Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Sao lại bị cắt nước?????? Trọ thì phải đầy đủ điện nước như thỏa thuận ban đầu chứ nhỉ???
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Đúng là đi thuê trọ khổ trăm đường! Nhà em thu nhập rất thấp, nhưng được cái có cái nhà rồi nên cũng vẫn sướng hơn. Mong cho tất cả các chị ở topic này sẽ mua được nhà trong thời gian sớm nhất!
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Ô hô, nếu thế thì lần sau có nguy cơ bị "tăng giá" gì thì cũng cứ liên miệng "Trộm vía" là thoát nhỉ, mình phải áp dụng mới đc, hihi. Thời buổi giá cả tăng chóng mặt, có cái gì nằm ngoại lệ đâu em, chỉ có tiền lương là cứ giậm chân tại chỗ thôi. Cầu mong sao qua cơn lốc này...
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Thực ra than thì cứ than mà chị. Than cho vui, than để có cái mà buôn, than để tự nhắc mình chi tiêu hợp lý hơn. (Mà cái bệnh bán than cũng là cửa miệng của nhiều mẹ đấy, bệnh mãn tính luôn ý). Em trộm vía rùi mà có thoát đâu chị. Ko lạm phát người ta còn tìm cách tăng giá, huống chi bây h, có cơ hội, ko làm thế hàng xóm nó lại chửi cho (lời bà chủ trọ e đấy)
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! HIc, tớ là tiếc tiền thuê nhà lắm đấy, còn chưa kể các tiền khác. Chúc mẹ nó sớm mua được nhà nhé.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Tớ mùng 10 tháng tới đi đóng tiền nhà đây. Đợt này hết hợp đồng rồi phải làm hợp đồng mới nên chắc chắn là sẽ tăng giá tiền nhà chỉ có điều ko bít là tăng bao nhiêu thôi. Trước hợp đồng 1 năm 1 giờ họ chỉ cho 6 tháng 1 voeis lý do...giá tăng nhanh...cứ nghĩ đến nhà thì đau đầu lắm.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Tiền thuê nhà ngốn nhiều tiền nhất trong các khoản chi nhà e đấy chị ạ. Em đang chát với đứa bạn e, nó bảo: nếu ko phải thuê nhà thì 1 năm để ra đc bao nhiêu tiền. Hic, ngồi đấy mà giá như thì mấy tý mình giàu bằng BillGate. Tự an ủi mình và ko ngừng phấn đấu thoai. Bây h e còn single, sau này có chồng con nữa mà cứ cảnh thuê nhà, e ko dám tưởng tượng sau đấy nó thế nào.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! úi jời, nhà e đây, vì nhà chồng ở xa với lại cũng không khoái ở cùng mẹ chồng nên mới đi thuê nhà. Ban đầu lúc thuê giá là 2 triệu rưỡi, ừh thì thôi cũng được, cái nhà cũng tươm, ai dè thuê được 1 năm nó tăng giá lên 5 triệu, mà lại đúng vào lúc còn 1 tháng nữa e sinh, lại sát tết. Đúng là thằng chủ nhà ép người quá đáng. Cũng may nhà chồng còn mảnh đất trống nên vợ chồng 23 tết mới kéo nhau về sửa sang, xây cất. Đúng 30 tết xong. Mùng 4 tết e đẻ, hú vía. Giờ ở khu nhà trọ cũ kia hàng xóm người ta cứ gặp lão chủ nhà là chửi bảo dã man quá. Ông bà ta nói chí phải, an cư mới lạp nghiệp được, không ổn định nhà cửa chả làm ăn j` được. Bi giờ đi làm có xa thật nhưng mà còn hơn, dù j` cũng dek có thằng nào đuổi mình đi được cả.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Memeocon vừa lập nick để vào xả và 888 cùng hội nhà mình ạ? Biết đến bao h em mới có đc 1 cái chuồng chim để chui ra chui vào cơ chứ?
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! hehe bạn onami reply nhanh thế, trực chiến 24/24 đấy ah`(ko bít bằng tuổi hay hơn kém nên mình cứ gọi là bạn nhá). Mình theo dõi diễn đàn từ lâu ùi nhưng toàn qua đthoại nên ko viết bài. hôm nay cướp đc laptop của a xã nên tranh thủ lập nick với viết mấy bài ra mắt luôn. Rất vui đc làm quen với mọi người ^___^
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Đúng rùi, nhà trọ mà cắt nước thì chán lắm. Trộm vía chỗ trọ nhà em nước nôi dạt dào đầy đủ lắm, cứ cuối tháng nhìn số mà trả tiền thui, chỉ lo nhiều nước quá ko có xiền trả thui, hihi
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! hí hí, bên em hợp đồng 6 tháng mà ko thấy nhà chủ gọi làm lại hợp đồng nên em cũng lờ luôn chỉ thấy dán thông báo tăng tiền điện thui ... mà tình hình xăng lại tăng đợt nữa, ko biết rùi sẽ thế nào...
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Hic, chị ui, làm gì mà tăng giá thuê nhà lên gấp đôi, cái ông chủ nhà đấy quá đáng thật nhỉ. Bên em trong hợp đồng ghi rất rõ là nếu tăng giá nhà chỉ tăng dưới 20% thui .... chứ ko thì chịu sao được, hic hic ... Cũng may là chị còn có đất mà xây, chứ em mà như thế chỉ có nước tìm nhà trọ khác thui, hihi
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Đúng là cái ông chủ này quá đáng thật. Nhưng mà bạn ơi, ở nhiều nơi họ ko làm theo hợp đồng đâu. HD kí rồi đấy nhưng họ thích tăng lúc nào thì tăng, ở đc thì ở chả ở đc thì đi chỗ khác. Không lẽ mình đi kiện. Tớ đã từng bị như thế này rồi. Bây giờ tìm chỗ trọ giá cả là một chuyện, chủ nhà cũng quan trọng ko kém. Cảnh đi thuê nhà mới chán lám sao!
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! 5 năm cho cái hành trình thuê nhà, cũng may là mới chỉ chuyển đến cái nhà thứ 2 ( nhà này em ở được 4 năm rồi), chắc ở được đó là cố định. mỗi tội, bi h mà bà chủ bà í hâm hâm lên tí bà ấy tăng giá nhà lên nữa thì cũng chắc là em phải out khỏi đó, vì không chịu nổi. thế mà lúc nào cũng ngọt ngào" cô chú coi các cháu như con cái", coi sao mà lấy đắt thế chứ. 800-1tr-tr2-tr4-tr6-tr8-2tr. chả hiểu bà í nghĩ gì nữa.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! hí hí, lũy tiến +200. Vậy là có khi sắp tăng thành 2tr2 rùi chị ạ
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Úi úi úi úi........chị ơi, em trộm vía ngàn lần đấy ạ, giờ mà tăng lên là em chả biết làm thế nào nữa ấy. chán
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Ko đc 24/24 nhưng cũng phải 12/24 đấy chị ạ, còn buổi tối thì online đến 12h luôn. Em nghiện online mất rồi chị ạ (sure 99% là e nhỏ tuổi hơn chị roài, e 88 hí hí). Vào nhà mình 888 thui đã thấy hết stress rùi chị ạ. Vui lắm, welcome chị
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! úi uí, túm được thêm 1 con rồng đất này, tớ cũng Rồng đấy Chả biết làm gì, ở cty cũng onlie, về nhà cũng hở là ra onl