Tranh luận: Vợ Chồng Các Bác Xưng Hô Với Nhau Thế Nào?

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Bim's mother, 7/4/2006.

  1. GauBien

    GauBien Nhận làm sổ sách kế toán

    Tham gia:
    28/7/2008
    Bài viết:
    3,347
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    223
    Ôi các bác cúng có nhiều kiểu xưng hô thật đấy, nhà em cũng thế , lúc thì em gọi là bố , lúc là anh, lúc là chồng và có lúc gọi là cò còn chồng em thì goi là vợ, lúc thì gọi tên.
     
    Đang tải...


  2. Tuyet Trang

    Tuyet Trang Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    6/6/2008
    Bài viết:
    2,022
    Đã được thích:
    460
    Điểm thành tích:
    223
    Đọc hết bài của mọi người mà buồn cười quá. Đúng là "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà ... môt kiểu gọi". Nhà mình thì hồi mới quen: bạn-tớ(vì bằng tuổi mà), yêu: anh-em, cưới: anh-em, bố Bờm- mẹ Bờm, gọi tên-ko xưng là gì, rồi có khi ông xã quên mất cả chủ ngữ của cả 2 người.
     
  3. Sony Mum

    Sony Mum Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/10/2008
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    150
    Điểm thành tích:
    83
    Lúc trước chua có SOny thì gọi " anh - em ". Khi có SOny rồi thì gọi bằng "ba - mẹ" nhưng thỉnh thoảng cuộc nói chuyện chỉ có hai vo chong thi goi bang anh em.
     
  4. seuvich

    seuvich Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/11/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    bình thường thôi. VC minh chưa già mới 42-40 tuổi thôi nên vẫn anh - em cho nó tình cởm.
     
  5. khangtit2008

    khangtit2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/10/2008
    Bài viết:
    1,600
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    103
    "anh yêu ơi, lấy cho em cốc nước"
    "sao cứ mỗi lần muốn sai vặt em lại ngọt ngào thế nhở".
     
  6. mechuotchit

    mechuotchit

    Tham gia:
    12/12/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Đọc thấy các bác không ai xưng hô như vợ chồng mình cả. :) " chồng thối- vợ thối ".
    Lúc nào tử tế thì "chồng yêu- vợ yêu", còn khi đã xưng hô "anh-em" là chứng tỏ không hài lòng điều gì về nhau rồi, thì mới xưng hô lịch sự thế mừ.
     
  7. me ech con

    me ech con Thành viên mới

    Tham gia:
    13/10/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    các bác xưng hô hay quá. nhà e toàn vợ ơi, với chồng ơi. chẳng anh e gì đâu, cũng chẳng bố ếch mẹ ếch.
     
  8. Mẹ Chún Chún

    Mẹ Chún Chún Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/8/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Toppic hay quá, mỗi nhà mỗi kiểu gọi nhau.. í..ới phết. Nhà tớ bình thường thì anh em, cáu tiết lên tớ xưng anh - tôi, chồng vẫn nhất định anh-em. Thỉnh thoảng gọi tên:
    Chồng gọi: Chi ơi
    Vợ gọi : Hải ơi
    Con thấy ba mẹ xưng hô vậy nên phụ theo "anh (em) ơi", lúc thì Chi ơi, Hải ới nháo nhào lên.
     
  9. twophuong

    twophuong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/9/2008
    Bài viết:
    2,371
    Đã được thích:
    674
    Điểm thành tích:
    773
    Vợ chồng mình quen biết nhau từ 14, 15 tuổi, lại còn vào chùa thắp nhang kết nghĩa anh em (nhóm bạn 7 người), lúc mới lấy nhau thì anh anh em em, từ khi có con chuyển tông sang : chồng gọi vợ bằng ...mẹ nhưng xưng anh hay xưng ba, còn vợ gọi chồng bằng ...ba xưng em hay xưng mẹ, ví dụ như "ba lấy cái này dùm mẹ một tí", hay "ba bế con dùm em tí".
     
  10. twophuong

    twophuong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/9/2008
    Bài viết:
    2,371
    Đã được thích:
    674
    Điểm thành tích:
    773
    Hi...hi vợ chồng nhà này không đụng hàng nhỉ???
     
