Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Cố lên bà con ơi! Lương sắp tăng nhưng mà em khóc vì lương tăng đây.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Em cũng chuyển mấy nhà trọ rồi nhưng chả chỗ nào làm hợp đồng. Có hợp đồng, họ cứ tăng, mình kiện họ ạ? Em thấy cái hợp đồng thuê nhà nó chả có nghĩa lý gì cả
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Hịc , em đây này , cuối tuần này là ra đường rồi . Cái nhà em thuê 1,7 tr / 1 năm . Mà mới ở dc có mấy tháng . Thằng chủ nhà nó bán mà ko thèm bảo với bọn em 1 câu . TỐi hôm qua vợ chồng nó gọi điện bảo em ơi anh bán nhà rồi . Mồng 5 là hết hợp đồng . Từ tháng này anh bàn giao nhà cho người ta . Nó cho em số con mụ mới mua nhà . bà này nói thẳng . Mai các em dọn đi nhé , hết hợp dồng rồi để chị lấy nhà . Bọn này ko thèm báo trứoc 1-2 tuần để có thời gian tìm nhà . Bọn nó ăn ở thất đức quá . Không có phúc về sau. Giờ em cũng chưa bít đi đâu về đâu ? Mà nhà lại rõ lắm đồ , tủ lạnh , máy giặt , giường tủ gỗ huhu
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Ôi! Bà chị họ mình cũng thuê nhà chục năm rồi ấy chứ. từ hồi cưới nhau, bjo con lớn học lớp 3, con bé 3 tuổi 2vc vẫn đi thuê nhà. Chán!
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Chia buồn với mẹ nó nhé, tớ đi thuê đến nay tròn năm rùi mà nhà chủ cũng không đến nỗi.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! mẹ này giống mình nhưng được cái chủ nhà cũng đươc, báo trước cho mình gần một tháng lai còn bớt cho nửa tháng tìên nhà, lúc đựoc thông báo chủ bán nhà mà rầu hết cả ruột, bao nhiêu đồ đạc lỉnh kỉnh, chán chưa từg thấy.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Chị đã tìm được nhà chưa ạ, em thấy trong mục Nhà đất cũng có nhiều thông tin cho thuê nhà lắm, chị thử vào tham khảo xem sao... Chúc chị sớm tìm được nhà mới nhé
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Hic , cảm ơn mọi người đã chia sẻ . tối nay em cũng đi xem 1 cái nhà chỗ đình thôn . Lần mò trên mạng dc cái nào giá tốt thì ở thôi . thân phận con kiến mà
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! công nhận là cảnh đi thuê nhà cực thật, riêng hồi sinh viên bao năm đi thuê nhà đã cực rồi, nhưng khi ấy chỉ có 1 mình. Còn khi có chồng con cuộc sống thuê mướn thật sự ngán ngẩm. Vợ chồng em có nhà riêng ở, vậy mà cũng phải lo toan bao nhiêu khoản đã chán lắm rồi. NHìn cảnh 1 số bạn bề lập gđ vẫn phải thuê nhà ở tạm thời mà mình thấy sợ thấy lo thay họ. Mua nhà ư ....? đến bao giờ .....?
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Cố gắng lên mẹ nó ạ. Ở các nước khác chuyện thuê nhà cũng là rất bình thường mà. Chúc mẹ nó sớm tìm căn nhà ưng ý.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Em củng bắt đầu thuê nhà này ko bít rùi sẽ ra sao nữa hic hic
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Khổ thân chị, nhà em hôm nay gọi chủ nhà đến lấy tiền nhà và ký hợp đồng mới mà chưa thấy vác mặt ra. Mai về xừ vê chơi tĩ tã kệ chúng nó. Sao mà ghét bọn chủ nhà thế cơ chứ. CHả ai thuê nhà tử tế như bọn em. cứ đến ngày là ra tận nhà chúng nó đóng tiền, từ hồi thuê nhà chưa bao giờ chậm tiền 1 ngày. Sống tử tế thế mà chúng nó vẫn tăng vèo vèo, rồi đòi chuyển ký HĐ từ 1 năm xuống 6 tháng chứ, cho chúng nó nhanh tăng tiền nhà ý mà!
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! hic hic, chán thật là chán cái cảnh thuê nhà rồi, điện nước tăng giá, lại nhà cũng tăng thêm mấy trăm, đã thuê nhà mà đi làm vẫn hơn 10km ... chết mấtt, chết mất thôi.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Sao chị ko tìm nhà nào gần gần chút ạ, đi làm cho nó tiện, vì đằng nào chẳng thuê nhà. Em làm ở Hoàn Kiếm, thuê nhà ở Log Biên mà chỉ cách chỗ làm có 5km thui..
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! hic, cũng đang đi tìm mẹ nó ah, nhưng mà giá nhà mạn chỗ mh làm cao quá, mà thế thì 2 vợ chồng ko kham nổi, đi xa chút nhưng tính ra tiền xăng xe + tiền nhà ít hơn tiền thuê nhà gần giá cao, đấy tính toán chi li thì dù xa, dù nhà có tăng 2 vợ chồng vẫn cố, chờ thời cơ may mắn thuê đc nhà gần mà giá cũng ko quá cao cơ. hic, tiền ít lên sự lựa chọn nó cũng bị lấy đi một ít nữa.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Em thì may mắn., cái nhà này, trộm vía, chắc có ở cả chục năm nữa cũng ứ sao ( vì họ thừa nhà, và cũng ko bao h có cái í định bán nhà đi)...hé hé, nên chỉ có giá là ko chấp nhận được thôi, chứ còn nhà thì tha hồ ở ạ. HÌnh như ngõ 144 Quan Nhân có mấy cái nhà mới xây lên để cho thuê, để mai em ra hỏi cái sđt xem thế nào ạ,
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Em chật vật cả tháng mới thuê đc nhà, đúng là cùng cảnh chi em mình vất vả chị nhỉ, ko bít bao giờ mới có nhà để ở đây, thời buôi kinh tế khó khăn thía này
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Đời biết đâu mà lần được e. Cái năm 2003 vc chị còn yêu nhau, đạp xe đạp nhìn mấy cái nhà tập thể cũ mà thèm rỏ rãi. 2 vc lấy nhau lương gộp lại được 2 tr5/ Nhưng đến nay chị 30t, chị đã có 5 cái nhà rồi đấy. Nếu thất cơ lỡ vận thì cho thuê cũng đủ sống. Hai vc chị tự hào vì đó là công sức mình làm ra. Chứ bố mẹ mà giầu đến mấy thì cũng chỉ cho mình được 1 cái nhà là cùng. Mình có khối óc và quyết tâm thì có thể làm được hơn thế.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Hic, ngưỡng mộ vc chị thật đấy ạ. Hi, em thấy đúng là mua nhà mua đất, nó còn cả một cơ duyên ấy ạ...he he..nên em cứ AQ. Không ở HN, thì em về NĐ sống với bố mẹ em cho lành. Em ở gần Đình QN, bố mẹ chị có gần đấy ko ạ?