Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) thèm quá mà lại phải ngồi nhà hóng ảnh !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) có ọp có khác, bài trôi vèo vèo. Tớ tua lại mãi mới hết. Báo cáo nhà tớ vừa về từ trường quay Universal. Lõm nặng: máy ảnh bị rơi vỡ 1 góc ( nên ko có ảnh đẹp), tốn 1 thùng đồ chơi (lego, xe đạp, xe đẩy xe kéo...), 2 anh chị giề thì mệt lử vì hầu con gái rượu. Con gái cũng đáp lại bố mẹ = 2 cái mũi sụt sịt, miệng hôi rình và ho lụ khụ @Minh Bon: đầu mới trông hơi bị hiện đại trẻ trung đấy. Tôi rất thích nhé, rất chi là fresh @ Ngọc: thế BSB hát lúc giờ trái đất thì vẫn bật đèn với loa ầm ầm à. Không hát vo trogn ánh nến à. Thật như vậy thì BSB đúng là boysband của thế kỷ trước, ko thèm quan tâm đến việc tắt điện bảo vệ môi trường gì cả
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) X ơi, em Lavie trắng quá cơ. Trọm vía em, nét nào ra nét ý nhé. Tuơng lai sẽ là gạch ngói chất đầy nhà cho mẹ anh Kiên kén rể đây nhở. À mà tôi mua đc cho bà cái khuôn cuốn cơm sushi trên Daiso rồi đấy nhé. Để hôm nào đến thăm Lavie tôi mang đi cho
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) @Minh Bon: lại làm tớ nổi hứng tóc ngắn. Chả có lẽ ... @MA: Tưởng tối nay về cơ mà, shopping toàn cho gái rượu thôi à?
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Thì tớ vừa mới về mà, Hãng HK Nải chuối vàng ngày chỉ có 1 chuyến từ SIng về Hanoi thôi. Đi với con gái thì toàn phải dẫn chị ý đi chơi/ xem chỗ nào có nhiều đô chơi thôi chứ có lượn được qua hàng cặp-túi-váy-guốc nào đâu
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Điểm danh buổi sáng. Chúc cả nhà một ngày làm việc hiệu quả. He he. >>Minh Anh: Vi vu sướng thế còn gì. Giày túi, váy guốc mẹ nhiều quá nên tập trung sắm đồ cho em là chuẩn rồi. P/S: Kể ra thì tao cũng thích xem show dưới ánh nến đấy nhưng mà ứ vác được nến với bật lửa vào sân. Ke ke. >>X: Sang tháng là đi ọp với các bạn được rồi. Giờ chịu khó ngồi nhà ngắm ảnh nhé. He he.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ điểm danh. Cảm ơn Hương Tintin hôm qua nhé, dù tớ ko đc ăn kem.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Hi cả nhà, vào chào các người đẹp cái! Hôm qua off ẹp vui nhỉ, tiếc quá không được tham gia vụ kem. Làm Nhà nước khổ thế đấy,thiệt thòi đủ thứ ;-) Gửi các bà một vài câu văn sưu tầm được của các em bé nhé, đọc để thư giãn trước khi bắt tay vào làm việc: Đề: Em hãy phân tích tấm lòng người mẹ của bà cụ Tứ trong chuyện “ Vợ nhặt” của nhà văn Kim Lân. Trong cuộc sống sinh hoạt đời thường, hàng ngày chúng ta đã từng thưởng thức rất nhiều loại lòng như lòng lợn, lòng gà, lòng vịt, . . . chúng đều rất ngon và có vị riêng biệt khác nhau, nhưng tất cả đều không thể bằng lòng mẹ. Đề: Tả đường đến trường Con đường từ nhà đến trường em dài 2 mét. Ra khỏi ngõ, em rẽ phải đi qua quán bà Xuân, rồi rẽ trái đến quán ông Vịnh là rẽ trái tiếp, đi thẳng là tới. Đề: Tả người thầy em yêu quý nhất Thấm thoắt đã ba mùa hoa ban nở, thầy giáo phải tạm biệt chúng em để về xuôi. Cả làng cả bản đứng tiễn thầy vô cùng ngậm ngùi. Riêng em đứng nhìn