"Xử lý" mẹ chồng như thế nào?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi zetafashion, 13/2/2011.

  1. me_omachi

    me_omachi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    4,401
    Đã được thích:
    742
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào?

    Hi, thì cũng phải thế nào thì con dâu mới 3-4 lần về chứ, và cũng phải thế nào thì anh rể tớ mới ko can thiệp được chuyện vợ ít về chứ ...
     
    Đang tải...


  2. Loly21

    Loly21 AnaYogi

    Tham gia:
    23/5/2009
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    94
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào?

    Em không dám qua mặt các chị lão làng ở đây nhưng theo kinh nghiệm mắt thấy, tai nghe nhưng tay chưa sờ ( mới mon men thôi ) thì đối với mẹ chồng hay đối với họ hàng chồng mà nói cứ thoang thoảng hương nhài thôi, cái gì làm đc hãy cố gắng làm, cái gì không làm được hãy cố gắng học, cái gì không đúng theo ý mình hãy cố gắng xuề xòa, dù biết cũng không nhiều lời, hy vọng đôi điều đó có thể ko giải tỏa được mối quan hệ muôn đời này nhưng sẽ giúp các mẹ giảm bớt phần nào gánh nặng tâm lý . Còn người ta bảo mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, dù nhà có đẹp đến đâu cũng có hũ mắm thối nên lựa lựa mà sống thôi...
     
    melinhchuot thích bài này.
  3. trang317

    trang317 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/3/2009
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    531
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào?


    Tớ đồng ý với quan điểm in đậm ở trên. Quan niệm của tớ: Tự cảm thấy không hổ thẹn với những gì mình làm và lương tâm thấy thanh thản là ok. Nhân vô thập toàn, nên ko ai có thể khẳng định mình không có lỗi.
     
  4. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,867
    Đã được thích:
    6,471
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào?

    Mẹ mình thì chiều con dâu hơn cả con gái :-(
     
  5. mesoc_va_bi

    mesoc_va_bi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/8/2010
    Bài viết:
    1,233
    Đã được thích:
    355
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào?

    Thế thì nhất mẹ nó rùi đấy nhé.
     
  6. HaDung

    HaDung Hội Dê 79 - Thiết bị bếp!

    Tham gia:
    17/7/2008
    Bài viết:
    8,691
    Đã được thích:
    1,291
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào?

    Nhà mẹ này giống y nhà mình, nói chung là xa thơm gần thối, ở chung nhiều khi quý nhau lắm cũng thấy ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái. Nói chung là có đk để ko phải ở với MC là tốt nhất, còn nếu trường hợp bất khả kháng phải ở chung thì phải lấy câu "dĩ hòa vi quý" lên hàng đầu thôi các mẹ ạ.
     
  7. thebig

    thebig Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,569
    Đã được thích:
    266
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào?

    Cô bạn làm cùng tớ đây này. Nó quý mẹ chồng gấp ba lần mẹ đẻ.
     
  8. Hạt dẻ

    Hạt dẻ Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/7/2010
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào?

    Hơ hơ Không ai yêu mình bằng bố mẹ mình cả đâu, điều này thì chắc chắn 100% luôn, hỏi các mẹ đã có con thì biết ngay thôi, đừng nghe ...
     
  9. Happy Kids

    Happy Kids 01226546409- july_lanly16

    Tham gia:
    31/12/2010
    Bài viết:
    2,632
    Đã được thích:
    365
    Điểm thành tích:
    173
    Vì cái người đàn bà gọi là MẸ CHỒNG nên tớ với con trai phải đâm đơn ra tòa :))))
     
  10. phuc1986

    phuc1986 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    4/4/2010
    Bài viết:
    4,082
    Đã được thích:
    560
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào?

    Cái này chuẩn, quá chuẩn, không cần chỉnh, chẳng ai yêu con bằng mẹ đẻ, ai không yêu mẹ mình nhất thì cũng chẳng yêu được ai
     
    phuongedu thích bài này.
  11. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,867
    Đã được thích:
    6,471
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào?

    Những điều các mẹ nói có thể đúng trong phần lớn các trường hợp nhưng không phải là đúng trong mọi trường hợp.

    Mẹ đẻ mình còn chăm sóc con dâu hơn cả con gái khi con dâu bận, ốm hay sinh và mẹ đẻ của chị dâu mình thì gần như không phải vất vả gì.

