Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch bạn làm vậy là đúng vì sau nếu con có đc suy nghĩ thì nó cũng sẽ cảm ơn mẹ nó đã giải thoát cho nó còn hơn sau này phải chịu cảnh phân biệt người dị tật như thế còn đau hơn nhiều............mình chúc bạn vượt qua nỗi đau này...........rồi sang năm bạn sẽ đc ẵm trên tay 1 thiên thần biết đâu thiên thần đó là kiếp sau của đứa con bây giờ thì sao? mình tin em bé hiểu đc nỗi lòng của mẹ nó.............chúc bạn mau chóng lấy lại cân bằng của cuộc sống...............
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch Đọc bài của mẹ nó mà tớ lại khóc, những cảm xúc ko tả được. Thôi mẹ nó cố gắng nhé mọi đièu tốt đẹp sẽ đến với mẹ nó và gia đình. CÒn với bé 1 kiếp nữa tốt đẹp sắp đến bởi con là thiên thần mà.
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch Mấy hum trc nghe vụ mẹ bị rub mà pải bỏ con.... tuần rồi e cũng vừa pải nhập viện vì sốt cao... may mà xn âm tính với rub và chỉ bị sốt dịch bt .... trộm vía ngàn lần là kg ảnh hg j tới bé :|
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch Mình thì chả ốm đau chi hết, ăn thì thôi rồi. Nhưng chỉ hơi buồn thôi, ở mỗi mình, chồng đi vắng xa nhà. Buồn kinh khủng, chỉ muốn khóc thôi. không biết ảnh hưởng đến con mình không nhỉ. Mong đến ngày có 2 mẹ con quá, đỡ buồn. Chứ bố cháu đi cả năm trời, không điên thoại được - nhớ ơi là nhớ
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch mẹ nó ơi, mong rằng đúng là mẹ nó chỉ bị sốt dịch thôi, nhưng nếu đang bị sốt mà đi xét nghiệm rubella thì sẽ cho kết quả âm tính, phải sau ngày sốt khoảng 5-7 ngày xét nghiệm thì mới có kết quả đúng được. Đây là bác sĩ nói với tớ và đúng với trường hợp của tớ. Ngày đầu tiên bị sốt tớ làm xn, kết quả âm tính, 3 ngày sau vẫn sốt, tớ xn lại kq vẫn âm tính nhưng đến ngày thứ 6 thì kq dương tính. Nên nếu cẩn thận bạn cứ thử xét nghiệm lại lần nữa. Xin lỗi vì làm bạn thêm lo lắng. Chúc bạn mọi sự tốt lành.
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch @ To mẹ Cún: Chia buồn cùng mẹ nó , mong thiên thần bé sẽ sớm trờ về bên bạn và gia đình!!! @To all: Cho tớ nhập hội với ạ. Tớ sinh năm 81, đang tập 3, dự sinh khoảng giữa tháng 8. Tớ ở SG nhé!!!
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch Cả nhà đã có ai sa 22 tuần chưa? Hôm trước mình nghĩ chủ quan chỉ đi sa 2d rùi bị bs bảo là thai hoi bi tụt màh sợ quá,mấy ngày hnay chả dám đi lại nhiều.. Đầu bé bị tụt nên k đo được tuổi thai theo kích cỡ đầu, bs fair đo độ dài đùi thì lại mới 21 tuầnmấy ngày, nhưngminh tính so với đợt sa trước thì phải hơn 22 tuần rùi ý,mình định thứ 2 đi sa 4d lại xem tn mà k biét sa thế có gần quá k nhỉ? Mà chắc k có mẹ nào như mình, giờ vẫn k bít giống bố hay mẹ Ah các mẹ ngủ có ngon k,nằm có thoải mái k, chỉ cách cho blue với, blue khó ngủ và hay thấy tức tức bụng, k biết có ảnh hưởng j con k..
