Mẹ ơi - Đất có ăn được không ạ? Con thích chui qua qua cơ? "Nhỏ quá" là gì? ( Mẹ giải thích là Không chui được vì lỗ hổng nhỏ quá) Cái này là "Hoa" à mẹ? "Bánh kem" và "Sinh nhật" - Hôm nay sao mọi người vui thế nhỉ?? Con phải làm gì bây giờ? Một hôm, Tũn ở nhà đòi đi khám phá thiên nhiên, bố mẹ đồng ý đưa Tũn đi chơi và khám phá. Đối với con, con chưa hiểu thế nào là "Đất - bẩn" , Thế nào là "Nước - sâu", thế nào là :"Hoa - đẹp - không được phá" thế nào là : "nhỏ" thế nào là "sắt làm con đau" , thế nào là"bánh kem" Một ngày - con đã khám phá ra bao nhiêu điều kỳ thú và bây giờ con đã hiểu rằng: - Đất bẩn: Không ăn được - Hoa trên cây, đẹp: không được phá - Nước dưới hồ rất sâu - không nghịch được - Sắt sẽ làm đau nếu cụng vào - Bánh kem là ăn được .... Đối với bố mẹ - thiên nhiên xung quanh chỉ là đơn giản là những điều bình thường Nhưng đối với con đó là cả một bầu trời cần khám phá Con yêu của mẹ! Bố mẹ yêu con rất nhiều... Hãy vững bước để trở thành 1 chàng trai tốt con nhé. ảnh đầu này Còn tiếp
Ðề: Tuần 3: Mẹ ơi -Mọi vật xung quanh con thật...kỳ lạ Mẹ mong con sống thật mạnh khỏe và hãy khám phá những gì con chưa biết con nhé....
Ðề: Tuần 3: Mẹ ơi -Mọi vật xung quanh con thật...kỳ lạ Ủng hộ cho cu Tũn nè Cái tên con nghe ngộ quá, đọc thấy dễ thương ghê. Câu chuyện của 2 mẹ con rất hay. ủng hộ cho con 1 phiếu nè
Ðề: Tuần 3: Mẹ ơi -Mọi vật xung quanh con thật...kỳ lạ Bé Chie cũng vote cho anh Tũn dù chẳng nhìn thấy hình, thấy mỗi hình ava 2 mẹ con
Ðề: Tuần 3: Mẹ ơi -Mọi vật xung quanh con thật...kỳ lạ Lâu lắm rồi hôm nay mới thấy mẹ tũn xuất hiện Chúc con tuần này đoạt giải nhé.
Ðề: Tuần 3: Mẹ ơi -Mọi vật xung quanh con thật...kỳ lạ Con ơi, cô nhìn thấy hình con rồi...Nhìn con yêu lắm Có người nhìn con mà khóc đấy... Mẹ con thì chắc sẽ biết là ai đấy... Cô chúc con và mẹ con cùng gia đình mãi hạnh phúc nha con Yêu con của cô rất nhiều
Ðề: Tuần 3: Mẹ ơi -Mọi vật xung quanh con thật...kỳ lạ Các mẹ đã thấy hình chưa ạ?Em vừa mới chỉnh lại đấy Em cho cháu đi thi - chỉ mong được giao lưu và nhận lời chúc của mọi người - em vui lắm- hạnh phúc nữa Thời gian vừa qua - Tũn ốm nhiều quá nên em chăm con - không thể lên mạng được - còn xin nghỉ làm để chăm con Tũn cứ 15 ngày lại ốm 1 lượt - chắc do thời tiết Nay mới có dịp gặp lại mọi người trên diễn đàn Mọi người vẫn nhớ em - vui quá - thấy diễn đàn mình thật yêu thương và ấm ápCác mẹ đã thấy hình chưa ạ?Em vừa mới chỉnh lại đấy Em cho cháu đi thi - chỉ mong được giao lưu và nhận lời chúc của mọi người - em vui lắm- hạnh phúc nữa Thời gian vừa qua - Tũn ốm nhiều quá nên em chăm con - không thể lên mạng được - còn xin nghỉ làm để chăm con Tũn cứ 15 ngày lại ốm 1 lượt - chắc do thời tiết Nay mới có dịp gặp lại mọi người trên diễn đàn Mọi người vẫn nhớ em - vui quá - thấy diễn đàn mình thật yêu thương và ấm áp
Ðề: Tuần 3: Mẹ ơi -Mọi vật xung quanh con thật...kỳ lạ Ah ha Ku Tũn đây rồi. Mẹ Tũn chuyển nhà, ko ở Lĩnh Nam nữa phải ko? Thế thì đi làm gần hơn rồi nhỉ? HIhi. Vote cho Tũn nè.
Ðề: Tuần 3: Mẹ ơi -Mọi vật xung quanh con thật...kỳ lạ ĐÚng rồi ạ...Các mẹ vẫn nhớ em - em tệ quá, chẳng nhớ nổi ai đã từng mua bán và nói chuyện nữa\ Dạo này, em cũng buồn và đau đầu nhiều chuyện nên hay bị ốm và chẳng để ý gì cả Giờ thì cũng đỡ rồi ạ, và cũng chuyển cty lên gần Viện E roài
Ðề: Tuần 3: Mẹ ơi -Mọi vật xung quanh con thật...kỳ lạ vote cho em tũn có giải nè,wa chơi với anh đức nhé
Ðề: Tuần 3: Mẹ ơi -Mọi vật xung quanh con thật...kỳ lạ Ôi nhìn cả nhà nè, yêu quá vote cho ku cái nào.
Ðề: Tuần 3: Mẹ ơi -Mọi vật xung quanh con thật...kỳ lạ Anh Tũn ham học hỏi thế chắc sau này anh sẽ trở thành một nhà khoa học lừng danh đấy! Vote cho anh Tũn nhé!
Ðề: Tuần 3: Mẹ ơi -Mọi vật xung quanh con thật...kỳ lạ Ôi...Mẹ Tũn cảm ơn cả nhà nhé... Iu quá cơ, mỗi lần vào lại nhìn thấy 1-2 dòng commnet của mọi người thì mẹ Tũn còn vui hơn nhiều lần khi Tũn đạt giải đó. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Tũn 1 lần nữa nha! lần đầu tiên con đi thi trên diễn đàn Làm cha mẹ - còn nhiều cái chưa biết lắm, mong các mẹ và các bố chia sẻ