Kinh nghiệm: Cho con nhỏ đi du lịch - Các mẹ chia sẻ kinh nghiệm cho em với!

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi Nhimxuxinh, 13/4/2011.

  1. Nhimxuxinh

    Nhimxuxinh ^^ Phù thủy xó bếp ^^

    Tham gia:
    23/9/2010
    Bài viết:
    2,053
    Đã được thích:
    996
    Điểm thành tích:
    773
    Các mẹ ơi, hè này Nhím nhà em đc 1 tuổi. Em định cho con đi du lịch Nha Trang (3 ngày) và Hàn Quốc (1 tuần). Nhưng em lo lắng quá! Nào là con di chuyển xa và lâu như thế thì chắc con sẽ rất mệt, phải làm thế nào để con đc thoải mái nhất? Rồi đi chơi và ăn uống ra sao (con nhà em lúc đó chắc vẫn ăn cháo thôi, chả nhẽ vác theo cái nồi cơm điện để nấu cháo cho con???)
    Mẹ nào cho con đi chơi biển hay đi xa rồi thì tư vấn giúp em với. Em băn khoăn và lo lắng quá, hixxx

    Cảm ơn các mẹ nhiều ạ!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Nhimxuxinh
    Đang tải...


  2. Mẹ của Châu Anh

    Mẹ của Châu Anh chuyên sỉ lẻ mỹ phẩm nhập tại Mỹ

    Tham gia:
    22/12/2010
    Bài viết:
    11,783
    Đã được thích:
    3,039
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Cho con nhỏ đi du lịch - Các mẹ chia sẻ kinh nghiệm cho em với!

    Bạn ơi, có con nhỏ mà đi du lịch xa thế quả là một vấn đề lớn đấy, bé nhà mình 2 tuổi hôm vừa rùi cho đi chơi xa lần đầu bé xay bí tỉ, làm cả nhà hoảng hồn, sợ quá, về bảo thôi lần sau lớn mới cho đi. Còn bé nhà bạn chưa biết say xe nếu cho đi thì bạn có thể mua cháo ăn liền đóng gói sẵn, vào siêu thị mà mua, nhiều loai cháo mùi vị khác nhau cho bé thay đổi, chỉ có cách đấy thôi là tiện. Chúc gia đình bạn có chuyến đi vui vẻ, thú vị
     
    Nhimxuxinh thích bài này.
  3. Nhimxuxinh

    Nhimxuxinh ^^ Phù thủy xó bếp ^^

    Tham gia:
    23/9/2010
    Bài viết:
    2,053
    Đã được thích:
    996
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Cho con nhỏ đi du lịch - Các mẹ chia sẻ kinh nghiệm cho em với!

    Ui thế hả mẹ Châu Anh! Thế bé có chịu chơi ngoan ko? Có quấy khóc ko? Mình lo lắm, tháng 6 mình đi Nha Trang thì còn có ông bà ngoại và các bác, chứ đến tháng 7 đi sang Hàn chỉ có 2 mẹ con (sang đấy mới có thêm bố cháu) mình chỉ sợ lúc đi máy bay cháu quây khóc thì ko biết làm thế nào, hixxx
     
  4. minhvuong

    minhvuong Thành viên mới

    Tham gia:
    9/11/2010
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Cho con nhỏ đi du lịch - Các mẹ chia sẻ kinh nghiệm cho em với!

    Mẹ nó mua cháo Meiji cho con ăn . tiện và có dinh dưỡng . Chỉ cần hâm nóng hoặc cho vào lò vi sóng là OK
     
    ririar84 thích bài này.
  5. me_cudau

    me_cudau Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/3/2009
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cho con nhỏ đi du lịch - Các mẹ chia sẻ kinh nghiệm cho em với!

    O Nha Trang co tiem ban chao cho tre con day. M k nho dia chi nua nhung ban cu google la ra thoi
     
  6. Nhimxuxinh

    Nhimxuxinh ^^ Phù thủy xó bếp ^^

    Tham gia:
    23/9/2010
    Bài viết:
    2,053
    Đã được thích:
    996
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Cho con nhỏ đi du lịch - Các mẹ chia sẻ kinh nghiệm cho em với!

