Ðề: Các mẹ cảnh giác với sdt 0916 986 636, tên Thanh nhé. lâu ko vào top này. Thế bạn chủ topic đã đòi được hết tiền chưa?
Ðề: Các mẹ cảnh giác với sdt 0916 986 636, tên Thanh nhé. hic đọc xong phải cảnh giác cao độ mới đc ạ, cứ quen biết bắc cầu là rách việc lắm
Ðề: Re: Ðề: Re: Các mẹ cảnh giác với sdt 0916 986 636, tên Thanh nhé. Trùi ui, người đâu mà dễ tin người thế, người lạ, không thân thiết đâu dễ cho vay tiền. Mình học được 1 bài học nhớ đời khi còn học cấp 2 về vụ cho vay cho mượn và vẫn nhớ tới giờ để áp dụng vào việc cho vay tiền. Lúc đó mình có nhiều truyện hay lắm, Conan,Doremon... toàn nhịn ăn sáng để mua truyện đọc, cho thằng bạn cùng lớp và 1 đứa cùng khu mượn, mỗi đứa mấy chục quyển, chúng nó cứ hứa nay rồi mai trả, mình đòi mãi mỏi mồm chán ko thèm đòi coi như cho không nó để học được 1 bài học về việc cho vay mượn,cũng may là từ đó tới giờ chưa dính vụ nào bị quỵt tiền nhưng mới cách đây 2 hôm thì bính dính vụ lừa tiền, giờ cạch đến già, cứ phải cảnh giác cho an toàn các mẹ ợ.
Ðề: Các mẹ cảnh giác với sdt 0916 986 636, tên Thanh nhé. ui chị ơi em ở 206 nè. hàng xóm, hàng xóm . vừa được bạn gửi cho cái link này em đoán là chị. em đánh mất số của chị rồi. Vì hôm chị sang nhà em hình như có cho em số di động để có gì chị em phone cho nhau :d. Hic. Trộm vía, sau khi mất điện thoại em và đến khi xin đc chị số của chị thanh. sau khoảng gần chục ngày, ngày nào cũng gọi vì nghe chị nói em lúc đấy mới bắt đầu run. Nhưng chắc số tiền chị ấy thiếu em cũng ít nên cuối cùng trc tết mấy ngày chị ấy đã ck cho em. Ko biết tình hình của chị đến hôm nay thế nào rồi. chị đã qua vĩnh hồ chưa? P/s: em cũng ở ninh bình nhé
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Các mẹ cảnh giác với sdt 0916 986 636, tên Thanh nhé. chị còn giữ địa chi nhà chị thanh ở Vĩnh Hồ k? sau hôm cho chị địa chỉ, chị ấy lại ck trả em nên em ko giữ lại tớ giấy đấy nữa . nhưng hồi em đòi tiền chị ấy kêu có bầu, nghén quá phải vào viện cấp cứu, hứa là nhờ chồng đi ck ( sau này em mới biết là nàng ấy chưa có chồng). hic hic. từ hôm đc chị lion queen bảo có nhiều mẹ bị lừa tiền em lúc tìm lại điạ chỉ ở Vĩnh hồ nhưng ko thấy
Ðề: Các mẹ cảnh giác với sdt 0916 986 636, tên Thanh nhé. ơ, em toàn bị lý do này "tớ để quên ví ở cơ quan". có hôm 12h chị ấy gọi bảo tớ quên ví ở cơ quan nhà ko còn gì ăn,bạn mang cho tớ 2kg quẩy nhé. hic hic. nhưng chắc vì em ở ngay sát vách nên sau vài ngày là chị ấy tự ck .
Ðề: Các mẹ cảnh giác với sdt 0916 986 636, tên Thanh nhé. Thề là từ hôm vào đọc cái topic này là mẹ cháu cứ bị ám ảnh thôi. Nhìn ai cũng nghi ngờ ý...