theo thầy cho đến khi thầy xa dần, xa dần, đến khi nhỏ bằng con chó em mới quay lại bản. Đề: Tả chú thương binh: "Gần nhà em có một chú thương binh, chú bị cụt đầu, sáng nào chú cũng đi qua nhà em ăn sáng . . . " Đề: Tả anh bộ đội. Anh bộ đội cao khoảng 1,20 m, súng AK dài 1m rưỡi. Đề: Tả cây chuối. Nhà em có cây chuối rất to, chiều nào em cũng leo lên cây chuối ngồi hóng mát. Khi em leo lên, cành chuối rung rinh. Đề: Tả cảnh sân trường trong giờ ra chơi. Trống đánh tùng . . . tùng . . .. Các bạn ùa ra sân trường như bầy chim vỡ tổ. Chỗ này các bạn gái nhảy dây, chỗ kia các bạn trai đá cầu, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chửi “đ. mẹ “. Đề: Đặt câu hỏi với vần: ôm, ốp. Mẹ em tát em đôm đốp. Đề: Đặt câu về phần gieo âm tiết. Có con trâu, bị ruồi bâu. Có con chim, bị vỡ tim. Đề: Tả ông nội. Nhà em có nuôi một ông nội, ông nội suốt ngày chẳng làm gì cả chỉ trùm chăn ngủ, đến bữa ăn ông ló đầu ra hỏi: Cơm chín chưa bây ? Đề: Viết lại câu ca dao "Công cha..." “ Công cha như núi Thái sơn, Nghĩa mẹ như nước trong người chảy ra “.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Hôm nọ công bố với bàn dân thiên ạ roài, hiện tại đang ly thân và bà với An đang sống thử
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chào cả nhà, tớ điểm danh nhé. Hôm qua vừa tua xem ảnh em Lavie trộm vía yêu quá là yêu nhỉ, kiểu này sau này em điệu đà ko kém mẹ X đâu nhé. Hôm nào các bà đi thăm em bé nhắn tin cho tôi với nhé,.... Ảnh ọp hôm qua đẹp thế, nhìn kem thèm quá. Minh Bon cắt tóc ngắn mới trông hiện đại và xinh quá cơ, các nàng rắn nhà mình ai cũng xinh tươi nhỉ......
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Nhà mình định bao giờ đi thăm X ấy nhỉ? Chắc phải đợi đầy tháng đúng không. Con nhà X đầy tháng xong để phần cho tớ một hai cái quần áo để lấy khước nhé. Trộm vía em bé trông cứng cáp ghê. @Minh Anh: Nhà bà năm nay lượn khiếp thế, đầu năm vừa đi HK xong. Buồn cười, đêm qua nhà tôi bị mất ngủ vì vụ nghĩ mãi không quyết được tên con, cuối cùng chồng bảo đặt tên là Minh Anh hehe. Tôi thì đang vote cho Khánh Chi hoặc Khánh An, cùng tên đệm với con nhà X. @Tintin: Nhìn kem lại hậm hực, tôi là fan của kem trà xanh mà ở HN rất ít nơi bán kem này. Hôm qua về cơ quan hò hét mãi mà chả ai thèm ăn kem nên không bõ công nhờ người đi mua, hôm nay xem ảnh kem lại tiếc thêm môt lần nữa. @ALL: Xem ảnh của nhà mình, thấy xem chừng tóc mọi người càng ngày càng có vẻ ngắn đi nhỉ. Tớ cũng định cắt ngắn nhưng toàn bị mọi người ở cơ quan gàn, bảo là cứ để dài lúc nào đẻ xong còn buộc túm lên cho gọn, đầu ngắn phải chăm sóc nhiều hơn mà. @Phương Hanhan: Hôm qua mang tất phun đi cho bà này nhưng không có bà nên cũng quên béng mất không gửi lại cho ai đấy mà bà hay gặp. Hay bà qua cơ quan tôi lấy nhé, tôi ở gần nhà bà thôi mà.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) @MA: Hihihi, đấy là tác dụng của ánh đèn flash đấy ! Nhưng của đáng tội hôm ra viện trông em ý cũng trắng phết, mấy hôm nay lại thấy đen đen. Chắc cũng chỉ da nâu như mẹ thôi, không được da trắng đâu . Tks cái khuôn cuốn cơm nhé, hôm nào qua nhớ mang cho tôi đấy ! @Ngọc : off T4 là tớ tham gia tốt rồi nhỉ, có gì PM cho tớ nhé. @Dương : yên tâm đi, hôm nào off tớ sẽ mang cho ít quần áo của em ý nhé. Trộm vía đến ngày hôm nay thì em ý vẫn ngoan, ăn ngủ tốt. Nhưng có một khuyết điểm di truyền của nhà em ý là không bú tí mẹ đâu nhé