    Cũng có thể mẹ của mình là người hiếm :) Mẹ mình được nhà chồng cực kỳ quý mến, bố mẹ chồng thì ủy thác những việc quan trọng trong gia đình cho mẹ mình (với tư cách chỉ là con dâu thứ) mà không giao cho con trai trưởng nhưng cả nhà vẫn rất vui vẻ. Mẹ mình đã 02 lần được gặp Bác Hồ khi còn bé.

    Mặc dù trong quan hệ mẹ chồng nàng dâu thường có những thành kiến nhưng theo mình thì đã đến lúc nên phá bỏ thành kiến này và người thực hiện chính sẽ là những nàng dâu :)

    Xin mời cả nhà nghe bài này để thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn :)

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/De-Gio-Cuon-Di-Hong-Nhung/ZWZ97Z9C.html
     
  12. me Tí

    me Tí Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    19/9/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào?

    hì hì, mẹ chồng á? Vì 2 chữ mẹ chồng mà vc em bây giờ phải lang thang ngoài đường giống như con 2 con thú hoang, 2vc gửi con ở ngoại.
    MC em luôn miệng thuơng con dâu cũng như con ruột, hehe chị em nào "được nói" như vậy thì 101% đừng có tin nhé, không ai thuơng mình bằng cha mẹ ruột đâu. Nói thật, ngay cả những người mẹ chồng dễ tính (như mẹ em, vì bà cũng có con gái nên thông cảm) cũng không thuơng con dâu bằng con ruột được chứ chả gì bà mẹ chồng em. Khổ nổi mc em có hai thằng con trai nên bà chẳng có tâm lý gì đâu. Trước mặt em bà làm khác, sau lưng lại khác, tức cành hông. Ngày đầu tiên con em nhập viện, bà đã nói riệng với chồng "về nhà trông nhà" nhưng sau đó làm bộ hớt hơ hớt hải lại đến bệnh viện: "ủa thằng A. đâu rồi nó không ở lại bệnh viện à?". Được thế, nên em giận chồng và tức cho đến giờ, anh nhu nhược mặc con đang sốt 39 độ hơn vẫn nghe lời mẹ mà về nhà, hichic:evil:. Đó là một trong 1001 chuyện của em, mà chuyện đó có thể xem là nhỏ xíu xiu đó.
    Có lần 2vc giận nhau suýt ly hôn, khè khè, bà mc em điện cho dì, cậu của em thông báo là "thằng A. nó về nhà rồi".Haha, cũng nhờ vậy mà em tức lên 2vc làm hòa và chồng em lại quay về với em.
    Các chị em nào có sống chung với mc khó tính, nhớ là đừng bao giờ gây lộn với chồng mà để cho mc biết, bà ta sẽ nhân cơ hội đó mà ra tay đó, nên cho dù giận chồng ráng kiềm chế, cứ suy nghĩ là mình làm vậy bà ta sẽ vui.
    Những chị em nào được mẹ chồng dễ tính thì sướng nhé!
    Giờ vc em đang tính toán gom góp để có tiền mua nhà vì hiện giờ vẫn đang ở trọ. Hy vọng trong năm nay em sẽ tậu được nhà, lớn nhỏ không thành vấn đề miễn là có chốn dung thân.
    Các anh chị em cổ vũ cho em nhá!
    Còn bài thơ gì đó của Hồ Xuân Hương á, em nghĩ chỉ là trong thơ thôi, hehe. Trước khi lấy chồng em cũng nghĩ là mình sẽ trở thành dâu thảo (em đã lựa chọn ở chung mới chết, ngu hết biết) nhưng càng cố chiều lòng bà thì mới biết bà thật rắc rối vô cùng. Hỏi :mẹ ơi sáng nay nhà mình ăn món gì?
    Thích ăn gì thì nấu cái đấy!
    Nhưng một lát sau: Hơ, cái này để chiều ăn, cái đó làm như thế này v.v và v.v...
     
  13. xanhthuynguyen

    xanhthuynguyen Thúy: 0978060287

    Tham gia:
    13/10/2010
    Bài viết:
    10,235
    Đã được thích:
    1,949
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào?

    mai là em về thăm mẹ chồng em đây.
     
