Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Ngọc: Tớ vẫn chưa bôi, lại quên rồi. Hôm nọ of ở Táo Quán quên mất cái hộp đựng canh nhờ Ngọc mua, chả nhẽ giờ lại gọi ra hỏi xem còn không, ngại quá
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Sao lại bôi có 1 tiếng. Bôi trước khi đi ngủ, sáng hôm sau dậy rửa mặt cơ mà. >>An: Bôi thử đi An, thích lắm ý. Còn hộp thì cứ gọi ra hỏi bọn nó xem. Nếu không còn thì hôm nào tớ lại mua hộ cho.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) May quá, An với Ngọc nhắc lại tớ mới nhớ ra. Tối nay về bôi liền. Cảm ơn Ngọc Bin.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) ui trời tiếc quá, lỡ mất vụ off. Mấy hôm tớ điên đầu với vụ chọn trường nào cho con. Tớ bỏ thời gian để săn lùng thông tin trên mạng, đến tận các trường ngắm nghía cơ sở vật chất, hỏi han phụ huynh. Heyyyyyyy cuối cùng cũng chốt được 1 trường gần nhà. Bắt đầu giai đoạn xin xỏ. Vụ này mất thời gian ghê
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Ấy định cho con học trường nào đấy? Bin nhà tớ thì tớ cho thi Thực nghiệm. Nếu đỗ thì cho học còn không thì về đúng tuyến là Nam Thành Công. Hì hì.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Sữa ong chúa tươi. Mua ở 109 - C9 Nguyên Hồng - công ty Ong miền núi. 130K/100g bôi nhòe ý. Hi hi. Nếu ai uống được thì vừa uống vừa bôi mặt rất tối. Hàng ngày chỉ cần lấy lượng sữa ong chúa bằng 1 hạt đậu, hòa thêm 1 vài giọt nước cho tan rồi thoa đều lên mặt trước khi đi ngủ. Sáng hôm sau dậy rửa sạch đi, da mặt rất mịn và sáng. Tớ bôi hơn 1 tháng mà da hồng hào và sáng hẳn ra ý. P/S: Sữa ong chúa tươi bảo quản trong ngăn đá nhé.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Năm ngoái bạn bin cũng thi đó Ngọc ơi ! Nói chung các bạn học dân lập thi ổn hơn - đúng kiểu các bạn ấy học mà ! Nhưng vấn đề quan trognj hơn là các bác ấy có tuyển tử tế không thôi . năm ngoái tớ cũng hy vọng lắm vì Bin kể vanh vách bài thi và câu trả lời nhưng đến lúc đi xem không có tên ! Cảm giác đầu tiên là y như mình trượt đại học ! Nhưng mất vài phút thôi !
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) @Ngọc Bin: Ngọc hãm trà xanh, Ngọc thử cho vài lá nếp/lá dứa vào đi, uống thơm ra phết đấy.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) @Ngọc: Nhà tớ khả năng là không bon chen cái vụ mà Ngọc ghi là "đây" rồi, vì không có thời gian hu hu, tiếc hùi hụi ý
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) À mà sao tớ mãi chả thấy lên sao nhỉ, công cuộc chăn dắt sao lại bắt đầu. Có bạn nào đua cùng với tớ không thế?
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Nghe thấy hội trưởng hô phạt sợ quá nên chạy vào để báo cáo có mặt đây hihi. Hôm nay thời tiết nắng ấm thích nhỉ, nắng đẹp như thế này mà đi chụp hình thì miễn bàn Kể cho cả nhà nghe vụ con gái tôi buôn chuyện, nghe mà choáng Nhím hỏi ông anh họ: Anh lớn lên sẽ lấy ai vậy Ông anh: Anh ko biết nữa khi nào lớn mới biết Nhím: Em biết em lấy ai rồi đấy cười tủm tỉm, có vẻ rất đắc ý. Ông anh: mặt nghệt ra nhìn bà em Nhím:em lấy bạn Tuấn Minh ở lớp em ý Đấy là chưa kể đến Thỏ nhà này còn về khoe với bà GV là cháu có 2 người yêu rồi (con hơn cha rùi) Pó tay toàn tập với các mầm non này Mẹ: nhìn con ko ngậm được miệng vào
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Thông báo với Ngọc Bin là tớ đã bôi SOC rồi. Thích thật. Nhưng do lần đầu ko biết pha, hơi nhiều nước nên bôi mặt lần 1 cho se se lại bôi tiếp lần 2. Vẫn còn thừa tớ đem bôi tay, bôi chân
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Hôm nay nắng đẹp. Tớ rong chơi cả ngày. Sáng đi giao thạch tranh thủ ngắm phố phường. Chiều đi Hàng Da với bạn nhưng cũng tham quan thôi, chả mua bán gì. Tối định đi xem phim, ko biết có trốn con được ko đây.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Con trả lời đúng hết chưa chắc là đạt đâu nhé Học sinh thực nghiệm tự hào về cái gọi là "gene lạ" của mình và thầy cô khuyến khích những suy nghĩ đột phá "out of the box" chứ không gò các con theo khuôn mẫu. Kiêu như khi cô ra đề bài mô tả câu thơ "Cuốc kêu như đã gọi hè/ Đầu tường lửa lựu lập lòe đâm bông", thông thường thì các con sẽ cố gẵng diễn giải 2 câu đấy bằng văn xuôi, nhưng giả sử con cảm thấy diễn = văn xuôi không đạt đc trí tưởng tượng của mình và con phải vẽ nó lại theo đúng như tưởng tượng, rồi con lấy giấy ra nguệch ngoạc vẽ thì chắc chắc là con sẽ đc chọn.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chào cả nhà. Tớ điểm danh trước khi về nào. Đúng ngày cuối quý bận mờ mắt ý. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ!