Ðề: Tư vấn du lịch Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm Cam on moi nguoi nha, minh da len ke hoach OK het roi, 2 hom nua la san sang de len duong thoi, chac chan la khong the quen mang theo may dia chi mon ngon ma moi nguoi gioi thieu roi. Hy vong chuyen di nay se that la thu vi, khi nao ve minh se len mang de chia se voi moi nguoi nha....
Em vừa đi Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm, đi vào tháng 11 dương (tháng 10 âm), vẫn nắng đẹp và không mưa nhiều. Em đi rất nhiều và cực kín lịch, không tập trung vào ăn uống. Nên nếu muốn tham khảo món ăn ở Đà Nẵng thì k có nhiều nhé. Lịch trình như sau: Em đặt phòng tại Orchid: 600k/ ngày có buffet ăn sáng. Nhưng chắc k phải mùa du lịch nên đồ ăn k ngon, còn phòng ốc thì cực ok, view biển đẹp. Ngày 1: sáng 9h tới nơi, về ks gửi đồ, thuê xe máy đi dạo qua bán đảo Sơn trà, em không xuống lặn hay tắm gì cả, dạo thôi vì k có nhiều thời gian. Về lượn đi ăn rồi trưa nhận phòng ks, nghỉ ngơi, 3h lên đường đi Ngũ Hành Sơn và Hội An, ăn tại Đà Nẵng. Tối 8h có mặt tại Đà Nẵng, tắm rồi đi dạo biển, cafe. Tổng cộng cả đi cả về Ngũ Hành Sơn và Hội An là tầm 70km (không tính đi lòng vòng chơi trong Hội An) Món ăn ở Hội An: Cơm gà (30k/ suất): e k thấy có j đặc biệt, k ngon bằng cơm rang dưa bò. Chả kẹp quấn bánh tráng (ăn dọc đường): ngon nhưng hơi ngọt, k rẻ lắm. Kinh nghiệm rút ra: nếu vợ chồng trẻ đi trang mật, muốn tiết kiệm và có sức khỏe nên thuê xe máy đi, đi sẽ thoải mái và có cảm giác trải nghiệm, đường đi ở đây rất đẹp . Gọi thuê xe máy họ đem tới tận nơi, thuê 100k/ ngày, xe đẹp và ngon lành. Em đặt xe ở anh Trường ở Đà Nẵng, quên k lưu số các bạn cứ seach google là ra. Giá taxi ở Đà Nẵng đắt: 14.500/km Còn đối với gia đình đi taxi thì e khuyên KHÔNG NÊN ĐI TAXI SÂN BAY. Cả e và bạn e đầu bị bắt chẹt, đi lòng vòng và bị nhảy sổ tiền. Gần tới ks e ngó đồng hồ là 70k, thế mà vòng sang đường cái đã thấy lên hơn 100k rồi. Nhưng mình đang hơi mệt vs lại cũng nghĩ mình hoa mắt nên không thèm tranh cãi. Lúc xong nói chuyện vs ông chồng, ông ấy cũng bảo thấy y như mình. Đến bạn e bay sau e, ks cách sân bay 4km, mà nó cho đi lòng vòng, tính tiền cũng hơn 100k ) Ngày 2: đi Bà Nà Hill: nên đi sớm, tới đó sẽ mát, có sướng và đẹp, từ bãi biển Mỹ Khê tầm 30km. Em tới đó chơi bét nhè, chiều 3h về tới Đà Nẵng, nghỉ ngơi chút và đi tắm biển. Tối đi ăn hải sản dọc bờ biển. Ở đây không có quán ngồi ăn bờ biển vỉa hè như ở những nơi khác. Các mẹ tham khảo địa chỉ ăn ngon nhé. Quán e ăn hôm đó ăn bình thường nên e k muốn giới thiệu. Kinh nghiệm: khi tới Bà Nà, lên cáp treo nên lấy tờ sơ đồ đường đi trên Cáp treo. Giá e đi mỗi người 550k. Em không ăn uống trên Bà Nà mà mang đồ đi ăn, tiết kiệm triệt để. Nhưng nghe chị gái nói trên đó đồ ăn cũng không tệ Nên đi trong ngày, thấy mọi người nói buổi tối ở Bà Nà buồn và cũng k có gì cả. Em có gặp 1 anh làm xây dựng trên Bà Nà. Anh ấy nói nếu năm 2017 quay lại, Bà Nà sẽ đẹp hơn, xây dựng nhiều công trình hơn, còn 2016 thì vẫn chưa có gì mới cả. Ngày 3: Đi Cù Lao Chàm: trả phòng, gửi đồ rồi đi xe máy ra bến Cửa Đại, cách