    Cảm ơn các mẹ đã tư vấn ạ!
    Đi Nha Trang thì em cũng ko lo về khoản ăn uống lắm, vì e chỉ cho bé đi 3 ngày, với lại dù sao cũng là đất nhà mình, biết nói tiếng Việt nên cũng có thể tìm đc chỗ cho cháu ăn uống. Chỉ sợ đi Hàn thì các món ăn ko hợp khẩu vị con ko ăn đc thôi.
    Mẹ Minhvuong nói đến cháo Meiji, mình cho con uống meiji thôi chứ chưa biết cháo meiji. Thanks mẹ nó nhiều, em sẽ về tìm cho con ăn thử trước
     
  7. Nhimxuxinh

    Nhimxuxinh ^^ Phù thủy xó bếp ^^

    Tham gia:
    23/9/2010
    Bài viết:
    2,053
    Đã được thích:
    996
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Cho con nhỏ đi du lịch - Các mẹ chia sẻ kinh nghiệm cho em với!

    Mẹ nào có kinh nghiệm cho con chơi biển thế nào để đảm bảo sức khỏe của con thì share cho em với nhé
    E còn định cho con đi cáp treo ra vinpearland mà ko biết đi thế con có bị mệt ko, hixxx
     
  8. mebinhgiang

    mebinhgiang Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    5/1/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cho con nhỏ đi du lịch - Các mẹ chia sẻ kinh nghiệm cho em với!

    Mình chỉ có 1 mẹ 1 con nên đi đâu cũng muốn cho con đi cùng, con mình gần 8 tháng nhưng hè này cũng định cho đi chơi cùng mẹ đây nhưng chỉ sợ bà ngoại không cho đi
     
  9. mebeTom

    mebeTom Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/3/2006
    Bài viết:
    3,348
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Cho con nhỏ đi du lịch - Các mẹ chia sẻ kinh nghiệm cho em với!

    tuần sau mình cũng cho con đi biển, chưa có kinh nghiệm gì ạ.
    em cũng hóng đây :p
     
  10. Nhimxuxinh

    Nhimxuxinh ^^ Phù thủy xó bếp ^^

    Tham gia:
    23/9/2010
    Bài viết:
    2,053
    Đã được thích:
    996
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Cho con nhỏ đi du lịch - Các mẹ chia sẻ kinh nghiệm cho em với!

    Hehe... bạn giống mình rồi. Con mình đc 9 tháng. Có một mẹ một con nên cứ cuối tuần là mẹ địu con trước ngực, lưng đeo ba lô, một tay xách túi, một tay chơi với con. Hai mẹ con tớ cứ đi bộ, mỏi chân lại leo lên taxi... cứ thế mà tung hoành khắp nơi :D
    Ông bà đc cái cũng thoải mái nên mình ko vấn đề gì phải lo lắng cả :)
     
  11. Nhimxuxinh

    Nhimxuxinh ^^ Phù thủy xó bếp ^^

    Tham gia:
    23/9/2010
    Bài viết:
    2,053
    Đã được thích:
    996
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Cho con nhỏ đi du lịch - Các mẹ chia sẻ kinh nghiệm cho em với!

    Ui thế hả chị. Chị đi xong về vào share kinh nghiệm cho em với nhé!
     
  12. mom mom

    mom mom Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/3/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cho con nhỏ đi du lịch - Các mẹ chia sẻ kinh nghiệm cho em với!

    Ừ đúng rồi, nhà tớ đi du lịch cũng mua cháo ăn liền của meiji, chỉ cần nhúng vào cốc nước nóng như hâm sữa là okie rùi, ko cho vào lò vi sóng đâu, để hơi lâu nó dễ nổ bục ra.
     
