Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? chọn đúng sản phẩm bh thì đỡ nhiều tiền lắm chứ, ví dụ bảo hiểm chi trả viện phí này tết vừa rồi thấy ông anh khoe dc thưởng hơn 40t nhưng nhà cửa ăn tết tuềnh toàng, hóa ra là tiền giữ lại phòng lúc ốm đau ...., 1 cục tiền nằm chết trong nhà
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? tháng này hết hơn 20tr nữa...hix.....tháng sau quyết giảm 50% chi tiêu để mua vàng kaka..........
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? Mình cũng nghĩ đến bảo hiểm nhưng ăn chả đủ lấy đâu ra tiền mua bảo hiểm. Nhà mình 2 mẹ con chỉ ăn bữa tối ở nhà với ông bà nên tháng bà chỉ lấy 1 triệu tiền ăn, tiền điện mùa đông hết có 300K, mùa hè hết 1 triệu, tiền net 280K, dt 2 so goi 10' tet ga 110K+75K, dt bàn + TH cap 100K, tiền học của con 1 triệu, xăng xe + gửi xe 500K, tốn nhất là tiền tiêu vặt với ăn uống linh tinh, tuần nào 2 mẹ con cũng dắt nhau đi ăn chơi nhảy múa 1 ngày, nhẹ thì 500K, nặng thì 1 triệu, chưa kể tiền quần áo, mỹ phẩm, sách truyện, hiếu hỉ, ... Nói chung tháng nào cũng bay chục triệu. Lương giáo viên 2 triệu cộng thêm buôn bán lằng nhằng 7-8 triệu nữa là hết veo, lấy đâu ra tiền mua bảo hiểm. Thôi sống ngày nào hay ngày đó, cũng may có ông bà ngoại đưa đón con ko phải thuê người, nhà thì ở nhờ ông bà ko phải thuê, hi hi.
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? nói chung là em cũng as chị nhưng tháng 4 này chắc chắn sẽ giảm....ko as tháng này đâu.....quyết tâm rùi...........
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? Đang thời của bão giá,tối nay xăng lên 21.300đ,thế là ngày mai mọi thứ tiếp tục tăng theo,tát nước theo mưa..lang thang gặp topic này của Thu Hiền nhưng mà khai sinh năm 2006 lận.. thời đó,chi tiêu đỡ ngán hơn bây giờ nhiều,sắp bán than rồi đây!
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? Chị ơi, Cho e theo chị học cái nghề buôn bán lằng nhằng với ạ? Cái chỗ đỏ đỏ ý, ôi em ao ước
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? Em cũng thế! Chị dạy cho em cái nghề buôn bán lằng nhằng đấy của chị đi.
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? Hí hí, em trót dại khoe với các bác tý . Thực ra là vì mẹ em có cái cửa hàng nhỏ nhỏ nên em nhập hàng về cho mẹ em bán, sau rồi có khách mua buôn nên em cứ đến hẹn lại lên nhập hàng về bán buôn, ngoài ra thì mùa nào thức nấy cứ thấy cái gì bán được là em bán, 2-3 tháng 1 lần em đi Quảng Châu lấy hàng. Công nhận là thời bao cấp chắc em kiểm điểm lên kiểm điểm xuống, hí hí. Giờ mà kiểm điểm em ứ thèm dạy luôn. Hì hì.
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? Chị này làm giáo viên mà nhanh nhạy ghê! Cái nghề "buôn bán lằng nhằng" í của chị ko biết bao giờ em mới học đc đây.
