Hix, nghĩ lại mà giờ vẫn sợ, sáng nay luộc trai lên định nấu bột cho con ăn vì thấy bảo trai chữa bệnh mồ hôi trộm. Luộc xong nhìn vào nồi (nhìn qua thôi) thấy những cái vẩn đen đen nhỏ, nghĩ bụng quái mình rửa sạch trước khi luộc rồi mà. Nghĩ vâỵ nhưng vẫn tưởng là bẩn, bỏ nước, sau đó chuyển tiếp đến rửa trai và bỏ ...trai, thì eo ôi, lớp nào của con trai cũng đầy những con vắt hay con đỉa gì đó. Bao nhiêu là con đen đen, con thì xanh xanh...em sợ phát khiếp, hóa ra trai ngậm đỉa trong mồm các mẹ ạ. Từ giờ em cạch chẳng dám ăn trai nữa. Các mẹ có cho con ăn thì nhìn cẩn thận nha
Ðề: Sáng e nấu trai cho con mà nhìn thấy bao nhiêu đỉa và con vắt thì phải Thật thế hả chị? mẹ em thi thoảng vẫn nấu cháo trai, nhưng là trai to cơ, ko thấy có vấn đề gì. Chị mua trai của hàng quen hay hàng lạ. Chị nhìn có chính xác ko? nó có ngọ nguậy gì ko? Gì chứ nếu phải bỏ món này thì tiếc quá!
Ðề: Sáng e nấu trai cho con mà nhìn thấy bao nhiêu đỉa và con vắt thì phải nge mẹ nó nói mà hoang mang quá =,="
Ðề: Sáng e nấu trai cho con mà nhìn thấy bao nhiêu đỉa và con vắt thì phải Nghe sợ quá, thế con trai là con gì thế mẹ nó, ở trong nam hình như k có con này.
Ðề: Sáng e nấu trai cho con mà nhìn thấy bao nhiêu đỉa và con vắt thì phải đỉa hay sông ký sinh trong cua, trai, hến, rau muống và rau cải xông, rau cần cung hay có nó lắm
Ðề: Sáng e nấu trai cho con mà nhìn thấy bao nhiêu đỉa và con vắt thì phải nghe mẹ nó miêu tả thì ghê quá. mình cũng hay nấu cháo trai, nhưng chắc thấy vụ này thì cạch mất
bây giờ mà có đỉa thì nhất định là trai nước sạch, ko có thuốc gì hết rồi, hi! mua trai sông , trai ao thì chắc ko có đỉa đâu, trai đồng hình như mới có. Con trai trai là con nè đó
Ðề: Sáng e nấu trai cho con mà nhìn thấy bao nhiêu đỉa và con vắt thì phải Ôi mẹ nó làm tớ sởn cả gai ốc. Cũng may con nhà tớ không ưa món nì cho lắm. Sợ quá
Ðề: Sáng e nấu trai cho con mà nhìn thấy bao nhiêu đỉa và con vắt thì phải Có, tớ nhìn kỹ lắm rồi mà, nghĩ lại vẫn thấy rùng mình, nó có vòi, thụt ra rồi thụt vào,rồi ngọ nguậy,thò vòi ra rồi lại ngắn vào mà,chắc chắn là con đỉa hoặc con gì họ hàng nhà đỉa đấy, tại con trai nó ngậm con đỉa trong mồm nên nhiều khi đi mua k nhìn thấy mừ. Hôm ý trong chậu trai đó lúc tớ mua cũng có 1 mẹ đi cùng bé gái đi mua cùng.hix, k biết mẹ ý có biết bỏ đi k? Tớ đính chính lại là ở ao,ở sông cũng vẫn có đỉa nhé
Ðề: Sáng e nấu trai cho con mà nhìn thấy bao nhiêu đỉa và con vắt thì phải Nàng mua về nấu luôn ah? Tôi thường mua chai hay hến ốc về ngâm thêm 1 ngày nữa, cho nó nhả hết đất trong mồm ra nữa, nếu là đỉa, vắt thì nó sẽ bò ra thành chậu chứ nhỉ? thật ra trong con ốc có rất nhiều sán, bà chị em đã tận mắt nhìn thấy rồi nên bây h ốc có ngon đến mức nào thì chị áy cũng ko dám ăn nữa.
