Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Nghe các mẹ tả con ọc mà ghê quá. P chỉ khi nào bú xong mà giỡn cười nhiều quá , cười ngả nghiêng ngà ngửa mới ọc thôi, chứ bé bú xong vác lên vỗ nhẹ vào lưng mấy cái là nghe ợ 1 cái ọt lớn ơi là lớn vậy đó
Re: Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) đó đó, bé Mắm nhà này hồi bé trớ với ọc ghê lắm... sợ khiếp đi dc!
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Ôi hôm nay mới được chiêm ngưỡng gia đình Kit nè. Kít bụ bẫm, mẹ cũng bụ bẫm nhỉ...hiii
Re: Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) đó đó, bé Mắm nhà này hồi bé trớ với ọc ghê lắm... sợ khiếp đi dc!
Ðề: Re: Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Sao lạ vậy ta, sao các bé hay ọc quá ha. Hồi lúc mới sinh đến giờ mỗi lần P bú xong là mẹ cho ợ. Cho ợ con vừa mau tiêu lại ko bị trớ
Ðề: Re: Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Mẹ Mắm ơi, tình hình là em Pin, em CCD, em beshoai thi ảnh nhà thám hiểm đấy, mẹ Mắm đã ủng hộ cho cọp con chưa vậy? Hiiii.
Ðề: Re: Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Nhà mình có 3 hổ con đi thi thui à, Kit ủng hộ cho 3 bạn rùi nhé. Thế này đc phần thưởng thì phải khao các bạn nữa nhé.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Kít nhà tớ 9t, đang mọc thêm răng hàm rùi.... con bị đi tướt hơn 1 tuần rùi, mẹ sốt cả ruột. Có hổ con nào đang mọc răng mà đi tướt k, các mẹ có cho con dùng thêm men tiêu hóa k ?
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Không phải dùng cái gì đâu mẹ Kít ạ. Nếu đúng đi tướt vì răng thì khoảng 2-3 hôm là tự khỏi thôi. Chứ mẹ nó đừng thấy con đi tướt là cho dùng men tiêu hoá luôn sau này thành quen k tốt đâu. Mà 9 tháng đã mọc răng hàm rồi à, con bé nhà mình chưa hàm hiếc gì cả.
Ðề: Re: Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Nói ra 3 mẹ nhà PP, CCD, shoai đừng có trách nhé. Mẹ MA chẳng ủng hộ bạn nào bằng cách vote cả vì có thời gian vào ngắm ảnh các con đâu cơ chứ. Cứ tranh thủ MA đang chơi lại online tí, có bao giờ online nổi 5' đâu là lại chạy toé khói vì việc này việc kia. Thôi mẹ bạn MA ủng hộ tinh thần cho các con nhé, chúc các con đua nhau giành giải cao.
Ðề: Re: Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) MA cũng thế, từ bé đến giờ k có ói iếc gì hết. Ngày bé nhiều khi vừa bú xong bố bế con lên xóc xóc để chơi mà cũng k thấy trớ. Nàng ấy chắc khôn, ăn bao nhiêu phải nuốt cho hết cấm có nhả ra tí nào. Có nhả thì nhả bằng đường....đít thôi.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Trộm vía Kít lắm, bái phục mẹ nó đấy. Hôm qua cho MA đi khám gặp một em trai 6,5 tháng. Mẹ cháu cứ tưởng 1 tuổi rồi, hỏi ra mới biết là mới tưng đấy tháng thôi. Hỏi bao nhiêu cân thì bố của bé bảo là hồi 4 tháng cháu cân được 12kg rồi, bây giờ chưa cân nên k biết. Choáng chưa. Mà nhìn k mập ú ụ đâu nhé, rất dài rộng. Đúng là các mẹ khéo chăm con thật, toàn voi còi. MA 4 tháng chỉ có 7,5kg thôi.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Mẹ cháu trước khi lấy chồng suýt nữa quyết định vào Nam lập nghiệp rồi đấy chứ. Buồn cười lắm, chia tay mọi người khăn gói quả mướp ra đi. Mới nhận việc kế toán tại báo Sài Gòn Tiếp Thị được đúng 2 hôm tự dưng lăn đùng ra nhớ nhà k chịu nổi, thế là mới được 1 tuần...bỏ về. Nghĩ lại nếu mà giờ vẫn đang ở SG chắc cuộc sống của mẹ cháu đã khác: Công việc ngon lành trong 1 môi trường tuyệt vời ( Toà soạn báo SGTT làm việc như Tây các mẹ ạ). Sống tự lập năng động hơn và có khi lấy được ông chồng giàu rồi. Cái vụ chồng con mới hay nhé. Lúc bỏ về HP rồi các bác trong đó gọi điện bắt quay lại SG vì các bác ( có 2 bác sinh sống ở SG lâu rồi, giàu và đều có địa vụ cả) cầm ảnh của mình đi giới thiệu lung tung rồi. Có mấy mối ngon lắm, người ta xem ảnh ưng ngay nên muốn gặp mặt. Chưa kịp nói năng gì thì cháu...chuồn mất rồi. Nghĩ lại vẫn thấy mình k có duyên với SG. Nhưng mẹ cháu k ân hận đâu. K thế thì làm sao mà có Mai Anh như bây giờ nhỉ?