  14. honganhdangphat

    honganhdangphat con mèo chua chua

    Tham gia:
    15/2/2011
    Bài viết:
    1,350
    Đã được thích:
    537
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào?

    thôi đi bạn ơi... khi xãy ra 1 vấn đề mâu thuẫn thì đừng vội qui lỗi hay trách nhiệm cho bên còn lại mà hãy coi lại bản thân mình vì ít nhiều gì thì cũng có lửa mới có khói....

    sau này làm mẹ chồng rồi biết bạn ơi tới đó con dâu nó nói xấu đừng có mà bực mình đuổi vc nó ra ngoài đi lang thang nhé.......

    đâu phải chỉ nhà mc bạn có 2 con trai nhà chồng mình nè cũng 2 thằng trai nè thằng nào cũng ở riêng cưới vợ xong bả cho nhà cho cửa hàng làm ăn mỗi tuần chạy qua nhà thăm con nếu như con ko về thăm đc.....có j ngon thì mẹ đem cho con ko thì con đem cho mẹ sống vậy ai bắt bẻ đc bạn.....

    nếu trách thì trách bản thân mình ko dung hòa đc nhưng lại bất tài ko ra riêng đc sao ko thử tự trách bản thân mình mà lên đây trách mc ??? thật ko hiểu nổi......
     
    Sửa lần cuối: 9/4/2011
  15. cinbaby

    cinbaby Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/2/2009
    Bài viết:
    1,845
    Đã được thích:
    433
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào?

    nhà tớ cũng thế. Mẹ tớ chiều con dâu lắm. Toàn chăm con dâu thôi hihi. Mẹ tớ lúc nào cũng bảo con dâu của bà khổ hơn con gái bà, vì con dâu hiền lành hơn (ặc ặc, mỗi mẹ mình thế chứ mẹ khác toàn thấy con gái mình lành còn con dâu ghê gớm), và theo mẹ tớ thì con trai nhà tớ thuộc dạng ai lấy phải thì khổ cả đời, hì hì. Ngày xưa mẹ tớ từng khốn khổ vì nhà chồng cũng vì cái tội hiền quá, nói thật hiền đến mức làm bọn tớ phát cáu, nên bi giờ quan điểm của bà là không bao giờ hành con dâu. hị hị
     
  16. Bố_Tèo

    Bố_Tèo Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    6/11/2009
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
  17. honganhdangphat

    honganhdangphat con mèo chua chua

    Tham gia:
    15/2/2011
    Bài viết:
    1,350
    Đã được thích:
    537
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào?

    nói chung là có lửa mới có khói vậy à ở phải trời còn thuơng huống chi ba mẹ chồng.
     
  18. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào?

    Vì mẹ chồng, tôi suýt mất gia đình

    08-04-2011 11:52:31

    Theo GiađinhNet

    * Lời bộc bạch của một nàng dâu sành điệu
    * Mẹ chồng, nàng dâu và bão giá
    * Mẹ chồng, nàng dâu và 1 kg vịt quay

    Tôi không tin thời đại này có những mẹ chồng khắt khe với con dâu như những chuyện được nghe. Nhưng tôi đã nhầm.

    Vợ chồng tôi đang sống một cuộc sống vô cùng hạnh phúc, hay nói chính xác hơn là một gia đình ấm cúng tuyệt vời. Công việc trong gia đình cả hai vợ chồng chúng tôi đều cùng nhau chia sẻ, không phân biệt công việc này là của ai.
    Hôm nào tôi về sớm thì đón con, anh phụ bếp, ngược lại khi nào tôi bận thì anh ấy lại cáng đáng cả việc đón con và nội trợ. Công việc cứ cuốn hút vợ chồng tôi trong gia đình giống như là vũ điệu của cuộc sống.

    Nhiều lúc tôi về nhà lại cảm thấy hạnh phúc và dễ chịu. Điều mà tôi cảm phục anh ấy là việc gì cũng giỏi, nhất là việc vào bếp thì khỏi chê. Tôi không vì vậy mà để anh ấy vào bếp thường xuyên được.

    Một hôm anh nói với tôi: “Thằng cu Bi nhà mình đã lên ba rồi, công việc gia đình chẳng có gì phải bàn, nhưng anh muốn nói với em chuyện này”.
    “Chuyện gì thì anh cứ nói đi vợ chồng mà cứ úp úp mở mở”.

    “Anh không nói thì em cũng biết, mẹ chỉ có một mình anh, để mẹ sống một mình dưới quê anh không đành, anh muốn đón mẹ về ở với vợ chồng mình”.

    “Anh buồn cười thật? Mẹ nay đâu phải mẹ của riêng anh mà là mẹ chung của vợ chồng mình. Đón mẹ lên ở với vợ chồng mình là đúng đạo lý, việc này em đã nói với anh từ lâu, sao nay anh còn hỏi em làm gì? Mai anh về đón mẹ lên!”.

