Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Vụ này thì mẹ nó giống nhà tớ, bà ngoại trông thì tháo bỉm ra nhưng kit cứ lên phòng là bố mẹ lại phải đóng vài, k có con tè ra nệm thì khai lắm. Trộm vía các con giờ ăn bột rùi nên tè cũng khai nhắm ý. Vụ xi tè mẹ Kít chắc cũng phải thực hiện từ từ vậy... hè hè Mẹ MA: Vẫn thấy phục mẹ MA cái vụ xi cho con. Hihi
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) P nhà em cũng đóng bỉm thường xuyên mà chưa bao giờ hăm chị ơi, chắc mẹ kỹ quá...Hiii, giờ em đang tập bỏ bỉm cho P, mấy ngày nay hơi cực vì con chưa quen xi, nhưng vì lớn rồi nên tần suất đi tè cũng giãn ra...hiii, mình cực vì phải theo và lau nhà thương nhưng khoẻ con vì thấy bỏ ra con nhẹ nhàng hẳn đi, chỉ đi ngủ mới mặc vào (vì ngày P vẫn ngủ giường chị à)
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) C ơi vậy thì sao hồi trước P mọc răng là mọc vèo ko thấy sưng đỏ gì cả. Mà mọc lên thấy nhanh lắm.2 cái răng nanh trước cũng vậy. Đến lần này em mới thấy sưng đỏ nè, nhưng đã thấy nhú ra khỏi thịt rồi, còn 2 cái mới sau thì vẫn còn hơi sưng đỏ, đóm trắng cũng dần dần muốn lồi lên. Mong con mọc cho nhanh cho khoẻ nữa
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Mẹ TG chắc lầm rồi đó, ý mẹ MA nói vườn trẻ là nơi vui chơi của trẻ em đó chị , chứ ko phải vườn trẻ như chị nghĩ là trường học đâu ạ. Có đúng vậy ko mẹ MA?
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Em cũng quan niệm giống chị đấy, định cho P biết gọi sẽ bỏ, mà mấy nay trời nóng với thấy con tè cũng giãn thời gian rồi nên em quyết định bỏ bỉm luôn. Hiii, cái vụ con ị đấy ngoại P cũng thế, cứ ru cho ngủ con ngủ gần 1 tiếng cứ lăn lộn ko chịu ngủ, mẹ chỉ vào là nghe mùi biết ngay con ị, mà P cũng ko dễ hăm chị ơi. Tính ra da của TG nhạy cảm đúng ko chị?
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Có đeo huy chương gì đâu chị. Hôm thôi nôi P , baba P mặc đồ theo đạo phật để cúng đó mà chị. Em cũng có 1 bộ, nói chung là từ lúc có chồng mẹ chồng em bắt làm lễ quy y giống như học giáo lý của đạo chúa đó chị. Em cũng đạo phật nhưng đó giờ có biết vụ quy y gì đâu. Giờ mới quy y đó, pháp danh của em là Hoa Nghiêm, phap danh của chồng em là Pháp Đạo còn của PP là Pháp Minh...Hiii, bên chồng em ai cũng có pháp danh. Quy y là thế chứ bận rộn đâu có đi chùa thường chỉ tết và rằm thôi à.Em thì có khi làm biếng ko đi luôn. Hôm thôi nôi P bắt em mặc em ko chịu vì nó lượm thượm lắm, em chơi bộ áo dài nhìn cho lịch sự là ok rồi...Hiii. Baba của P cũng ko cao lắm đâu chị có 1m78 à.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) ko phải đâu cô ơi, con dẻo miệng đó. Con gái ai chẳng thịch nghe khen mình xinh , mình dễ thương. Hiii, con là con trai nên phải ga lăng chứ...Hiii. Cái miệng của con mà ba con huấn luyện nữa thì chắc con ko có ý mà cũng có khối em chết ...Hiii. Con giống ba dẻo miệng như ko thô thiển...hiii
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Hiiii, mạng nhà em chắc mạng Cọp rồi chưa bao giờ thấy trục trặc gì chỉ trừ khi dd bảo trì hay đứt dây thôi...Hiii. Chị ơi, em chưa phê bình chị nhé, nhìn hình K bao nhiêu áo đầm đẹp thế mà mẹ chẳng chịu diện cho con đi chơi gì cả. Con gái ra đường mẹ K phải siêng diện cho con nghe chửa...
