Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Tranh thủ vào buôn sớm với nhà mềnh, tối nay quyết tâm lên giường từ 10h, hí hí. Hôm qua chị đi qua hồ Ngọc Khánh thấy 1 cửa hàng chuyên bán đồ đi du lich, có ba lô, lều trại,... ko nhớ rõ địa chỉ nhưng em cứ đi từ Nguyễn Chí Thanh vào vòng theo hồ nhìn là thấy.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! nàng này thấy cũng thức khuya phết chứ đâu mà 10h đi ngủ. muộn muộn vẫn thấy mò vô buôn với các mẹ.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hu hu, 7h cơm nước xong, con zai thì đi học, nằm trên giường buôn dưa mà buồn ngủ quá, giờ mà ngủ là y như rằng 12h lại tỉnh như sáo sậu mò vào đây.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! eo ơi! gần đây em phải làm nhiều, chả có thời gian mà thức khuya các mẹ ạ, hôm nào cũng chăm chăm 9h cho con đi ngủ, rồi ngủ luôn, sáng còn dậy cho con ăn uống xong, đưa đi lớp rồi mới đi làm đc. hnay online xem các mẹ buôn cái j mà nhiều thế?
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hi, em cũng giống chị, dạo này em cũng làm biếng online lắm, ko hiểu sao nữa
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Thì thiếp đi 1 lát bác ah, nói thật là em khó ngủ lắm, em chỉ ngủ được những giờ đi ngủ thôi, như buổi trưa, và buổi tối sau 10 h, chứ trước đó là em ko thể chợp mắt được
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Mình trước mua ở Đường Thành có cái cửa hàng bán đồ xuất khẩu có thương hiệu của các hãng nước ngoài. Lâu lâu mình không nhớ số hình như 68 thì phải, đi từ phía Hàng Bông vào thì ở bên tay phải. Mình mua 1 cái tầm hơn 1 triệu dùng cũng thấy ok,
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hihi...mình cũng toàn phải chờ chồng ngủ rồi mới nhẹ nhàng ôm em laptop được
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hi, pó tay chị luôn đó, chứ khi chị ôm laptop chồng chị ko biết hay sao?
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Nhà mình cứ ăn cơm xong là mỗi thằng ôm 1 máy việc ai nấy làm, ngồi tới khuya nên chả bị cấm đoán gì cả.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Em thì ngồi máy cho đã , tới giờ ông xã đi làm về, khoảng 10h , chờ ảnh tắm rửa xong là em cũng tắt máy luôn, hii
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! xã mình đi làm xa, cuối tuần mới về nên ở nhà thoải mái, con ngủ thì ôm laptop 8, có khi 8 với chồng nữa mà.hì
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! có em đây ạ ....toàn thức tới 2 3h sáng thui.......em bị wen rồi nên có cho đi ngủ sóm cũng chả ngủ được......em mới mày mò phát hiện ra topic này..........co chỗ để đêm đêm buồn buồn lên buôn chuyện với các mẹ.........
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Nhà tớ cũng mỗi thằng một máy, cơ mà cũng mệt nên ít khi thức khuya lắm.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! cả nhà ơi dạo này sao mà cứ hay bị đau bụng râm râm, đi xong là hết, mà vẫn ăn uống bt thôi
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! chac mẹ no bị lạnh bụng rồi.........mẹ nó thử bôi ít dầu gió vào bụng xem sao
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! đâu có chị, có em bé mà thế chít à . đang chuẩn bị đóng bỉm đó chứ
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! chúc cả nhà ngủ ngon nhá, mai là ngày đắt hàng nữa nha ^^