Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. He...he em được cái may mắn, lấy chồng có mỗi thằng ku em còn đang học năm thứ 3 đại học, chẳng có em cũng chẳng có chị dâu , lại ko ở với mẹ chồng (đỡ đau đầu)
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Có một thằng ku là sau này có em dâu còn gì. Hy vọng em dâu tương lai nó ngoan ngoãn chị nhể?
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. ôi sướng nhất mẹ nó rồi còn gì
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Trời !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Trích dẫn nhầm nhọt roài nè.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Vậy là sẽ có chiến tranh trong tương lai mẹ nó ạ. nhưng ko ở với Bố mẹ chồng là tốt hơn những người káhc trăm ngàn lần rồi.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Đâu phải cứ hai chị em dâu ở với nhau là oánh nhau. Tớ và chị dâu tớ (vợ anh trai của chồng) chưa một lần xung đột, và tớ rất quý chị ấy nữa đấy. Ngay như chị dâu tớ (vợ anh trai tớ) thì tớ cũng quý chị ấy, chị ấy nấu ăn thì không được ngon nên khi nhà có việc chị ấy chỉ nhặt rau rửa bát, nhưng lại rất tốt tính và chịu khó. Chưa gì đã nghĩ rồi sẽ có chiến tranh thì không sớm thì muộn cũng sẽ có chiến tranh thôi, vì ngay bản thân mình nói thật cũng chẳng hoàn hảo gì.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Em đang cố để quên một số người đi đây. Nên có bao nhiêu chuyện muốn kể mà lại thôi ... Nhưng bao nhiêu ngày về sống nhà chồng là bấy nhiêu ngày ngẫm ngợi ra chân lý : yêu thì thối cũng thành thơm, còn không thì thơm mấy cũng thành thối thôi. Hàng giờ, hàng phút, hàng giây ở đây em đều nghiệm ra cái chân lý ấy. Có nhiều mẹ nghe kể mấy chuyện xung đột gia đình thường hay vặn vẹo lại: vì sao, mình có làm gì thì người ta mới đối xử với mình như thế, vì sao MC yêu người này, quý người kia mà lại ghét mình, dù cùng là cái ao nước lã như nhau. Mình cũng rất quý mến em chồng (em gái thôi, còn em trai thì bt). Nhưng thực tình MC và vợ của em trai chồng thì ko biết còn cố được ko ....
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Ùh, chuyện quan hệ với gia đình nhà chồng chẳng ai nói hay được. Có người may mắn thì vào được nhà tốt, có người ghê gớm bất cần thì trị được nhà chồng (nếu chưa được tốt), có người quá hiền lành thì bị nhà chồng bắt vía, còn có người thì gặp nhà chồng quá kinh khủng. Tớ từng gặp nhiều bà MC nghe nói ra thì nổi da gà. Tớ biết một chị có bà MC, không có chồng ở nhà thì hành chị ấy như chó, con dâu có bầu bị động thai, bác sĩ bảo nghỉ ngơi thì nghỉ được 2 ngày bà ấy bắt dậy hầu bà ấy. Trước mặt anh chồng thì sơn sớt ngọt ngào, anh chồng đi làm thì chị ấy ăn cơm bà ấy đứng ở cửa chửi như hát hay. Cũng tại chị ấy chịu đựng vì anh chồng bênh mẹ (thấy mẹ ngọt với con dâu thế cơ mà). Khi con chị ấy lớn nó về kể hết với bố nó lúc đó anh chồng mới tỉnh ngộ và đòi ra ở riêng, đầu tiên bà ấy bảo đi thì bà ấy từ, anh ấy bảo không cần gì cả, thế là lại cố giữ VC anh ấy lại và bảo "con H là con tao, thằng T là cháu tao, tao ko cho đi đâu cả", mịa, vì chị ấy mà đi thì ông bà ấy ko có ai hầu mà. Thực ra ông bà ấy cũng có cô con dâu thứ 2, nhưng cô này bà ấy mà vớ vẩn cô ấy mắng cho luôn thì sợ cô con dâu thứ 2 này bằng phép, mới lấy được ít bữa vội mua nhà riêng để 2VC anh thứ 2 ở riêng rồi.