Ðề: Con Gái Khổ thì Hành Con Dâu sao! Thôi bạn ơi chuyện muôn đời, bực mình thì vào đây xả bọn tớ nghe cho, hoặc lôi OX ra mà xả. Với mẹ chồng thì mềm mỏng nhưng kiên quyết, tránh gây căng thẳng ảnh hưởng tới tâm trạng của bản thân mình.
Ðề: Con Gái Khổ thì Hành Con Dâu sao! hôm nay thì đúng là mình thực sự ko thể chấp nhận nổi con người này. Minh trông cửa hàng tới đúng 4h sáng 2vc mới đi ngủ. Buổi sáng mình dậy dọn dẹp nhưng đang dọn dở thì đau bụng quá vì bị dạ dày nặng lắm. Gọi OX dậy dọn giúp,tự nhiên MC sôi sục lên chửi mình àm cả nhà lên. Dùng những lời lẽ quá đáng vô cùng,mình đã cố gắng lắm nhưng mà vẫn ko thể nào nuốt nổi cục tức này. Mình vùng dậy mở cửa ra hỏi MC : Hôm nay mẹ biết con bị đau bụng cơ mà,con đâu có chơi,con cũng thức khuya dậy sớm đấy thôi. Vậy con ốm nằm nghỉ là sai là lười còn Con Trai mẹ chỉ dạy sớm hơn 1 chút,đỡ đần vợ 1 chút thì ko dược hay sao?????? Mẹ đừng có lúc nào cũng chỉ nói con như thế. Vậy là MC chơi nguyên 1 khẩu đại bác bắn liên tòi tọi,lại còn bảo mình cút về nhà đẻ đi. Mình thật sự cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm,bế xốc con dậy,bụng thì đau,2 mẹ con bế nhau ra đi xe ôm về nhà bà ngoại. Thằng Nhóc cứ ngẩng lên nhìn Mẹ thi thoảng lại nhoẻn cười vì thấy được đi chơi. Mình thấy sao cuộc đời lại đau đớn đến thể. Đến tối mình lại về vì lo OX trông hàng 1 mình ko yên tâm. Thế mà MC lại bảo là :" Chúng mày ko ở với nhau thì bỏ nhau đi mày nuôi con mà đi lấy chồng thì tao nuôi". Ơ VC mình đâu có sao,liên quan gì cơ chứ. Thật sự mình chưa từng thấy ai quá đáng và suy nghĩ ngắn ngủn như thế Mình nói câu nayg biết là láo,biết là bất hiếu Nhưng mình nghĩ bà ấy là 1 người Thần Kinh,giờ mình thấy căm ghét vô cùng. Bát nước hất đi ko bao h lấy lại được. Giờ bà ấy với minhg giống như 2 kẻ thù
Ðề: Con Gái Khổ thì Hành Con Dâu sao! Khổ thân mẹ nó quá!mà chồng ấy cũng hay nhỉ? Vợ ốm bị MC nói vậy cũng im nặng là sao??? Vợ bế con về nhà ngoại cũng kệ??? Mẹ nó hãy nó với chông để Chồng hiểu và giúp vợ.nếu được hãy ra ăn riêng cho đỡ mệt!
Ðề: Con Gái Khổ thì Hành Con Dâu sao! Ờ,, tớ cũng thấy chồng bạn này hoặc là cực kỳ sợ mẹ, hoặc là ... đụt. Vợ bị mẹ mình hành như thế, chửi như thế nhưng vẫn "tứ chứng nan y".
