Đi Lào cũng thích lắm nhé ..Đi theo kiểu Tây Balô chỉ mất khoảng 170 $/ người : đi Viên Chăn , Luang Prabang ( Cố đô cổ của Lào ) , Sang TP Udon Thani ( 1 trong 5 thành phố lớn nhất của Thái Lan )..
Đi Lào cũng thích lắm nhé ..Đi theo kiểu Tây Balô chỉ mất khoảng 170 $/ người : đi Viên Chăn , Luang Prabang ( Cố đô cổ của Lào ) , Sang TP Udon Thani ( 1 trong 5 thành phố lớn nhất của Thái Lan )..
Bác Cún & Lu ơi, bác đi Lào như thế nào, đi tour hay bác tự tổ chức. Sao bác di rẻ thế chắc bằng đường bộ phải không, mà tổng thiệt hại là 170$ bao gồm cả phương tiện đi lại ạ. Bác có thể kể chi tiết một tý được không cho em sướng theo với
Chị Hương ơi thế chị đi Lào bằng ôtô a? Chị đi trong mấy ngày vậy? Kiểu Tây balo này có phải theo tour du lịch nào ko? OX em hâm mộ đi Lào và Campuchia để chụp ảnh lắm nên chị có thể kể cho em về chuyến đi của chị trình tự như thế nào để em về lên kế hoạch :lol: :lol: :lol: !
Kinh nghiệm đi du lịch Lào đây các mẹ ơi : Dân Lào nói tiếng Anh ,Pháp rất xuya nhé . Thậm chí cả ông lái xe tuktuk, bà bán hoa quả và cả cậu bé bán thịt gà nướng cũng nói tiếng Anh và nghe hiểu khá tốt . Mình choáng nhất là gặp ông phụ xe ôtô chuyến nội địa từ Viên Chăn đi Luang Prabang: khi lên xe xếp chỗ ông ấy xổ ra 1 tràng tiếng Anh đúng giọng Anh chuẩn , không sai ngữ pháp 1 từ nào ..mà trông bề ngoài ông ấy thì bẩn bẩn , da đen thui .. Còn tiếng Pháp thì không phải ai cũng biết , nhưng tất cả những người biết mà mình đã gặp thì nói cực chuẩn ..Hỏi ra mới biết : dân Lào được học từ bậc THCS tiếng Anh và Pháp do chính các thầy bản địa Pháp và Anh dậy. hình như theo chương trình phát triển cộng đồng của UNDP. Và vì nước Lào chỉ SX được mỗi 3 thứ : bia , thuốc lá và điện nên họ được hỗ trợ rất nhiều từ nước ngoài.. Trái với suy nghĩ ban đầu của mình : người Lào xài rất sang nhé .Ôtô riêng toàn là Toyota và Ford , Honda Arcord..mỗi tội xe khách lại là xe cũ rích của Huyndai hay xe gì gì đó của Hàn Quốc .Còn loại xe chợ thì y như chuồng gà di động thời xưa ..Thôi mai kể tiếp nhé.. :lol:
Kinh nghiệm đi du lịch Lào đây các mẹ ơi : Dân Lào nói tiếng Anh ,Pháp rất xuya nhé . Thậm chí cả ông lái xe tuktuk, bà bán hoa quả và cả cậu bé bán thịt gà nướng cũng nói tiếng Anh và nghe hiểu khá tốt . Mình choáng nhất là gặp ông phụ xe ôtô chuyến nội địa từ Viên Chăn đi Luang Prabang: khi lên xe xếp chỗ ông ấy xổ ra 1 tràng tiếng Anh đúng giọng Anh chuẩn , không sai ngữ pháp 1 từ nào ..mà trông bề ngoài ông ấy thì bẩn bẩn , da đen thui .. Còn tiếng Pháp thì không phải ai cũng biết , nhưng tất cả những người biết mà mình đã gặp thì nói cực chuẩn ..Hỏi ra mới biết : dân Lào được học từ bậc THCS tiếng Anh và Pháp do chính các thầy bản địa Pháp và Anh dậy. hình như theo chương trình phát triển cộng đồng của UNDP. Và vì nước Lào chỉ SX được mỗi 3 thứ : bia , thuốc lá và điện nên họ được hỗ trợ rất nhiều từ nước ngoài.. Trái với suy nghĩ ban đầu của mình : người Lào xài rất sang nhé .Ôtô riêng toàn là Toyota và Ford , Honda Arcord..mỗi tội xe khách lại là xe cũ rích của Huyndai hay xe gì gì đó của Hàn Quốc .Còn loại xe chợ thì y như chuồng gà di động thời xưa ..Thôi mai kể tiếp nhé.. :lol:
kể tiếp đi mẹ CL =D> =D> =D> ! Chị ơi thế phải mua vé như thế nào và chỉ cần hôj chiếu là sang được Lào a??? Cho e thêm nhiều thông tin nữa nha! :lol:
Có hộ chiếu, mua vé máy bay bay sang Lào. Visa có thể làm ngay lúc xuống sân bay giá 30 USD, nhớ cầm theo 2 ảnh (giá visa làm tại sân bay là rẻ nhất nhé) :roll:
Nhà Mèo Xù lạc hậu quá đi mất : các nước trong khối Asian đi thăm lẫn nhau không cần visa.. Chắc nàng lại rinh nguyên bài học của bác Tây chỗ nàng sang chứ gì ?? Hải quan Lào và Biên phòng Lào rất dễ tính và niềm nở với các bác Việt Nam nhé . Còn HQ và Biên phòng Thái Lan thì ôi thôi ..: mặt như cái lệnh , sưng sỉa ,quát nạt ..Túm lại ,nếu 2 cô con gái nhà tớ mà xớ rớ yêu phải thằng Thái Lan nào là tớ đuổi thẳng cổ ... :lol:
hic hic hic bác đừng mạnh mồm nhá, mai sau mà nó yêu thằng Thái lan thì bác cũng phải chịu (he he he xem ra bác có kinh nghiệm vụ này rùi mà :lol: :lol
Nhà em cũng máu đi TQ lắm nhưng chắc phải sang năm, các mẹ đi năm nay tham khảo thêm một tí ở đây nhé http://tienphongonline.com/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=52654&ChannelID=4
Theo kế hoạch của tớ : sang tháng 11 ( cụ thể khoảng giữa tháng ) sẽ tổ chức đoàn đi Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang .Nếu có thời gian sẽ thăm cả Xixoangbana ( giáp Thái Lan và Miến Điện ). Đoàn sẽ đi theo tua du lịch để có thể đặt phòng KS , mua vé tàu , máy bay 1 cách thuận tiện và chu đáo .Nếu đi đông : mình có thể lên chương trình tham quan theo ý mình ,chứ không bị chỉ định như tua truyền thống . Lệ Giang là thành phố cổ , có di tích thành cổ rất đẹp .Là nơi hợp lưu của 7 con sông lớn .Ngoài ra còn có thể xem tuyết rơi .Đại Lý cũng là kinh đô cổ của nước Đại Lý xưa : bộ phim Thiên Long Bát bộ ( dựa theo tiểu thuyết của Kim Dung ) đã từng được quay ở đây . Còn Xixoangbana thì có phong cảnh gần giống miền bắc Thái Lan với rất nhiều chùa chiền . Nhưng cảnh báo trước với các mẹ là cả 3 vùng này đồ ăn là cả một vấn đề : rất khó ăn đặc biệt là với những người không thích món Tàu . Cơm ở Côn Minh và Lệ Giang thường hơi sống vì lý do áp suất không khí thấp .Đồ ăn tại Côn Minh : gi gỉ gì gi cũng cho thuốc bắc (VD như hoa tam thất , táo đỏ , sâm ..).Và vì lý do là đoàn đã có 1danh sách từ trước ( bạn AX nhà tớ ) nên số lượng cũng sẽ hạn chế . Các tour du lịch ở ngoài thường chỉ có Côn Minh - Thạch Lâm ( một địa danh thuộc tỉnh Vân nam - cách Côn Minh khoảng 120Km ) chứ không có Lệ Giang ,Đại Lý . Và mẹ nào bị say xe ô tô thì không nên đi tour này . :lol:
Bác ơi, qua Campuchia vẫn phải xin visa đấy, Biên phòng thì em chưa gặp nên ko biết chứ HQ Thái em gặp nhiều rồi, mặt có lạnh nhưng chưa thấy quát nạt bao giờ . Em giờ ko xớ rớ anh Thái nào đc nhưng mà cho em qua đó ở em chuyển liền hehe :lol: Em nghe nói đi TQ phải đi dài ngày được thế mới đã, ko thì về phê lắm :?
e thèm đi Trung quốc như thế này lắm, nhưng đọc lại thì hoá ra la topic từ nam ngoái rùi. có bác nào tổ chức năm nay thì gọi e với .
Me cun & Lu oi , minh chua duoc lam Me the co duoc tham gia ko nhi ? Cac Me to chu khi nao di the ?? Minh o Saigon ah !
du lich tham quyen các mẹ đi quảng châu nhiều thế có mẹ nào ghé qua thẩm quyến mua sắm hay dạo chơi xin liên hệ với e . hiện e đang sống tại thẩm quyến đây là địa chỉ của e : sdt . 008613927461846 ,hoặc yahoo .hoahongtrang_hp83
Nếu các mẹ họp nhau tổ chưc tour tự đi mà ko cần cty du lịch thì nhớ đặt vé đoàn của các phòng vé nhé, nhiều khi rẻ được 100usd đấy. Sang TQ tốt nhất nên đổi sẵn tiền ở vn, chứ cầm usd sang bên đó mua bán gì cũng bất tiền vì nó ko giao dịch bằng usd, mình phải cầm hộ chiếu đến NH Trung quốc, NH nông nghiệp, NH xây dựng và 1-2 NHàng lớn nữa của TQ mới đổi được tiền đấy ( ngoại trừ đổi ngay tại k.sạn ) Nếu có một số mẹ biết tiếng trung, có thể đặt phòng qua internet thì book được phòng rẻ bằng 1/2 giá phòng niêm yết nhé.
Ðề: Chúng mình đi du lịch Trung Quốc đi Tour đi Nam Ninh - Quảng Châu - Thẩm Quyến và Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang đã có rất nhiều công ty du lịch tổ chức rùi các mẹ ạ. Dịp Tết Âm lịch này giá đội lên kinh khủng, mẹ nào muốn tham quan thật sự thì dành thời gian qua Tết đi sẽ ngắm được nhiều cảnh quan đẹp mà cũng đỡ xót tiền chỉ vì dịch vụ tăng giá chóng mặt. Nếu các mẹ tự đi thì từ Việt Nam các mẹ có thể mua vé xe bus đến Côn Minh ở Ga Trần Quý Cáp hoặc 1 số đại lý bán vé tàu xe du lịch, đi Nam Ninh thì các mẹ mua vé tàu hỏa ở ga. Nói chung, nếu tự tổ chức đi chơi các mẹ sẽ tự do hơn, nhưng nếu lạ nước lạ cái, với lại cũng là đi lần đầu nên việc đội các chi phí lên cũng khó tránh khỏi, biết đâu việc các dịch vụ chất lượng không tốt lại khiến các mẹ mua bực vào người. Chúc các mẹ đi chơi vui vẻ nha!