    Nhimxuxinh thích bài này.
  13. Mẹ Jennie

    Mẹ Jennie Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/11/2008
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cho con nhỏ đi du lịch - Các mẹ chia sẻ kinh nghiệm cho em với!

    con e 10 tháng đã xách đi Đà Lạt 4 ngày 3 đêm với hội bô lão của phường rồi ạ. kinh nghiệm của e cũng chỉ chút ít thôi, hi vọng giúp được các mẹ phần nào

    1. xe đẩy: nên mang theo vì hầu hết time bé sẽ ngồi trên đấy, bố mẹ đỡ vất vả bế vác mệt mỏi, còn có chỗ treo móc đồ đạc lỉnh kỉnh khi đi thăm thú ngắm cảnh. nếu bé mệt còn có thể ngủ ngay trên xe đẩy, rất tiện. bonus thêm 1 cái gối mỏng và 1 cái chăn mỏng, thế là ổn

    2. đồ mặc: tùy theo vùng mà mình mang đồ, ví dụ đi biển thì mang đồ mát và 1 ít đồ lạnh để đi chơi buổi tối chẳng hạn. tốt nhất là các mẹ nên làm 1 cái list đồ của con (ngắm từ đầu đến chân xem con cần cái gì thì ghi vào), và thà mang thừa còn hơn bỏ sót. tã thì có thể mang ít thôi, đến nơi mình mua thêm. mang theo chai dầu tắm gội 2 in 1 là tiện nhất. cần thiết thì mang sổ khám bệnh của bé theo phòng hờ.

    3. đồ ặn: như con e đợt đấy mang 1 hộp sữa bột và mấy bịch cháo ăn liền, ra đấy xin nước sôi của khách sạn pha sữa, ra hàng hủ tíu bún bò mua nước lèo nấu cháo cho con, thế là xong. mấy chỗ du lịch lớn giờ cái gì nó cũng có, nên các mẹ chỉ cần mang những thứ chính thôi, còn lại ra đấy rồi mua, ví dụ phomai, sữa tươi, váng sữa, yaourt...nhưng nhớ mang chén với muỗng riêng cho bé nha.
     
    Nhimxuxinh thích bài này.
  14. Nhimxuxinh

    Nhimxuxinh ^^ Phù thủy xó bếp ^^

    Tham gia:
    23/9/2010
    Bài viết:
    2,053
    Đã được thích:
    996
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Cho con nhỏ đi du lịch - Các mẹ chia sẻ kinh nghiệm cho em với!

    Thanks mẹ Jennies nhiều! Mẹ nó chia sẻ thế làm mình cũng yên tâm phần nào
    Nhà mình ko có xe đẩy, cái địu sợ con bị nóng mà lại ko ngủ đc các mẹ nhỉ
    Có khi phải sắm cái xe đẩy cho con thôi, hixxx
     
    Jemice85 thích bài này.
  15. chuongaz

    chuongaz Chuongaz

    Tham gia:
    22/11/2010
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cho con nhỏ đi du lịch - Các mẹ chia sẻ kinh nghiệm cho em với!

    Chào chị Nhím xuxinh

    Đã hơn 2 tháng kể từ ngày đi biên, chị cố gắng bớt chút thời gian chia sẻ kinh nghiệm cho con đi biển nhé.
    Nhà em chưa có bé, nhưng thấy nhà anh trai em có hai thằng cu thích lắm.

    Tối tối nhà lại rủ nhau ra bờ sông, cậu anh 4 tuổi đạp xe 2 bánh nhoay nhoáy, quay đầu xe đến là siêu. Cu em thì chỉ chạy theo xe, thi thoảng được anh nai một đoan thì tít mắt. Nhà anh trai em ở ngoại ô nên sân chơi ngoài trời cho trẻ rất là thoải mái, có thể vì thế nên hai đứa con đều rất rắn chắc và nhanh nhẹn :)
     
  16. Mscloud

    Mscloud Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/4/2009
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cho con nhỏ đi du lịch - Các mẹ chia sẻ kinh nghiệm cho em với!

    chị ơi, chị đừng lo quá, cứ cho con đi đi, quan trọng nhất là đồ ăn, chị mang cháo ăn liền của meiji, sữa hoặc tới đó mua hoa quả cho con, có thể cho ăn sữa thay cháo mà vì con mới 1 tuổi, có điều phải mua cái xe đẩy, mua loại gọn nhẹ thôi nhé.

