Chúng tôi quen nhau đã 2 năm, 2 năm không phải nói là quá dài hay nó quá ngắn. Nó đủ cho tôi có thể mang theo vào trong sâu thẳm trái tim tôi đến cả cuộc đời.Chúng tôi đến với nhau có cả mật ngọt và cay đắng, có cả hạnh phúc lãn bất hạnh, có cả sung sướng và khó khăn trong suốt thời gian ấy. Nhưng chỉ vì cái tuổi chúng tôi không hợp nhau, mạng chúng tôi khắc với nhau, mà mẹ anh đã không đồng ý cho chúng tôi đến với nhau. Tôi đã cố gắng, cố gắng để họ đón nhận tôi, dù có khó khăn thế nào? Từ sự lạnh nhạt, đau đớn, tủi nhục tôi cũng có thể chịu đựng được. Nhưng tôi không thể chịu đựng được cái cảm giác buông xuôi và từ bỏ của anh ấy. Anh ấy là một người con hiếu thảo, chính vì lý do đó anh đã rời xa tôi, để một mình tôi cô đơn chống chọi với duyên phận của mình. Trái tim tôi tan nát, rỉ từng giọt máu mỗi đêm, tôi tìm anh, anh lạnh lùng bảo chúng ta không thể bên nhau, không hợp nhau. Tôi đã cố gắng níu kéo một khoảng thời gian. Kết quả vẫn là một dấu chấm hỏi. Anh vẫn còn thương tôi, vẫn nghĩ đến tôi vì đâu anh không thể cùng tôi đi tiếp con đường phía trước mà âm thầm lặng lẽ rời xa tôi. Anh chẳng để tâm đến cảm xúc của tôi nữa rồi. Tôi đã từng cố quên, ấy thế mà tôi cũng nhớ anh, cũng muốn tìm anh. Thời gian ấy cứ tiếp tục, mỗi đêm như một cơn sóng gào xé trái tim tôi, những giọt nước mắt cứ tuôn, tôi yếu đuối, tôi ngã gục. Muốn tìm con đường phía trước để bước đi vậy mà không đi nổi, sống cứ như người vô hồn, chỉ còn thể xác không có linh hồn. Đâu là ánh sáng cho tôi lãng quên, bình an để bước đi tiếp khi không có anh bên cạnh.
Ðề: Làm sao để quên một người Mình hiểu cảm giác của bạn bây giờ. Mình chỉ biết nói với bạn cố gắng quên anh ấy đi, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Mình nghĩ nếu bạn và anh ấy kết hôn thì bạn sẽ đau khổ dài dài đấy, người ấy Ko yêu bạn nhiều như bạn tửởng, Có hiếu nghe lời mẹ quá cũng chết người đấy bạn à. Thà một lần đau rồi thôi. Còn nhiều người tốt hơn anh chàng đó, bạn hãy lạc quan lên.
Ðề: Làm sao để quên một người Mỗi khi nhớ Anh ấy, trái tim bạn như ngừng đập, người lặng đi phải không ? Một cảm giác có cái gì đó quá lớn so với bạn phải không ?. Tôi đã từng như bạn nhưng trong hoàn cảnh khác đôi chút. Cũng đã 3 năm, tôi đã vật vã - lặng im - và rồi sống cuộc sống cho mình và cho người thân trong gia đình cho đến giờ, giờ đây tôi hài lòng với gì mình đã làm được và đã có được, mọi chuyện có lẽ đã tốt hơn rất nhiều rồi. Thời gian đúng là giúp cho chúng ta quên được nhiều thứ, nhưng để thời gian lặng lẽ trôi qua là không đáng, một thời gian ngắn tôi đã sống vô trách nhiệm với mình và người thân trong gia đình nhưng sau này tôi hiểu mình phải có trách nhiệm với người thân trong gia đình và với chính mình. bạn hãy quan tâm, yêu thương người thân trong gia đình mình hơn nữa; chúng ta còn quá nhiều việc phải làm. Một vài dòng tâm sự cùng bạn với những gì tôi đã trải qua, mong rằng cũng giúp bạn phần nào. Thân mến!!!
