Clb các trường mn công lập

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi Me2Con, 3/7/2006.

  1. Me hitachi

    Me hitachi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/2/2006
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Mình vừa post bài xong thì thấy mẹ nó post bài này. Chắc là Kitty có cảm giác là mình bị bỏ rơi. Hay là mẹ nó cho đi nửa buổi thôi, buổi trưa đón cháu về khoảng 1 tuần như thế cho cháu quen dần. Thằng cháu con ông anh mình ngày trước cũng như thế đấy. Kết quả là vài tháng liền mình có cảm giác như nó bị trầm cảm. Về nhà ít nói hẳn cú chơi lủi thủi 1 mình, tội lắm.
     
    Đang tải...


  2. Me2Con

    Me2Con sieunhi.com.vn

    Tham gia:
    3/7/2006
    Bài viết:
    8,947
    Đã được thích:
    383
    Điểm thành tích:
    173
    Oh mẹ P&K ơi,
    K có học cùng trường với chị P không vậy?
    Mình mới cho đứa nhỏ nhà mình đi học đầu năm nay nhưng từ năm ngoái mình đã nói bác GV tuần nào cũng cho đưa anh đi học và ở lại chơi một lúc với các bạn, chiều cũng đến sớm chơi rồi đón anh về. Chắc tại thế nên tự biết là đến tuổi cũng phải đến lớp như anh thôi :D
    Tuy vậy con bé đi đúng 1 tuần đầu là khóc đòi theo bác về, mẹ và bác thay nhau phân tích cho cháu hiểu và lấy gương là anh trai, và dụ khị cháu là ở lớp có những gì hấp dẫn. Đến đầu tuần thứ hai là con bé lại đòi đến lớp mới hay chứ, giờ thì chịu đi ngoan lắm rồi.
    Mà mẹ Hitachi nói có lý đấy, mẹ P&K thử cho Kitty lúc đầu ở lớp nửa buổi rồi sau cho chị GV sang chơi buổi trưa một lúc, rồi sau mới gửi K cả buổi cho K quen dần. Nhất là thái độ của mẹ và GV phải kiên quyết cơ thì bé mới hiểu đó là điều tất yếu phải làm. Chúc K sớm quen với môi trường mới!
     
  3. Puppy & Kitty

    Puppy & Kitty Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/10/2005
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    mình có nói nhưng cô giáo không đồng ý, nói là tất cả các bé khác cũng vậy đều mất 1 tuần đâu như thế, chị không nên vì thế và cho cháu đi 1/2 buổi. Hơn nữa quy định của trường là 10.00 am to 3.30 pm là không cho bất cứ ai vào trường hết....không biết là nên ntn.. mẹ đi làm con đi học mà như ngồi trên đống lửa mà tối hôm qua về sổ mũi dòng dòng nhưng nước mũi trong ( mẹ phải đi mua thuốc ngay) chắc tại khóc nhiều quá..không biết hôm nay có khá hơn không? chỉ sợ bé ốm thôi :cry:
     
  4. Golden

    Golden GV dạy trang điểm

    Tham gia:
    15/4/2006
    Bài viết:
    6,476
    Đã được thích:
    1,318
    Điểm thành tích:
    863
    Cho con đi học cũng phải chuẩn bị tâm lý trước cho con đấy các mẹ ạ, con nhà em được ông bà rèn từ trước khi cho đi trẻ, nên khi đi bé chỉ khóc 2 - 3 ngày đầu thôi (mà khóc khản tiếng luôn). Nhưng cả nhà em kiên định lắm, không tỏ vẻ thương hay tội nghiệp con đâu, như vậy càng làm cho bé có cảm giác mình bỏ rơi bé thật đấy.
    Nhà em không bao giờ lấy cô giáo ra dọa bé hãy để cho bé và cô giáo về 1 "phe", em thường để 1 quyển vở trong cặp bé nhờ cô chép hộ bài hát or thơ mà cô dạy bé (vì bé ngọng về nhà đọc thơ mẹ chẳng luận ra được :lol: ). Rồi nói là cô giáo dặn con dạy cho mẹ, bé thích lắm. Khi đến đón bé, thì ở lại chơi với bé và cô giáo 1 lúc lâu đừng đưa bé về ngay, bảo bé dắt đi vòng quanh lớp chỉ đồ chơi, bài vẽ của bé, ... ra sân trường chơi với bé và các bạn nữa.
    (Cả vụ này nữa chứ: thỉnh thoảng cho bé đến nhà cô giáo chơi :lol: ), hoặc 1 -2 gia đình có con cùng lớp rủ nhau đi CV vào cuối tuần. Làm vậy bé sẽ thấy cô giáo và các bạn thân thiết như người nhà vậy.
     