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Ủa thế hả chị? chứ ko phải đo thế nào cũng vậy sao?
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Hi các mẹ, mẹ Pu ra HN tối qua rồi, cuối tuần bố Pu mới về đón Pu ra.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) tham gia diễn đàn lâu rồi mà e suốt ngày vào mấy mục mua bán, bh mới mò ra mục này, cho e tham gia vs, bé nhà e sinh ngày 7/11/2010, con zai e đặt tên là Shin vì mới đẻ ra mặt cu cậu y hệt shin cậu bé bút chì ấy, e mạn phép sâu hình cu cậu 1 tí,
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) ui ui các chị 8 dữ dội quá. em leo mà muốn gẫy cái chân luôn . hix hix. Bây giơ em mới ngó được vào cái máy 1 tí.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Bé Shin sinh ngày 07/11/2010 chứ nhỉ. Mẹ cột tóc cho con cứ như gái ấy, đáng yêu thật. Mẹ nó giới thiệu thêm nhá
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) ối e nhầm ) lỗi kĩ thuật quá, 07/11/2010 c ạ :">, tóc shin rậm lắm e cắt đi cho mát r, mà chẳng hiểu sao chỉ mọc ở giữa 1 chỏm như tea yang ấy )
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Với chiều cao như thế thì tội nghiệp cho pa Pin thiệt, muốn nói chuyện với mẹ Pin thì mỏi cả cổ vì cứ phải cuối xuống, hehehe
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Mẹ Shin ỏ đâu thế, các mẹ Sgon phát động ọp được 2 lần rồi đấy. Welcome mẹ nó tham gia.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Ngày xưa, ở quê, đâu có điều kiện ăn thịt, cá, tôm, cua,…. Chị là quanh năm ăn cóc đấy. Mới sinh múp míp lắm, sau bị tiêu chảy nặng nhìn như mắm, tưởng chết. Các chú thương ngày đêm đi bắt cóc đồng về cho cháu ăn. Kết quả là tròn trịa trở lại. Chả biết thế nào chứ ít ra tới giờ này xương, răng (k sâu, nhai, cắn vô tư) chị chắc lắm. Thịt cóc rất tốt nhưng giờ ô nhiễm môi trường, cóc nuôi, cóc dễ nhiễm độc nên k biết làm sao cho con ăn thịt cóc đồng như ngày xưa đây?
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) hix e ở Hn c ạ, mới tập tễnh mò mẫm diễn đàn nên như con gà mờ ấy ) chưa đi off lần nào cả, e mới đi hội chợ thôi, thấy vui và nh trẻ con quá
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Hihi, nghe mẹ PP an ủi mà sướng lây cho con gái. Tại hôm qua sinh nhật con, mẹ lôi mấy cái váy được tặng ra mặc thử cho con chụp hình kỷ niệm. Thú thực là MA trông chẳng khác gì thằng con trai mặc váy cả. Bà ngoại thì cứ khen cháu là nữ tính với đẹp gái. Mẹ nhìn mãi chẳng thấy đẹp đâu. Tối qua làm mâm cơm mời họ hàng chứ k làm tiệc ngọt ( còn k có bánh kem cơ). MA lại được tặng thêm mấy cái váy nữa. Nhưng theo mẹ cháu thì mặc quần áo trông hợp hơn.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Chuyện thường tình ở huyện đấy. Vài hôm nữa lại ăn trả bữa cho xem. À, mẹ cháu đang thắc mắc ghê lắm. Hôm trước nói với các mẹ là đoán hình như con mọc răng. Hôm nay kiểm tra lại thì lại thấy nhú ra một cái răng nanh ở hàm dưới ( cách 4 cái răng ở giữa bằng 1 cái răng chưa lên). Mẹ cháu nghĩ trẻ con phải mọc răng từ giữa rồi mới vào trong chứ nhỉ. Sao MA mọc lộn xộn thế. Tối nay kiểm tra lại một lần nữa xem đúng là răng k, nhưng rõ ràng, mẹ cháu nhìn k sai thì phải.