lo lắng quá. Tớ cũng chuẩn bị vào PSHN sinh đây, lạy trời mọi chuyện tốt đẹp!
Ðề: Kinh Nghiệm khi sinh bé ở Bệnh Viên Phụ Sản Hà Nội---> sợ tới già Hic hic, nghe các mẹ nói sợ quá, bé sau chắc mình mua bảo hiểm vào Việt Pháp đẻ cho an toàn vì mình sinh mổ mà hic hic
Ðề: Kinh Nghiệm khi sinh bé ở Bệnh Viên Phụ Sản Hà Nội---> sợ tới già Uh, nên mua BH mà vào Việt Pháp và Hồng Ngọc. Chả mất tiền biếu bác sỹ mà lại yên tâm đúng bác sỹ mình chọn mổ cho.
Ðề: Kinh Nghiệm khi sinh bé ở Bệnh Viên Phụ Sản Hà Nội---> sợ tới già Việt Pháp với Hồng Ngọc thì cái nào hơn mẹ nó nhỉ, ko biết có mẹ nào sinh ở Hồng Ngọc chưa nhỉ
Ðề: Kinh Nghiệm khi sinh bé ở Bệnh Viên Phụ Sản Hà Nội---> sợ tới già Tớ thì chưa sinh ở Hồng Ngoc, nhưng mấy lần vô HNgọc khám chữa bênh thì thấy mọi người biểu là giờ dich vụ sinh ở HN còn hơn cả ở VP rồi. Chi phí cũng khá mắc (tớ cũng hỏi qua vì cũng định làm tập 2): đẻ tron gói thường thì tầm 700$, đẻ mổ là hơn 1000$, còn thai sản trọn gói thì còn mắc hơn nữa.
Ðề: Kinh Nghiệm khi sinh bé ở Bệnh Viên Phụ Sản Hà Nội---> sợ tới già Hồng Ngọc giờ cũng VIP lắm rồi, hị hị, chả bù mình. các mẹ cứ tưởng tượng, siêu âm 2D bình thường ở ngoài 50K thì ở đó 250K từ cách đây 5-6 năm rùi, nên giờ nó có tăng hơn hoặc tính bằng $ cũng là điều bt. Bác sĩ ở những bệnh viện ấy, họ được trả lương cao, tương ứng với nó là trách nhiệm cao, ko cái kiểu nhập nhèm như BV VN, ai đời, bác sĩ khám bệnh 1 lần mà bảo hiểm trả công cho bác sĩ 1 bn vào khám là 3.500đ, hỏi làm sao chất lượng chả thế. haizzzzzzzzzz
Ðề: Kinh Nghiệm khi sinh bé ở Bệnh Viên Phụ Sản Hà Nội---> sợ tới già Chị nói quá chuẩn luôn. Lương cao đòi hỏi trách nhiệm cao, nên cũng yên tâm hơn. Lại không phải lo biếu xén.
Ðề: Kinh Nghiệm khi sinh bé ở Bệnh Viên Phụ Sản Hà Nội---> sợ tới già Chị mổ ở BV Trí Đức, y tá phục vụ tận răng, nhẹ nhàng, thấy bảo, có ông mổ xong, còn bắt y tá cầm bô cho đái, hị hị, nhưng y tá họ vẫn làm nhé, chứ ko mặt nặng mày nhẹ như BV công đâu.
Ðề: Kinh Nghiệm khi sinh bé ở Bệnh Viên Phụ Sản Hà Nội---> sợ tới già HIhi, vụ này thì em chưa nghe bao giờ. Nhưng chắc đúng vì như ở HN, chỉ có trẻ con ốm thì mới cho người nhà ở lại, chứ người lớn ốm thì họ bảo không cần vì ở đó có y tá túc trực và phục vụ 24/24h rồi. THế thì ốm nặng thì mấy cái khoản vệ sinh cũng phải nhờ các cô ý chứ còn gì hả chị.
Ðề: Kinh Nghiệm khi sinh bé ở Bệnh Viên Phụ Sản Hà Nội---> sợ tới già eo ơi, nghe các mẹ nói mà em sợ hết hồn. Trước em cũng dự định sinh ở PSHN đó, cũng nhờ bsi trưởng khoa D5 tên Khải, bà chị chồng em được chú ý mổ 2 đứa rồi nên em cũng định nhờ chú ý, nhưng thế nào mà rồi em lại quyết định đẻ ở Việt Pháp. Còn khoảng 2, 3 tuần nữa em sinh rồi, đang lo lắng mà nghe mấy chị nói em hết hồn luôn. Hix, cầu mong mẹ tròn con vuông. Chúc cho 2 mẹ con cô của chị chủ topic sớm khỏe.