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Vụ ọp mình cũng tiếc tăng 2, dù cực thèm nhưng vẫn không dám về muộn. Lâu lắm lằm lăm rồi không đi ăn kem, thèm quá là thèm hu hu
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) @MA: Đi Sing, ngã vào hàng Lego mà không khuân hộ cái gì cho em Nấm nhá (nhớ nhá, mình đã nhờ rồi, thế mà đi chơi với giai, gái quên mình - ghét mụ thế)
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Báo cáo tình hình bà Nấm sau mấy ốm viêm phế quản + thanh quản Em ý sau mấy ngày ốm thi đi lại phăm phăm (chắc do mấy ngày ốm không chịu ăn gì, nên thân thể nhẹ nhõm ) Em ý sau mấy ngày ốm thì nói như con vẹt (muốn được bế là chạy ra trước mặt và nói em em, rồi đòi ti thì ti ti, măm măm, biết gọi chị, mẹ, bà, biết hỏi ai đấy, gì, ơi, alô v.v...) Em ý sau mấy ngày ốm thì độ "cáo" tăng cực cao, nhìn thấy cháo là giả vờ ọe ọe để khỏi phải ăn, hoặc ba chân bốn cẳng chạy trốn. 1 tuần nữa là em ý tròn 1 tuổi và giờ này của năm ngoái thì mẹ em ý vẫn còn vác cái bụng to tướng đi ọp chia tay chia chân he he @X: X ơi, chịu khó vài hôm nữa ở nhà với em LV, sang tháng 4 là đi ọp ngon lành roài hi hi
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Mua máy phát điện 1,5 ký (ký thật) SHX2000 nhập khẩu nguyên chiếc Nhật Bản 24tr - không chạy được điều hòa đâu, chỉ chạy đèn quạt thôi (1500W) À chồng tớ mua máy chiếu để giảng dạy ý mà, bộ môn có 2 chiếc, nhiều lúc đi dạy tiết 1, cứ phải mượn từ hôm trước, mệt người nên ông ý mua 1cais để còn "báo cáo báo cầy" cho tiện
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Còn đi nhiều mà, lần này khuân đồ cho bà kia đủ vỡ mặt rồi. Về đên Nội Bài còn bị Hải Quan chặn lại hỏi cái thùng kia là gì, băt mở ra khám. May ma mình bế HA lon ton chạy ra kịp đẻ minh chứng cho lời giải thích đồ chơi của con em. Mà Ở Sing thì lego Duplo là đẹp chứ mấy laọi của các anh chị lớn thì tớ thấy ko nhiều lắm đâu, với lại không thấy có hàng chuyên bán Lego mà tớ hay mua lego trong cửa hàng chuyên bán đồ chơi- ToyRUs
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Trộm vía em Nấm gần 1 tuổi mà biết nhiều thứ nhỉ. Bòi nhà tớ đến lúc 1 tuổi thì mới biết đi thôi và gọi bà bà. Đến Tết cho về quê nội thì em ấy mới biết nói thêm một số từ nữa. Đến giờ thì suốt ngày bà ơi, mẹ ơi, bố ơi, chị ơi, chú ơi, cậu, mợ... ơi, đau hết cả đầu. Chỉ có ưu điểm duy nhất là 1 tuổi em ấy bắt đầu ăn cơm, đến giờ thì ngày ăn 2 bữa cơm, 1 bữa cháo, 2 bữa sữa, hoa quả không tính. Được cái em ấy ăn thô tốt hơn chị Tuti nhiều nên mẹ cũng đỡ vất vả (hay là tại nuôi đứa thứ 2 cũng không cầu kỳ lắm nên thế nhỉ).
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Trộm vía em Nấm còn nói nhiều hơn anh Tom. Anh Tom giờ mới nói vài từ thôi, bà, đi, đây, chó, ạ Hi hi. Nhưng về độ ghê gớm thì chắc cũng một 9 một 10 nhỉ. He he.