CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi huong8122008, 21/6/2010.

  1. meboongboong

    meboongboong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/6/2010
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    378
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm)

    hic, thế là ko đến cơ hội mình bon chen rùi
     
    Đang tải...


  2. MẹBảoMinh06

    MẹBảoMinh06 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    21/3/2007
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    176
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm)

    nằm nhà mãi buồn quá, mà ngó vào đây thấy nhà mình cũng chả buôn bán gì
     
  3. NGÂN GIANG

    NGÂN GIANG Guest

    Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm)

    tuần sau mới lên cơ. Nhưng mà loại này không để được lâu đâu, để ngoài chỉ được 1 tháng thui, còn để ngăn mát tủ lạnh là 3 tháng. Hôm anh ku nhà này dùng cũng chưa được 3 tháng, nhưng RLTH, lên đó hỏi thì người ta kêu uống được.
     
  4. MẹBảoMinh06

    MẹBảoMinh06 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    21/3/2007
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    176
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm)

    e tưởng để được lâu mua để dành phòng cho con, loại này bán theo gói hay lọ hả chị
     
  5. NGÂN GIANG

    NGÂN GIANG Guest

    Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm)

    loại này đóng lọ, 1 hộp có 20 lọ. 1 ngày người ta chưa sản xuât được nhiều nên toan phải xếp hàng mua. Hôm nào nhiều người mua thì chỉ được 1 người 1 hộp thôi.
     
  6. DRau

    DRau Rớt mùng tơi . vn

    Tham gia:
    14/9/2010
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    18
    Sửa lần cuối: 28/3/2011
    meboongboong thích bài này.
  7. DRau

    DRau Rớt mùng tơi . vn

    Tham gia:
    14/9/2010
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    18
    Re: Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm)

    KHÔNG THÈM CHẤP. :p
    (3000 kí tự)
     
  8. meboongboong

    meboongboong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/6/2010
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    378
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Re: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm)

    Có vẻ là cái ghế đc lắp qua yên xe rùi, nhưng mừ cái dây còn lại thì ko bít để làm gì, hi hi.
    Ngó có vẻ cái ghế cho xe màu đỏ giống giống kiểu cop trc nhỉ, nhưng mừ cái cốp trc nhìn chắc chắn an toàn hơn. :)

    Èo, vậy là nhất quyết giữ thông tin đó àh. Vậy xin lỗi nhé, ko quen gọi ng có "lí lịch mập mờ" là a đâu :p
     
  9. MẹBảoMinh06

    MẹBảoMinh06 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    21/3/2007
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    176
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm)

    e tính chị mua giúp để dành nhưng hạn được ít quá đành thôi vậy
     
  10. Moon_Peo

    Moon_Peo Handmade_Shop's

    Tham gia:
    7/4/2010
    Bài viết:
    1,607
    Đã được thích:
    545
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm)

    chị cũng ko rõ nữa.. hic hic, cũng máu mê cái vụ đấy nhưng ko biết có cốp của xe sirus ko nữa đây. hiện h thì đi đâu xa vẫn xài địu sau lưng cho Đô Đô nhưng ko yên tâm lắm vì ko quan sát đc con .. mà địu đằng trươcs thì ko chắc chắn để chạy xe đc .. mới có 2 chị em mình đk vụ off ẹp hp thui à ??

    welcom em gái nhá, sắp sinh rùi hả .. chị hằng péo ở chỗ chị Khanh đấy .. :D vừa lướt qua wed của cô em, trà nhỏ tuổi mà tài cao ghê .. phải học hỏi mới đc :) hihi

    tớ cance vụ 3/4 lên Hn đi hội chợ rùi, chứ ko thì lấy hộ mẹ nó .. mà mẹ nó mua máy hãng j đấy? tớ cũng mua hụt của 1 mẹ .. rẻ ơi là rẻ ..tiếc hùi hụt ..

    mới có mấy hôm bận rộn với cô con gái rượu mà bài trôi nhanh thế .. cac smej 88 cũng ghê quá ta , hihi .
    @Ngân Giang : tôi thất bà ngoại cũng đòi mua vụ men này cho bé uống mà thấy nhiều người nói nếu ko sau thì ko lên uống nên lại thôi .. khi nào có nhu cầu bà mua hộ tôi nhé .. ku con ổn định hẳn chưa ?
     
