Lẫn trong những HS lên nhận học bổng vào chủ nhật hôm ấy, hình ảnh một chú tiểu có đôi mắt buồn vời vợi vì sớm mồ côi cha mẹ đã làm cho tôi và tất cả những người có mặt không ngăn được dòng nước mắt. Đó là Hồ Hải Trình, HS lớp 6/1 trường THCS Nguyễn Khuyến. Mẹ bỏ đi khi Trình mới hơn 1 tuổi. Chính vì vậy, trong ký ước của Trình, hình ảnh đáng nhớ nhất là cha chở đi trên chiếc xe đạp cũ kỹ. Trình kể: "Ngày ấy, ba con làm nghề bơm quẹt ga dạo. Sau khi gửi con vào mẫu giáo, ba đi làm. Chiều nào ba cũng đón con về thật sớm để chở con đi chơi. Hôm đó, cũng như mọi ngày, ba hứa sẽ đón con về thật sớm vậy mà con chơ mãi, chờ đến chiều tối cũng không thấy ba đâu. Sau đó em nghe ba mất vì bị tai biến mạch máu não. Lúc đó con mới 4 tuổi". Thấy hoàn cảnh của Trình đáng thương, sư thầy trụ trì chùa Bửu Phước đã nhận em về nuôi và cho ăn học. Ở trong chùa, ngoài giờ học, Trình cùng các sư huynh đệ khác quét sân, dọn dẹp nhà chùa, đi chợ...Chăm ngoan, chịu khó học tập nên suốt thời gian học cấp, Trình luôn là HS Giỏi và kết quả học kỳ 1 mới đây, Trình cũng được học sinh giỏi. Trình tâm sự: "Nghe tin được nhận học bổng, em vui lắm. Có số tiền này, em sẽ mua một ít sách vở tham khảo, còn lại em sẽ đưa cho thầy để đỡ bớt khoản chu cấp của nhà chùa. Em đã hứa với sư thầy sẽ cố gắng học thật giỏi để vào học tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Đây là trường hợp mà mình được nghe chị Phóng Viên báo Khánh Hòa kể lại sau khi đi lấy tin tức về chương trình học bổng "Khăn Đỏ Đến Trường" do ngân hang Techcombank khởi xướng. Bên canh đó tôi cũng muốn nhắn gửi đến mọi người, hãy biết nâng niu, quý trọng những gì mình đã và đang có, đồng thời hãy dạy con mình biết chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn hơn, những học sinh vì hoàn cảnh nghèo không được đến trường. Đây là sự khích lệ thiết thực nhất để các em có thêm niềm tin vươn lên thực hiện ước mơ chữ nghĩa. Việc làm có thể rất đơn giản, rất nhỏ nhặt như: góp sách vở cũ, quần áo cũ, ...nhưg lại có ý nghĩa rất lớn lao. Những cử chỉ này của bé sẽ rất hữu ích cho xã hội.
Ðề: Câu chuyện về chú tểu tại chùa Bửu Phước_Nha Trang Cuộc sống thật bất công với em quá, đã không cho em tình cảm thiêng liêng nhất của mẹ, lại cướp đi luôn ba của em. Nếu là tôi chắc sẽ không chịu nổi mà sống và phần đấu đến bây giờ.
Ðề: Câu chuyện về chú tểu tại chùa Bửu Phước_Nha Trang Mỗi người một số phận, không ai có thể chọn lựa hay có thể quyết định được số phận của mình. Hãy sẻ chia những hạnh phúc của mình với mọi người để cuộc sống tốt đẹp hơn.
Ðề: Câu chuyện về chú tểu tại chùa Bửu Phước_Nha Trang Chúc cháu được nhiều tình yêu thương của mọi người! Thân
Ðề: Câu chuyện về chú tểu tại chùa Bửu Phước_Nha Trang Con người thật ra không phải sống ở quá khứ mà là đang sinh tốn và hướng tới tương lại. Quá khứ là cố định đã chết rồi còn tương lai mới tồn tại tất cả mọi khả năng, hãy phát huy đầy đủ tài trí thông minh và thực hiện hoài bão của mình, cải tạo hoàn cảnh khách quan của bạn. Còn hơn là u sầu, cứ nghĩ hoài về quá khứ rồi chẳng làm được gì nên hình. Cố lên nha bé Trình, cô tin ở cháu.
Ðề: Câu chuyện về chú tểu tại chùa Bửu Phước_Nha Trang chúc chị thành công!............................
Ðề: Câu chuyện về chú tểu tại chùa Bửu Phước_Nha Trang Chúc cháu luôn thành công, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Vote cho bài viết của chị
Ðề: Câu chuyện về chú tểu tại chùa Bửu Phước_Nha Trang Chúc cháu luôn thành công trong cuộc sống.vote