Con Gái Khổ thì Hành Con Dâu sao!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi honganh90, 1/4/2011.

  1. honganh90

    honganh90 Thành viên mới

    Tham gia:
    12/4/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Tôi đang rất bực tức giống như 1 quả bóng đang bị bơm căng và có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Chuyện là nhà chồng có 2 chị em gái chồng tôi là út ở trên có chị gái hơn 2 tuôi. Nếu so với chị gái thì 2vc tôi khó khăn hơn nhiều về kinh tế nhưng lại khá hạnh phúc vì ít cãi nhau mà con Cái cũng thuận ý.
    Bà chị 2vc đều làm nhà nước,kinh tế rất khá giả nhưng lấy nhau cả mấy năm trời mà chưa có mụn con. Lý do thì xuất phát từ cả 2 phía,thế nên 2vc cãi nhau suốt ngày chỉ vì không có con nên nhiều khi mâu thuẫn và cũng vì bà chị chồng có nhữang suy nghĩ cực kỳ ích kỷ và kém trong cách cư xử.
    1.Bà Mẹ chồng tôi thì có 1 no 2,cái gì cũng cho con mình đúng nhưng con Dâu thì lại hoàn toàn khác. Con gái của bà càu nhàu cuối tuần các anh chị chồng tới ăn cơm ko ai nấu giúp và rửa bát chỉ có mỗi chồng giúp====> BÀ mẹ chồng liền ngồi lẩm bẩm chửi nhà thông gia có mây đứa con ko có ý thức,lười biếng làm khổ con bà.
    Còn tôi 1 tuần đến 3- lần bà ấy về ăn uống thì nào thêm chi phí bữa ăn,mà cũng ko ai nấu giúp,ko ai dọn giúp kể cả ông chồng mà con tôi thì nhỏ.===> Chuyện vặt của những người lấy chồng,tôi ko quan tâm và không so bì.
    2.Bà chị chồng cảm cúm,9h tối sau khi vật vã với thằng con và quần áo nhà cửa tôi được mj chồng cử tới nhà bà chị để thăm nom,dọn dẹp giúp= mệt và cũng hơi bực bội====> Nhưng thôi coi như mình là người biết quan tam tới người khác. 2 hôm sau t sốt virrus sốt cao,con thì mang ra gửi ông bà Ngoại,có mỗi ông chồng chăm sóc. Bà chị Chồng đến chơi ko thèm lên hỏi 1 câu. Tối đến bà mẹ chồng mang cho bát mỳ tôm==> Chán
    3.4.5v...v những chuyện thiên vị thương con gái hành con Dâu
    Con Giun xéo lắm cũng quằn càng ngày càng tích tụ thêm cái xự bức tức.
    Và rồi ngày hôm qua đã lên Cao Trào của chuỗi nín nhìn ấy.
    Làm việc tới 6h sáng mới được lên giường nằm,8h sáng tiếng bà mẹ chồng chửi đổng chửi đả,toàn những lời khó nghe của kẻ vô học và tục tĩu,đầu óc kém tắm. Mình nín nhịn ko thèm nói gì. Ấy vậy mà lại còn làm căng với mình. Nói mình ngủ giờ này,con gái bà nó phải dậy sớm rồi thế nọ thế kia. Nói chung mang tôi ra so sánh với con Bà. Sau đó là màn ủ ê kể lể cái sự khổ của con Bà và cái sự sng sướng của tôi khi về nhà bà làm Dâu. Tôi thấy bị xúc phạm vô cùng và t dùng chút lý trí yếu ớt để kìm nén mình ko nói gì và làm gì . T bật dậy mặc quần áo và đi xuống kể với OX ssau dó dắt xe đi khỏi nhà với lý do" Đi tìm cái chỗ để ngủ trước khi chết vì bị ném đá vào tai".
    Đến chiều tôi gọi điện cho Chồng thì được biết hóa ra bà chị Có Bầu nhưng bị Hỏng,lý do là ko chịu kiêng khem mà còn đi giày cao gót,ẻo lả nên ngã. Tôi thấy thương quá định tối sẽ ghé thăm. Nhưng ông chồng bảo vì Bà MC tôi nghĩ con gái phải đi làm nên mới bị hỏng tự nhiên thấy mừng hụt tức tối nên đổ vào đầu tôi.
    Buổi tối về nhà bà còn nói giọng như ra lệnh bắt tôi tới nhà Bà Chị nấu nướng rồi giặt giũ để bà ý còn kiêng. Tôi từ chối thẳng thừng mặc kễ cái cục tức đang sắp nổ của MC tôi
    Tôi ko phụ thuộc vào ai,tôi không đối xử tệ với ai
    Vì thế từ giờ tôi sẽ ko để ai chèn ép tôi. Bà thương con ư.mẹ tôi cũng thương tôi!
    Tôi căm ghét BÀ! Tôi ko bao h là con Osinn của Bà!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi honganh90
    Đang tải...