  5. Mod GDC

    Mod GDC Moderator

    Tham gia:
    20/12/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    18
  6. Me2Con

    Me2Con sieunhi.com.vn

    Tham gia:
    3/7/2006
    Bài viết:
    8,947
    Đã được thích:
    383
    Điểm thành tích:
    173
    Các bác ơi!
    Thấy các bác khuyên chí lý quá nên chắc em phải "đấu tranh" cho con em vào trường công lập thôi ạ. Khổ nỗi cả cái phường Láng Hạ của em có mỗi một trường công lập nên mới gay go thế. Năm ngoái trường vừa xây nên em quyết năm nay mới cho đăngký học, ai dè ... quyết sai lè :oops: , vì năm nay trường không còn tuyển cho bé sinh 2002 nữa :?: :cry: , mà bé sinh 2003 tuyển có mỗi 1 lớp 40 cháu :?:
    Thôi em bí quá đành hỏi kinh nghiệm các bác xem money flower nên to bằng cỡ nào để tặng "sếp" ạ :wink: Mà trường lại bán đơn tận 17/7, em chả biết nên " nói chuyện" với "sếp" ngay từ bây giờ hay để sau ngày bán đơn ạ. Các bác chỉ giáo cho em với :oops: Cám ơn các bác nhiều :D
     
  7. Me hitachi

    Me hitachi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/2/2006
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Úi giời, mình cũng quyết tâm giúp mẹ 2 con để cùng nhau sinh hoạt ở CLB trường công lập cho vui nhưng vấn đề của mẹ nó đúng là ..."vấn đề". Thôi theo ngu ý của mình thì nên nói chuyện trước chứ nói sau sợ lại không còn cơ hội để nói :lol: còn cái MF to bằng cỡ nào thì tùy sếp và tùy quan hệ của mẹ nó chứ tớ chịu thôi.
     
  8. bong

    bong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/12/2004
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    28
    Bật mí với Mẹ 2 con nhé
    tớ có ng nhà làm ở Tuổi Hoa đây, trường đấy khá tốt tuy nhiên hơi bị đông. Tớ có một - hai lần trông lớp hộ ở đấy tớ thấy phục giáo viên ở đấy thật. Khiếp tớ trông lớp có 1 buổi mà về đau hết cả đầu.
    Mẹ cháu nên liên lạc sớm đi, trường đấy có đông đơn xin học lắm, mà mỗi giáo viên chir được 1 suất, hiệu trưởng thì 3 suất. Việc xin học thì được các bậc phụ huynh nhắn tin từ trong năm học cơ, Bi giờ là còn hơi muộn đấy. Mà hình như phường Láng Hạ có 2 trường chứ ko phải 1 đâu, bạn hỏi lại đi
     
  9. Me2Con

    Me2Con sieunhi.com.vn

    Tham gia:
    3/7/2006
    Bài viết:
    8,947
    Đã được thích:
    383
    Điểm thành tích:
    173
    Bác ơi, bác cho em xin số ĐT của bác nhé :D :D :D
    Tại HK mới theo ông bà nội nên cứ thế theo bước các chị xin vào học ở Tuổi Hoa thôi ạ (Hồi xưa, là khoảng 5 năm trước thì cứ đúng tuyến là bị lùa vào thôi) Mà em thì không phải dân công chức lại con nhỏ nên mới mù tịt thế này. Bác cứu em với!!!!!!!!!
     
  10. Mami

    Mami Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1,129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    48
    @ Mẹ 2 con : Nhanh nhanh vào nhé, thủ tục "đầu tiên" mờ :lol:
    @ Golden : Mình đã mua chai Soffel rồi. Lâu nay ở nhà đâu có muỗi nên có cần dùng bao giờ đâu ! Chân con bé không biết có thành sẹo không nữa, bây giờ thấy thâm thâm đen. Thoa thuốc gì bây giờ ???
     
  11. bibé

    bibé Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/8/2005
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Hôm nay mẹ cháu mới vào đây thấy nhiều nhà giống nhà cháu thế, cũng gian nan cái vụ xin học cho con . Cũng thích cho cháu học ở trường bán công Bách Khoa vừa tốt vừa gần nhà ( mẹ Puppy & Kitty chỉ cho) nhưng cũng ko mua được đơn ( lý do là chỉ nhận bé 3 tuổi, con nhà mình 2.5 tuổi ) thế là hụt. Mẹ cháu cũng hỏi rất nhiều nơi gần nhà nhưng cũng không được ( hình như là năm 2003 - Quý Mùi đẹp nên nhiều bé hơn mọi năm nên trường nào cũng đông kinh khủng).