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Hi. Sợ nhưng vẫn máu lấy chồng mới chít chứ. Phải yêu rùi mới lấy chứ ko yêu mà lấy là ... giống chị đóa. MC em ko có con gái chỉ có con dâu thôi, thế mà chẳng thương con dâu gì cả , ngày trước em chưa về thì chửi bà CD cả hết từ, em về thì lại chuyển kênh sang em. Thui để hôm nào em bực mình thì em mới kể đc chuyện về Bà CD chồng chi tiết được. CD chồng mình làm đầu tại nhà luôn, điện ko trả, sắm sửa trong nhà ko sắm 1 cái gì, ăn uống con cái cũng ko phải bỏ ra. Lạ 1 cái là cứ đến lúc chuẩn bị nấu cơm trưa, tối là có mấy con mụ hàng xóm sang gội đầu, cả 5 cái phích 24/24 ở tình trạng khô hạn. Mình con nhỏ cần dùng nước nóng nhưng mỗi lần cần là lại phải cho lên bếp ga đun và con bé cứ thế phơi mông ra đấy mà chờ. Không có khách nhưng vẫn ngồi vắt buôn điện thoại. Thấy mặt MC mìnhcaais là giả vờ sờ việc mới tức chứ. 3 năm qua mình làm hết nhưng bi giờ thì quên đi. Trưa mình nấu cơm rủa bát rồi thì tối cứ thế tự giác di mà nấu......
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. chuyện đời mà mẹ nó, mc và nàng dâu thì đó là câu chuyện muôn đời ko hết, yêu thì củ ấu cũng tròn, ko ưa thì dưa cũng có bọ mà, có ông bà nội ghét con dâu rồi thì ghét luôn cả cháu họ nữa đấy, mà mẹ nó này mình vẫn chua tìm thấy cuốn sách mẹ nó nhờ tìm đâu hi
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Chả sao chị à. em vẫn tin cái gì cũng có giá của nó thôi. Ở đời ai nắm tay được mãi đâu. Chỉ tại cuộc sống vậy làm mình xuống tinh thần, mỏi mệt, lúc nào cũng thấy kiệt quệ. Cái quyển đấy xã em cứ hỏi từ hồi chưa cưới đã đi tìm mà tìm ko thấy. Nếu thấy chị ới em phát nhá.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. sao mà giống em thế,ối zoi hết thuốc chữa và bực tức suốt,nhưng mà minhg tức thì mình thiệt nên chị phải tìm cách ngó lơ!
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Đọc cái toppic này mà tức đến xì khói,sao trên đời này vẫn còn nhiều những bà mẹ chồng oái om,những cô nàng ăn bám lười nhác,điêu ngoa như bà cd mẹ besshoai chứ.loại người này đứt dây thần kinh trung ương rùi,nên ko có tự trọng hay sao ý.hìhì mình cũng có con trai,mình thề sau này khi là mẹ chồng rùi mình sẽ ko ko ko ko....bao giờ "bắt nạt" con dâu.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. mình dk làm thông gia nhé vì mình cũng sợ mc bắt nạt con gái mình, mẹ nấm nói thế mình yên tâm quá
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Ghê nhỉ, sau này mình cũng già không biết mình có dư thế ko nhỉ.....
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Hehe, cái bà này, chưa chồng chưa ng yêu thì vào đây làm gì rùi bảo sợ. Rưng mà tui cũng đang sợ này, ngày xưa chưa biết cái topic này nên đã dám yêu rồi. Bây h ko biết có đủ tự tin dám làm CON RÂU ko đây
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. ok,nhận con dâu luôn.ô mà con dâu mấy tuổi nhỉ,con zai mình hiền mà ngoan lắm nha,bé bé đã biết giúp mẹ nhặt rau trông em rùi đấy.(hi tranh thủ quảng cáo con zai tí) ờ mà cũng phải nhắc mẹ nó luôn,là thằng a hiền nhưng con e đanh đá lắm đấy,mới có 6 tháng mà đã cấu mồm,mắt a suốt ngày đấy.chị dâu e chồng,mẹ nó có sợ ko?