  11. meinbong 123

    meinbong 123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/10/2010
    Bài viết:
    1,550
    Đã được thích:
    910
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm)

    em cũng làm mẹ và làm quản gia nên cũng có đk tụ tập nhé mẹ moon péo.
    Tại lười không muốn kê khai cái bản đăng kí.
    Thôi, hôm nào ọp thì em báo cáo miệng cũng được
     
  12. MẹBảoMinh06

    MẹBảoMinh06 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    21/3/2007
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    176
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm)

    các mẹ chịu khó đi off đi, 2 tháng nữa là mình cũng bon chen được rùi
     
  13. meboongboong

    meboongboong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/6/2010
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    378
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm)

    Hi, e toàn địu nó đằng trước thôi, thấy cái mặt nó trong tâm kiểm soát của mình cảm thấy yên tâm, với lại nhóc cũng gần vượt cân rồi nên sợ để nó đằng sau nó mà quay ngang ngửa quá khéo cu cậu bấm đc cái khuy nào thì nguy. Cho nó ngồi trên đùi mình, đi thật chậm, he he. Nhưng mừ ko thể kéo dài mãi thế này đc, nó giờ cũng bít phản đối khi nhét vào địu rùi, chắc cu cậu cũng khó chịu rùi :(
     
  14. DRau

    DRau Rớt mùng tơi . vn

    Tham gia:
    14/9/2010
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    18
    Nhà mình có ai thích đố vui không? Đổi gió tí teo cho nhà HP sôi nổi nhỉ.:p
    Mà đố câu khó chứ chẳng phải chơi.
    Các mẹ có đủ mạnh để thử :) ?
     
  15. meinbong 123

    meinbong 123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/10/2010
    Bài viết:
    1,550
    Đã được thích:
    910
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Re: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm)

    Cho tí gió mới đi bác.
    Nhưng mà nếu giải được có được phần thưởng ko?
    Vui chơi phải có thưởng thì mới ham, hehe....
     
  16. Tuyet Trang

    Tuyet Trang Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    6/6/2008
    Bài viết:
    2,021
    Đã được thích:
    460
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm)

    Hình như mình đã đăng ký thành viên của CLB bố mẹ Hải Phòng rồi nhưng vì ít vào nên không có tên trong danh sách. Cho mình đăng ký lại với nhé, thi thoảng về thăm quê còn có chỗ cập nhật thông tin. Sắp tới mình định mở cửa hàng bán quần áo trẻ em ở Quán Toan, chắc sẽ có nhiều cơ hội về quê để gặp các mẹ hơn.
    Lý lịch trích ngang:
    Họ tên: Lê Thị Tuyết - 1978
    - Địa chỉ : Đại Mỗ, Từ Liêm, HN (còn nhà ông bà ngoại thì gần Quán Toan)
    - Tên bé nhớn: Trần Huyền Trang 6T
    - Tên bé nhỏ: Trần Hải Nam 1T
    - Nghề nghiệp: NV XNK
     
  17. meboongboong

    meboongboong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/6/2010
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    378
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Re: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm)

    Thử đi, nhưng mừ đừng quên đố vui phải kèm "có thưởng" nhé :D
     
  18. DRau

    DRau Rớt mùng tơi . vn

    Tham gia:
    14/9/2010
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Re: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm)

    Có thưởng chứ. Chỉ sợ các mẹ ở đây không dám nhận. Kaka.

    Đợi thêm người quan tâm rồi ta đố nào. Up up!
     
  19. phuong0111_hp

    phuong0111_hp Thành viên mới

    Tham gia:
    10/10/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm)

    Oh, Chị Hằng đó a, bé nhà chị trên avt phải kô a, nhìn giống mẹ quá chị nhểy....hehe....À,nhân tiện đây e nhờ chị cùng các mẹ khác xem hộ e có ai làm móng muốn mở quán mà chưa có nhiều vốn thì làm chung với e nhé. CHi tiết như thế nào e sẽ pm sau ợ....e đang muốn mở rộng cửa hàng chuyên về làm đẹp hơn nên mới có ý tưởng này...mong các mẹ các chị ủng hộ, nếu các mẹ các chị quen ai làm về nghề này thì giới thiệu cho e với nha.
    Thanks các mẹ, các chị nhìu nhìu
     
  20. DRau

    DRau Rớt mùng tơi . vn

    Tham gia:
    14/9/2010
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm)