    Mẹ lên ở với vợ chồng tôi câu đầu tiên mẹ dằn mặt: “Mọi việc trong gia đình là để người đàn bà lo liệu, đàn ông chỉ lo việc ngoài xã hội”.

    Tôi cười nghĩ bụng: Thời này mà mẹ cứ làm như thời các cụ ngày xưa không bằng”.

    Mấy ngày liên tiếp sau đó chồng tôi làm gì mẹ cũng không cho làm, mẹ bảo việc đó để vợ mày làm, đàn bà có chồng rồi mà cứ phây phây như gái tơ, mẹ trông mà gai cả mắt”.
    “Mẹ! sao mẹ lại nói vợ con như vậy? ở đây mọi người đi làm phải gọn gàng tươm tất, đằng này cô ấy là giáo viên không gọn gàng đứng lớp sao được”.

    Mẹ bu lu bu loa: “Tôi nói thế không đúng hay sao mà anh còn bênh nó, anh coi tôi là ai hả”.

    Ngày nào cũng vậy mẹ nấu những món mà mẹ cho đó là món khoái khẩu của anh, lại bỏ rất nhiều ớt nên tôi và con không dám đụng đũa. Nhiều bữa tôi nấu những món ăn rất ngon nhưng mẹ vờ không ăn rồi nói: “Nó nấu cho mình nó ăn, chứ đâu có nấu cho mẹ với anh ăn đâu”.

    Điều mà tôi bực nhất là mẹ đã can thiệp ngay cả vào chuyện riêng tư của vợ chồng tôi, thấy hai vợ chồng ngủ một phòng, con tôi một phòng, mẹ một phòng. Mẹ nói: “Anh chị ôm nhau ngủ sung sướng còn bỏ con ngủ một mình, tôi cấm! Ngày mai vợ con phải ngủ với cháu còn con (chồng tôi) ngủ một mình”.

    Vì cuộc sống hạnh phúc gia đình tôi muốn im lặng cố chịu đựng để ngôi nhà được êm ấm hạnh phúc nhưng “Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng”. Đến nước này thì tôi không thể nào chịu nỗi nữa, tôi nói thẳng với anh: “Bây giờ anh chỉ có một sự lựa chọn, một là gia đình hạnh phúc, hai là anh có mẹ, sống với mẹ kiểu này em không chịu được”.

    “Tất nhiên là tôi chọn mẹ, mẹ thì chỉ có một, còn vợ không có được vợ này thì tôi lấy vợ khác”. Câu nói như một gáo nước lạnh dội vào tim tôi.

    Sáng hôm sau tôi xách va ly đi ra khỏi nhà, không quên đặt lên bàn tờ giấy xin ly hôn mà tôi đã ký sẵn. Sự ra đi của mẹ con tôi đã gây cú xốc rất mạnh đối với anh ấy. Mẹ an ủi: “Phụ nữ thời nay thiếu gì, cỡ như con có thể lấy được con gái mười tám”.

    Anh ấy bực lên nói: “Vợ chồng con thương mẹ, nhưng mẹ có bao giờ nghĩ cho vợ chồng con đâu. Cô ấy đã nói với con về quê đón mẹ lên ở với vợ chồng con và cháu cho vui, ai ngờ mẹ đã không thương cô ấy, lại còn bắt bẻ đủ điều, giờ thì vợ chồng chúng con đã tan đàn sẻ nghé rồi nhé mẹ bằng lòng chưa?

    Cho dù con có lấy ai đi nữa thì mẹ cũng không thể sống chung được, cô ấy mà mẹ không sống được thì mẹ chẳng sống được với ai cả. Tại sao mẹ không nghĩ trước đây mẹ làm dâu bà nội như thế nào, để mà thông cảm, chia sẻ cho con dâu của mình. Mẹ chỉ muốn con cái làm theo ý của mẹ mà quên đi thời đại này là thời đại nào rồi, mà mẹ vẫn còn áp đặt lối sống mẹ chồng nàng dâu thời xưa.

    Thôi con cũng chẳng thiết sống nữa, bởi không thể ai thay thế cô ấy trong cuộc đời con đâu”.

    Lúc này thì mẹ hoảng thật sự: “Con! Bây giờ con muốn mẹ phải làm gì, để các con về lại với nhau?”.

