Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) ku anh lon ton sang hội HP bọn em làm j đấy , thank ku anh nhá .. đắt hàng kiếm nhiều xiền còn mua quà cho cháu Đô Đô nhá ... hihi Cháu đên 4/4 này là đc 5 tháng đấy cô ạ.Mẹ cháu mới cho cháu ăn dặm thôi chưa cho ăn nước cháo, hay bột j cả ..sợ dị ứng, chắc 6 tháng mới cho ăn bột gạo Đầu tiên tôi cũng nghĩ thế, tưởng như ngày xưa chăm bọn trẻ con ở nhà cho ăn nước cháo, sữa và bột sữa trước nhưng tìm hiểu quà tài liệu thì thấy ko phải thế, ăn tinh bột sớm con dễ bị dị ứng và các bệnh về tiêu hóa nên tập vằng rau củ và hoa quả trước ( hoa qua ít vị chua, ít tính axit í ) Trộm vía con thích lắm. Chắc 5 thang rưỡi tui mới cho cho xài thêm nước cháo, rồi 6 tháng cho ăn bột sữa, bột gạo đc. H con vẫn bú mẹ là chính mà, ăn thêm để con chắc dạ và có phản xạ nuốt thức ăn thôi ( cơ mà nàng ấy vẫn thích nút như ti mẹ ấy, đút 1 thìa vô miệng là nhè, mà thìa ở miệng thì nút ngon lành .. hihi. )
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) hihi, vâng..Thank cô chú nhá, đc cái cháu cũng ham ăn như bố mẹ lên cũng thích tìm tòi cái lạ, cho vô miệng là thử luôn ko phản ứng mạnh lắm .. nói chung thì đứa nào mới ăn cũng hơi khó, mẹ cứ kiên trì cho con ăn là ổn thôi mà... Đô Đô nhà tớ còn cướp cả thìa của mẹ để mút , cuối cùng mẹ 1 thìa con 1 thìa ..ăn xong bữa thì mặt mũi như 1 con meo con, yếm ăn bẩn kinh khủng ..nhưng nhìn chung là hp vì dù nghịch dù bẩn, dù lâu .. nhưng con vẫn ăn. lo bụng thì hắn hp nằm lăn lộn chơi 1 mình .. mẹ tha hồ nhàn ...
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Con ham ăn thì mẹ cũng nhàn nhỉ, trước cu lớn nhà mình ăn dặm, đĩa bột phải nguội và phải đút luôn tay, chứ cứ ngơi ra là cậu khóc, giờ cũng chỉ mong thằng bé háu ăn giống a
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) he he nghe kể thấy Đô Đô đáng yêu quá đi mất. Trộm vía, như thế lại dễ nuôi. Chứ như 2a BB cái gì hơi gợn là nhè ra, chả biết nhai gì cả
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Bạn Bảo Minh chăm vào dọn nhà phết. Lần nào vào nhà cũng thấy bạn đang leo cầu thang ke ke
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Hội HP nhà mình có ai mai đi hội chợ ko nè. Cuối tuần sau mình cũng về HP roài. Chúc cả nhà cuối tuầ vui vẻ nha!
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Thì đang ở trong cữ chẳng được đi đâu, buồn thúi ruột...Hồi trước em mới sinh cũng vậy, suốt ngày ngồi trong nhà ôm con, lúc con ngủ thì chẳng biết làm gì...Thèm khát được đi ra ngoài khủng khiếp. Bây giờ nghĩ lại cảnh 3 tháng ròng chỉ ăn mấy món của bà đẻ, kiêng cữ đủ cái vẫn còn thấy ngán, hihi
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Cháu em ngày trước cũng vậy đấy, nó ăn bột thì phải 2 người cùng đút mới kịp, không thì nó gào lên. Chẳng bù với con nhà em bây giờ, ngày 2 bữa bột là 2 cuộc chiến không cân sức, cả mẹ và con đều khổ sở...hizz
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Các mẹ ơi cho em hỏi ở quận Hải An có trường mẫu giáo nào tốt k ạ?????
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Công nhận đấy. Nghĩ lại thì phải thấy là con cái làm thay đổi bố mẹ. Chứ bình thường đố ai giữ chân đc các mẹ như thế. Mà mấy cái món liên quan đến móng giò nữa chứ. í ẹ... nghĩ lại vẫn còn thấy ngán đến tận cổ, thể mà hùi trc ngày nào cũng táng sáng trưa, chiều tối ak ak
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) úi thế bé nhà nàng kén ăn thế ah? Khổ! Hồi trc c cũng đánh vật với BB đợt chúng nó ăn bột đấy. 2 thằng nằm thẳng cẳng, bị mẹ dùng chân kẹp 2 chân, 2 tay ko cho giãy, 1 tay mẹ cầm đồ chơi, 1 tay xúc. Hồi đấy hàng xóm nhìn thấy lắc đầu nguầy nguậy kêu là mẹ dã man. Nhưng mà ko thế thì đúng là ko thể nào giữ cho chúng nó ăn đc. Mỗi bữa ăn là 1 cuộc chiến. Trộm vía đến bg thì mọi thứ vất vả đã dần qua hihi Chúc bé nhà nàng cũng sẽ sớm qua thời kì biếng ăn
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Ặc, thế này thì khâm phục chị thật. E gặp lúc nhóc giở chứng cũng định đè chân tay mà nó hét inh ỏi kinh quá phải thả ra gấp, đành chấp nhận thỏa hiệp cho nó chưi. Đc cái trộm vía thời gian đó qua mau, giờ nhóc ngồi ăn ngoan rùi, cứ thấy cháo tự động trèo vào ghế ngồi ăn, mỗi tội cứ đòi bật đĩa cho hắn xem hoặc phải đưa bát thìa cho hắn chọc lung tung lên. Bao giờ tự xúc ăn đc đây, hic
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Mẹ bảo minh đã 2 bé rùi cơ à, hi..hi...em cứ tưởng nhà mềnh là gái 1 con. Nhà ngoại mình ở quận Hải an gần khu big C HP ý, 2 bà chị gái mình toàn gửi con ở trường hermann gmeiner thôi, rồi học lên cấp 1,2 ở đó lun. mẹ nó ở đoạn nào?
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) mẹ nó ơi, mẹ nó có mua máy làm sữa chua không, tớ cũng bon chen này, hay lấy chung đỡ tốn tiền vận chuyển nhiều nhỉ hihi
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Hihi bé nhà mình cũng thích xem đĩa khi ăn, nhưng chỉ thích Paris By NIght, đĩa khác là ko xem. CHắc thích mấy cô chân dài, ăn mặc sẹc xi he he he
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Nhà mình ngay gần Big C đây.....bạn cho mình địa chỉ đc k??? Học ở đó có tốt k bạn,học phí thế nào???
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) lâu lắm rồi mới thấy mẹ nó nhá, dạo này anh ku có lên nhiều chưa. Trường ở hải An thì mẹ nó muốn cho con học trường công hay trường tư, vả lại còn ở đoạn nào nữa, chứ nói cả Quận thì nhiều quá biết đường nào mà mò. Nếu nhà gần BigC thì tớ thấy có cái trưởng mới ( Hải Viên thì phải ) nhìn cũng đẹp lắm. Thông thường Mới+ chịu đầu tư = tốt , lâu dần mới sinh lắm chuyện hihi
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Tớ là tớ thấy học trường công + quan tâm cô giáo thì con mình là nhất ( với điều kiện con đừng nghịch quá nhé hihi)