Hàng ngày mẹ thường kiếm những câu chuyện cổ tích có tính giáo dục cao để đọc cho Cà Rốt nghe và qua đó mẹ hay đặt những câu hỏi gợi mở để con có thể biết phân tích điều gì là đúng và điều gì là sai. Chẳng hạn như mẹ kể cho con nghe câu chuyện về một bạn Khoai rất ích kỷ không chịu giúp đỡ ai bao giờ nên mọi người đều ghét. “…Một hôm, trời mưa to gió lớn bạn Khoai ở nhà nhưng không cất quần áo cho những người hàng xóm nên quần áo của họ ướt hết dù thường ngày họ vẫn hay giúp đỡ bạn Khoai. Một ngày nọ, trời lại mưa to và những người hàng xóm của bạn Khoai đều không có nhà nhưng bạn Khoai ở nhà cũng không giúp họ cất quần áo đi làm quần áo của họ bị ướt hết. Từ đó những người hàng xóm của bạn Khoai không còn giúp đỡ bạn ấy nữa. Khoai càng ngày càng cô độc….” Từ câu chuyện này mẹ đã dạy Cà Rốt trong cuộc sống hàng ngày mọi người phải thương yêu lẫn nhau, giúp đỡ chia sẻ cho nhau những khó khăn cũng như niềm vui và hạnh phúc. Một hôm, cả nhà về quê ngoại chơi. Thấy có một bạn nhỏ ở gần nhà bà ngoại cũng chạc tuổi Cà Rốt ăn mặc rách rưới, Cà Rốt hỏi mẹ: Mẹ ơi, sao bạn ấy mặc quần áo rách thế mẹ? Mẹ: À, tại vì nhà bạn ấy nghèo lắm. Không có quần áo mới để mặc con ạ. Cà Rốt: Mẹ ơi, thế hôm nào mẹ con mình về bà chơi con mang cho bạn ấy mấy bộ quần áo của con tặng cho bạn ấy mẹ nhé. Trời rét thế này mà bạn ấy phải mặc quần áo rách thế kia thì nếu bạn ấy ốm lại tốn tiền mua thuốc. Mẹ: Ừ, con trai mẹ giỏi lắm. Con biết thương bạn thế mẹ rất vui. Cà Rốt như cảm thấy không yên tâm nên gọi mẹ nói: À, mẹ ơi. Nếu để lần sau mình về thì lâu lắm. Hay là mẹ con mình đi chợ mua cho bạn ấy 2 bộ quần áo để bạn ấy mặc cho đỡ rét mẹ nhé. Mẹ mỉm cười và trêu: Con trai mẹ hôm nay ra dáng người lớn quá. Thế bây giờ mẹ không có tiền thì làm sao con? Cà Rốt nói với điệu bộ năn nỉ: Mẹ ơi, chỉ 2 bộ quần áo thôi mà. Coi như mẹ làm từ thiện một chút đi mẹ. Mẹ chẳng nói mọi người phải thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau mà mẹ. Mẹ: Mẹ trêu con tí thôi. Con trai mẹ giỏi lắm. Vậy bây giờ mẹ con mình cùng đi chợ mua quần áo cho bạn ấy nhé. Cà Rốt: Yeah. Hoan hô mẹ. Mẹ thật tuyệt vời. Cả 2 mẹ con đều cười một cách vui vẻ rồi đi chợ mua quần áo cho bạn đó. Bố mẹ bạn ấy đều rất cảm động vì tấm lòng của Và Rốt và mẹ bạn ấy nói: Cháu nhỏ người mà giỏi quá. Cô cảm ơn 2 mẹ con cháu nhiều lắm. Cậu bé kia được tặng quần áo mới thì vui mừng khôn tả, cũng ríu rít chạy tới cảm ơn Cà Rốt. Còn về phần mẹ thì quay ra nói với Cà Rốt rằng: “Con biết không, nhà bạn ấy nghèo lắm nhưng bạn ấy rất chăm chỉ học hành và học rất giỏi. Lớn lên bạn ấy sẽ kiếm được nhiều tiền và sẽ giúp đỡ được nhiều người nghèo khó như bạn ấy bây giờ đấy. Và lúc ấy bạn ấy sẽ trở thành một vị anh hùng rất vĩ đại đó con ạ.” Cà Rốt thấy mẹ nói vậy thì hùng hồn đáp: “Mẹ ơi, con cũng sẽ chăm chỉ học tập thật tốt để lớn lên con sẽ trở thành anh hùng vĩ đại. Con sẽ mang nhiều niềm vui hơn nữa đến cho những người nghèo khó như bạn ấy mẹ nhé.” Mẹ nghe Cà Rốt nói được những điều như vậy thì rất vui nên gật đầu đồng tình với con rồi nói: Con trai mẹ giỏi lắm.
Ðề: Mẹ dạy Cà Rốt qua câu chuyện của bạn Khoai Bé còn nhỏ như vậy mà có tấm lòng thật đáng quý, chắc là nhờ bố mẹ dạy con tốt đó mà.
Ðề: Mẹ dạy Cà Rốt qua câu chuyện của bạn Khoai Chúc Cà Rốt học giỏi và luôn là đứa con ngoan để mẹ tự hào nhé!
Ðề: Mẹ dạy Cà Rốt qua câu chuyện của bạn Khoai Mỗi lần trường con tôi tổ chức quyên góp cái gì là hễ y như rằng, bé rất sốt sắn lắm, vào kho lục hết những sách, và chọn những bộ quần áo cũ, gói cẩn thận để mai lên nộp cho thầy cô. Bé tự làm luôn nhé, mồ hôi mồ kê đổ đầm đìa, tôi cũng phụ con, hai mẹ con thấy vui vui, thích thích vì mình đã làm một việc tốt. ((=:
Ðề: Mẹ dạy Cà Rốt qua câu chuyện của bạn Khoai Bé giỏi quá, biết nhận thức việc này, ở nhà mình cũng hay dạy bé như vậy. Trộm vía con mình cứ nhìn thấy ai ăn mặc rách rưới lại bảo, bạn ấy ko có bố mẹ hả mẹ, bạn ấy nghèo hả mẹ.....trả lời mỏi mồm luôn
Ðề: Mẹ dạy Cà Rốt qua câu chuyện của bạn Khoai Con trai ngoan quá. Vote cho câu chuyện kể của mẹ bé nhé