Ðề: Kinh Nghiệm khi sinh bé ở Bệnh Viên Phụ Sản Hà Nội---> sợ tới già Vậy Hồng Ngọc còn VIP hơn cả VP cơ ah, trình độ chuyên môn có cao hơn ko các mẹ, quan trọng là bs có nhiệt tình và có cái tâm hơn những chỗ khác ko. Hồng Ngọc xa nhà tớ quá nên chưa có dịp thử nhưng hôm trc bố tớ đi mổ đại tràng ở đó về khen tấm khen tắc, giá cả thì bảo cũng chả hơn Viện đại học Y là mấy mà phong cách phục vụ thì thôi rồi, tớ nghe cũng ham, có khi lại chuyển sang Hồng Ngọc khi sinh bé sau nhỉ .
Ðề: Kinh Nghiệm khi sinh bé ở Bệnh Viên Phụ Sản Hà Nội---> sợ tới già Trình độ chuyên môn thì tớ nghĩ cũng ok, vì với mức chi phí như vậy họ phải tính toán hết roài, dịch vụ là một phần nhưng chất lượng bác sỹ cũng phải tốt chứ. Hơn nữa, nếu mẹ nó quen bác sỹ nào khác ở ngoài, muốn bác sỹ ấy đỡ đẻ hoặc mổ đẻ cho thì HN vẫn ok mời bác sỹ ấy cho mẹ nó hết á.
Ðề: Kinh Nghiệm khi sinh bé ở Bệnh Viên Phụ Sản Hà Nội---> sợ tới già Úi trời, linh động vậy cơ á, hay quá nhỉ, nhưng kể ra bác sĩ ngay tại bênh viện thì vẫn quen việc và các y tá hỗ trợ dễ hơn chứ nhỉ, mẹ nó có biết bác sĩ nào mát tay ở đó ko, tớ thì chắc chắn bé sau phải mổ rồi, nhưng cũng nên biết bs nào mát tay để nhờ bác ý mổ cho chứ hihihi
Ðề: Kinh Nghiệm khi sinh bé ở Bệnh Viên Phụ Sản Hà Nội---> sợ tới già Hihi, tớ phải đợi lúc nào dính chưởng đã. Hiện nay là chờ mãi mà chưa thấy dính nên chưa nghĩ tới chuyện đó được. Có khi là phải đi chữa bệnh trước mất. Chắc ấy tập 1 mổ hả? Tớ cũng mổ tập 1 đây. Lần trước mổ ở Việt Nhật có bà mợ làm bác sỹ sản, giờ mợ ý về hưu rồi nên tính tập 2 mà có thì vào luôn Hồng Ngọc cho nó gần nhà, lại sạch sẽ.
Ðề: Kinh Nghiệm khi sinh bé ở Bệnh Viên Phụ Sản Hà Nội---> sợ tới già Em cũng xin góp câu chuyện của em khi sinh con ở BVPSHN chả là em cũng sinh non khi bé đc 8 tháng, vỡ ối chảy ướt hết mấy cái bỉm rùi đưa vào bệnh viện cấp cứu sau một hồi khám đi khám lại bảo bình thường cứ đợi đấy để đẻ. Chồng thì lo sốt vó lên mà bác sỹ cứ bình chân như vại. em vào đến viện lúc 8h30 tối mà mãi 11h mới đc phép mổ. Mà không phải quyết định mổ ngay đâu còn bao nhiêu là thủ tục ý khám hết mấy phòng sau đó chuyển lên phòng đẻ, kiểm tra bảo thai ngang ko đẻ đc mơi quyết định mổ, mà lên trên đó mới biết thai ngang còn siêu âm ở dưới họ bảo bt oạch, kinh hoàng. Em mổ xong còn nằm lại bệnh viện dài dài vì nhiễm trùng vết thương nằm 1 tuần thì cả một tuân đều truyền kháng sinh. Giờ thì em cạch đến già mất.
Ðề: Kinh Nghiệm khi sinh bé ở Bệnh Viên Phụ Sản Hà Nội---> sợ tới già Hic, HN đắt quá nhỉ. Có mẹ nào biết ở đâu dịch vụ tốt mà giá phải chăng không? Mình cũng đang tham khảo cho tập 2.