Ðề: Con Gái Khổ thì Hành Con Dâu sao! Kinh nghiệm của em cứ đội mũ phớt, các bà nói gì thì nói, mình càng nghĩ càng mệt mình rồi cũng chả giải quyết được việc gì. nếu xác định giữ gia đình thì cứ điếc, còn phân biệt rạch ròi thì chỉ có nước vợ chồng li hôn thôi. Như em có bầu 8 tháng bị sốt phát ban 39 độ mẹ chồng và chồng vẫn về quê ăn giỗ để 1 mình em ở nhà từ sáng 6h đến 7h tối, lên chăm con dâu được có 1 ngày là rủ chồng về ăn giỗ ngay, lên chăm thì suốt ngày bảo mày ngồi dậy chứ nằm mãi thế khỏi làm sao được.... Đến khi sinh con lên bế cháu được có 20 ngày thì sinh đủ chuyện, chủ nhật vc em ngủ dậy muộn 1 tí (8h - vì cả tuần đi làm mệt mỏi) mà giận dỗi bỏ đi, đi tìm gần chết. Dỗi bỏ về quê, vài ngày sau nguôi giận lại đòi lên em không cho lên nữa mà thuê osin chăm con mình. Sau chuyện đó vc cũng lủng củng mất 1 năm đấy. Có lúc chồng đòi li di (vì quá yêu mẹ) em đã phải gọi điện về cho bố chồng nói chuyện: nếu nhà con cảm thấy ở được thì ở chứ đừng vì chuyện này chuyện kia mà hơi tí đòi li di. Chuyện li dị này chồng chỉ muốn dọa em thôi nhưng không ngờ vợ quyết đoán quá. Thế là từ đó cũng không còn hơi tí đòi li dị nữa. Còn nhiều chuyện bức xúc nữa nhưng thôi. Nhưng qua chuyện đó em cũng học được nhiều điều chuyện gì bỏ qua được cứ bỏ qua coi như điếc vì mc con dâu 2 thế hệ khác nhau nhất là lúc nào họ cũng sợ mình cướp mất con trai. Và 1 điều quan trọng nữa MC và BC rất thích con dâu quan tâm, cứ thỉnh thoảng quan tâm ông bà một tí mình cũng chả mất gì đâu. Mình quan tâm ob thì ob lại quan tâm con mình. Hì hì chắc là do bố mẹ chồng em ở quê là những người hay nói nhưng không để bụng lâu chăng.
Ðề: Con Gái Khổ thì Hành Con Dâu sao! nhà mình, cả chị gái và mình đều bị thế này. Mẹ chồng của 2 chị em lúc nào cũng so bì với con gái họ, lúc nào cũng kêu ca con gái họ khổ và mình sướng. Mình bảo với chị mình, sướng khổ tại mỗi người, con gái mẹ chồng ko chịu học hành, ko chịu vất vả thì kêu nối gì. Không học thì cũng lấy chồng không học và ko nghề, chả trách được ai. Thỉnh thoảng lại đấm mấy câu đó vào tai, nghe được thì nghe không nghe được lại tru tréo lên.
Ðề: Con Gái Khổ thì Hành Con Dâu sao! chán ko thể tả được các mẹ à,lúc nào cũng ra vành ra vẻ. Khinh người lắm,mà mắc cái bệnh Buôn nặng. Chuyện gì cũng mang ra kể cho hàng xóm,mấy đứa sinh viên trọ gần nhà cũng kể. Thế mà thấy mình chơi với hàng xóm gần nhà lại bảo mày chơi làm gì,ko được nói chuyện gì nhà mình ra....................Ôi trời ơi ko thể đỡ nôi. Mà Chồng em thì hiền lắm,cũng có bênh vợ nhưng vừa mở mồm ra chưa nói hết câu là MC em bắn đại Bác liề hồi tử nạn ngay tại chỗ luôn. hic
Ðề: Con Gái Khổ thì Hành Con Dâu sao! MC mình lại hơi khác. EC mình có 1 bà MC ít học, đồng bóng, vớ vẩn là đánh con dâu luôn, đừng nói chửi là chuyện bình thường. Thế nên MC mình ít nhiều cũng tử tế với con dâu (bà nghĩ đến vụ bị quả báo ấy mà). Quan điểm của bà là nếu k tử tế với con dâu, đến lúc về già vớ vỉn nó cho vào trại dưỡng lão, hoặc cũng k chăm sóc tử tế. Mẹ đẻ mình k phải làm dâu ngày nào, nên lúc nào cũng xót con gái, thấy giỗ chạp bên nhà chồng, mình dọn rửa mười mấy mâm bát, toàn xui mình về nhà hoặc đi đâu cho đỡ phải làm, hihihi đúng là chỉ có mẹ đẻ thương mình.