    Cuối cũng mẹ cháu lại phải chọn giải pháp về học trường công lập gần nhà bà ngoại ( mầm non 10/10 - trường này cũng tốt , mới xây lại đẹp đẽ khang trang ) mỗi tội đưa cháu đi học hơi ngược đường. Mẹ con cháu vẫn còn hộ khẩu ở nhà ngoại nên đủ tiêu chuẩn vào trường này ( bà ngoại bảo là rất nhiều người đến mua đơn nhưng ko mua được vì ko có hộ khẩu , thậm chí có hộ khẩu mà đến muộn cũng hết suất , thế mới thấy là trường nào cũng đông ).

    Vì không xin được vào trường công lập nào cả nên phải quyết định đưa con đi xa một tý.
    Thấy con còn bé tý mà đấ gian nan thế này không biết về sau thì sao đây.
     
  12. Golden

    Golden GV dạy trang điểm

    Tham gia:
    15/4/2006
    Bài viết:
    6,476
    Đã được thích:
    1,318
    Điểm thành tích:
    863
    Ôi lâu không vào nên không biết để trả lời mẹ hitachi ngay, đúng G cũng ở trong BPH đấy nhưng chỉ là giữ quỹ PH thôi. Nhưng G thấy mẹ Hitachi thử làm theo cách này xem sao:
    - Khi đến đón con (đến muộn một chút cho lớp vắng bớt đi), dành thời gian giao lưu với cô giáo, kể chuyện ở nhà bé nhắc cô giáo ntn (nịnh cô đấy). Như vậy cô sẽ ấn tượng hơn với con nhà mình.
    - Về nhà bảo bố hoặc ông bà mở vòi nước ra rồi bảo bé vào "chỉnh" lại mọi người, thế là bé thấy mình có trách nhiệm không cho ai mở vòi ngay.
    - Cũng làm như trên nhưng bày cho cô giáo, bảo bé trông nếu có bạn nào mở vòi nước thì mách cô. Cô sẽ nghe theo mình ngay vì bé không nghịch nữa thì cô càng nhàn mà

    Tớ khoe 1 tí nhé, Bông nhà tớ rất thích đứng ngóng bố mẹ đến đón về (rất hay tủi thân khi các bạn được về trước và thường đòi theo), chiều nào cũng vậy nên bé nhớ hết mặt PH nhà bạn nào vào đón bạn nào Thế là cô sắp cho 1 ghế ở cửa cho Bông nhà tớ ngồi đấy luôn (như vậy bé sẽ không chạy theo nhà bạn khác), rồi dặn gọi cô và bạn ra nếu có người đến đón ..... bé thực hiện tốt công việc đến giờ không khóc lóc gì nữa (thỉnh thoảng đột xuất còn biết nhắc bạn lấy dép lấy balô).
     
  13. Me hitachi

    Me hitachi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/2/2006
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Cám ơn G nhé. Mình mới đi nghỉ mát về bây giờ vào đây thấy mẹ nó trả lời nhưng tớ đang đang gặp vụ rắc rối khác đây.
    Mấy ngày trước khi đi nghỉ mát tự nhiên thằng cu nhà tớ nói là không thích đi học nữa (từ trước không bao giờ như thế đâu nhé, chỉ thích đi học thôi).Đến hôm qua tớ mới nhắc đến đi học thôi, nó đã khóc oà lên rồi :cry: , thương quá. Tớ cũng đang tìm hiểu nguyên nhân.
    1. Đây là thời gian đầu ổn định tổ chức lớp và đi vào nề nếp nên các cô cũng chưa dậy học nhiều nên nó nhanh chán chăng?
    2. Các cô lại hay ép con nhà tớ ăn bằng cách nhốt nó vào phòng 1 mình (ở nhà tớ chẳng bao giờ ép nó ăn cả). Về việc này tớ cũng nói chuyện với các cô rồi. Các cô cũng bảo không ép nó ăn nữa, nhưng nó vẫn sợ chăng ?
    3. Hay là nó bị các bạn đánh, có hôm về nó cũng mách tớ nhưng tớ thấy cô bảo chúng nó chỉ trêu nhau thôi. Cũng không hiểu thế nào :roll: .
    CÁC MẸ CHO TỚ Ý KIẾN VỚI
     
  14. Me2Con

    Me2Con sieunhi.com.vn

    Tham gia:
    3/7/2006
    Bài viết:
    8,947
    Đã được thích:
    383
    Điểm thành tích:
    173
    Tin mới đê!
    Tin nóng hổi đê!
    Tin sốt dẻo đê!
    Tin vui hết cỡ đê!!!!!!!!!!!
    Nhờ tư vấn hết sức nhiệt tình trên cả tuyệt vời của các bác mà hai cháu nhà em đã chính thức gia nhập câu lạc bộ các trường Mầm non công lập ạ.
    Cụ tỷ là hai cháu đều đã được nhập học vào trường Mầm non công lập Tuổi Hoa Láng hạ, Đống Đa. Hôm cho đến trường mới thăm quan làm quen, hai đứa nhà em kịp lau sạch bóng tuốt tuồn tuột các loại cầu trượt và đu quay lẫn thú nhún, thay hai bộ quần áo mà vẫn sũng mồ hôi. Nói chung là vui quên đường về. Em đang mong đến 1/8 tới đi học chính thức, hai đứa nhà em sẽ không khóc và ăn vạ, không thì em chít mất.
    Nhân đây, mẹ cháu xin gửi lời cám ơn tới các tấm chân tình của các bác đã nhiệt tình ủng hộ và góp nhiều lời khuyên quý báu cho mẹ cháu tiếp bước con đường của các bác ạ.
    :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
     