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch Mình chuẩn bị đi sa 22t đây. Không đặt được lịch bs Chương nên chắc ra VietSing vậy chứ chẳng biết chỗ nào nữa. Mẹ nó mới sa 2d thì mình nghĩ sa 4d cũng k gần quá đâu. Quan trọng là không sa 4d quá nhiều ý. Hic, việc ngủ thì nan giải thật, chả hiểu sao mình hay mất ngủ lắm. Đọc sách thì thấy bảo nằm nghiêng ngủ sẽ ngon hơn, đặc biệt nghiêng bên trái thì dễ chịu cho cả em bé nữa. Chúc các mẹ và các bé khỏe mạnh, ngủ ngon nhé.
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch 5/4 này nữa là 22 tuần nà mà biết cục cưng giống bố từ hôm 14 tuần vài ngày rôi mẹ nó ơi. mới siêu âm hôm 19 tuần nên phải vài tuần nữa mới đi siêu âm nữa định mỗi tháng đi 1 lần mà bà khị khuyên đừng đi nhiều hix.....tháng nào cũng móng thấy mặt cục cưng hết hihi...........
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch mình toàn nghiên bên phải cứ khiên bên trái em bé khều khều đạp đạp à. mà em bé mấy mẹ có đạp mạnh hok cục cưng nhà mình đạp thấy rõ luôn á..nó đạp 1 cái là thấy 1 cục u lên hihi.....càng nói càng thương cục cưng quá........
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch Hic,từ hôm sa đến giờ tinh thần buồn chán,ở nhà nằm suốt ngày,thấy buồn chán quá các mẹ ạ...chồng thì đi làm cả ngày,cả cuối tuần...thỉnh thoảng lại đau bụng chỉ sợ con làm sao...
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch Ko biết mẹ nó làm sao mà đi SA về lại chán thế, thôi cố gắng lên. AQ 1 chút nhé. Người ta bảo chửa vất vả thì sau dễ nuôi con hơn đấy. Cố lên nhé
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch hôm nay cảm nên đi khám sẵn siêu âm coi em bé luôn cục cưng nhà em 21 tuần mà nặng 500gr á...hjhj...hên quá cách đây 2 tuần nó có 250gr à...theo chiều này ăn nhiều nhiều mới đc...con khỏe là mẹ mừng hjhj............
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch sao mà tinh thần ko tốt vậy mẹ nó.mẹ nó cũng as mình nằm ở nhà suốt ngày có làm j đâu hix...chỉ khác là ox ở nhà thui hjhj.......nhưng ox ngồi ngoài trước coi tiệm mình ở trong phòng vì bên ngoài nóng nên ox bắt ở trong hjhj cũng chỉ quanh quẩn với cái máy tính rồi nc với em bé vậy à hjhj..........mà đang bị cảm nè huhuhu..............
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch Bít là k nên buồn chán n chưa nghĩ ra làm j để trôi qua thời gian ý... Mà các mẹ lên cân thế nào rùi,blue 22 tuần mà tăng hơn 9kg rùi ý
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch Hic, to thi 10.4 nay dc 22t ma moi tang co 3-4 kg gi do, tang it cung lo . Tap 1 to tang 8.5 kg, sinh con co 2.8 kg, hi. Cac me dung buon chan nhe, vui len cho cac be manh khoe nao.
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch Cho em vào điểm danh với. Em ở Hải Phòng. Dự sinh của em là 24/8. Giờ mới đc 20w thôi, lại còn mới khâu eo về. Chúc các mẹ và các bé mạnh khỏe, bình an đủ ngày đủ tháng.
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch mình thì 12/4 đúng 22 tuần giờ mới 21 tuần vài ngày à mà chắc tăng đc khoảng 3 đến 4kg là cùng..mấy nay bà cân dạo chắc bệnh nên hok thấy đi ngang nên hok cân đc chỉ biết em bé đc 500gr rùi hoho.........cũng chán lắm nè hok có ai 8 hết chán tối ngày toàn đánh bài trên zing hix muốn đi mua sắm mà ban ngày ox coi tiệm nên hẻm có đi đc mà hok có ai ngồi tâm xạo hết nản