  2. vivian cat tuong

    vivian cat tuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Con Gái Khổ thì Hành Con Dâu sao!

    Chuyện muôn thưở mẹ chồng nàng dâu,em nghĩ bây giờ chị cứ im đi là xong,chắc tại mẹ chồng chị xót con gái mãi mới có thai lại hư nên thế,còn mấy chuyện gia đình kia thì nhà nào cũng có chị ạ,em thì chẳng thik cái kiểu hành xử MC _ND kiểu ấy,nhưng theo em thì chị cứ phản ứng như thế,phải cứng lên thì họ mới bik là mình cũng ko dễ bị ăn hiếp,ko là cứ bị dài dài đấy chị,sống sao cho tinh thần thoải mái chứ gò ép mình,nói cũng ko được nói thì khổ lắm chị à.Chúc chị sớm vui vẻ nhé.
     
  3. Anna Duong

    Anna Duong Call me: 0914 787 173

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    12,172
    Đã được thích:
    10,649
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Con Gái Khổ thì Hành Con Dâu sao!

    Bạncứ xả cho đỡ stress chứ MC- ND tránh sao những điều đó.nhà mình đây nè
    Mình ở cùng BMC và Vọ chồng anh trai chồng cũng ức chế lắm , lại còn thêm bà chị Chồng lấy chồng gần đó suốt ngày sang nhà bảo Cậu mợ sướng vì có mẹ giúp
    và kêu ca là mình khổ rồi nói xiên nói xẹo rằng cậu mợ phải ra ở riêng đi cứ ỷ lại ông bà mãi sao???Mình nghĩ ơ hay mình có mỗi nhờ ông bà cho cháu đi học hộ thôi. mà~~~mình đã đưa tiền ăn cho bà ở nhà đi chợ, buổi tối 2 VC mình mới ăn ở nhà. mà mình đi làm 4h đã về đến nhà dọn dẹp nhà cửa , cơm nứoc chứ mình có chơi đâu.cuối tuần thì mình đi chợ đỡ bà.
    Mà chị chồng vẫn bảo là ỷ lại ông bà( chẳng lẽ không nhờ ông bà đưa cháu đi học thì lại bảo nó có khiến đâu. vì trước kia khi đẻ bé mình ở nhà đến khi con lớn mình mới đi làm nên bà bảo nó muốn ở nhà ôm con không khiến ông bà chông.)
    Mà mẹ chồng thì lúc nào cũng kêu chị ấy vất vả hàng ngày phải trở con vào đây nhờ bà( nhà chị cách3 km)còn bọn mình thí sướng vì bà ở cùng nhà.

    Chán luôn ko biết phải như thế nào nữa????
     
  4. o_ma_mi

    o_ma_mi Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/8/2009
    Bài viết:
    17,003
    Đã được thích:
    4,669
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Con Gái Khổ thì Hành Con Dâu sao!

    Em cứ tâm niệm rằng mình sống tốt với người ta thì sẽ đc người ta đối xử tốt lại.
    Nhưng có lẽ em nhầm roài.
     
  5. honganh90

    honganh90 Thành viên mới

    Tham gia:
    12/4/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Con Gái Khổ thì Hành Con Dâu sao!

    mệt mổi lắm các Mẹ ah,thì cũng chẳng hiền lành zi nhưng vi ko muốn ông xã khó xử thôi,nhưng bức xúc không chịu nổi. Nói chung càng ngày mình càng cảm thấy Khinh Khinh và Coi thường.
     
