Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? Mẹ này cmt nghe ngang quá nhỉ,hình như bạn mới làm dâu thì phải.Hãy sống cùng mẹ chồng thêm vài năm nữa và có baby thì bạn sẽ thấy nó như thế nào.
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? chị nói chuẩn quá trời luôn, ý, em nghĩ là 99% chị em ta khi bước đầu lấy chồng điều suy nghĩ sẽ và rất muốn sống hòa thuận với gia đình chồng, ko riêng gì mẹ chồng, vì có sống hòa thuận thì mới vui cửa ui nhà được nhưng cuộc đồi ko bao giờ như ý mình mong muốn, như em là 1 điển hình, về làm dâu mỗi ngày dỗ 1 mình em lo toàn tập từ a-z, mc bảo hồi xưa tau là dâu trưởng làm 1 mình được thì bây giờ em cũng phải làm được, hôm nào làm dỗ về là 2 ngày nằm liệt giường, mc bắt mọi người ngồi chơi uống trà , ăn hoa quả để 1 mình em làm.......ko gì diễn tả được cảm xúc của em lúc đấy........nhưng cái gì nó cũng có giới hạn, mc giận bố chồng đổ hết cơn tức giận lên em, em như kiểu bia đỡ đạn ý.........nhưng ko bao giờ em mở miệng phản ứng hay cải lại mc 1 câu vì quan niệm mẹ bảo thì làm, cố 1 chút để ko ai nói gì hay xem thường mình, mà cái lại thì tình hình căng thẳng chồng mình đứng giữa sẽ khổ và cãi lại 1 điều quạn trọng nhất là bố mẹ em sẽ bị mắng là ko biết dạy con nên em lúc nào cũng nhịn nhịn, im lặng.........đến 1 tối đi học về, mc gọi xuống nói chuyện hỏi : con bảo chồng đi ở riêng à??? em bất ngờ, em ko hề đòi đi ở riêng mà xã thấy vợ bị áp lực quá, tự chủ động đòi ra riêng, mc từ ngày con dâu đi ở riêng thì vất vả quá( từ lúc làm dâu 90% công việc nhà chồng 1 tay em lo, bây giờ đi ở riêng mc lo) sau 1 tháng em ở riêng mc sụt 2kg. mà em lại người miền trung, nên suy nghĩ cách sống cũng khác ngoài này, nên hôm rồi cũng tâm sự với mc là .....thế là ok mc con dâu bình thường......qua cái giai đoạn đầy mâu thuẫn và thử thách của mc đối với nàng dâu ( 1 giai đoạn dài hơn 6 năm....) mọi khúc mắc được tháo gỡ nên đầu óc thoải mái hẵn, tu lâu cũng thành chánh quả mà........
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? Em a, ko phải ai cũng có phúc lấy được chồng giàu như em để mà đi ở riêng luôn nhé. ở đây các mẹ bán than toàn các mẹ ở chung hết đấy. Nên em cứ ở chung xem thì lúc đó hãy nói các mẹ í thế này thế kia nhé. Cũng không phải ai cũng có được một MC tâm lý, chị sợ rằng nếu em rơi vào một số gia đình như các chị trên đây thì chắc em còn than nhiều hơn. Thế nên ngẫm hoàn cảnh từng người mà hãy nói người ta thế này thế kia nhé. Trải qua rồi thì mới biết nó như thế nào, còn đứng ngoài ai hát cũng hay hết cả đấy
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? UI nhà giàu có hay con ở riêng thì mẹ nào cũng quý, còn ở chung rùi thì chắc chắn sẽ có xích mích thui ah, em ko ở chung với mẹ chồng nhưng em giám vhắc 1 cậu là nếu chị ở chung sẽ có chuyên ko hay giữa MC nàng dsu6, còn có của ăn của để rùi thì mẹ nào chả quý
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? Ôi mình thì chẳng có cơ hội ở riêng. dù hiện tại đang ở ngoại. nhưng k biết sắp tới thì sao đây nếu chị chồng ở riêng. ông rể mua nhà xong xuôi rồi. tèo... sắp tới 1 nách 3 con. về đó suy nghĩ đàn bà thì lo viêc nhà, con cái. đàn ông thì lo việc ngoài. vậy túm lại là chồng k lo chăm sóc con à... mình cãi lại nên giờ càng xa lạ hơn. vì họ có muốn mình là dâu đâu. mình kệ. con mình bệnh tay chân miệng mà hôm tuần trc ông bà vào thăm, bảo con mình về nội chơi hông??? mẹ nghe kể lại mà choáng. sao OB không nghĩ nhà mình còn 2 đứa cháu ngoại nữa. k sợ lây à. chắc tại hông biêt bệnh đó nguy hiểm. mình k nói gì. OB cho tiền mua sữa, mình gọi tks còn vụ k cho cháu về thì k nói đến. chỉ bảo cháu còn fai đi tái khám và theo dõi. do chưa hết bệnh. thế thôi. họ có hiểu hay không kệ. mình giờ mệt rồi. con thì ốm hoài. lần nào thăm hay vc con cái về nội cũng nói sao mấy đứa nó ôm nhom. dù mình huyết áp thấp mà vẫn choáng váng. sao họ k nghĩ cháu họ bệnh tim bẩm sinh từ ai. mà bệnh này thì cơ thể đề kháng yếu. dễ bệnh thì làm sao mập như trẻ khác. mà 2 cháu ngoại họ cũng có mập đâu. thằng nhỏ con chị chồng k ăn k uống sữa ngoài, giờ hơn 9 tháng rồi. con mình 1 đứa uống sữa hơn ăn, 1 đứa ăn dc hơn uống sữa. vậy còn trách gì. nếu nhồi nhét dc như nuôi heo thì cũng ráng. nói chung k ở chung thì cũng có nhiều cái để nói. cách chăm con cuả mình k giống ob khi xưa. chỉ có chị chồng mình nói Ob mới nghe thôi. còn mình nói thì bảo k đúng.
