Ðề: Chậm 1 tuần + 2 vạch đỏ = huhuhu! Mẹ bim&ruby: E cũng ÚI, hị hị. Cưới e cũng có bầu được 1,5 tháng ạ, vẫn tổ chức cưới ở quê vì bme chồng e vẫn ở quê chỉ có chồng e mua nhà trên này, đi Ô tô hơn 140km ặc ặc ,lên xe vì bầu bí ko dám uống thuốc gì thế là say ngất ngưởng, suýt chết thôi kệ tất cả, mặc váy cưới kéo kéo che vào xong làm quả gác chân lên thành cửa kính ô tô, đầu mượn chân chú rể làm gối thé là ngủ ngon lành 4-5h trên xe gần đến nhà zai mới tỉnh dậy mông má vội vàng rồi nhăn nhở như thường, ọe ọe mọi người lại bảo say xe khổ thân, thương quá, hẹ hẹ. Uầy, mẹ bim có tập 3 àh, mẹ nó sẽ sinh típ ạ. Mẹ nó có 2 zai rồi quyết tâm săn 1 cô công chúa ạ. HIc, e vừa vỡ kế hoạch, cháu Sên mới được 9th mà e cũng có được 4 tuần thé là tuần trước phải đi bỏ rồi, vì e sức khỏe ko tốt lắm, lại sinh mổ nên thôi đành bỏ, nếu có ý định tập 2 chắc phải 5-6 năm nữa. Sau thủ thuật bỏ thai, e nghỉ ở nhà chán chê mới đi làm lại được ít hôm và lại lên đây ba hoa bốc phét với các chị em hị hị
Ðề: Chậm 1 tuần + 2 vạch đỏ = huhuhu! Nhưng cũng còn phụ thuộc vào thái độ của bạn trai bạn này nữa, nhiều anh chàng yêu thì yêu thật, nhưng khi biết người yêu có thai thì không dám đứng ra cáng đáng đâu. Cần thiết nhât lúc này phải là người con trai đứng ra cho gia đình nhà trai biết, còn bạn gái hãy thông báo với Mẹ trước để Mẹ lựa lời nói với gđ. Sau đó 1, 2 ngày hai bạn về nhà 2 bên để chấp nhận bị giáo huấn. Rồi đám cưới sẽ diễn ra thôi. Hồi mình chửa chồng mình cũng đứng ra chịu tất cả trách nhiệm 2 bên gđ. Mà nhé, gđ nhà chồng và gđ nhà mình thì ghê thôi rồi, thế mà vẫn đối mặt được.
Ðề: Chậm 1 tuần + 2 vạch đỏ = huhuhu! cô bạn mình vì nhìu vđ, hoàn cảnh k cho phép cộng thêm việc uống nhìu thuốc kháng sinh trong giai đoạn... đó nên đã quyết bỏ đấy. Đi khám bsi cho uống thuốc bỏ thai nhg thai k ra sau p đi hút, hic tội nghiệp lắm. Bh cứ hối hận khóc mãi ám ảnh stress kinh lắm. Hai ng y nhau thì nên cưới ngay thôi. Bh các cụ cũng thoáng mà k lo đâu. Chờ tin vui của bạn
Ðề: Chậm 1 tuần + 2 vạch đỏ = huhuhu! gấp rút kêu bạn trai về kêu ba mẹ 2 bên gặp nhau nhanh đi bạn ơi.....mới chậm 1 tuần à gặp mặt làm đám cưới ngay trong vòng 1 2 tháng là ok rùi vài tháng nữa sinh em bé sướng nhé có con mới thấy hp lắm bạn ơi. vc mình tuy ko có con trước như bạn nhưng quen nhau 1 tháng thấy ok là ox mình đòi cưới vợ rồi ba ox mình lên nc với nhà mình rồi coi ngày vì coi ngày hợp nên trong vòng 3 tháng đám hỏi và đám cưới luôn vậy mà giờ đã gần 6 tháng sau ngày cưới giờ mình có baby 21 tuần òi....cứ thấy con nó đạp đạp là thuơng à.... có con vui lắm bạn ui hihi đừng bỏ nha tội e bé lắm mà bạn cũng bị đau đớn tâm hồn lắm nghe lời mình đi huống chi 2 bạn yêu nhau mà.hjhj...time ko đợi bạn đâu.... có con rồi bạn sẽ cảm thấy hp mỗi ngày khi nó càng lớn giồng con mình nà mình thức dậy kêu nó đạp 1 cái rùi mẹ đi ăn nó đâu có thèm đạp mạnh mà đạp nhẹ hìu chắc nó đói hok có sức đạp rồi bố nó bắt đi ăn đi ăn xong nó đạp đùng đùng hí hí thấy vậy là vui à...... chúc 2 bạn sớm đám cưới và đẻ ra 1 con mèo xinh xinh ná.....nếu con gái làm xuôi với tớ hahah....cố lên bạn ui..........
