Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Các mẹ khổ nhỉ. MA thì tự bỏ ti mẹ nên mẹ chưa bị cắn ti bao giờ. Giờ mà hỏi : ti mẹ đâu ? Là vạch áo mẹ ra rồi chỉ vào ti. Nhưng chỉ chỉ thôi, nhất định k bú, ấn mặt con vào thì con lè lưỡi nhăn nhó như kinh tởm lắm ấy.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Hoá ra nhà này mải chơi nên chẳng thấy mặt đâu. Mẹ nó chắc xong cái BCTC rồi nên mới có thời gian đưa Kem đi chơi hả? Cả nhà đi chơi vui vẻ nhé. Có hình thì up lên cho các mẹ ngắm đấy.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Mẹ đi học thế thì ai trông con? Mà mẹ Chin học gì mà nhiều thứ thế. Công việc sắp tới của mẹ Chin là gì mà yêu cầu cao vậy? Kiểu này chắc mẹ Chin sắp kiếm được bộn tiền đây.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Ngày trước mẹ cháu cũng có Blog. Mẹ cháu để chế độ 1 mình mình xem được thôi, vui buồn gì thì viết vào đấy. Thế mà k hiểu sao tự dưng 1 ngày nọ có cái nick lạ hoắc gửi mess vào Yahoo hỏi về cái câu Slogan của mẹ cháu " Yêu độc lậo, thích tự do và mưu cầu hạnh phúc" làm mẹ cháu hết hồn. Đến chồng còn k được biết Blog của mình mà sao thằng nào lại vào được ngon lành thế nhỉ. Rõ ràng khi nhận được tin nhắn ấy thì Blog đã bị ngừng trên toàn thế giới rồi.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Đến hôm nay MA có vẻ khả quan hơn, mũi k còn chảy ra như suối nữa mà hơi đặc quánh. Mẹ cháu tiếp thu kinh nghiệm của mẹ TG là trước khi ăn rửa mũi cho con. Cách này hiệu quả lắm và cháu đã chịu uống sữa nhiều hơn. Nhưng cháo thì kiên quyết k. Hi vọng vài hôm nữa con sẽ khỏi. Cảm ơn mẹ TG nhiều lắm.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) hihihi...Mẹ TG thì có nhìu kinh nghiệm rùi mà,chỉ có các mẹ có con so là còn lóng ngóng như gà mắc tóc thôi
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) hihi hôm nay mẹ nấm chuẩn bị hết rảnh rùi,chỉ tranh thủ lúc đi làm mới 8 được thui.sắp đến giờ về rùi,về nhà còn bao nhiêu việc phải làm nữa.nhà cửa,cơm nước,chợ búa,con cái...vân vân và vân vân.mệt lắm mẹ MA ui.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) đóng cửa nhà bên kia cũng tiếc nhỉ,bên kia còn nhiều mẹ chưa biết nhà này lắm.mẹ nào biết làm thì gộp luôn 2 nhà làm 1 có phải là vui ko!
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) ảnh gia đình thì em kiếm vài cái gửi lên. còn vụ quà cáp thì ko biết gửi quà cho các mẹ như nào nhể hihi
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Nghe mẹ CCD nói mà ham quá à. Em với chị quá.P hôm nay mẹ đưa cái đồ kẹp tóc của bà nội màu đen thui à, p lùi đi vừa lùi vừa dảnh tay và nói "ghê ghê"...hiii. Ko biết khi nào mới lém lỉnh như CCD nhỉ
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Heeee, có đó chị. Hôm qua mẹ chở đi siêu thị mua mấy CCD về để nấu canh súp, nhiều củ lắm : củ dền nè, khoai tây nè, cà rốt nè, củ su nữa cả 1 bịch thế mà P chỉ nhắm mấy em CCD thôi. Cứ cằm CCD lên rồi nhìn, rồi bỏ vào miệng cắn...hiii, mà chắc tại dơ hay sao í , P vừa đưa vào miệng là đã ọe rồi, thế là từ đó ko đưa vào miệng mà đẩy cho CCD lăn long lóc ấy...Hiii.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Haiz, bà chị này với mẹ MA ghét nhé, thiên vị quá trời. Thấy CCD mủm mỉm đẹp zai hơn bé P thế là ủng hộ CCD mà ko ủng hộ P...huuuu, các mẹ ơi có ai làm chủ cho Pin ko...huuuu.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Dạo này mẹ Kit cũng đang nhiều việc dở dang quá nên chỉ thỉ thoáng hóng các hổ con từ xa thui....
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) CHúc mừng mẹ Chin, Chúc mẹ Chin thành công nha. Mẹ Chin ra XH sẽ giao tiếp nhiều, tuy mệt nhưng được cái cũng vui, cũng có thể đi đó đi đây xả strees
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Vậy là MA lây cho mẹ hả? Hiiii, mẹ ráng giữ sức khỏe để chăm con nha
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Trẻ bắt chước đấy, P thấy ba hôn mẹ cũng làm theo í
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Con nít mình làm gì bé bắt chước hết đó. Mình chơi trò gì con cũng sẽ chơi trò đó lại với bố mẹ...Hiii, học nhanh cực kì
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Các bé thì cằn, còn P thì có cái trò ngắt nhéo . Mà mình đâu có chơi trò đó đâu, à nhớ rồi chắc tại mỗi lần nựng P mà thịt P chắc mẹ hay nắm hai bắp tay của P nên P làm lại. Thấy mẹ , bố mà hở chỗ nào có thịt là nắm giựt ra à.