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? Lâu lâu mới ghé vào mà thấy topic này vẫn rôm rả ghê ... MC-ND đúng là đề tài muôn thuở
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? Dạo này không còn chị em nào "bức xúc" về mẹ chồng nữa. Thật là vui
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? Gừi em honganhphatdat Chị nghĩ em kém tuổi chị. Chị theo dõi nhiều bài của em trên diễn đàn có thể vì em có cuộc sống sung sướng hơn nhiều người nên chị cảm thấy những lời cm của em khá ngạo mạn. Em có phúc lấy được nhà chồng giàu bố mẹ chồng tâm lý còn nhiều người khác họ không được như thế. Đây chỉ là nơi để giải tỏa những cảm xúc để rồi khi qua đi mọi ngươi sống tốt hơn. Chị nghĩ em cũng chưa phải là tài giỏi vì nhà cửa là bố mẹ chồng em cho. Chị xin lỗi em em so với nhiều người trên diễn đàn này cũng chưa được giàu có sung sướng bằng họ đâu. Vợ chồng em cũng mới lấy nhau sông có khúc người có lúc, chẳng ai nắm chặt được tay nhau từ tối đến sáng đâu. Vợ chồng chị cũng được coi là sướng hơn người. có nhà riêng từ lúc chưa cưới, có đất, có oto đẹp hắn hoi . Vc đều làm công chức là những ngành nghề được coi trọng trong xã hội. Thế nhưng mẹ chồng chị không được tâm lý như mẹ chồng em. Từ ngày chị sinh cháu mẹ chồng chị còn chưa bao giờ thay tã thay bỉm cho cháu. Còn về tiền bạc bố mẹ chồng chị cũng thuộc hàng có của ăn của để trong xã hội. Có nhà ở Hà nội , nhà ở sài gòn nhưng cũng chỉ cho vc chị một nửa giá trị căn nhà. Còn những mâu thuẫn nhỏ nhặt khác những bức xúc khác nhưng rồi cũng qua vì thương chồng vì thương con vì nhiều cái bởi vì khác thôi em ạ. sống trong xã hội có người nọ người kia, chị nghĩ em nên thận trọng về lời nói của mình. Không phải tự nhiên cha ông ta có câu : Lời nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Có những lời nói ra đem đến yêu thương cảm thông có những lời nói mang đến cho người khác cảm giác khó chịu. Chị nghĩ em còn trẻ còn vấp váp nhiều ngẫm rồi mới thấy mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cánh thôi chủ yếu là có dám mang ra để mà nói cho người khác biết không thôi. .
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? Mình thấy mẹ này nên để ý lời nói của mình, nên đứng trên hoàn cảnh của người khác để đánh giá vấn đề...Mình cũng thấy khó vào tai với những lời của mẹ nó đấy.
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? Em cũng thấy mậy, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, mình ko ở trong chăn nên đâu bít chnă có rận, ai cũng làm dâu tốt phước thì đc bình an, còn ko thì te tua xơ mướp mặc dù mình làm mình ăn nhưng vẫn bị coi thường khinh rẻ, đúng là.......
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? Tớ đố cậu làm dâu 5 năm mà vẫn dễ thương được đấy...Mẹ nó cứ yên tâm đi, chạy sao thoát khỏi trời nắng. Rồi sẽ đến cái ngày mẹ nó ba máu sáu cơn, sôi sùng sục lên đât kể tội mẹ chồng đấy .....
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? xa thương gần thường chị ạ, chị ở riêng thỉnh thoảng mới gặp nhau nên ít phát sinh mâu thuẫn đấy thôi
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? Lâu rồi chẳng thấy mẹ nào than phiền về mẹ chồng nữa nhỉ? Như vậy là cuộc sống tươi đẹp lên rồi
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? Đọc bài này thấy cũng có nhiều điểm đáng quan tâm, xem xét http://dantri.com.vn/c130/s130-449067/cai-ly-cua-me-chong-nang-dau.htm
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? Chuyện mẹ chồng nàng dâu sao nhiều chủ đề thế? http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?294412-Ai-có-mẹ-chồng-tốt-thì-vào-đây-ạh!!!
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? "Xử lí" mẹ chồng! =)))))))))) e đọc xong cái tựa đề topic mà cứ cười sằng sặc =)) thú vị quá!
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? Giật tít tí cho vui bạn ạ Báo chí bây giờ cũng giật tít, làm người đọc đọc xong "À, cứ tưởng..." http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/23226/noi-tieng-nho-tron-chong--may-mua--canh-nong.html
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? 2 thế hệ 2 tư tưởng sống nên đâu đầu thế này đây, trừ khi 2 bên cũng nhung hòa chị nhỉ
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? Nghe tiêu đề đó không biết các mẹ chồng nghĩ gì nhỉ hì hì,nhưng đúng là con dâu mẹ chồng là vẫn đề muôn thủa thật.