Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Hic nguy hiểm quá, chị ơi ráng tìm ra để viết bài tip nha chị, lâu nay ko thấy c đâu hết, chị có khoẻ ko? đã qua thời kỳ nghén chưa ah
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Cảm ơn em, c đang nhờ Mod đây nhưng k biết ntn. Nếu k lấy lại đc thì c cũng thấy tiếc lắm, hic. C đỡ nghén ngẩm rồi, chắc cũng sớm thành "voi" thôi.
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Đọc bài của chị mới biết tại sao vợ mình lại hay cáu và hay khóc đến thế. Mà chị ơi đàn ông mà, tính tình vô tư lắm, nhiều lúc cũng chẳng biết mình làm sai điều gì mà vợ lại giận, lại cáu, lại ấm ức và... rơi nước mắt nữa. Nhiều lúc thấy vợ khóc mà bối rối chả biết tại sao. Giờ mới biết. Cảm ơn chị nhiều. Đọc một lèo tới trang cuối, hôm nay mới cm cho chị được. Mong chị tìm lại được nick và viết tiếp cho tôi "hóng" với.
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Đọc bài của mẹ nó, mình chỉ có 1 nhận xét duy nhất " Quá hay", không thể chê vào đâu được
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! híc,em chia sẻ tí 1) Sau 3 năm làm vợ chàng, vc em có 1 Sóc con 10 tháng ( jai nhé),1 oto-đang trả góp, 1 mảnh đất 64m2 bên sóc sơn đang vay nợ để mua 2) Nhưng em bị MC ghét ra mặt, anh chồng cầm dao chém chồng em lúc em bầu 8 tháng vì chồng em ko thuê hộ oto do ông ý ko có bằng lái, ko chém được gọi điện cho em bảo" hnay tao ko đam chết nó,hôm khác tao sẽ cầm súng giết nó...mịa điên quá), Anh chồng gọi điện đe dọa bố mẹ đẻ, em nói lại với MC, Mc im lặng ko nói gì, Em đẻ mẹ đẻ lên trông cháu cho e đi làm lại thì Mc khinh ra mặt, tỏ thái độ bề trên. MC không trông con giúp e nhưng rêu rao với họ hàng là VC e ko nhờ trông,con em 8 tháng bà ngoại vẫn nhịn nhục ở cùng trông giúp thì bố đẻ ở nhà nhận đc tin nhắn của sdt nặc danh nói mẹ em ngoại tình ngủ với ông hàng xóm cạnh nhà em....khốn nạn quá...vc em đành đưa bà về quê và gửi con về quê rồi chủ nhật hàng tuần về thăm cháu. MC ko hỏi 1 câu thăm cháu ra sao, BC bế cháu đếm ko hết 2 bàn tay....Trong khi đó con anh chồng ông bà nuôi hộ 1 đứa đang học lớp 3, nuôi luôn cả anh chồng ăn bám, lười lao đọng còna bồ bịch gái gú. MC vẫn " Thuốc" chị dâu( đang ở miền nam) là chồng con chịu khó làm ăn và giờ đi học lái xe, nhưng giấu chuyện bồ bịch và ngày gọi điện cho chị dâu hàng tiếng đồng hồ để chuyện nọ chuyện kia hỏi thăm cháu....con em thì ko ai hỏi 1 tiếng nào. Em căm lắm BMC cũng coi chồng em như người dưng ý, khi nào có vc gì cần đến vc e thì gọi điện nói nọ kia, cong ko thì mặc xác bay...........em ăn riêng nhưng phải ở chung nhà nhưng em đc chồng thương nên cũng đỡ chút. cứ nghĩ đến chuyện này em cú lắm, chả biết viết sao nữa, e viết 1 tý vậy, các mẹ đọc đừng cười em nhé
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Hôm nay mình mới đọc topic này, mới đọc được 2 bài mà thấy sao mẹ nó giống mình mà ông xã mẹ nó lại càng giống ông xã mình thế . hic...hic ... Mình cũng thấy an ủi phần nào .
