Tuần vừa rồi có dịp bám theo công ty đứa bạn về Nha Trang, nhớ không nhầm là vào chủ nhật, ngày 27-3. Tôi không vào hội trường mà đứng ở ngoài để đón nhận cái khí trời se se lạnh, rất mát mẻ mà Sài Gòn rất khó để kiếm được. Đang ngơ ngác nhìn quanh, bỗng một chiếc xe đạp từ đâu không có thắng bổ nhào vào người tôi, may mà tôi tránh kịp,cô ngồi trước còn thả 2 chân xuống, cà dép một đoạn dài có lằn trên nền xi măng luôn. Cháu bé ngồi sau nhanh chân chạy tới xin lỗi tôi ngay khi xe dừng lại. Hình như tôi có duyên với 2 người lúc nãy, ngồi chung cùng đám bạn mới biết đây là một trong 61 trường hợp được Ngân hàng Techcombank trao học bổng “Khăn Đỏ Đến Trường” . Ngồi nghe 2 mẹ con kể về hoàn cảnh gia đình mình mà hai dòng nước mắt tôi cứ chảy dài. Em là Mai Thị Thùy Trang, HS lớp 9/4, trường THCS Lương Thế Vinh, bố đã bỏ nhà đi từ khi em còn nhỏ, hiện đang sống với mẹ và chị tại thôn Phú Vinh, xã Vĩnh Thạnh (Tp. Nha Trang). Thu nhập cả nhà trông nhờ vào việc trồng rau xanh từ mảnh đất vài chục mét vuông của người thân cho mượn tạm. Ngoài giờ đi học, Thùy Trang tranh thủ phụ giúp mẹ đang bệnh rất nặng chăm sóc vườn rau xanh, như tưới cây, bón phân, xếp rau để đem ra chợ bán. Mặc dù hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng với quyết tâm phải cố gắng học thật tốt để sau này phụ giúp cho gia đình, Thùy Trang 9 năm liền đều đạt HS giỏi, và đạt nhiều giải thưởng cấp thành phố. Bà Mai Thị Bông, mẹ của Trang cho biết: “Mỗi tháng, cả gia đình chỉ kiếm được vài trăm ngàn từ việc trồng rau, tiết kiệm đến mấy cũng không đủ để chi tiêu, phải nhờ vào sự giúp đỡ của bà con và chính quyền địa phương. Khi nghe tin cháu Trang được nhận học bổng 3 triệu đồng, cả nhà rất mừng, suốt đêm cứ trằn trọc mãi, không ngủ được. Số tiền này sẽ được để dành trang trải chi phí học tập cho Trang khi cháu bước vào lớp 10 sắp tới”. Tuy khó khăn là thế, nhưng Trang lại quyết định chia sẻ một phần học bổng của mình cho 2 bạn học cùng trường, cũng có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học nhưng chưa được xét nhận học bổng. Em chia sẻ một câu làm chúng tôi cứng họng, không nghĩ là một học sinh lớp 9 lại có được những suy nghĩ như vậy. “Nhà các bạn cũng khó lắm. Con may mắn hơn các bạn là được nhận học bổng đợt này. Một chút chia sẻ của con cũng là noi gương theo các cô chú ngân hàng đã quan tâm đến con ngày hôm nay. Đây sẽ là nguồn động viên lớn cho con và các bạn tự tin hơn trên con đường học vấn”. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của bé Trang để mọi người đồng cảm với tôi, với những búp măng xinh vì hoàn cảnh nghèo không được đến trường, các em ấy rất cần sự giúp đỡ của chúng ta, số tiền 3 triệu đồng không nhiều nhưng đối với em là cả một tài sản, có thể giúp em mua sách, phụ tiền học phí trong thời gian đây. Đây cũng là bài học về sự chia sẻ mà tôi muốn kể với bé Bi_con gái của tôi về một tấm lòng biết sẻ chia rất đáng quý trọng.
Ðề: Tấm lòng của bé Đây là lá rách đùm lá rách hơn, đáng ghi nhận tấm lòng của 1 em bé như thế. Nhưng hãy dạy các bé, biết cho đi sẽ được nhận nhiều hơn.
Ðề: Tấm lòng của bé Biết cho đi để nhận lại nhiều hơn. Dạy con biết sẻ chia với những hoàn cảnh nghèo thật đáng quý. Hy vọng con tôi sau này nhận biết được điều ấy.
Ðề: Tấm lòng của bé Biết cho đi để nhận lại nhiều hơn. Dạy con biết sẻ chia với những hoàn cảnh nghèo thật đáng quý. Hy vọng con tôi sau này nhận biết được điều ấy.
Ðề: Tấm lòng của bé Hãy cho đi để nhận lại nhiều hơn, Đã có một thời gian tôi rất lo lắng khi con gái mẹ luôn ôm khư khư túi đồ của mình mà không cho bất cứ ai động vào. Những đức tính ấy của con sớm muộn vô tình làm cho con xa cách hơn với bạn bè, và là đức tính ích kỷ sau này.
Ðề: Tấm lòng của bé Mỗi bài học hay, đều cần được giữ gìn và chia sẻ. Để cuộc sống luôn đầy up yêu thương
Ðề: Tấm lòng của bé Thật tuyệt vời! Thường thì những đứa bé có cùng hoàn cảnh sẽ dễ hiểu và sẻ chia cho nhau hơn!
Ðề: Tấm lòng của bé Đáng khen cho tấm lòng biết chia sẻ của em, nói như mẹ phuongedu: "lá rách đùm lá rách hơn"
Ðề: Tấm lòng của bé Thật là càm động. Ngày nay con người ai cũng có vẻ vị kỷ hơn, luôn cạnh tranh để giành phần thắng về mình, cho con cháu mình và tiền bạc, danh vọng được coi là thước đo của thành đạt, hạnh phúc :-(. Chia sẻ và yêu thương mới làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn
Ðề: Tấm lòng của bé Vote nhé!......................................Vote..........................................