Ðề: Chậm 1 tuần + 2 vạch đỏ = huhuhu! Hy vong ban trai em se vui ve khi don nhan tin nay,va ca 2 se dung cam duong dau vuot qua...Ngay xua khi biet chi co bau,ba em be thuyet fuc chi bo,nhung chi van kien quyet giu em be lai,va sau do bon chi chia tay ba em be ket hon voi ng khac,1minh chi duong dau voi gia dinh ben chi...Nhung bay gio moi viec rat ok roi...con trai chi duoc gan 4tuoi roi,chi co 1gia dinh nho hanh phuc va dang co bau 1thang ku thu 2...Can dam manh me len em nhe!!! Dung vi nhung kho khan truoc mat ma bo con,vi chang may neu co chuyen gi em se an han lam!!!
Ðề: Chậm 1 tuần + 2 vạch đỏ = huhuhu! Em vẫn ngồi đây chờ tin người yêu em vì em mới cho anh ấy biết cách đây một tiếng thôi à, các chị làm em không cầm đc nước mắt không biết là vì hạnh phúc hay lo lắng nữa. Mỗi người một hoàn cảnh, cám ơn lời khuyên từ đáy lòng của các chị. Huhuhu :'(
Ðề: Chậm 1 tuần + 2 vạch đỏ = huhuhu! Tôi thấy người yêu bạn ko quyết đoán rồi, cho biết tin 1 tiếng rồi mà không phản ứng ngay thế là anh ta đang lo lắng rồi...Vì chồng mình khi mình thông báo, nói luôn là cưới, là sẽ báo cho gđ. Dù khi đó bọn mình cũng mới yêu nhau, cũng chưa hề nghĩ đến việc đi đến hôn nhân. Nếu bạn trai bạn ko quyết đoán thì bạn hãy xem xét nhé, chứ đang mang thai mà phải chịu nhiều áp lực là không có sức đâu.
Ðề: Chậm 1 tuần + 2 vạch đỏ = huhuhu! Con cái là lộc của trời cho. Có chuyện tồi tệ đi nữa cũng ko được bỏ, bỏ thương lắm, tội lắm!
Ðề: Chậm 1 tuần + 2 vạch đỏ = huhuhu! Em ơi ! Năm nay em bao nhiêu tuổi ? Đang học hay làm gì rồi ? Thấy em bảo đã thông báo cho bạn trai rồi . Giờ đã gần 10h , thế đã có tin tức gì chưa . Ngày xưa chị cũng như em đấy .Lúc đấy bọn chị còn chia tay nhau nữa cơ. Nhưng mà chị ko có ý định bỏ .Và còn ko có ý định báo cho chồng chị biết . Dù thế nào cũng bình tĩnh mà giải quyết nhé.Em nói chuyện với mẹ em đi .
Ðề: Chậm 1 tuần + 2 vạch đỏ = huhuhu! dù j cũng bắt họ cưới hỏi đàng hoàng và chịu trách nhiệm chứ theo mình chẳng xem xét j cả quyết ko bỏ con gặp thẳng gia đình anh ta nói nói chung là cách nào hay thì làm làm sao anh ta cưới để con mình đc ra đời thì thui còn chuyện hp sau này thì khi có con rồi nó là niềm hp lúc đó tính tiếp..đừng bỏ nha bạn.
Ðề: Chậm 1 tuần + 2 vạch đỏ = huhuhu! Có bầu đúng là kẻ mừng, người lo. Như mình đầu năm nay do không biết có bầu, uống nhiều kháng sinh, nên đành phải bỏ. Giờ vào đây đọc thấy những ai có ý định bỏ mà lòng lại đau, lại nhức nhối vì mình đã không cho con được thành người................ hu huuuuuuuuu
Ðề: Chậm 1 tuần + 2 vạch đỏ = huhuhu! Củ từ đi các mẹ ơi, kỉu gì mai em í cũng quyết mà. Cố lên em ơi, đêm nay cứ ngủ cho ngon vào.