Ðề: Re: Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Heeee, khôn nhỉ. Nhiều khi P giỡn quá rồi cũng nhợn có hôm mẹ P thấy ra rồi tưởng sẽ ói hết ai dè con lại kiềm lại nuốt ngược trở lại. Chắc anh chị này lớn lên sẽ rât ham ăn đây. Bé nào mà hay ọc riết sẽ quen, lớn lên đường ruột con tốt cũng sẽ dễ ói lắm đó
Ðề: Re: Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) CCD giựt giải tuần 2 mà im lặng quá chẳng thấy nói năng rửa quà gì hết ta
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) bé Kít mọc răng hàm sớm vậy. P 12 cái răng mà trên 6 cái, dưới 6 cái có thấy cái răng hàm nào đâu. Anh ta đang mọc từ ngoài vào trong đó
Ðề: Re: Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Tui giận bà luôn...giận bà luôn...hok chịu đâu...huuuu. CCD ơi MA xấu quá chẳng chịu ủng hộ chúng ta, CCD đừng thèm MA nữa nhé
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Ôi các bé đó chắc bú sữa voi đấy. Đúng là nhìn con mình là ok rồi thế mà ra đường vẫn thua nhiều bé, ngậm nguồi quá mẹ MA ha.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Ôi các bé đó chắc bú sữa voi đấy. Đúng là nhìn con mình là ok rồi thế mà ra đường vẫn thua nhiều bé, ngậm nguồi quá mẹ MA ha.P hồi 4 tháng có 7,8kg à. 5 tháng thì 8,7kg. Nói chung mấy tháng đầu P lên cân chậm lắm vì P ngủ rất dễ thức chứ ko như các bé ngủ mê đâu. Mà đói là dậy. Ngày ngủ 1,2 tiếng thì đã thức lại gần 2 tiếng rồi. Đêm thì ngủ, nhưng bú sẽ mở mắt, bú xong đặt xuống giường thì khò tiếp. Bé không quấy nhưng giấc ngủ khó, không say giấc nên tăng cân chậm. Nhưng sau 3 tháng thì lại vù vèo.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Heeeee, mỗi người đều có 1 số mà. À kể cho các mẹ nghe 1 chuyện này nhé. Hồi sáng dẫn P đi ăn sáng (mẹ ăn, chứ con ăn ở nhà rồi chủ yếu là cho P đi xuống đường chơi, chạy nhảy hít thở ko khí), mẹ P gặp 1 bé 3 tháng 20 ngày mà nhìn ghét ơi là ghét, lanh lắm, gặp mình là cười toe toét nặng 8kg hơn đó. Mẹ P ẩm bé chơi cái bé tè ra quần, mẹ của bé đó cởi quần ra ... ha ha ha... nhìn "thằng nhỏ" của bé đó đen thui, cứng ngắt. Mình cười hì hì, mẹ cháu bé đó bảo, em để nguyên văn nhé "mấy đứa cu đen nó mạnh nên dễ nuôi lắm". Haaaa, giờ thì mình mới phát hiện 1 điều mới, hèn gì mình nuôi con nhàn vì P... cũng đen...hiiii. Số em chắc nuôi con nhàn rồi...hiiii