Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Cũng lãng mạn đấy, nhưng nhiều tấm thành lãng xẹt chị ơi
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Đêm khuya đâu mà đêm khuya tầm 7,8h tối con chưa ngủ thì mình show hàng 2 mẹ con cùng hát...hí hí hí.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Hiiiiii, các mẹ ơi, mình nói là hát karaoke online ko như hát karaoke ầm ỉ đâu, chỉ có bên kia nghe thôi chứ mình hát thì cứ như nhìn nhạc hát khơi vậy đó. Tối nay em nhắn các mẹ lên room của anh em mà nghe em hát thử thì biết à...hiiii
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Tới phong trài show hình cưới hả? Em cũng muốn bon chen lắm nhưng cái úp nhanh cứ báo hình em file lớn quá ko úp được. Hiiii. Hình cưới hẹn các mẹ hôm khác em chỉnh cái size ảnh lại cho phù hợp mới tải lên nha, giờ cho cả nhà rửa mắt hình 2 vợ chồng lúc mới quen.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) chùi ui, mẹ Kem đang theo mẹ TG khoe hình cưới kìa! hấp dẫn wá................ to mẹ TG: mẹ TG ui, ko bít sao mà mấy bữa nay mẹ CCD muốn đổi avatar mà cứ bị báo lỗi miết ko đổi dc, bực ghê jị đó, mấy lần trước cũng làm y chang thì ko sao mà sao lần này lại ko dc.................mẹ TG giúp mẹ CCD đi.he To mẹ Kem : nhìn hình cưới của vc e lúc đó thấy lãng mạn thiệt đó, hồi trước hắn có dễ xương ko mà rước dc em gái xinh đẹp của c jị, còn bi h hắn đáng ghét thía hả? to mẹ Sao: mẹ CCD ngưỡng mộ mẹ Sáo lắm, rất giỏi và đảm đang nữa. nhưng đừng cưng chồng wá hắn ỷ lại đóa.hì
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Trùi ui, ba mẹ Pin sao mà tình dữ zậy trời. Giống Titanic zậy đó. Mấy tấm tình củm zậy là mình giấu biệt, ko dám khoe à
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) @To: Mẹ cu Pin: Thấy “ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái” với hình ảnh vợ chồng nhà này quá nha, ghét, để tối về lục lọc trong máy xem có hình nào hot để đem ra đọ mới được.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Ngày xưa hắn dễ thương lắm chị à. Tụi em yêu nhau tới 7 năm cơ, lúc ấy hắn yêu em nhiều hơn em yêu hắn, thêm cái miệng rồi sự chân thành của hắn nữa, em cưới dù biết sẽ gặp nhiều khó khăn (hứ hứ, ai cũng tiếc cho em cả). Dưng mà cưới xong hắn bị mấy vụ xui xẻo (là tại hắn) nhưng hắn trách em không giúp đỡ. Huhu, thế là cái tính tốt của hắn lặn mất tăm, giờ thành con người khác mất rồi, toàn theo chiều hướng xấu, cũng may hắn chưa sa đà vào rượu chè, gái gú.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Í ẹ, thế này mà bẩu là hình mới quen à? Mới quen gì mà hun tùm lum vậy hử? Hồi mới yêu chứ nhẩy?
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Ờ đúng ròi. He he. Em cũng théc méc vụ này.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Loa loa các mẹ ơi, hôm trước tớ thấy có mấy mẹ nói có nhiều con hay nôn trớ lúc vừa ăn xong. Đợt này Kit nhà tớ cũng thi thoảng bị thôs hết ra ngoài, vừa rồi bà nội Kít mới dậy cho tớ thêm một kinh nghiệm nhé. Khi các bé có dấu hiệu thốc ra ngoài, chuận bị ọe ý thì các mẹ lấy tay vỗ nhẹ luôn vào chán của con nhé, bảo đảm bé sẽ k thốc ra ngoài nữa.=> Mục đích là để cho con quên đi cảm giác muốn ọe Bà nội Kit là hiệu trường mầm non mà, ở trường bà các cô giáo toàn làm cách đó để các con khỏi thốc ra hết đây. Khi các con bị nắc, uống nước mãi k khỏi các mẹ các mẹ phát vào mông cho con khóc, đảm bảo hết luôn nhé. Với lại mùa hè rùi, các con sẽ ra nhiều mồ hơi ở lưng đó. Khi đi ngủ các mẹ nhớ lót miếng khăn xô ở lưng để thấm mồ hôi cho con để mồ hôi k thấm ngược lại con sẽ bị lạnh nhé.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Hay quá, cảm ơn mẹ nó nhé...Hôm qua con tớ tạo thêm công việc cho mẹ bằng cách ho và ói tất cả ra giường và quần áo...
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Đợt này tớ bận quá chả ngó nghiêng qua thăm nhà Hồ con đc, mai tớ khai trương Shop Thời trang XK cho bé, mẹ nào rảnh thì cho con qua khai trương nhà tớ nhé hoặc nghé qua topic ủng hộ tớ. Cảm ơn các mẹ !
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Con tớ cứ đợt này bị viêm họng là đêm ti mẹ xong ho cái là cho ra hết, ui đêm hôm dậy thay quần áo cho con vất vả lắm. Rồi có hôm ăn gần xong đĩa bột con nghịch lại cho ra hết, uống công mẹ xay nấu và cho ăn chứ. Huuhuu
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Cảm ơn thông tin hữu ích của mẹ Kít nhá. Tối qua con tớ cũng vừa ói xong sau khi bú hết bình sữa, tớ vỗ lưng, rồi tự dưng tớ sực nhớ là vỗ trán nữa, nhưng tớ sợ nên vỗ nhẹ quá làm con bé nôn ra hết. Mẹ Kít khai trương shop ở đâu thế?
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Ôi thế hả, lúc vỗ thì dọa con vài câu nữa cho con quên đi mẹ nó ạ. Tỡ thấy vỗ trán trước rồi vỗ lưng sau sẽ ổn hơn đó mẹ nó ạ. Tớ thuê CH ngay gần nhà chỗ Đường Nguyễn Ngọc Vũ (Cuối Đường Láng Hạ). Tớ có nhiều mẫu lắm, nhưng tớ sẽ chụp và up lên dần dần. Mong đc các mẹ ủng hộ tớ nha. Cảm ơn các mẹ nhìu !
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Ây da, mẹ Kít o Hnoi rui. Xem có dịp nào mình ra HN thi tranh thu ghe shop me Kit tham quan nhá. Mẹ cứ up mẫu lên nha
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) người ta đã định quỵt rồi thì mặt dày lắm, thôi xác định mất tiền, mất bạn nhưng đc 1 bài học về lòng tin. Nhìn ảnh chị cũng nghĩ ba K đâu phải là người ko biết lãng mạn đâu, có điều nhiều lúc mải cơm áo gạo tiền nên tạm quên thôi. Thỉnh thoảng mình cứ chủ động lãng mạn trước để "làm gương" cho chồng nhỉ Tại sao mọi nhà đa số ở riêng lại hay kêu chồng thế nhỉ??? Chắc các mẹ chiều chồng quá, việc gì cũng giành làm hết nên các ông chồng ỷ lại. Mình cứ nghĩ những nhà ở riêng thì chồng giúp vợ được nhiều lắm chứ...
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Con nhà tớ thì chỉ ti mẹ mới hết nấc thôi, khóc chả ăn thua j cả.