Ðề: Làm sao để quên một người bạn ơi người như vậy có đáng để bạn buồn hay ko? tình yêu anh ấy dành cho bạn có đủ lớn để bạn phải đau đớn hay ko? tình yêu đó ko đủ lớn để vượt qua tất cả bạn à.....vậy cái giá bạn phải trả cho cái tình yêu đó có đáng ko? thay vào đó hãy để con người trái tim và trí óc bạn làm 1 chuyện tốt hơn có ý nghĩa hơn với bản thân bạn hơn là đau vì 1 cái ko đáng để mình đau.......chúc bạn mau vượt qua.....hãy mạnh mẽ nhìn rõ vấn đề nhen bạn........thân...................
Ðề: Làm sao để quên một người Bạn hãy cố gắng lên nhé.Mình cũng đã từng tưởng rằng sẽ không ai có thể thay thế người ấy, đã từng đau khổ dằn vặt... Nhưng tất cả đã qua rồi. Giờ đây khi đã bước qua được quãng thời gian đó, ngoảnh mặt lại đôi khi mình nghĩ sao thời gian đó mình lại phải đau khổ nhỉ? Giờ đây mình đã có tất cả: hạnh phúc, thành đạt, một người chồng yêu mình (và tất nhiên mình cũng yêu anh ấy), 1 công chúa nhỏ đáng yêu, một cv mà nhiều người mơ ước. Còn người ấy? Mãi dằn vặt, đau khổ vì nhớ mình. Mặc dù đã có gđ nhưng khi hội họp bạn bè lại gọi điện nói nhớ nhung này nọ. Mình chằng có cảm giác gì cả, chỉ thấy thương cho vợ người ấy thôi. bạn cố gắng lên nhé. mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp cả thôi.
Ðề: Làm sao để quên một người Để quên một người thì đừng cố quên người ta, vì cố quên sẽ càng làm mình nhớ thôi. Bạn hãy đi chơi với bạn bè nhiều vào, hãy mở rộng trái tim mình và khi có một người đàn ông thực sự xứng đáng làm trái tim bạn một lần nữa rung động, bạn sẽ quên được người cũ thôi. Tớ đã từng một thời sợ nghe những bản nhạc cũ mà một anh chàng hay hát tặng tớ, sợ đi qua con đường cũ, sợ ở nhà vào một khoảng thời gian cố định, cho dù tớ là người nói chia tay trước bởi tớ thấy dù tớ thích anh ấy rất nhiều, anh ấy cũng là người khá hoàn hảo, nhưng anh ấy có một tính xấu là uống rất nhiều rượu, không chịu sửa mà tớ nghĩ trong tương lai lâu dài tớ sẽ khó chấp nhận được nên tớ đã nói lời chia tay. Lúc đó tớ đi chơi với đám bạn của tớ rất nhiều, đi lòng vòng trên phố hay đi du lịch xa xa. Sau này khi tớ gặp giai nhà tớ bây giờ, những gì khi tớ nghĩ về anh ấy chỉ là những kỷ niệm làm tớ mỉm cười. Đôi khi anh ấy vẫn nhắn cho tớ đại loại là "bé ơi lâu rồi không biết bé như thế nào, hôm nào mình đi uống cafe nhé", mình không cảm thấy rung động gì hết, đôi lần có gặp lại tớ cũng chỉ cảm thấy như những người bạn, không hồi hộp bối rối gì hết.
Ðề: Làm sao để quên một người Chào bạn, Chia sẻ với bạn cảm xúc này vì mình cũng từng phải cố gắng cố gắng thật nhiều để quên 1 người. Nhưng càng cố quên thì lại càng nhớ. Cách tốt nhất là tự cho mình có "cơ hội" khách quan để quên. Mình gặp gỡ nhiều người, chịu khó đi chơi cũng bạn bè. Cuối cùng cũng có 1 người xuất hiện đủ lớn để thay thế người xưa. Và giờ nghĩ lại mình thấy câu nói này đúng: "khi cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác lại mở ra". Chúc bạn sớm tìm thấy cánh cửa mới của mình!
Ðề: Làm sao để quên một người Chia sẻ với bạn nhé, ít người may mắn không phải khổ khi yêu lắm bạn à. Bạn hãy đấu tranh tư tưởng với chính bản thân mình để thấy nhiều điểm không tốt ở người ta. Như vậy bạn dễ quên đi một người hơn đó. Cái duyên cái số nó chưa đến với mình vậy thì mình hãy đừng buồn để quên đi và đón nhận niềm vui mới. Hãy khách quan với chính bản thân mình để thấy vấn đề bớt phức tạp. Tớ thấy đấu tranh nội tâm bản thân mình là nhanh quên đấy. Đó là phương pháp tớ áp dụng với bản thân mình trong bất cứ hoàn cảnh nào trong cuộc sống. Chúc bạn sớm vượt qua vấn đề tình cảm này.
