Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Ôi trời, mấy hôm nay thời tiết ấm áp mà MA mặc nhiều áo thế? Bạn ý vừa ốm dậy mà trông vẫn phong độ nhỉ, trộm vía con! Vườn trẻ sao trông giống như công viên ý, bao nhiêu trò chơi hoành tráng, mẹ MA nhỉ
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) PP biết nhiều thứ nhỉ, đúng là anh cả có khác
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Hihi, thế mà chưa gì mẹ đã lo em còi Chẳng qua em chưa thích "thể hiện" thôi nhá...hihi
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Trộm vía, trộm vía, Ken là em út mà "phong độ" hơn các anh chị ở đây đó nha. Iu quá:heart:
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Ừa, nhà chị rủ nhau ốm hết rùi...hic hic. Gần 4 năm nay mới lại bị cúm, mệt mà chả nghỉ ngơi được vì chồng, con đều ốm cả! CCD là bị viêm mũi đấy em ah, cứ chịu khó rửa mũi (đừng hút) cho nhanh hết dịch mũi. Dịch mũi nhiều, mà bé nuốt vào sẽ khiến bé bị ho và trớ, đừng lo vì con trớ ra được đờm dãi đấy sẽ đỡ ho và không bị ảnh hưởng đến đường tiêu hóa - có điều mệt mẹ vì sẽ phải thay giặt quần áo, chăn màn thường xuyên thôi. Đợt nào TG bị nhiều mũi quá, hai mẹ con cứ ăn xong là bế nhau đứng canh cửa toilette để con trớ thì ko phải đi dọn nhà đấy...hic Khăn sữa, quần áo con quần áo mẹ, chăn ga gối thay giặt không đủ chỗ phơi, may mà đợt nhà có máy sấy quần áo không thì con chả đủ đồ mà dùng. Thôi, cố lên em nhé, những lúc thế này có mình mẹ chăm con là vất vả, stress lắm đấy! Đừng giận mắng con mà tội nghiệp con ra! Nếu con hay trớ thì cho con ăn ít hơn bình thường 1 chút, nếu có uống thuốc thì uống trước khi ăn. Và trước khi ăn, uống thì rửa mũi cho con đỡ ngạt, dịch mũi chảy ra ngoài sẽ ko bị nuốt ngược xuống-->đỡ bị trớ. Chúc CCD mau khỏe nhá!
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) cả nhà ốm hết thì c mệt nhất là đúng roài, pa CCD mới đi hum wa c nên e mới vất vả thía đấy! CCD vẫn chịu ăn chị à, chỉ có cái ăn vô hay nhợn nhợn thui nhưng ku cậu cố nuốt vô lại(thương lắm), e cũng ko dám cho ăn nhìu mà cho uống sữa nhìu hơn, hum wa uống gần 1l/ng đó c, tự ôm bình tu hết rùi đưa bình cho mẹ và đòi uống nước tráng miệng, mỗi lần hút thì ra mũi nhìu nhưng CCD la wá nên ngày nay e ko hút nữa, chỉ nhỏ nước muối và dùng khăn giấy lấy mũi ra thui, e kko cho uống thuốc vì thấy chìu nay cũng hơi đỡ, hi vọng nay mai jì CCD sẽ hết SM cho mẹ mừng. Mong cả nhà TG mau hết ốm để mẹ TG đỡ vất vả hơn.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) mẹ TG ui,BB mấy hôm nay mọc răng nên quậy quá,khổ là nàng cũng khụt nhịt mãi,em rửa mũi mãi mà ko thấy dịch mũi chảy ra,bú thì biếng cực kì,chỉ ăn cháo với uống nước thôi,may mà còn cái khoảng cháo chiếc,ko biết em rửa mũi có sai cách ko,em để bé nàm nghiêng,rùi bóp chai nhỏ mũi vào mũi,sau đó xoay lại bên kia làm tương tự,rùi bồng đứng lên mà các mẹ ơi,bé mọc răng thì chừng bao nhiu ngày cái răng nó lú lên ko hành nữa,BB nhà em bị 3 ngày nay rùi,cái răng chưa nứt lợi nữa,cứ nằm bên trong nhìn ngứa cả mắt,con thì cứ nhai bỏm bẻm miết,cái mỏ móm mà chu lên nhai làm em ghét ko thể tả chào mẹ con nhà numi nhé,máy em lỗi win nên giờ chẳng có quote gì được hết to mẹ PPin là nhất rồi nhá,cái khoảng ăn uống làm ai cũng phát thèm,P còn nhõng nhẽo ko mẹ P???