  15. Me hitachi

    Me hitachi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/2/2006
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Chúc mừng, chúc mừng (icon chúc mừng). Còn chuyện có ăn vạ hay không xin mẹ nó tìm cái topic cũ mà xem, khi nào có thời gian tớ cũng sẽ kể chuyện đi học của cu nhà tớ.
    Cuối cùng là khao đê :lol: :lol: :lol: .
     
  16. BeBi

    BeBi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    29/7/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Re: CLB CAC TRUONG MN CONG LAP

    Minh dang xin cho con di hoc o 20/ 10 day ma chua biet co duoc hay ko?
    CLB hoat dong nhu the nao the minh cung muon tham gia?
     
  17. MeMi

    MeMi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/8/2005
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Re: CLB CAC TRUONG MN CONG LAP

    Mẹ BeBi ơi, bé nhà mình sinh năm nào thế.
    Mẹ Mi cũng muốn xin cho con vào 20-10 mà khó quá :(
    Năm nay chắc không được rùi, chắc phải chờ năm sau thôi...
     
  18. Me2Con

    Me2Con sieunhi.com.vn

    Tham gia:
    3/7/2006
    Bài viết:
    8,947
    Đã được thích:
    383
    Điểm thành tích:
    173
    Hôm nay hai đứa nhà em đi học trường mới... eeeeeeeeeeeeeeeeeee hê hê!
    U hu hu, lúc đi thì hăm hở như đi đánh trận, lúc đến nơi thì ... thằng anh nín thinh, không mở lời chào cô giáo mà cũng chả bai bai mẹ gì cả, phụng phà phụng phịu. Mẹ nén "đau thương" cứ thế hớn hở chào hỏi líu lo với hai cô giáo mới, rồi động viên tinh thần con: " Lớp mới nhiều đồ chơi thích lắm, tha hồ chơi nhé, chiều mẹ sẽ đến đón con, he he ..." Còn đứa bé thì khóc váng lên như sắp có ai bắt cóc mất mẹ yêu quí của nó đi vậy :( , hoặc là sắp bị bỏ rơi ngoài hoang đảo ý, hu hu, khổ thân con quá. Mẹ lại tua lại chiêu đã áp dụng với anh Phính thôi mà vẫn không hiệu quả vì mấy bạn cùng nhập học đang khóc ré lên từng chập như dàn giao hưởng ấy. Mãi bác giúp việc nghĩ ra kế nói nhỏ Hến là vào lớp xem có anh Phính trong đó không, Hến ta mới lò dò vào trong, chả đợi cô ra đón nữa , hic. Mẹ cũng mừng con hết khóc nhưng cũng biết nói dỗi con thế là không tốt, thể nào con cũng tủi thân khóc thêm một chập cho mà xem. Hu Hu, trưa phải lượn qua xem hai đứa thế nào, chúng nó đã đi nhà trẻ cả rồi nhưng nhà trẻ công chắc sẽ nghiêm khắc và ít "chìu" ít dỗ dành các cháu hơn nhà trẻ tư. Hu hu, nghĩ mà xót con quá, các bác ơi
     
  19. MeMi

    MeMi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/8/2005
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    me2con cố lên nhé, Lúc đầu chắc sẽ thế 1 thời gian, rồi dần sẽ ổn cả thôi :D
     
  20. Me2Con

    Me2Con sieunhi.com.vn

    Tham gia:
    3/7/2006
    Bài viết:
    8,947
    Đã được thích:
    383
    Điểm thành tích:
    173
    Re: CLB CAC TRUONG MN CONG LAP

    Thế mẹ BeBi và mẹ Mi đã xin cho con học được chưa?
    CLB này mở ra để các mẹ chia sẻ kinh nghiệm xin học cho con vào trường MN công lập, nếu giúp được gì cho nhau thì tốt quá, và chia sẻ với nhau về việc học - việc chơi - việc các cô chăm con dạy con ở trưởng của con nữa
    Mong các mẹ cùng chia sẻ nhé.
    Động viên tinh thần mẹ Phính và Hến nào!!!!! Vững tâm cho con được sinh hoạt trong môi trường giáo dục hoàn thiện nào!!!!!!!!
    Cám ơn, cám ơn nhiều!!! :D :D :D
     

Chia sẻ trang này