chỗ e ở tầm gần 40km, đi xe máy tiếng đồng hồ. Ra đó mua tour 450k/ người có cả ăn trưa. Đi cano cao tốc, đi trên biển rất phê, lên xuống như ổ gà ấy ) người hay say xe thì nên đi tàu gỗ ở Hội An sẽ ok hơn. Nhưng mà đi sớm, 7h15 đi rồi và đi mất gần 2h nhé. Đi như thế thì k ra ngắm san hô được. Ngắm san hô thì chỉ ngày nắng mới ra ngắm được nhé. 4h e về tới đà nẵng, tới phòng đứa bạn tắm nhờ rồi lượn lờ đi mua quà cáp, ăn tối ở quán Trần, 8 rưỡi phi xe máy ra sân bay, gọi người ra lấy rồi về Kinh nghiệm: Em đi vội và nhỡ đặt phòng ở Đà nẵng trc rồi, nếu k thì mọi người nên đi Hội An rồi nghỉ ở đó 1 tối, hôm sau đi Cù Lao Chàm thì sẽ gần hơn, đỡ mệt hơn nhiều. Khi ra Cù Lao Chàm nên mua Hải sản khô ở đảo đầu tiên. Em mua có 450k/kg tôm khô loại to. Cứ nghĩ ở đảo sau có j đó nên ko mua nhiều. Sau hối hận vì họ về thẳng bến Cửa Đại cứ k quay lại đảo đầu tiên. Mình đi tour nên k dc thưởng thức nhiều hải sản trên Cù Lao Chàm, hơi tiếc. Hic. Không đem túi nilon lên Cù Lao Chàm, sẽ bị phạt nhé các bạn. Đây là kinh nghiệm xương máu của mình, các bạn cứ tham khảo nhé Hi vọng bạn sắp xếp được chuyến đi như ý
Bạn muốn đi Đà Nẵng chơi bạn nên săn vé rẻ để có được chuyến đi tốt nhất.Riêng Đà Nẵng bạn có thể tham khảo một số khách sạn sau giá ok nhất: Khách sạn Sông Công Khách sạn Sea Phoenix Hotel Da Nang Finger Hotel Danang ..................................... Lên lịch và đặt dịch vụ ngay hôm nay để có giá tốt nhất cho chuyến đi của mình bạn nhé!@
Chào bạn. Dịch vụ ở đà nẵng rất là rẻ: bạn có thể ở các khách sạn 3* ngoài đó giá rất tốt. Bạn nên tham quan các địa điểm như : Bà nà Hills, Hội An, Ngũ Hành sơn...
Đà Nẵng giờ phát triển du lịch rất mạnh đó các mẹ, mình mới đi về, ở đó rất tốt, các mẹ nên đi đó các mẹ
nếu xác định đi dịp hè thì nên chuẩn bị kế hoạch book phòng và lịch trình dần đi nhé mn, hè ĐN khá đông đúc đấy ạ
Em không biết chị ở đâu, nên không chia sẻ được lịch trình hợp lý nhất cho chị. Nếu chị từng đi Đà Nẵng và chỉ có 3N2Đ để đi thì chị có thể tham khảo lịch này ạ Ngày 1: Đi Bà Nà Hill Ngày 2: Cù Lao Chàm - Phố Cổ Hội An Ngày 3: Bảo tàng ở Đà Nẵng, đi chợ mua sắm quà và ra máy bay về (nếu đi tầm trưa). Nếu máy bay đến muộn thì vẫn có thể đi thêm được ạ Lưu ý: Nếu gia đình chị đi máy bay thì chị nhớ mang giấy khai sinh của bé đi nhé, ko có ra sân bay bị họ giữ lại đấy ạ. Vì gia đình mình có trẻ nhỏ nên lần này e ko gợi ý đi "Ngũ Hành Sơn" vì tuy đẹp nhưng phải leo nhiều, sợ người lớn sẽ bị mệt. Chị nên đặt tour qua công ty hoặc đi tự túc thì đặt khách sạn trước (cân nhắc xem đi đâu để chọn địa điểm ngủ phù hợp), ăn uống thì vào đấy tìm cũng được vì trong đó nhiều hàng quán. Hội An thì không nên đi tối vì các cửa hàng họ đóng cửa sớm, sẽ không trải nghiệm được nhiều. À. Cả xe nữa chị cũng phải đặt vé sớm nhé. Chúc chị và gia đình có chuyến đi vui vẻ. Cần thêm gì cứ ib hoặc hỏi em. E chia sẻ thông tin em biết cho
mình cũng sắp đi đà nẵng, mình muốn hỏi chút mình đặt khách sạn đường võ nguyên giáp bạn nào biết có ăn hải sản chỗ nào gần đó ngon không? mình muốn đi bà na thì cách di nào là tiết kiệm nhất tks các mẹ