Ðề: Các mẹ cảnh giác với sdt 0916 986 636, tên Thanh nhé. hic hic, em đọc 1 lèo 23 trang. Mong các mẹ sớm nhận lại được tiền. Nhưng qua đây mới thấy chị em mình bán hàng onl vẫn rất tin người. Em gần như cứ khách đến mà ko gặp thì giao lại cho người nhà hẹn lần sau đến lấy. Vì như 1 mẹ nói trên này bán đồ ăn thì chỉ muốn giao cho khách cho nhanh vì ko để được lâu. Nhưng cái quan trọng là em cũng nghĩ tin nhau là chính, mà mỗi đơn hàng của chỉ 1 vài trăm ai nỡ lừa nhau. Hic. sau vụ chị Thanh này thấy run quá là run. Lần đầu chị Thanh gọi cho em bảo "bán ship cho tớ 1kg quẩy đến..." em thì bốp chốp nhận luôn hàng xóm vì gần nhà thế là chị Thanh sang tận nhà em mua, nhưng em ko có nhà, chị em bán cho chị ấy. hôm đó em nhớ là buổi tối. Lúc em đi về có hỏi chị em là hôm nay có chị hàng xóm qua mua hàng thế nào chị. Bà chị em phán 1 câu " nhìn mặt khô mà khó tả lắm, nói chung trông khó nhìn". Vì bà chị em vốn cũng biết coi tướng 1tý, nên nghe nói thế em cũng ko thấy cảm tình dù chưa gặp. Bẵng đi vài hôm chị thanh lại đặt mua 2kg quẩy. bảo em mang sang nhà. Lúc đấy là buổi tối. Em hỏi nhà chị thuê có đắt k? chị Thanh bảo " Nhà này tớ mua, chỉ ở có 2 vợ chồng" ( em hơi bị ngưỡng mộ vì nhà em cũng đang đi thuê, ngôi nhà là cả niềm mơ ước"). Lần này chị thanh loay hoay mãi ko tìm thấy vì. Em lại nhanh nha"chị có tk ko ạ?" chị Thanh bảo có tk VCB. Rất đúng hẹn, ngay tối hôm đấy em nhận đc tiền. 1 vài hôm nữa, 12h trưa vừa lên giường chị Thanh gọi điện bảo tớ quên ví ở cty, nhà ko có gì ăn bạn mnag cho tớ 2kg quẩy rồi tớ ck cho bạn. Lần này thì mất vài hôm. Lần tiếp theo chị thanh vừa mua quẩy, và đặt lạp xưởng, nhưng lần đó nhà em có mỗi lạp xưởng thịt, chị thanh bảo vậy đợi khi nào có lạp xưởng tôm tớ thanh toán luôn 1 thể. Trong khi chờ nhà em có hàng lạp xưởng tôm. có hôm đang nấu cơm tối thấy chị thanh alo hỏi mượn nổi lẩu. Hic híc, nói thật đến giờ phút đấy em cũng chỉ biết chị ấy ở gần nhà và còn chả biết tên đâu ạ. số điện thoại em lưu là 214T2. hic hic. Nhưng thấy chị ấy gọi điện mượn rất tự nhiên, nghĩ là hàng xóm mà họ lại là mua nhà rồi chứ ko phải thuê như mình, chạy đi đâu mất mà sợ nên em okie cho mượn. phải hơn 1 tuần sau đấy nữa nhà em có hàng, chị thanh sang lấy và tra nồi lẩu vào buổi tối thì gặp chồng em. Em có bảo thôi chị cứ lấy hàng đi rồi ck cho em. Vì thấy chị ấy luôn thanh toán mà. Đến tận lúc đấy em vẫn tin chị ấy lắm. Nhưng sau đấy gần chụ ngày sau khi nhắn qua lại vài tin chị Thanh cứ nói lý do này kia rỗi vấn chưa chuyển. tạch 1 cái 25/12 em đi bigc bị móc túi mất điện thoại. Nhưng đinh ninh hàng xóm, chả sợ chạy mất nên em cũng chưa sang đòi ngay. Rùi bụp 1 cái cũng vì mất điện thoại em ko liên lạc được với 1 mẹ trên dd để ck cho mẹ ấy, mẹ ấy làm cái topic phản hồi, lùm xùm, lúc đấy thấy chán quá nghĩ mình còn đang cho các mẹ nợ tiền chưa sợ mất thì quỵt tiền của người khác làm gì, Híc, nhưng sau cũng chỉ vì hiểu lầm nên giải quyết ổn thỏa mẹ ấy nhờ mod xóa topic. Sau vụ đó, và sau nhiều ngày lần lữa vì cuối năm bận bịu, 1 buổi tối em quyết tâm vượt qua cơn