Ðề: Làm sao để quên một người Mọi thứ rồi sẽ qua nhanh thôi. Không gì là không thể. Tham gia nhiều hoạt động xã hội, ngoại khóa, làm từ thiện... Sẽ thấy thanh thản và tốt hơn. Có khi bạn lại cảm thấy cám ơn bố mẹ chàng nữa đó.
Ðề: Làm sao để quên một người Hãy cố gắng lên bạn ạ, thời gian trôi qua rồi mọi chuyện cũng sẽ dần dần trở thành dĩ vãng thôi. Anh ấy là một người con hiếu thảo nhưng chẳng lẽ anh ấy không nghĩ đến tình yêu của 2 người sao.Nếu tình yêu của anh ấy với bạn đủ lớn thì mình nghĩ dù thế nào đi chăng nữa anh ấy cũng sẽ bảo vệ tình yêu của 2 bạn đến cùng. Bạn đã cố gắng hết sức để gia đình họ đón nhận bạn, như vậy là được rồi, sau này có chuyện gì thì bạn cũng phải nuối tiếc. Hãy tin rằng khi một cánh cửa khép lại thì sẽ có môt cánh cửa khác mở ra. Cố lên nhé!
Ðề: Làm sao để quên một người Hic, tớ chưa có cảm giác thích 1 ai, nên cũng chưa có cái cảm giác nhớ nhung gì cả. Nhưng tớ thấy thời gian sẽ xoa dịu mọi vết thương lòng cho bạn. cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến với bạn
Ðề: Làm sao để quên một người Mình cũng hiểu cảm giác của bạn, nhưng bạn ơi bạn hãy cố gắng lên, nhìn về phía trước ấy, con đường phía trước sẽ có nhiều điều tốt đẹp đang chờ bạn, phải lạc quan lên, rồi cuộc sống lại mỉm cười với bạn, cách mà bạn cần làm là mở rộng lòng mình để đón nhận 1 tình yêu mới, như vậy bạn sẽ nhanh chóng quên người kia. Con người kia dù yêu bạn nhưng ko đủ bản lĩnh, yếu đuối vậy thì bạn cũng ko cần phải quyến luyến làm gì, yêu nhau phải biết cùng nhau vượt qua mọi khó khăn để đến với nhau chứ
Ðề: Làm sao để quên một người Thân tặng chủ Topic, chúc bạn sớm vui trở lại VỨT BỎ Vứt bỏ cái đáng vứt bỏ là không thể làm khác được, vứt bỏ cái không nên vứt bỏ là vô lực, không vứt bỏ cái đáng vứt bỏ là vô thức, không vứt bỏ cái không đáng vứt bỏ là cố chấp. Tình yêu cũng cần tâm bình khí hòa. Mặc dù kinh nghiệm mà con người trải qua là không giống nhau, nhưng chỉ có sự khoan dung và hòa thuận với tình yêu mới có thể duy trì và bảo vệ sự hoàn thiện của tình yêu. Không nên vì một người trong quá khứ mà ảnh hưởng đến tình cảm hiện tại của nhau. Nếu bạn đã từng thật sự yêu người đó, thì bạn sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên. Nhưng, dù thế nào đi nữa… Đối với những việc đã qua, hãy để nó qua đi! Hiện tại bạn là người đi đường, nhìn ngắm những phong cảnh khác nhau, nghĩ về nhiều người khác nhau! Người, phải tự mình học cách trưởng thành! Bạn, bây giờ, phải vì bản thân mà sống mạnh mẽ hơn, phải tạo cho cuộc sống của mình muôn màu muôn vẻ hơn… Sau khi chia tay, cái mà bạn mất chỉ là người yêu, chứ không phải là tình yêu. Có một số người, không đáng để bạn phải chờ đợi! Có một số người, không đáng để bạn yêu. Đó là những người không biết quý trọng bạn, không có đủ dũng khí để đối mặt với những mê hoặc của xã hội… Yêu, thực ra lại là một loại kinh nghiệm. Kinh nghiệm càng nhiều, bạn lại càng hiểu phải yêu thế nào cho đúng. Sau khi chia tay, vì người đó mà bạn khóc, vì người đó mà bạn