    Em cho con đi chơi dài ngày từ bé, chả sao đâu, hihihi
     
  17. bac binhi

    bac binhi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/12/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cho con nhỏ đi du lịch - Các mẹ chia sẻ kinh nghiệm cho em với!

    cu nhà mình thì đi chơi quen rồi, hầu như tháng nào cũng đi, xa gần có hết, nên suốt ngày bắt mẹ đưa đi chơi.
    Các mẹ đừng lo con sẽ mệt, trái lại, các con không mệt một chút nào, mà lại vui và nghịch như quỷ ấy. Kinh nghiệm của mình đây.
    1. Xe đẩy, vì các bé chỉ đi bộ được một tí là đòi bế liền, mà đi chơi bế liên tục thì mỏi lắm. Mang một xe đẩy gọn và nhẹ thôi nhé.
    2. Cháo ăn liền đóng gói sẵn. (nếu đi trong nước thì không cần). Một hộp đựng thức ăn (nếu phải đi mua cháo). Một cái bát
    3. Thuốc hạ sốt, cặp nhiệt độ, men tiêu hóa (phòng khi con bị đi ngoài), bông ngoái tai (khi tắm biển)
    4. Giấy ướt.
    5. Bình uống nước của em bé
    6. Sữa, sữa chua: các mẹ cũng đừng cầu kỳ quá vụ sữa này, cho các bé uống sữa tươi mà đóng hộp ấy, vừa thoải mái gọn nhẹ, không phải pha sữa lích kích. Cứ mang sẵn 2 lốc sữa, uống hết thì đi đến đâu mua đến đó.
    Hoa quả: nếu các mẹ ngại mua hoa quả ở nơi đến, các mẹ có thể mua hoa quả đóng lọ của Hipp cũng tiện.
    7. Thìa: mang một cái thìa ăn mà em bé hay dùng để ăn hoa quả.
    8. Quần áo, bỉm: các mẹ cứ xi, là đỡ phải mang bỉm, mùa hè nóng mặc bỉm bé khó chịu lắm
    9. Khăn sữa để rửa mặt, khăn lau người cho bé.
    10. Sữa tắm: mang loại lọ sữa tắm nhỏ, chuyên dùng cho đi du lịch ấy
    11. Áo phao (nếu đi biển)
    12. Mang một cái ô nhỏ (phòng khi trời mưa)
    13. Một món đồ chơi bé yêu thích...
    ...
    Liệt kê thì nhiều nhưng những đồ này để vừa gọn trong một ba lô nhỏ của em bé đấy.
     
    pinkypinkyJemice85 thích.
  18. Nhimxuxinh

    Nhimxuxinh ^^ Phù thủy xó bếp ^^

    Tham gia:
    23/9/2010
    Bài viết:
    2,053
    Đã được thích:
    996
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Cho con nhỏ đi du lịch - Các mẹ chia sẻ kinh nghiệm cho em với!

    Chào các bố mẹ. Sau chuyến đi biển Nha Trang 3 ngày và chuyến đi Hàn Quốc 9 ngày, mình xin chia sẻ chút kinh nghiệm của bản thân khi cho con nhỏ đi du lịch:

    Nếu đi du lịch trong nước thì rất đơn giản, chỉ cần mang cái xe đẩy, quần áo và một số thuốc phòng cho con thôi (paracetamol hạ sốt, men tiêu hóa, nước muối sinh lý, bông tăm, kem chống nắng, sữa tắm gội toàn thân). Đồ ăn thì ko cần cầu kỳ, đi đến đâu thì ăn đến đó. Dù sao thì ở VN việc mua cháo/soup rất đơn giản. Hoa quả/hoặc hoa quả đóng hộp HIPP, sữa chua, váng sữa thì đi đến nơi thì mua. Sữa thì mang sữa dạng viên nén đi cho con măm. Tới đâu xin nước nóng tới đó để pha sữa cho con