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Hy vọng có nhìu đàn ông như anh hiểu đc giống như anh thì cánh phụ nữ chúng em đỡ khổ. Chúc gia đình anh hp nhé
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Tks bạn nhé. Nick của mình nhờ Mod cũng ngót nghét 1 tuần rồi mà k thấy hồi âm, chẳng biết rồi có lấy lại đc k, buồn quá.
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Nói chung là chị tâm niệm 1 câu "Gieo nhân nào, gặt quả nấy" e ạ. Những người đối xử với mình k ra gì, rồi sau này hậu quả do chính họ tự chuốc lấy thôi. Mình làm con, thôi thì cố gắng làm tròn bổn phận, nhưng cũng k nên nhịn quá để rồi mình phải đau khổ lây em ạ. Thời gian đầu lấy chồng, chị nghĩ cay nghiệt lắm, nhưng giờ thì "kệ, việc ai nấy làm, nhà ai nấy ở". Căm thù họ thì mình cũng chẳng cảm thấy thoải mái chút nào. Cứ sống theo kiểu AQ là hay nhất.
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Em mới đọc đến 4 trang dầu mà thấy hay quá, phải nhảy vào oánh dấu lun heheh ..... em chúc chị và em be mạnh khỏe nha ^^
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! đọc tâm sự của chị chủ topic hay quá, đêm qua nằm khóc rưng rức khi tới bài về Mẹ. đúng là ko ai thương mình bằng bố mẹ mình. đọc xong thấy yêu bố mẹ hẳn. vì bố mẹ em ko có kiểu "nhịn đi con ạ" với cả "lấy chồng rồi thì theo nhà chồng" như chị. cái gì đúng thì mình phải nói cho ra ngô ra khoai. sai thì mình nhận và sửa. nên nếu việc nào sai là em im ko hó hé gì, chứ em mà đúng là em lu loa với bố mẹ em luôn. tự nhận mình là mẹ của 2 con rồi mà vẫn dựa dẫm bố mẹ lắm. và vẫn nghĩ "mình còn bố mẹ, mình phải dựa chứ" và chắc chưa sửa được đâu hihi. mà càng đọc tâm sự của chị, em lại càng thấy yêu chồng hơn chứ. chồng em có lười, nhưng cũng ko đến mức vô tâm như chồng chị (có muốn vô tâm cũng ko đc với em, vì em thấy ko hài lòng là em nói luôn chứ ko chờ hay nhịn được). có điều chị có vẻ ít khi tâm sự với chồng nhỉ, toàn thấy ấm ức 1 mình và mong chồng hiểu. em ko nghĩ thế là hay, ừ thì 1 điều nhịn 9 điều lành thật, nhưng cứ để chồng tự hiểu và hưởng thụ, trong khi mình có ko vừa ý, có tủi thân cũng ko nói, thì mình tự làm khổ mình thôi. dù sao thì mỗi người mỗi tính. chẳng biết thế nào. giờ lại mong chờ đọc bài mới của chị chủ topic.
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Đúng là chuyện của tớ, tất nhiên là k thể kể hết mọi chuyện ra đc đâu. Chúng là 1 phần k thể quên trong quãng thời gian làm vợ của mình đấy. Tks bạn nhé.
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! K, nick kia của tớ bị mất, đang nhờ Mod tìm lại hộ, nhưng chắc là khó khăn nên tớ lập nick này để nói chuyện với mọi ng. Hì
Re: Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Cảm ơn chị, em cũng nghiệm ra đc nhiều điều. mình càng AQ họ càng ghét mình chị ạ
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! thi thoảng AQ cũng hay chị ạ em cũng tâm đắc cái câu "gieo nhân nào, gặp quả nấy" nên cố gắng sống tốt