  6. cinbaby

    cinbaby Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/2/2009
    Bài viết:
    1,845
    Đã được thích:
    433
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Con Gái Khổ thì Hành Con Dâu sao!

    Ox nhà này cũng hay nhỉ, để vợ bị bắt nạt mà chẳng thấy có ý kiến ý cò gì àh? Để vợ bị MC chửi mà cũng im lặng được kể ra cũng tài. Để vợ bị MC bắt sang hầu chị gái mình cũng im lặng kể cũng lạ. nếu chồng bạn mà ko đả động hay bênh vợ, hôm nào thử hỏi chồng xem có bị "tứ chứng nan y" không mờ sao để vợ khổ thế ^^
     
  7. cinbaby

    cinbaby Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/2/2009
    Bài viết:
    1,845
    Đã được thích:
    433
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Con Gái Khổ thì Hành Con Dâu sao!

    Cuộc đời không bao giờ như mình tưởng đâu em gái àh ^^. Chỉ cần mình sống sao để cho không hổ thẹn với chính mình là được thôi.
     
    o_ma_mi thích bài này.
  8. honganh90

    honganh90 Thành viên mới

    Tham gia:
    12/4/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Con Gái Khổ thì Hành Con Dâu sao!

    khổ lắm,em cũng nghĩ thôi thì sống mình làm phúc cho con trai,nhưng mà nản lắm. Ông Xã em cũng bênh vợ lắm nhưng mà các mẹ mà gặp MC em thì,trời ạ có lần ox bênh em xong rồi lời qua tiếng lại MC em chửi um lên. MC em mồm to lắm bà mà đã bù lu lên thì mất dép,toàn cả vú lấp miệng em nên cả nhà mặc kệ ko thèm dây. Có 1 lần OX nhà em bực mình quá cũng quát lại thì lăn đùng ra ăn vạ....Em đến pó tay luôn.
     
  9. vanthiminhdat

    vanthiminhdat bình rửa mũi nasal rinse 160k

    Tham gia:
    18/3/2011
    Bài viết:
    3,228
    Đã được thích:
    934
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Con Gái Khổ thì Hành Con Dâu sao!

    Chia sẻ với chị nha. Phụ nữ đôi khi thiệt thòi thiệt. Như vậy nên em chỉ muốn sinh 1 đứa con trai, để sau này con trai được sướng hơn con gái...hjc
     
  10. cinbaby

    cinbaby Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/2/2009
    Bài viết:
    1,845
    Đã được thích:
    433
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Con Gái Khổ thì Hành Con Dâu sao!

    Giờ cứ cuộc sống của mình mình sống, ko thoải mái giúp chị chồng thì thôi, MC có sai thì cũng từ chối thẳng thằng chẳng việc gì phải cả nể. Bà có thương có xót con bà thì bà cứ nói, chứ đừng động đến mình là okie.

    Hehe, Mình cứ vui vẻ mặc kệ ai tức cứ tức thế mới sống được e ah.
     
  11. otvang

    otvang Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/12/2009
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con Gái Khổ thì Hành Con Dâu sao!

    Thật ko đơn giản ,cuộc sống sự không theo mong muốn của mình là phần nhiều ..những lúc vừa thuận thì ít .
     
  12. Chin iu cua me

    Chin iu cua me Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/11/2010
    Bài viết:
    1,214
    Đã được thích:
    426
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Con Gái Khổ thì Hành Con Dâu sao!