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? Chóng hết mặt vì $ Xăng lên giá --> giá cả cũng tăng theo Hjx. Phải nghĩ ra làm cái gì để tăng thu nhập thôi
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? -Nhà mình 2 vc,2 đứa con ..1 bé gái 7t,1 bé trai 5t..mình ở nhà ,chỉ có mình xã đi làm,lương về xã chia đôi,vợ 1 nữa,chồng 1 nữa..mình bao thầu ... Tiền chợ nhà mình 1 tháng tầm 2 triệu,1 tuần đi st 1 lần khoảng 500k(có cả trái cây, có lúc mua kèm bột giặt,sữa tắm,bàn chải,kem đánh răng..)thức ăn thì ít,vì 1 tuần ăn nhà 5 ngày,thứ 7 ,chủ nhật ăn ngoài quán.Tiền học 2 con 1 triệu 500k ,tiền xe cô chở con về 300k,tiền sữa và bánh,yaourt 1 triệu,tiền điện 600k,có tháng nhiều hơn,tiền internet 275k,điện thoại bàn 100k,tiền nước 120k (xài có 14 khối nhưng k biết cộng thêm đủ thứ điện ánh sáng,nước thải,tiền hao hụt gì ..gì ) ,truyền hình cáp 88k.gạo,dầu,mắm ,muối 200k,gas 70k, 1 bình gas xài 5 tháng lận,do ăn ngoài quán nhiều..đó là cơ bản. ----Tiền xài cá nhân,mua sắm,ăn uống,đi chơi,giỗ..nói thật là tệ lắm cũng gấp đôi tiền căn bản.Bây giờ đang bắt đầu tập thắt lưng,buộc bụng... -còn xã nhà mình không biết xã xài bao nhiêu luôn...mọi chuyện đều quan tâm,chỉ có vụ tiền thì cả 2 đều k đề cập,đọc top này xong giật mình.
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? Các chị tiêu vậy giỏi quá rồi, em không những chẳng tiết kiệm được mà còn tiêu thâm vào tiền tiết kiệm đây ạ. - Tiền sữa cho con + bỉm và lặt vặt: 4 tr - Tiền người trông bé: 2 tr - Đóng tiền ăn 2 vợ chồng và bà giúp việc cho ông bà nội: 6 tr (ông bà thầu hết các khoản điện nước... ) - Tiền 2 vợ chồng tiêu: 4 tr - Thỉnh thoảng đi siêu thị mua sắm linh tinh: 1 tr Tổng chi nhà em là 17 tr chưa kể thăm hỏi phúng viếng ạ. Trong khi đó 2 vợ chồng em đi làm có 15 tr thôi. Cứ rút tiền ăn dần chưa biết tính sao :shock:
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? Chị xài cũng ngang ngửa em...chưa tính xã chị xài riêng.Nói chung chỉ có ở đóng cửa lại thì mới k xài tiền,chứ bước ra đường thì phải chịu. --vậy thì phải tiết kiệm thôi,chứ thâm hoài cũng đuối lắm.
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? Em mơ được khoản "đậm đậm" kia chị ơi, tiền chi tiêu cá nhân của 2 vợ chồng em chắc chỉ được hơn 1,5 triệu/2 người (bao gồm xăng xe, điện thoại, nước nôi linh tinh...), ăn sáng trưa đều tự nấu ở nhà, không ăn ngoài hàng mấy, điện thoại thì toàn rình khuyến mại nạp 1 thể, đi làm thì cố gắng 2 vợ chồng đi chung xe,... nói chung do thu nhập thấp nên các khoản phát sinh cố gắng giảm tối đa chị ạ.
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? me susu va funy cũng giống nhà mình nhưng nhà mình chưa tìm đc ng giúp việc tìm hoài mà hok có hix chán quá
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? vc mình có đi đâu đâu ngoài btoi đi zong zong ma xăng 3 ngày la 70 đến 80k đó bạn
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? 10M/tháng cách đây 02 năm mình thấy rất là thoải mái, từ đầu năm đến giờ 10M/tháng thấy nhiều thứ bị cắt giảm quá !
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? Mẹ này ở Đồng Nai- Biên Hòa dễ tìm hơn ở Sg á! mà lương giúp việc dạo này phải tầm 2 triệu trở lên,và phải chăm sóc cẩn thận k thì giận dỗi bỏ đi...mướn theo giờ thấy khả quan hơn,mình có chị giúp việc giữ con lúc nhỏ,mình có bận việc gì hoặc tết nhất chị ấy lên dọn dẹp hết cho mình vậy là đủ rồi.