    Anh ấy nhẹ nhàng nói: “Mẹ ạ! Mẹ không phải làm gì cả, con chỉ xin mẹ là đừng can thiệp vào chuyện của vợ chồng con là được, ngược lại chúng con sẽ không làm mẹ buồn, mẹ đồng ý với con mẹ nhé”.

    “Được! mẹ hứa! Từ rày trở đi các con cứ làm việc của các con, mẹ không bao giờ can thiệp”.

    Sáng ngày ngày hôm sau, anh đến nhà ba mẹ tôi xin lỗi ba mẹ và tôi rồi chở mẹ con tôi về nhà. Mẹ ra tận ngoài xa tươi cười đón mẹ con tôi, mẹ nói: “Mẹ già rồi nên lẩm cẩm các con bỏ quá cho mẹ suýt tý nữa thì mẹ đã làm hỏng hạnh phúc của vợ chồng con, các con đừng bắt lỗi mẹ”.

    Câu nói của mẹ làm lòng tôi vơi đi như đã trút được gánh nặng. Cũng chính từ đây gia đình ba thế hệ chúng tôi sống với nhau thuận hòa hạnh phúc, vậy mà suýt tý nữa đã mất nhau.

    Read more: http://afamily.vn/vo-chong/20110408113614280/Vi-me-chong-toi-suyt-mat-gia-dinh/#ixzz1J25ljd6k
     
    phuongedu thích bài này.
  19. hổ86

    hổ86 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    491
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào?

    đọc topic này phải bay vô liền,em thì thấy mình hạnh phúc bởi có một bà mẹ chồng rất thương con,em để ý thấy bà làm việc gì cũng sợ con dâu và con trai phật ý.mẹ em, mất sớm,từu ngày ở chung với bà em càng thương bà hơn,dù người như thế hệ bà khôngv tránh khỏi những câu chuyện phiếm nhưng em không bao giờ giận,chỉ buồn một nỗi chưa báo hiếu được,mẹ đã khổ cả cuộc đời.
     
    zetafashion thích bài này.
  20. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào?

    Chị nói thật, có nói em cũng đừng giận nhé, chị đọc 1 số cmt của em, nhận thấy em có 1 Mc khá tuyệt đấy, cách nhìn nhận vấn đề của em ko sai, nhưng em ko hiểu ý các mẹ trên này mà vặn lại 1 cách rất khó chịu, chị ko là mẹ ấy mà chị còn thấy khó chịu nữa là mẹ ấy. Đây chỉ là 1 ví dụ thôi nhé.
    Em mới sống với MC 1-2 năm, các mẹ, các chị trên này sống nhiều năm hơn rồi, chị tin là chị nhiều tuổi hơn em nên mới dám xưng chị như thế.

    Như vợ chồng bạn chị, nhà chồng cũng có 2 anh em trai, nhưng BMC xung khắc cả 2 nàng dâu, ông bà sống mỗi ng ở 1 nhà con trai, nhưng cứ đi đi về về, đặc biệt MC thì cứ đến nhà kia nói xấu nhà này, và ngược lại, trước mặt con trai nói 1 kiểu, sau lưng câu nói ấy hoàn toàn hiểu theo nghĩa khác. Khách đến nhà, toàn kêu là tôi toàn gọi nó là con, yêu thương nó hết mực............ nhưng sau khi khách đi, chửi osin như bà bán hàng ngoài chợ, thậm chí lẩm bẩm chửi con dâu í.
    Ai đời, con dâu đẻ mổ được 7 ngày, 12h đêm cháu khóc, bà ở tầng 3 xuống xông thẳng vào phòng 2 đứa chửi con dâu ko biết dỗ con, chỉ được cái giỏi khoa ăn nói còn dốt ko bằng đứa 17 tuổi ở quê, ý là ko biết chăm con í, để cho con khóc í. Trời, đỉnh điểm đấy.

    Đời có nhiều người lắm, e ko nói hay được đâu, cùng đừng nghĩ các mẹ ấy là các mẹ bất tài ko ra riêng được, bạn chị thừa khả năng ra riêng, nhưng bố mẹ còn sống thì chả lẽ để ông bà trong trại dưỡng lão à. nhưng sống chung thì thế đấy.

    Bạn tớ được học bổng làm tiến sĩ ở úc 4 năm rùi, sắp đi rùi, mừng cho nó, vc nó đi luôn.
     
    hổ86cún yêu huế thích.

Chia sẻ trang này