lười em lò dò sang T2 gõ cửa phòng 214 thì thấy 1 anh ra mở cửa, em bảo "anh ơi có 1chị ở nhà này mua hàng của em còn nợ tiền, em bị mất điện thoại nên ko nt được..." lúc đấy 1 chị lạ hoắc tóc ngắn đi ra (chắc là chị Nhàn chủ top) "em ơi có phải Thanh mua hàng của em k? chị thấy nó vẫn còn để lạp xưởng trong tủ, nhà chị k ai ăn nên chị bỏ đi rồi, nó chuyển nhà rồi". Hic hic. đến lúc đấy em mới biết là chị Thanh chỉ ở nhờ ở đấy. Cũng hơi run run em xin số dd của chị Thanh. Tối hôm đó về em alo cho chị thanh ngay, em gọi từ 9h - đến 10h dễ cũng đến gần chục cuộc nhưng ko ai nghe máy. Em nhắn tin lại. cũng ko thấy chị thanh nhắn lại. Hôm sau em lại gọi, mừng quá chị ấy nghe máy và bảo "hôm qua tớ đi ngủ sớm nên ko biết có điện thoại, có gì tớ ck cho bạn nhé" - em tin vì em mất điện thoại nên gọi bằng máy bàn nên em tin chị thanh ko có lý nào ko nghe máy vì sợ đòi tiền , hihi. Em chờ đến chiều ko có. Hôm sau em gọi mãi đến trưa mới thấy chị thanh nghe máy nói là bị nghén, ốm phải vào viên. Em nghe thế cũng thấy thương. Cùng cảnh đàn bà, bầu bí ai nỡ bắt chẹt nhau. Vậy là sau 1 hồi hỏi han sức khỏe, chúc 2 mẹ con mau khỏe, rồi chị Thanh hẹn sẽ nhờ chồng ck hộ em. 1 hôm, 2 hôm em ko nỡ đòi vì thấy người ta ốm. hôm t3 thì chị thanh bảo vẫn ở viện, giọng thều thào lắm ạ, em nghĩ "khổ thân chắc nghén quá". Rồi chị Thanh có bảo em mang cho chị 1kg quẩy, đến địa chỉ ở Vĩnh Hồ rồi em chị ấy trả tiền, cho em địa chỉ nhà chính xác luôn. Nhưng hồi gần tết mưa rét, em cũng ngại đi. nên cũng k chuyển. hẹn chị ck. Chị thanh lại hứa thêm lần nữa sẽ ck. Trong khi chờ chị Thanh chuyển khoản thì có 1 tối chị Nhàn và mấy anh anh chị qua nhà em mua quẩy nhưng nhà em lúc đó hết hàng anh, chị Nhàn cũng hỏi em vụ chị thanh, lúc này em mới biết chị Thanh vay của chị Nhàn hơn chục triệu, rồi chị Nhàn bảo "nó đã cưới đâu mà có chồng, mà bầu bí" run quá. Bấy giờ thì thấy run thật sự. 260k ko to nhưng mà bán hàng lãi được mấy đồng đâu. của đau con xót. hic hic, trc khi về chị Nhàn còn an ủi "của em ít thế chắc nó trả thôi". nên cũng tràn trề hi vọng :d Sau khi chị Nhàn về em nghĩ chắc quả này mình bị lừa rồi. Hôm sau lại nhắn tin lần này chị thanh bảo "chị về rồi, chị sẽ ck cho em trc 4h chiều này". 5h chiều em check chả thấy gì. gọi lại chị thanh bảo "chị ra muộn quá ngân hàng đóng cửa". hic hic, hẹn chắc chắn chiều mai. chiều hôm sau 4h chị thanh nhắn là ck cho em rồi chị chuyển qua ANZ nên chắc chỉ tầm 8h sáng mai em nhận đc. cả ngày hôm sau em check mấy lần cũng chả thấy. chán kinh. Nhưng may mắn trưa hôm sau thì em nhận đc tiền trong tài khoản. Nói thật là trước khi đọc topic này, lúc chị thanh cứ khất lần lữa em đã nghĩ chị ấy là lừa đảo, là xấu xa, nhưng cuối cùng chị ấy cũng ck cho em. lúc nhận được tiền chả biết mừng quá hay thế nào em lại tự trách mình là chưa gì đã nghĩ xấu cho người khác. Bán hàng trên này cũng 2 năm rồi. vụ Chị thanh ko phải vụ đầu tiền của em. Hồi em bắt đầu bán ruốc sụn và sụn non trưng mắm tép có làm KM mua 200g tặng 100g cho 5 mẹ mua hàng đầu tiên. có 1 mẹ làm ở ngay xưởng phim