Ðề: Con Gái Khổ thì Hành Con Dâu sao! chuyện mẹ chồng bênh con gái hơn con dâu thì là đương nhiên rồi, như mc mình thì chỉ nghe 1 tai, nghe con gái nói rồi đi kể với mọi người như những lời con gái nói, chán k còn gì để kể, nhưng thôi, mặc kệ, chả cần vì mình cũng k sống chung, thik kể kiểu gf thì kể, còn mình sống thế nào thì tự bản thân mình biết, mình thấy thoải mái, thế là ok mà, hy, ấy cứ lên đây mà xả xì trét rồi về phớt ăng lê đi, chẳng việc gì phải nghĩ nhiều cho mệt người, quan trọng là chồng mình thôi, còn mc thì mãi mãi là mc
Ðề: Con Gái Khổ thì Hành Con Dâu sao! Bây giờ chồng bạn chắc không giúp j được bạn rồi,chỉ còn bạn tự giúp mình thui.bây giờ chỉ chờ mc bạn suy nghĩ khác hơn về bạn thui.bằng cách nuốt cái dận vào trong và thử một lần ngồi tâm sự như 2 người phụ nữ để cho mẹ chồng thôi không hiểu sai về bạn nữa,chưcuwss thế này thì bạn sẽ đau đầu nặng đấy.thử nói hết tâm sự của mình ra một lần đi nhé,sẽ khác hơn đó bạn
Ðề: Con Gái Khổ thì Hành Con Dâu sao! mình càng ghĩ càng thấy nản,bây giờ thấy thương bố mẹ mình quá. Sinh mình ra nuôi nấng vất vả,chăm chút từng tí 1. Vậy mà lớn lênc hả nuôi được bố mẹ ngày nào thì lấy chồng. Nếu mà sung sướng,hạnh phúc đã đành. Đây lại còn khổ sở thế này. Biết được chuyện này thì chắc đau lòng héo ruột lắm. Thương Bố Mẹ nhiều hơn là thương cái số phận mình!
Ðề: Con Gái Khổ thì Hành Con Dâu sao! mẹ em lun nói con gái làc on người ta mà, lúc bé bỏng mẹ mang nặng đẻ đau lúc lớn lên chẳng phụng dưỡng báo đáp đc gì đi lấy chồng mất con lun, lúc bố mẹ có ốm đau ở gần còn chạy về đc chứ ở xa coi như là mất con chẳng báo hiếu phụng dưỡng đc gì đã thế hầu hạ bố mẹ chồng còn coi chẳng ra gì nữa ah, chán nhỉ đúng là thân con gái
Ðề: Con Gái Khổ thì Hành Con Dâu sao! ối giời ơi làm gì có cái lý đó, đừng hòng nhé, bạn cứ mặc kệ cái bà chị chồng đấy, có thân thì bà ấy lo, chồng bà ấy đâu, ko chăm thì ai chăm, bà mẹ chồng của bạn thương con gái bà ấy sao bà ko chăm bắt con dâu chăm á, còn lâu, cho bà ấy tức chết đi, tớ chỉ chăm con tớ, chồng tớ thôi, bố mẹ đẻ tớ đây cũng chẳng chăm đây huống hồ cái mụ chị chồng chẳng liên quan gì cả, mẹ nó làm thế là đúng lắm, phải cho bọn họ một bài học nhớ đời, trên đời này người ta chỉ tuân lệnh người đem lại lợi ích cho mình thui, ngoài ra kệ bạn ạ, tớ thấy cũng bực quá đi mất.
Ðề: Con Gái Khổ thì Hành Con Dâu sao! các mẹ ạ! hôm nay em vừa thấy hả hê nhưng cũng buồn lắm. Hôm nay em cãi nhau ầm hết cả lên. Cũng lại những chuyện bực tức thường ngày. MC và Chị Chồng tham gia quá đáng vào cs của 2vc mình. Mình tức quá nhảy lên cho 2 mẹ con nhà ấy 1 trận tơi bời. 2 Mẹ Con xông vào cãi nhau với mình,mình điên máu lên thế là bao nhiêu cái đanh đá ghê gớm cất đi bao lâu nay mình lôi ra để xử lý 2 mẹ con nhà ấy. Mình bảo đói cho sạch rách cho thơm,đây nghèo nhưng ko hèn. Chẳng ai nuôi tôi thì đừng tham gia việc của tôi. Ai còn động vào tôi đừng trách tôi không nể tình. Người ngoài ko đứa nào dám động vào tôi thì từ nay đứa nào động vào tôi đứa ấy chết ngay. Mồm 2 mẹ con nhà ấy to mồm dã man đã thế mình còn to hơn. Cuối cùng 2vc nhất trí ăn riêng,sinh hoạt riêng,còn nếu cảm thấy khó chịu ở riêng luôn. Nhà ông bà Ngoại có 1 cái nhà ko ai ở. Càng tự do. Còn bà MC khỏi phải nói mặt xanh lè chẳng dám ho he nữa. Mấy hnay chả thèm nhòm ngó đến,mặc xác. Bà chị chồng vẫn mò đến nhưng ko dám ẻo lả ra vành ra vể như trước. Tuy ả hê nhưng mình biết OX rất buồn. Nhưng do ông ấy cũng là người biết nghĩ,thương vợ và cũng thấy mẹ mình quá đáng quá nên giờ ông ấy giận bố mẹ đẻ luôn. hic,
Ðề: Con Gái Khổ thì Hành Con Dâu sao! hihi thôi cũng được cái đã riêng ra và cho họ bít mình ko dễ bắt nạt. Mọi chuyện mới bắt đầu, chúc mừng mẹ nó có thành công bước đầu nha ^^
Ðề: Con Gái Khổ thì Hành Con Dâu sao! Đúng là con giun xéo mãi cũng quằn. Đứng giữa vợ và mẹ đúng là ông xã cũng khổ thật. Có mẹ nào bảo sao thấy vợ như thế này không bênh, mẹ như thế kia không can thiệp, nhiều khi muốn có được đâu, nhỉ?