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) PP nhìn đã thấy lanh lẹn thông minh nên biết nhiều trò là đúng rồi. Cố gắng học thêm nhiều thứ để làm gương cho các em Cọp nhé.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Chúc mừng Nấm biết lật nhé. Từ giờ trở đi con còn biết nhiều trò hơn nữa, lúc đấy cả nhà sẽ vui như hội cho mà xem.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Các mẹ ơi mời các mẹ vào ngó nghiêng shop Mẹ Kit nhé, các mẹ k mua gì cũng mong các mẹ comment vào Shop nhé. Cảm ơn các mẹ.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Đợt này tớ mệt mỏi với Kit quá, đầy đủ bệnh: viêm phế quản, sổ mũi, đi ngoài, hăm. Eo, tớ chán toàn tập
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Khổ ghê, con vừa ốm dậy nên mẹ cháu vẫn trong tình trạng đề phòng. Hôm đấy trờ nóng chang chang vẫn bắt con mặc áo dày. Con chơi một lúc toát mồ hôi mẹ mới chịu bỏ áo ngoài ra. Nhìn MA lúc nào cũng thế mẹ TG ạ, mặt mũi lúc nào cũng tươi tỉnh nhưng người thì hóp lắm, chắc do mặc áo dày nên mẹ TG tưởng vậy. Chỉ khác nhau là lúc ốm bế nhẹ tọp chứ k như lúc khỏe đâu, chắc nình nịch cơ. Mấy hôm nay con đang ăn trả bữa, sữa thì vẫn uống nhưng đã ăn cháo lại tốt hơn 1 chút ( trộm vía). Cả HP chỉ có 1 vườn trẻ ở trung tâm thành phố. Giống như công viên thu nhỏ dành cho trẻ em nên có nhiều trò lắm nhưng k hoành tráng như trong SG đâu. MA đi một lần mà tỏ vẻ thích lắm. Sau này nắng ấm, mẹ cố gắng một tuần cho con đi chơi một lần.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Vụ mũi dãi của con là mẹ MA cũng sợ lắm. Không biết hè về có khá hơn không thôi. Anh Nam Anh nhanh khỏi bệnh để mẹ đỡ lo nhé.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Bé nào cơ địa k tốt lắm thì mọc răng nào thì sốt và quấy răng đấy. Bé nào khỏe, cơ địa tốt thì mọc hết hàm cũng chẳng sao. Mẹ BB làm quen với việc mọc răng của con đi, vất vả lắm đấy. Mẹ MA kinh nghiệm đầy mình về việc con mọc răng lười ăn rồi. Chỉ sướng mỗi cái ( trộm vía) là con k sốt siếc gì thôi.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Ô, sao lại hăm? Mẹ đóng bỉm cho con suốt ngày à?
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Sang trời nóng tớ bỏ bỉm ra cho con rùi, nhưng chắc do đợt chuyển từ Huggier quần sang HG dán bị hay sao ý. Vừa nhìn chim con đỏ trông thương quá. Các mẹ ơi mình đang tích cực suy để con quen đây, các hổ con đã quen suy chưa hay vẫn đóng bỉm thường xuyên.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Trời, trời nóng gần tháng nay rồi mà bây giờ mẹ Kít mới bỏ bỉm cho con à. Đóng khi đi ngủ thôi. 9 tháng rồi, tập xi đi cho quen. MA xi bô từ 1 tháng rồi mà.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Ôi trộm vía con. thế thì mẹ nhàn de rùi. Kít nhà tớ mỗi lần nhú răng nào là rồi loạn tiêu hóa, bị đi ngoài. Mà các mẹ ơi bé nào bị đi ỉa thì ra Bạch Mai lấy men sống về uống nhé, 8k/lọ nhỏ khoảng 5ml. Đó là men tươi uống nhậy cực kỳ luôn các mẹ nhé.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Úi thế này mẹ Kit mang sách vở sang học mẹ MA mất thui, mấy khoản chăm con mẹ Kit k đc khéo lắm đâu... huhu
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Kít nhà tớ sổ mũi kéo dài gần 1 tháng nay rồi, bs hẹn mình chữa phế quản cho con xong rồi mới đến mũi đây. Nhỏ gi cũng k khỏi đc.........