Trong cuộc sống nhiều khi tự hỏi có những việc chúng ta có thể làm, có thể thay đổi được thói quen cũ hay không? Mình có thể làm gì để mọi người xung quanh cùng thay đổi để cuộc sống tốt đẹp hơn? Ví như việc sử dụng túi nilong, nếu một mình mình hạn chế sử dụng, không sử dụng thì cũng giảm được 1 lượng rất nhỏ rất nhỏ trong khối lượng rác hàng ngày thải ra mà thôi. Nhưng nếu nhiều người, nhiều gia đình cùng thực hiện thì việc giảm lượng sử dụng này có khả thi ko? Có thể thực hiện được lâu dài ko? Ví dụ như sáng sáng, tối tối chúng ta chen chúc nhau vào đổ xăng? Có ai nghĩ đến 1 lý do là tại sao lại đông người đổ và xếp hàng lâu đến như thế hay ko? Cá nhân mình thì thấy 1 điều rõ nhất là tất cả mọi người thường khi đổ xong là lại đóng nắp, gập yên, xếp lại túi xách và chỉ việc ngồi và rú ga 1 phát là đi luôn.... Vậy tại sao ko nhìn lại, nếu tất cả chúng ta đổ xăng xong thì tạm gập yên xuống rồi đi thêm 1-2m ra phía diện tích trống rồi thực hiện nốt thao tác còn lại, như vậy cũng giúp cho người đổ sau được nhanh hơn, nv đổ xăng cũng đỡ vất vả hơn.... Liệu việc này có thể thực hiện được hay là không? Ví như.... ví như.... trong cuộc sống có rất nhiều, rất nhiều, và mình nghĩ liệu những việc đó có thể thay đổi được hay không?