ở hoàng hoa thám đặt mua. lúc đầu hẹn giao ở xưởng phim nhưng ko giao được, chị ấy hẹn mang đến nhà ở Kim liên. Mà từ nhà em ở kim mã ra kim liên cũng chả gần gì, 4h chiều hì hục mang đến, lại còn leo lên tận tầng 2 nhà chị ấy. chị ấy bảo cứ đưa cho mẹ chị rồi chị ck vào teck com bank cho em. sau chờ mãi chả thấy chị ấy ck. số tiền cũng chỉ 60k, em nhắn pm trên diễn đàn cho chị ấy mấy lần chả có hồi âm gì cả. sau em chán em cũng thôi. Và còn vài vụ nữa.... em thì em vẫn nghĩ 1 vài chục chả giàu có được với ai, những mẹ nào mà mua hàng rồi quỵt tiền luôn thế ko biết ra đường nhìn thấy nhau các mẹ ấy có ngượng ko nhỉ. em thì em sợ lắm vì em tin luật nhân quả, ông trời vốn công bằng Nhưng em vẫn thích bán ở lcm vì những con sâu như thế ít lắm. Như chị Ngọc - hồi em ủng hộ caramen ở buffe từ thiện, biết nhà em gần nhà chị ấy chị ấy sang nhà mua caramen thiếu 10k em bảo thôi ko sao đâu chị mà vẫn cứ nhất quyết tìm trả bằng được. E thấy các mod nên có mục phản hồi về các mẹ mua hàng thiếu trung thực như nhiều ý kiến các mẹ đưa ra ở đây. Nhiều lần vào box đối chất thấy các mẹ bán hàng bị phản ánh rất gay gắt nhưng đứng ở góc độ người bán hàng mới thấy hết khách hàng có trăm kiểu khách hàng, Có người dù sai lè vẫn lên đây kiện mod. Thiết nghĩ các mod bảo vệ người mua hàng là đúng nhưng cũng nên bình tĩnh suy xét từ góc độ người bán để giải quyết. Và các mẹ mua hàng rất mong các mẹ khi có vấn đề gì xảy ra hãy thật bình tĩnh giải quyết. Không 1 người bán hàng nào muốn đuổi khách đi, nhất là bán hàng onl - Đây là điều em khẳng định chắc chắn. p/s: chủ top, của đau con xót. dù mình có nghĩ là "thôi coi như mất tiền mua bài học" nhưng chắc chắn kẻ lừa tiền của mình ko nghĩ thế đâu chị ạ. Ai cũng cần phải sống, ai cũng cần tiền để chi tiêu. Nhưng chị Thanh làm thế là ko đúng vì ko chỉ lừa bạn thân của mình mà chị thanh còn gạt rất nhiều người trên diễn đàn. Đấy là hành động có lặp lại, có chủ đích chứ ko phải 1 hay 2 lần. Em cũng ko muốn nghĩ xấu cho chị Thanh đâu, nhưng nếu muốn người khác ko nghĩ xấu về mình thì mình cũng phải như thế nào. Chứ còn như chị Thanh thì quả khó chấp nhận. Mong chị và các mẹ vẫn bị chị Thanh nợ tiền sớm lấy lại được tiền!
Ðề: Các mẹ cảnh giác với sdt 0916 986 636, tên Thanh nhé. lâu rồi mới thấy bà vào diễn đàn..................
Ðề: Các mẹ cảnh giác với sdt 0916 986 636, tên Thanh nhé. người tốt vẫn còn nhiều mà mẹ nó ơi. Nói thật dù vậy sau vụ này chắc có mẹ nào mua hàng của em mà thiếu tiền em vẫn cho nợ. Vì em vẫn thấy quý lắm cái tình cảm người bán người mua onl
Ðề: Các mẹ cảnh giác với sdt 0916 986 636, tên Thanh nhé. uh, dạo này tớ mai danh ẩn tích . Vụ này hot quá, ko lên tiếng thấy khó chịu ). vì hồi đấy đòi đc 260k cũng tốn xềng điện thoại lém, mà đợt đấy đen kinh khủng, mất ví mất điện thoại, bị chất vấn ở diễn đàn tùm lum. ức quá nên càng quyết đòi xiềng về. Quả đấy mà nàng áy ko trả tớ cũng định phi đến tận nhà ấy chứ
Ðề: Các mẹ cảnh giác với sdt 0916 986 636, tên Thanh nhé. Em gái dạo này chuyển về Mỹ Đình rùi à? Quên mất món nhà chị rồi à em ui!
Ðề: Các mẹ cảnh giác với sdt 0916 986 636, tên Thanh nhé. em mua hụt nhà chị ạ, huhu, giờ thì chả có ý định đấy nữa, nhà đất cứ lên vèo vèo ấy. Em vẫn thèm món nhà chị lắm, nhưng mà đợt này béo kinh. mà chị ơi nếu mà chị lại đi qua nhà em thì quảng cho em 1 quả nem nhé. nãy em cũng vào top nhà chi rồi đấy chứ nhưng mà cứ lăn tăn mãi ăn hay ko ăn ). giờ thì chị làm em ko kìm đc nữa rồi, cũng đang định ko thì tối mai bảo chồng đi qua khâm thiên mang về cho 1 quả. ực thèm quá rồi . giờ em ở nhà nên nếu chị lượn lờ cá cờ qua khu nhà em thì đưa cho em nhé mà 2 quả đi cũng đc. nhưng nhờ cho em nhièu lá sung đấy nhé. hehe, chốt lại 2 quả và nhièu nhiều lá sung càng nhiều càng ít )
Ðề: Các mẹ cảnh giác với sdt 0916 986 636, tên Thanh nhé. Chết cười với em! Chủ Nhật này đi Hội Chợ ở 10 Thụy Khuê thì ghé vào gian 11E ủng hộ chị cho thêm phần đắt hàng nhớ! Mai mờ chị có nhượn qua đấy thì chị mang cho! he...he!
Ðề: Các mẹ cảnh giác với sdt 0916 986 636, tên Thanh nhé. hội chợ em ko đi đc , nhưng nếu từ mai đến hết t5 mà đi qua nhà em thì chị mang cho em nhé, 455 kim mã em vẫn dùng số cũ
Ðề: Các mẹ cảnh giác với sdt 0916 986 636, tên Thanh nhé. OHHHHHHHHHHHHHH, giờ mới đọc được Topic nay, tớ là người đi đòi nợ vụ này cho bạn tớ, bạn tớ cũng bán hàng ăn trên này dịp tết bị mẹ này lừa, mua chịu mà không trả, lần đầu mua hơn 100k, lần 2 mua thêm nói là ck, lần ba bảo mang thêm rồi trả hết, cuói cùng chả thấy trả mà không bầu bí lại cứ bảo bầu bí với lại cấp cứu bệnh viện, bạn tớ hồi đầu thương còn cho số đt người quen để nhờ vả trong phụ sản, chắc nó cười cho là ngờ u....mất, tớ điên lên gọi thêm thằng em đến tận nhà vào cầm được cái điện thoại về (vì làm gì có tiền mà trả) một tuần sau cũng có tiền trả bạn tớ để chuộc đt về. Sợ cái loại người này thật.
Ðề: Các mẹ cảnh giác với sdt 0916 986 636, tên Thanh nhé. Còn mje nào bị thể loại này lừa nữa không? chẳng lẽ cứ để nó lừa mãi, điên hết cả tiết, em chẳng bị nó lừa mà đã điên, bạn em hiền chẳng muốn đôi co định chịu thiệt thòi, may mà em đứng ra tìm công lý cho, nghĩ mà vẫn thấy bực, hôm em đến đòi, phòng bao nhiêu TT Vĩnh hồ không nhớ nữa, trong nhà thấy mấy thằng con zai nữa, chả hiểu nổi,
Ðề: Các mẹ cảnh giác với sdt 0916 986 636, tên Thanh nhé. đúng là đọc mấy comment của các mẹ càng độc càng thấy ghét con mụ này, giang ko tả được, em bảo đảm cái thể loại người này sau đời hậu thế con cái lãnh đủ
Ðề: Các mẹ cảnh giác với sdt 0916 986 636, tên Thanh nhé. hic,thời buổi này thạch sanh thì ít mà lý thông thì nhiều các mẹ à?
Re: Ðề: Các mẹ cảnh giác với sdt 0916 986 636, tên Thanh nhé. nàng này gấu nhỉ? vỗ tay hoan nghênh tinh thần dũng cảm của nàng. nghe sướng quá chứ mấy mẹ bị lừa mà ko dám đòi, e ngại. Ko hiểu HC này nàng Thanh này có mò đến ko để e còn cho lũ đàn em đứng xua từ xa..