    Ôi trời, đúng nỗi đau của mình. Mình chả khuyên được gì vì chuyện mình còn tệ hại hơn thế này 1 tỉ lần cơ.
     
    honganh90 thích bài này.
  13. cinbaby

    cinbaby Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/2/2009
    Bài viết:
    1,845
    Đã được thích:
    433
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Con Gái Khổ thì Hành Con Dâu sao!

    có vẻ thể loại tai ác - quái man còn nhiều quá nhỉ. Sau ko bít mình ở vế 1 hay vế 2 đây :D
     
    honganh90 thích bài này.
  14. honganh90

    honganh90 Thành viên mới

    Tham gia:
    12/4/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Con Gái Khổ thì Hành Con Dâu sao!

    thế nên mọi người cứ bảo là chắc em sinh 2 thằng con trai em toàn cười bao :" thế thì tốt quá con gái nuôi nó lớn mai sau lấy chồng chả biết sướng khổ thế nào" . Bi h em toàn ắn bánh bơ đội mũ phớt. mặc kệ,chăm chồng con đã mệt lắm , ko để tâm. Nhưng mà lắm lúc vẫn tức nghẹn cổ hihi
     
  15. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Con Gái Khổ thì Hành Con Dâu sao!

    đọc lại tự ngẫm đến mình, mình cũng đang là chị chồng đây, hị hị
     
  16. Jin_Bong

    Jin_Bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/12/2010
    Bài viết:
    1,549
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Con Gái Khổ thì Hành Con Dâu sao!

    E mà là c chắc em điên lên từ lâu rùi....c chịu đựng giỏi thiệt đấy!!!!
     
  17. BesHoai

    BesHoai Tài sản vô giá !

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    7,785
    Đã được thích:
    3,444
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Con Gái Khổ thì Hành Con Dâu sao!

    CM xong mạng lỗi đi tong mất roài..........................
     
  18. Nấm yêu

    Nấm yêu Cả nhà thương nhau

    Tham gia:
    12/3/2011
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Con Gái Khổ thì Hành Con Dâu sao!

    Ở đời thật lắm chuyện oái om,có những cô con dâu hiền lành tử tế thì lại vớ phải bà mẹ chồng "dạ soa".có những bà mẹ chồng hiền lành thương con,thì con dâu lại tai quái.tóm lại mc-nd là câu chuyện muôn thủa,giá như ông trời có mắt..........!
     
    honganh90 thích bài này.
  19. honganh90

    honganh90 Thành viên mới

    Tham gia:
    12/4/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Con Gái Khổ thì Hành Con Dâu sao!

    Mình nhẫn nhịn vì mình nghĩ đơn giản là mình cũng có Con Trai sau này mình cũng là MC,mình cũng có 1 đứa em trai và sau này cũng là chị chông. Cuộc sống chẳng tránh khỏi những lúc va chạm nên thôi thì "Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng",nhưng mà hinhg như MC mình lại ko nghĩ như thế. Chẳng phải Con Dâu thì cũng là con sao,là người chăm sóc Con Trai mình,Cháu mÌnh và cả mình nữa hay sao. Mình luôn nghĩ là phải đối xử với em Dâu tốt vì nó là người sẽ chăm sóc bố mẹ và em mình mà,bố mẹ nuôi lớn rồi về nhà mình phục vụ người nhà mình như thế cũng khổ đấy chứ. Con Dâu mình nó sẽ chăm sóc mình lúc ốm đâu chứ chả nhẽ ốm đau thì cứ đợi con gái về chắm à!
    Mình nghĩ thế nên mình cứ nhịn đấy,chán đời quá,chết mất!
     
  20. Uniform Shop

    Uniform Shop Thịt bò khô nhà tự làm

    Tham gia:
    29/9/2009
    Bài viết:
    3,323
    Đã được thích:
    643
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Con Gái Khổ thì Hành Con Dâu sao!

    Đọc bài của mẹ này lại thấy rưa rứa giống nhà mình. EC mình lấy chồng chục năm rồi chưa có con. Mình lấy chồng 1 năm sau mới có bầu nên bà MC cũng bị hàng xóm láng giềng hỏi thăm kiểu mỉa mai về cái vụ " nhà cao cửa rộng nhưng chẳng có cháu bế thì làm.......gì". Hichic và khi mình có bầu cho đến nay, MC cứ như ghen thay cho con gái, hành mình đủ kiểu. Ra mắng vào chửi, xoi mói, xét nét. Có bầu mệt mỏi, đêm thì mất ngủ mà sáng dậy muộn một tẹo là y như rằng...hichic...................
     
    honganh90 thích bài này.

Chia sẻ trang này