Ðề: Sáng e nấu trai cho con mà nhìn thấy bao nhiêu đỉa và con vắt thì phải Bảo con trai, con ốc ngâm thêm 1 ngày thì chỉ nhả đất ra chứ còn đỉa, vắt nó bấu chặt vào thịt con trai, ốc để hút chất thì đời nào nó chịu nhả ra. Sợ quá. Thôi từ nay trở đi tớ xin cai vụ ốc luộc.
Ðề: Sáng e nấu trai cho con mà nhìn thấy bao nhiêu đỉa và con vắt thì phải Nghe mẹ nó miêu tả sợ quá, lâu rồi e không ăn trai ốc nhưng đến mùa hè sẽ rất hay ăn canh hến với trùng trục, mình đun kỹ nó có chết không nhỉ, ăn vào có khi lại bổ
Ðề: Sáng e nấu trai cho con mà nhìn thấy bao nhiêu đỉa và con vắt thì phải Úi, sao sợ thế nhỉ? Ngày trước tớ cũng hay làm trai cho con ăn nhưng chưa bao giờ gặp tình trạng như mẹ nó.
Ðề: Sáng e nấu trai cho con mà nhìn thấy bao nhiêu đỉa và con vắt thì phải Nghe kinh qua. Minh sợ đỉa nhất. chắc con gái phải nghỉ ăn trai rồi
Ðề: Sáng e nấu trai cho con mà nhìn thấy bao nhiêu đỉa và con vắt thì phải Tớ nghĩ không phải là đỉa đâu mà là con vắt đấy, nó bé tẹo thôi. Mua này ở miền Bắc mình hay có mưa phùn, mua vắt sinh sôi. Nếu bạn nào ăn rau cần, rau cải xoong, nhớ ngâm muối cẩn thẩn, cũng sẽ lềnh bềnh những con vắt đấy. Tốt nhất là không nên ăn. Vì vắt cũng sống dai như đỉa ý. KHi cắt, luộc, nấu rồi mà không chết đâu. Nghe mẹ nó nói mà khiếp quá, hôm trước đi chợ thấy trai to ngon định mua về quấy cháo cho Nghé. Nhưng lại mải ngó nghiêng, quên khuấy mất, may mà không mua. hị hị...
Ðề: Sáng e nấu trai cho con mà nhìn thấy bao nhiêu đỉa và con vắt thì phải chỉ kiêng mùa này thôi, nắng lên là hết các mẹ yên tâm đi...
Ðề: Sáng e nấu trai cho con mà nhìn thấy bao nhiêu đỉa và con vắt thì phải Tớ mua về đã ngâm được 1 ngày rồi, nhưng mà tại nhiều quá nên nó vẫn nằm trong con trai ý,nó ở trong từng lớp của con trai mừ, tớ xem lại cái xoong ngâm nó rồi, có mỗi 1 con bám đấy, mà có tận mấy chục con trong mồm trai. hix
Ðề: Sáng e nấu trai cho con mà nhìn thấy bao nhiêu đỉa và con vắt thì phải ak ak, từ giờ hết dám ăn bún ốc với cháo trai nữa rồi.
Ðề: Sáng e nấu trai cho con mà nhìn thấy bao nhiêu đỉa và con vắt thì phải Ôi, nhà em hay đi ăn ốc với cháo trai lắm Huhu thế là toi rồi, hết dám ăn nữa rồi
Ðề: Sáng e nấu trai cho con mà nhìn thấy bao nhiêu đỉa và con vắt thì phải óe kinh quá, sáng nay em cũng vừa nấu cháo trai cho Bông ăn, nhưng mà lúc làm thì không thấy gì..............sợ quá