Ðề: Con Gái Khổ thì Hành Con Dâu sao! Mình cũng nghĩ như bạn, thậm chí sau này còn có 2 nàng dâu nữa nên mới cố gắng nhịn. Nhà mình có chị chồng chuyên làm phát ngôn viên cho bố chồng mình cơ, chuyên gia phê phán con trai và con dâu; nói chuyện thì chỏng lỏn, ra vẻ ta đây, lúc nào cũng coi nhà mình là nhà gia giáo, nề nếp, có trên có dưới. Thực tế nếu chồng mình và mình không nhịn thì cả nhà đã tung tóe từ lâu rồi. Mỗi lần nhà có việc cần đi ngoại giao thì đương nhiên vợ chồng mình chi tiền, đi chợ thì đương nhiên chị chồng để mình trả tiền, cưới vợ chồng mình mấy chị em chồng ko mừng mình lấy một xu trong khi cưới em chồng mình vẫn nói với chồng mừng chú em cho tử tế cho trọn đạo làm anh chị. Cũng may chồng mình hiểu mình, biết mình ko gây khó dễ cho chồng, chưa hề bật lại bố mẹ chồng hay chị chồng, chỉ ngồi nuốt rồi về nôn hết vào chồng cho chồng giải quyết. Mấy lần chị chồng mình gọi chồng mình ra mắng mỏ, đại ý nói vợ mày này nọ, phải thế này, phải thế kia... liền bị chồng mình cáu lên quát lại, thế là thôi. Từ đó trở đi mọi lời nói lại trút lên đầu mình. Ặc ặc. Nhưng mà ko sao. Vì chồng mình tử tế, vì các con nên mình chịu được tất. Quan trọng là mình ko ở chung nên ko đến nỗi nào.
Ðề: Con Gái Khổ thì Hành Con Dâu sao! Đọc bài của chị thì em cảm thấy chị nói thế thôi chứ chắc trong lòng thương bả lắm thì mới vậy đó. Ai làm mẹ cũng đều muốn con gái mình hạnh phúc trong hôn nhân nên khi thấy chị và chị chồng chị như vậy thì thương bà ấy là đúng rồi. Nhưng chị cũng nên phân rõ việc nào nên làm và việc nào không nên làm, mệt rồi thì nghỉ, có chuyện gì phải nói ra. cứ cố đè nén trong lòng thì đến khi chuyện vỡ ra rồi thì cũng coi như đến hồi kết. Còn con người nhân nào thì quả nấy, chị chẳng phải tức họ làm gì, chính họ cũng đang nhận được những quả báo đó rồi, không có con chính là một thiệt thòi lớn nhất rồi.
Ðề: Con Gái Khổ thì Hành Con Dâu sao! Sao giống mẹ chồng mình thế, bà muốn nói gì thì nói không để ý xem tâm trạng người khác thế nào, nhưng khi mà có nói lại 1 câu thì bù lu bù loa lên kinh lắm, hét ầm lên để cả xóm nghe thấy ấy chứ. Câu chuyện của gia đình bạn cũng gần gần giống gia đình tôi, tôi cũng có bà chị chồng về nhà cũng hay kể lể với mẹ chồng tôi việc làm dâu vất vả bị mẹ chồng chèn ép nọ kia rồi thế nọ thế kia, rồi bà mẹ chồng tôi thấy con dâu mình sướng hay sao ấy thấy con dâu làm gì chướng mắt là hay nói ầm ầm, nhưng tôi mặc kệ để bà muốn nới gì thì nói, nhiều khi cũng bức xúc lắm nhưng đành phải im chứ biết làm thế nào và tôi học cách không để tâm tới những gì bà nói để cho mình đỡ bị bức xúc. Nói chung là chuyen mẹ chồng nàng dâu là chuyện muôn thủa mà, mẹ nào có sống chung với bố mẹ chồng thì mới hiểu được chứ, nếu mẹ nó mà không sống chung với bố mẹ chồng thì không hiểu được đâu có nhiều cái nó khó lắm mình muốn làm nhưng không thể làm được.