đau lòng, đau đến mức mất ngủ…. Bạn cho rằng đó là tình yêu, nhưng thực ra những điều đó chỉ xuất phát từ bản năng của con người: không đạt được, bạn thấy buồn và đau khổ. Nhưng đó lại là tốt nhất vì những gì dễ đạt được thường làm cho bạn không biết trân trọng. Thực ra, trên thế giới này không có người đàn ông nào đáng để bạn phải khóc, vì người đàn ông đáng để bạn phải khóc sẽ không bao giờ làm cho bạn khóc… Yêu, có lẽ là một việc bách chuyển thiên hồi, rồi có ngày bạn sẽ tỉnh ngộ và bạn sẽ phát hiện: hóa ra mình cũng đang đứng ở đây… Đây gọi là duyên phận, một loại cảm giác rất tuyệt vời. Con người phải học cách trưởng thành. Có trải nghiệm qua chia tay, bạn mới có thể nhanh chóng và ngày càng trưởng thành hơn. Có thể ngày mai bạn sẽ vui hơn và sẽ tìm thấy được người yêu bạn hơn! Hãy mạnh mẽ lên! Cheer Up Now !!! (sưu tầm)
Ðề: Làm sao để quên một người Có câu "có thể mất một giờ để phải lòng ,một phút để yêu ..nhưng có thể mất cả cuộc đời để quên "...đại loại thế ah nghĩa là để quên một người không dễ.
Ðề: Làm sao để quên một người Mình cũng từng trải qua tâm trạng như bạn đấy,nên mình hiểu tâm trạng bạn lúc này.Đau khổ,tuyệt vọng và muốn xóa đi những hình ảnh, nỗi nhớ vẫn âm thầm nhen nhóm trong bạn.Chỉ có thời gian sẽ là phương thuốc hữu hiệu nhất để chữa được vết thương lòng cho bạn thôi.Bạn hãy mạnh mẽ lến,mọi chuyện rồi cũng sẽ qua,lúc đấy bạn nhìn lại,sẽ thấy sao lúc trước mình nông nỗi thế,tất cả rồi cũng chỉ là những kỷ niệm trong lòng bạn thôi...!
Ðề: Làm sao để quên một người MÌnh cũng thấy bạn nên quên ng đó đi bạn ah, ng ta dù có gặp xui xẻo nay sống mai chết vẫn qtâm lấy đc ng mình iu còn bạn trai bạn, dù có cố gắng lấy về bạn cũng sẽ khổ thui bạn ah,
Ðề: Làm sao để quên một người hic, có duyên mà không có phận chị ah, cứ bình tâm sống tốt đi chị, cái gì thuộc về mình thì sẽ là của mình, còn cái gì vốn không thuộc về mình thì không nên níu giữ,đau khổ thật đấy nhưng rồi mọi chuyện cứ phải trôi đi, chị cố gắng bình tâm và quên đi chị nhé, không gì là không thể chị ah
Ðề: Làm sao để quên một người Đến cái thớt nào cũng va mặt mẹ GAO GAO nhé, dưng mà thấy khuyên rất chí lý chí tình . Mình thì mình nghĩ thế này, người đàn ông sau này là trụ cột gia đình mà chưa gì đã thế thì cõ xứng đáng để bạn khổ ko? Biết là bạn đang rất rất buồn nhưng bạn ạ, ko ai đau mãi được đâu. Mình chắc chắn bạn sẽ tìm được yêu thương thực sự vì bạn là người biết yêu thương cơ mà. Thân!
Ðề: Làm sao để quên một người Bạn càng cố quên bao nhiêu thì lại càng nhớ bấy nhiêu. Trị liệu tốt nhất là thời gian bạn à, không phải muốn quên 1 người là có thể ngày 1 ngày 2 được bạn à. Bởi vậy phải tin vào bản thân mình. Chúc bạn sớm vượt qua nhé!
Ðề: Làm sao để quên một người Mình nói câu này không có ý gì đâu, chỉ là muốn động viên bạn thôi: Cha ông ta đã bảo "Để lâu C*t trâu cũng hóa bùn". Nói thì nghe phũ phàng thế đấy. Vẫn biết tình cảm sâu đậm nhưng bạn hãy cố lên, hãy dùng đến liều thuốc thời gian bạn ạ. Biết đâu rồi bạn lại yêu nồng nàn lần nữa.