Ðề: Sống sót thời bão giá! Thì các coupon khuyến mại đánh trúng tâm lý này để kích thích người tiêu dùng mà. Khổ nỗi tớ biết là vậy nhưng vẫn mua bởi vì thà mua nó đợt khuyến mại còn hơn mình phải mua nó đắt 20 - 50% sau mấy ngày nữa. Ngày xưa thì vớ cái gì thích là mua, bjo bão giá rùi thì cân nhắc rất cẩn thận xem có thiết thực ko thì mới dám mua. Hứt hứt. Thấy mình nghèo đi bao nhiêu. hị hị. Site [B]http://muakhuyenmai.vn/[/B] của nhà mình thì ko bán coupon, chỉ là nơi đăng tin khuyến mại cho doanh nghiệp, quảng bá tới người tiêu dùng. VD hè này mẹ cháu mà muốn đổi đời tủ lạnh chẳg hạn thì trước khi mua có thể ghé qua web nhà mình xem ở đâu đang có khuyến mại, PICO giảm giá bao nhiều %, Top Care đang giảm bao nhiêu % để mua được hàng vừa chất vừa rẻ. Âu thì mẹ cháu cũng chẳng mất gì, chỉ mất vài cái click chuột là cùng. Các mẹ là chủ cửa hàng, DN đang có khuyến mại thì cứ liên hệ, site nhà em đang cho up quảng cáo miễn phí đấy nhá. Ôi! Bão giá, chỉ nghĩ đến nó thôi mà đã thấy già đi mấy tuổi. Híc híc
Ðề: Sống sót thời bão giá! Em cũng ham khuyến mại lắm.Đi siêu thị cứ thấy cái gì khuyến mại là mua.Dù có khi đồ mua về cũng không cần thiết lắm.Như nhiều lần em vào Big C mua đồ chủ yếu là lấy bát đĩa thủy tinh khuyến mại trong 2 gói bánh gạo,Rổ nhựa khi mua 3 gói gia vị hoàn chỉnh Knor...hix tốn tiền quá
Ðề: Sống sót thời bão giá! Tớ cũng thích KM lắm, cứ sale là tranh thủ mua thôi, giảm được cái j hay cái đấy.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Nhiều khi khuân hàng về mà chẳng biết khi nào mới dùng đến nữa.Nhưng nhiều cái KM cũng tiết kiệm được khá tiền đấy chứ mọi người nhỉ.Nhưng cũng cần hạn chế bớt,huhu.chứ thấy giảm giá thì mua thì chết chắc.Cuối tháng lại hết tiền ăn.hi
Ðề: Sống sót thời bão giá! em cũng ham hố KM lắm, được cả nhà đặt cho biệt danh là "săn KM", sặc, dưng mà KM nên cứ thích mua trữ ở đấy, giờ vẫn còn nhiều thử chưa dùng đến lắm, hihi, được cái mua giá rẻ nên sướng
Ðề: Sống sót thời bão giá! em cũng ham hố KM lắm, được cả nhà đặt cho biệt danh là "săn KM", sặc, dưng mà KM nên cứ thích mua trữ ở đấy, giờ vẫn còn nhiều thử chưa dùng đến lắm, hihi, được cái mua giá rẻ nên sướng
Ðề: Sống sót thời bão giá! Hi.Hình như đó là bệnh chung của phụ nữ hay sao ấy các bạn nhỉ.Được khuyến mại hay giảm giá tí cũng sướng.Mà mình hay lên trang web của Big C lắm để update tin khuyến mại,Hehe
Ðề: Sống sót thời bão giá! chết chết, thế này sống làm sao được, kheo phải tăng gia, vac tại nhà giống các mẹ thôi
Ðề: Sống sót thời bão giá! Mình vừa đi Metro về, ôm 1 mớ nước giặt Mỹ Hảo, giá bao bì là 94k, giá tại MT là 77k + KM thêm 1 chai NRB Mỹ hảo 8.5k. Rồi NRB Mỹ Hảo chai 450ml, giá bao bì là 8.5k, thực thanh toán là 5.5k....nước giặt essence chai 2l trong đó giá có 112k + KM thêm cái j nữa thì ko nhớ, trong khi BigC đang bán là 132k, xả vải Dõwny chống khuẩn can 4l có 140k, mua ngoài đại lý rẻ nhất là 150k.........
Ðề: Sống sót thời bão giá! Mẹ HaDung ơi, cho tớ hỏi cái. Bếp nhà tớ dùng cái van chụp gì đó, ngày xưa (từ năm 99) thấy bảo là bình Shell là hợp thôi nên cứ phải xài lọai đắt nhất. Mà cứ 1 tháng 20 ngày hết 1 bình trong khi chả đun gì cả có 1 bữa tối và sáng nấu cháo cho con thôi, nhà lại ít người, cháo thì nấu bằng phích, sáng ra, chỉ đun sôi rồi cho thịt, rau vào thôi. Mẹ nó cho tớ hỏi là có dùng đc với bình ga của Petrolimex k, hay phải thay van, thay bếp, bếp cũng dùng lâu lắm rồi ?
Ðề: Sống sót thời bão giá! Dạo này MT cũng ít đồ hơn trước bà con ạ, h nay mình đi, chưa bao giờ thấy vắng như thế, hàng hóa thì ko nhiều như trước, mình chỉ vào đó mua mấy thứ như xà phòng, xả vải....thì còn rẻ, chứ mì tôm với sữa, bỉm thì giá đắt hơn ở ngoài....
Ðề: Sống sót thời bão giá! hehe tiết kiệm gas cũng để chống trọi lại bão giá mà,hàng hóa ngoài chợ có phải ngày nào cũng tăng đâu nàng,khi nào tăng khắc có cập nhật,nàng yên tâm đê, lâu mình ko ăn ngan sống toàn mua làm sẵn đỡ phải chờ
Ðề: Sống sót thời bão giá! Các bạn bẫy chuột nên đặt chỗ đường chúng hay chạy qua lại, thì đảm bảo ko sót con nào, hehe, nhà em đặt chỗ đường chúng hay chạy lên bếp ga, chỉ có con đường đó là lên được bếp thôi, hehe, dính ngay
Ðề: Sống sót thời bão giá! Hix, chỉ ăn thịt chuột ngoài đồng thôi chứ chuột nhà ai dám ăn, tự nhiên thấy hình ảnh chú bé chung với lũ chuột, con nào con đó to đùng , thấy lạnh người luôn, thịt chuột đòng đúng là ngon
Ðề: Sống sót thời bão giá! Hi, em cũng đi st thấy cái gì km là mua, đặc biệt là đồ gia vị, sinh hoạt...
Ðề: Sống sót thời bão giá! Em thì to xác ntn rồi nhưng con vật em sợ nhất không phải rắn rết,hổ báo...mà là chuột.Huhu,nhìn ảnh là em đã sợ nổi gai ốc rồi chứ đừng nói gì là nhìn trực tiếp.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Thấy thì sợ vậy đó, giống bà mc em , nhìn thì sợ nhưng khi em làm thịt chuột gia vị, nấu ăn, , mẹ bay mùi thơm đã ghiền rồi, khi ăn còn thích hơn nữa là, hehe