Ðề: Chậm 1 tuần + 2 vạch đỏ = huhuhu! The nao roi co em???Ban trai em da cho cau tra loi chua??? Sot ruot hoi hop theo em...
Ðề: Chậm 1 tuần + 2 vạch đỏ = huhuhu! Mẹ nó bình tĩnh nhé, theo mình thì xem bạn trai định quyết định thế nào, nếu 2 bạn muốn đi đến hôn nhân thì bước tiếp theo là xin ý kiến gia đình đôi bên Chúc bạn mọi sự may mắn, thuận lợi
Ðề: Chậm 1 tuần + 2 vạch đỏ = huhuhu! Hoàn cảnh của mình cũng giống như bạn đến 98% luôn đấy . Hơn nữa em bé của tớ cũng đã 5 tháng rồi . Mà trường hợp tớ 2 g/đ 1 bắc 1 nam , bố mẹ người ta cũng bận đi làm suốt ngày nữa . Ra vào xa xuôi nên giờ bản thân mình cũng ko biết phải sao nữa , bọn mình vẫn chưa nói cho ai biết cả . Nhưng mình ko hề có ý định bỏ con bạn ạ . Ít nhất mình vẫn còn có người đó , nên dù cho bố mẹ người đó ko chấp nhận mình đi nữa thì bọn mình vẫn tự đi đăng ký kết hôn được . Đứa bé ít nhất vẫn còn có cha . Như vậy là h/p lắm rồi
Ðề: Chậm 1 tuần + 2 vạch đỏ = huhuhu! em bé 5 tháng đạp nhìu hok bạn? có thấy rõ em bé đạp hok nè? con minh cung buoc sang thang t5 21 tuan oi hjhj
Ðề: Chậm 1 tuần + 2 vạch đỏ = huhuhu! bạn đi siêu âm cho chắc chắn. CON là lộc trời cho- bạn bỏ là bạn mang tội đấy. 2 bạn cứ thưa rõ với cha mẹ 2 bên- các cụ có trách mắng thì là nhất thời thôi- con cái ai chả thương chả xót.
Ðề: Chậm 1 tuần + 2 vạch đỏ = huhuhu! Bạn ơi, bạn trai bạn nói thế nào rồi? Nói chung là dù thế nào cũng không nên bỏ con bạn nhé!
Ðề: Chậm 1 tuần + 2 vạch đỏ = huhuhu! trót rùi thì trét lun đi , lo lắng làm gì, nói với mẹ ý, đấy là bà tiên đấy, người sẽ giúp mình nhiều nhất... phải nghĩ là mình đang hạnh phúc, dù thế nào mình cũng đã và có khả năng làm mẹ... may mắn hơn rât nhiều người. Nếu người yêu vẫn bên bạn thì nên trân trọng anh ý, vì anh ý quả thật yêu bạn và rất chín chăn còn nếu nó ra đi mất hút con chim cút thì gửi cho nó cái tin " anh bỏ mẹ con tôi nhé, sau nay anh chả lấy được vợ nữa đâu, mà có lấy được thì trời cũng ko cho anh có con đâu, mà có con thì con anh cũng ko được như con tôi đâu, sau này mẹ con tôi alô đi uống cafe thì đừng có sợ mà xoắn đuôi chạy mất hút như bây giờ... ". Nói chung mình chỉ khuyên bạn, hãy lạc quan và tự tin ở bản thân. Mình làm mình chịu đừng bắt con chịu.
Ðề: Chậm 1 tuần + 2 vạch đỏ = huhuhu! hic, mấy chị giúp em với. em còn đang đi học, mới năm 3 thôi còn người ấy thì đang làm đồ án tốt nghiệp. Em mới trễ kinh thôi nhưng chưa dùng que thử. Em nói chuyện với người ấy thì người ấy kêu nếu có thật thì sẽ đưa em về nói chuyện với gia đình và xin cưới nhưng em vẫn sợ lắm. Hai bên gia đình chỉ mới biết tụi em quen nhau chứ em chưa về nhà người đó và ngược lại. Em sợ ảnh hưởng đến chuyện học và công việc của cả hai đứa. Nếu cưới và giữ thai nhất định em sẽ phải bảo lưu kết quả trong khi em học ở một trường cũng khá có tiếng, ba má em chắc sẽ tức chết mất thôi. Trước giờ ba má vẫn tin tưởng và kì vọng vào em nhiều nhất, em không biết phải làm sao... huhu...