  11. hiennguyen

    hiennguyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/12/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Nhà em thì xưng "anh ơi", "em ơi", "cưng ơi".
    Lúc cáu chỉ có vợ xưng tôi với anh, chứ chồng vẫn xưng anh với em.
    Con gái thấy bố gọi "anh ơi", đôi khi cũng bắt chước mẹ: "anh ơi" :D
     
  12. cuncun09

    cuncun09 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/11/2008
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    ôi,cái chủ đề này thì nhà em siêu nhiều,thiên hạ gọi bao nhiêu kiểu thì nhà em có bằng ấy...
    Lúc nào làm nũng đòi quà thì mìn với em ney
    lúc nào nói chiện nghiêm túc thì anh với em
    lúc nào muốn xin xỏ cái gì thì bố nó với mẹ nó (đề cập đến con cái là dễ được đồng ý lắm).
    lúc nào viết nhật kí hay blog chung hay thư từ thì ấy với tớ (cái này có từ hồi yêu nhau).
    lúc nào trêu ox thì mình gọi là quả táo nhỏ (lí do gọi thế này thì là bí mật quốc gia)
    hoặc thi thoảng ox đi làm về thì em lại gọi là anh kuteo...
    cũng có thể gọi là bố tiểu lợi (hehe,cái này độc đáo đấy,bố tên lợi --->> gọi con là tiểu lợi---> ox là bố tiểu lợi. :rolleyes:)
    rồi...Lợi tình yêu này,chồng này,tên kia nay...
    ôi...nhiều,nhiều quá đi mất.nhiều lắm...
    Các bác thấy nhà em có lãng mạn hem???
     
  13. Axon_Edwards

    Axon_Edwards Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/4/2008
    Bài viết:
    1,454
    Đã được thích:
    226
    Điểm thành tích:
    103
    nhà mình thì anh - em . Gọi tên . Có con lại bố - mẹ . Cãi nhau anh - tôi . Hehẹ Cậu - Tớ cũng vui nhỉ
     
  14. thamtutu

    thamtutu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    18/1/2009
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ngoài xã hội: Anh - em
    Ở công ty: Xếp - em
    Ở nhà :
    BX: Bố hĩm
    ÔX: Mẹ cu
     
  15. Mẹ Quỳnh Anh

    Mẹ Quỳnh Anh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/12/2008
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Nhà em thì do chênh nhau 4 tuổi nên hầu hết là anh-em, thi thoảng bố-mẹ, nhiều lúc hứng chí lên và không có ai ở nhà thì em gọi : giai ơi. Và có rất nhiều lần em làm nũng kiểu: anh lấy khăn lau chân cho em thì xã gọn lỏn: thôi con xin mẹ. há há ( sao chả có cái icon nào ở đây cho e biểu hiện nhỉ).
     
  16. Me2Con

    Me2Con sieunhi.com.vn

    Tham gia:
    3/7/2006
    Bài viết:
    8,988
    Đã được thích:
    386
    Điểm thành tích:
    173
    Topic này hay nhỉ, lúc nào giận chồng lại lôi topic này ra cho hạ nhiệt :D
     
  17. ocyeucuame

    ocyeucuame chuaviemlotuyen.com

    Tham gia:
    3/4/2008
    Bài viết:
    9,562
    Đã được thích:
    1,237
    Điểm thành tích:
    963
    Topic này vui thật. Nhà mình bình thường thì anh - em; thỉnh thoảng chồng gọi vợ là Mẹ Cún; vợ thì thỉnh thoảng nói với chồng là tớ - bạn hoặc xưng "ông". Có lúc cãi nhau thì "tôi" tướt.
     
  18. Aha.ThoiTrangTui

    Aha.ThoiTrangTui Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/12/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ngày xưa đi học toàn gọi nhau Tên, đến khi lấy nhau sửa Anh/Em mãi chả được. Cứ nói/nghe là nổi hết da gà . Em chưa có em bé nên toàn gọi nhau ở nhà là "Chòng ơi", "vợ oi". Ở ngoài thì xưng Tên. heee. Cãi nhau cũng xưng Tên.
     
  19. bongxinh0105

    bongxinh0105 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/4/2008
    Bài viết:
    3,387
    Đã được thích:
    1,886
    Điểm thành tích:
    863
    Hôm trước có người thu tiền điện đến nhà tớ. Chồng tớ gọi tớ:
    - Mẹ ơi tiền ở đâu nhỉ?
    Tớ ở trong nói vọng ra:
    - Trong găn kéo ấy.
    Một lúc sau thấy anh chàng thu tiền điện chào rất to:
    - Cháu chào bác cháu về.
    Chồng tớ vào cứ cười ngặt nghẽo....:D:
    - Người ta tưởng em là mẹ anh.
    Ối trời ơi.... :rolleyes: chuyện thật % đấy cả nhà ơi.
     
  20. lethithanhhai

    lethithanhhai Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2008
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Hay thật đấy. Nhà mình chỉ có mẹ nó và bố nó thôi. Có duy nhất một lần cãi nhau, ổng gọi mình bằng cô, xưng tôi, thế là mình quát cho im re luôn. Từ đó toàn anh, em hoặc gọi tên thôi. Nghe cũng tình củm đấy chứ\\:D/
     

Chia sẻ trang này