Ðề: Tầng 2: Nơi hội tụ của những ACE có sở thích gặp nhau hàng ngày Sáng Trưa Chiều Tối đâ Nhà em bận đi nàm ợ , chạy ngược , chạy xuôi đến trưa zề vào nhà cm mãi không gởi được , thấy các Mẹ nó cứ í ới gọi nhau đi ăn ...tủi quá cũng bỏ đi lun giờ mới zìa nè .
Ðề: Tầng 2: Nơi hội tụ của những ACE có sở thích gặp nhau hàng ngày Sáng Trưa Chiều Tối đâ Mẹ nó ko phải buồn đâu, còn rất nhiều, nhiều buổi off nữa nhé, hiii chuận bị tinh thần đi là vừa.
Ðề: Tầng 2: Nơi hội tụ của những ACE có sở thích gặp nhau hàng ngày Sáng Trưa Chiều Tối đâ He he chít cô cái tội hem lội đơi mờ, mẹ nì ở tận sì ghềnh nhớ hớ hớ
Ðề: Tầng 2: Nơi hội tụ của những ACE có sở thích gặp nhau hàng ngày Sáng Trưa Chiều Tối đâ Cô em hóng khói hay seo ý nhớ! vén cái giề lên nội đê !
Ðề: Tầng 2: Nơi hội tụ của những ACE có sở thích gặp nhau hàng ngày Sáng Trưa Chiều Tối đâ Đưa con gái về nhà rùi chứ em ui? có ngon lành hem? con có kêu đau nữa hem?
Ðề: Tầng 2: Nơi hội tụ của những ACE có sở thích gặp nhau hàng ngày Sáng Trưa Chiều Tối đâ Dạ hem, chắc là ko đau mấy ạ, nên cô nàng chỉ hơi khó chịu tí thui, e vưỡn cho ăn cháo đều vài hôm theo lời dặn của bs ạ
Ðề: Tầng 2: Nơi hội tụ của những ACE có sở thích gặp nhau hàng ngày Sáng Trưa Chiều Tối đâ Ừ thế con giỏi quá nhỉ?mong con mau lành nha!
Ðề: Tầng 2: Nơi hội tụ của những ACE có sở thích gặp nhau hàng ngày Sáng Trưa Chiều Tối đâ Vâng bs ở đấy cũng khen là giỏi nên nàng lại càng thích chứ hihi. Tiêm cái ks ấy may giữ ven hem phải chọc nhìu nên cũng đỡ đau ạ
Ðề: Tầng 2: Nơi hội tụ của những ACE có sở thích gặp nhau hàng ngày Sáng Trưa Chiều Tối đâ Kháng sinh tiêm ven đỡ đau và buốt hơn tiêm bắp! tiêm bắp đâu lắm!
Ðề: Tầng 2: Nơi hội tụ của những ACE có sở thích gặp nhau hàng ngày Sáng Trưa Chiều Tối đâ mẹ nó lo cái giề , sẽ cóa dịp em ra HN và cũng sẽ cóa lúc các Mẹ nó vào sì gềnh nhớ , nhớ ....gần nhưn xa mà xa mà gần ...hì hì .
Ðề: Tầng 2: Nơi hội tụ của những ACE có sở thích gặp nhau hàng ngày Sáng Trưa Chiều Tối đâ mẹ nó ui ...Cháu bệnh gì vậy ạ ? em thấy các Mẹ nói chuyện nên hỏi thăm cháu chút ?
Ðề: Tầng 2: Nơi hội tụ của những ACE có sở thích gặp nhau hàng ngày Sáng Trưa Chiều Tối đâ A nhô ...a nhô các Mẹ hum nay đi đâu vắng hết rùi nhỉ ....bùn qué ...sợ ma qué hà...
Ðề: Tầng 2: Nơi hội tụ của những ACE có sở thích gặp nhau hàng ngày Sáng Trưa Chiều Tối đâ Hiii, chít cười. Zon người lớn nhỉ, như em ah, nhìn thấy cái tiêm là sợ rùi, vì hồi bé bị bỏng toàn tiêm kháng sinh, nên bây h sợ lắm
Ðề: Tầng 2: Nơi hội tụ của những ACE có sở thích gặp nhau hàng ngày Sáng Trưa Chiều Tối đâ À con nạo VA với cắt Amidan mẹ cháu ạ, h được ra viện òy kiu kiu mẹ cháu hỏi thăm nhớ!
Ðề: Tầng 2: Nơi hội tụ của những ACE có sở thích gặp nhau hàng ngày Sáng Trưa Chiều Tối đâ Con mấy tuổi rồi hả mẹ cháu ? nạo VA với cắt Amidan thì đau đấy , ở ngoài đó lại lạnh nữa tội nghiệp ghê ...chúc con mau lành nhé .
Ðề: Tầng 2: Nơi hội tụ của những ACE có sở thích gặp nhau hàng ngày Sáng Trưa Chiều Tối đâ Con 8t rùi mẹ cháu ah. Cũng ng lớn lắm nên đỡ chứ keu ca nhõng nhẽo thì cũng sốt ruột lắm
Ðề: Tầng 2: Nơi hội tụ của những ACE có sở thích gặp nhau hàng ngày Sáng Trưa Chiều Tối đâ Chúc cuối tuần nhà ta vui vẻ nhé!
Ðề: Tầng 2: Nơi hội tụ của những ACE có sở thích gặp nhau hàng ngày Sáng Trưa Chiều Tối đâ làm cái bạc, cuối tuần ve vủi cả nhà ná
Ðề: Tầng 2: Nơi hội tụ của những ACE có sở thích gặp nhau hàng ngày Sáng Trưa Chiều Tối đâ Giờ lày vưỡn còn huy chương Cu à? Cuối tuần vắng vẻ quá ! Have a nice weekend!
Ðề: Tầng 2: Nơi hội tụ của những ACE có sở thích gặp nhau hàng ngày Sáng Trưa Chiều Tối đâ lại làm cục gạch về xây nhà lào