    Chương 1: Tình yêu đến.
    Ngày đó, tháng đó, năm đó. Vẫn gốc cây ven hồ nơi 2 người thường hẹn gặp, cả 1 không gian mát lạnh mà chỉ có 2 đứa mình.
    Em ngồi cạnh anh và kể cho anh nghe những câu chuyện thường ngày của em.
    Chuyện vất vả nơi công sở, chuyện bon chen giữa thương trường và cả những chuyện giữa những đứa con gái ghen ghét nhỏ nhen với nhau như thế nào.
    "Hôm nay là sinh nhật anh, và anh muốn 1 ngoại lệ", anh thầm nghĩ.
    Anh khẽ cất lời: "Em à, đố vui em 1 câu nhé".
    "Vâng ạ"
    "Ngày xưa, cô giáo vẫn dạy, 1 cộng 1 bằng 2, đúng ko? Giờ em lớn và biết nhiều hơn rồi, đố em biết 1 cộng 1 bằng mấy?"
    "Vẫn bằng 2 ạ. Mà không, ứ phải. Em mà cộng với anh thì sẽ là 1 gia đình hạnh phúc. 1 cộng 1 bằng 1"
    "Đúng rồi. E thông minh ghê", anh giả nịnh.
    "Như vậy 1 cộng 1 lúc thì bằng 2, lúc thì bằng 1 đúng ko? Ngoài ra còn bằng cái gì khác nữa không"
    "Thế thôi, không bằng 3 được đâu nhé, sau khi cưới chàng ạ", em vừa cười vừa vừa khép mình vào ngực anh.
    Anh cảm thấy thật ấm áp và tràn đầy hạnh phúc.
    ...
    Rồi họ cưới nhau, hạnh phúc. Hơn 1 năm sau 1 em bé gái xinh xắn chào đời.
    ...
    Con gái học vào lớp 1.
    ...

    Cả nhà đã ăn cơm, anh ngồi xem tivi và uống nước.
    Con gái rượu đang giúp mẹ rửa bát sau nhà.
    Hôm nay sinh nhật anh, cô đã nấu 1 bữa cơm thật ngon. Và anh cũng về sớm hơn thường lệ.
    Bữa cơm hôm nay thật đầm ấm và hạnh phúc.
    Ngồi bên cạnh con gái yêu, cô chợt nhớ về bài toán cộng mà anh đã đố mình, cô nói: "Cô giáo dạy con toán cộng đến số mấy rồi?"
    Con gái đáp: "Đến số 10 rồi mẹ ạ"
    "Mẹ đố con gái nhé, 1 cộng 1 bằng mấy?"
    "Bằng 2 ạ"
    "Đúng rồi con gái yêu. Mẹ thưởng cho cái hôn nào. Mẹ rửa xong bát rồi, con vào đố bố nhé, xem bố có học thuộc bài cô giáo dạy khôngo..."
    "Bố ơi, 1 cộng 1 bằng mấy?"
    "Bằng 1"
    "Bố học dốt nhé, con mách cô giáo. Con mách cả mẹ nữa cơ"
    Anh cười khì và ôm con gái vào lòng. "Bố cộng với mẹ được tất cả là con, con gái rượu ạ. Bằng 1 đúng không?"
    "Ứ chơi thế đâu, bố ăn gian". Con gái ép mình vào lòng anh. Anh cảm nhận được sự ấm áp, yêu thương. Và còn mãnh liệt hơn ngày nào.

    Chương tiếp theo của chương trình toán học cao cấp nè:
    - Vài năm sau, anh và vợ có thêm 1 bé trai. Ngày tháng thấm thoắt trôi, con giai yêu quý cũng tới tuổi cắp sách tới trường.
    - Vẫn ngày sinh nhật của anh, con trai chạy ra đố anh: "Con đố bố nhé, 1 cộng 1 bằng mấy?"


    Chương 3: Sóng gió.
    - Anh lên làm sếp lớn trên tổng, có kinh tế hơn và anh cũng thường xa nhà lâu hơn.
    - Cãi vã, xung đột...
    - Rồi 1 hôm, chị biết tin anh có người khác ngoài chị.
    - Chị khuyên nhủ có, khóc lóc van nài có, nhờ cậy bạn bè có, đánh ghen có nhưng anh vẫn không quay về.
    - Anh đã thay đổi thật rồi và bỏ rơi 3 mẹ con chị.


    Hehe
     
    Sửa lần cuối: 29/3/2011

Chia sẻ trang này