    Nếu đi du lịch nước ngoài, đi dài ngày thì mình chuẩn bị như sau:

    - Vật dụng cần thiết: vẫn là quần áo, bỉm, khăn ướt... Mang theo xe đẩy và địu (bé nhỏ ko nhiều lúc đòi mẹ bế chứ ko chịu ngồi xe hay đi bộ - lúc đó thật là cần một cái địu!)
    Mang theo một cái chăn nhỏ để có thể trải ra cho con ngủ khi con cần. Mang quạt tay (nếu đi mùa hè) và ô.
    - Đồ ăn: mình mua cháo ăn liền của wakado (nhưng đắt quá, tận gần 90k/hộp mà con ăn một bữa bị thòm thèm. Thế nên mình chỉ mua 8 hôp cho 8 ngày đi (mỗi ngày một bữa), còn lại thì mang cháo ăn liền vifon, mang theo 3 hộp ruốc (cá hồi, tôm và thịt). Đến ksạn thì cho hết vào tủ lạnh, ngày nào đi chơi thì chỉ mang đồ ăn cho ngày đó đi - tránh bị ôi thiu. Mang theo một cái bát/cốc inox có nắp để pha/ngâm cháo cho con.
    Mình khệ nệ xách theo 9 hộp sữa chua, 9 hộp váng sữa và 9 hộp hoa quả HIPP. Nặng lắm nhưng vẫn cố xách đi, sợ sang đó con ko chịu ăn cháo/sữa thì còn có cái ăn bù
    Sữa thì mang sữa nén Meiji. Mang theo một bình trữ nước nóng (sáng mang nước nóng ở ksạn đi cho con ăn sữa giữa buổi; trưa/tối bố mẹ vào nhà hàng ăn thì xin nước nóng mang theo cho con ăn bữa chiều và tối)

    - Các vấn đề khác: các mẹ nên chuẩn bị một túi đựng thuốc+ túi nhỏ đựng 2 bộ quần áo, 4-5 cái bỉm, khăn ướt + túi nhỏ đồ ăn riêng, bình sữa và bình uống nước. Đi đâu cũng mang túi đó theo để đảm bảo con có đầy đủ đồ dùng. E đi vì loăng quăng quá nhiều đồ nên mất mát lung tung hết (đén túi thuốc và thìa/bát ăn của con cũng làm mất, hixX)

    E thấy quan trọng nhất là giữ gìn cho con việc ăn uống để con ko bị đi ngoài; ko cho con chơi nắng hoặc nước lâu để con ko bị ốm. Còn lại thì con chơi rất khỏe - chỉ có mẹ mệt thôi, hihi
    Các mẹ cũng ko nên quan trọng quá việc ăn uống của con. Con chỉ đi ít ngày thôi nên cho con ăn uống sơ sài tí cũng okie, miễn là con chơi ngoan, khỏe mạnh là okie lắm rồi - về nhà con ăn bù sẽ lên cân lại

    Bé nhà mình sau 2 chuyến đi liền nhau như thế, con ko hề mệt mỏi - chỉ có mẹ là ốm đến giờ vẫn chưa khỏi hắn, hixxx

    Chúc các mẹ và bé có những chuyến đi vui vẻ và có những trải nghiệm thú vị!
     
    pinkypinkyJemice85 thích.
  19. thuyhoa2911

    thuyhoa2911 Mecutit

    Tham gia:
    12/10/2009
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cho con nhỏ đi du lịch - Các mẹ chia sẻ kinh nghiệm cho em với!

    Mình cũng vừa cho con đi biển Sầm Sơn từ tháng trước, con mình mới có 10 tháng thôi, trộm vía con đi đông người thích lắm ko quấy gì đâu. Mình thì chuẩn bị những thứ sau:
    1 - Quần áo : mang cả đồ mùa hè lẫn vài cái áo thu đông vì ngoài biển gió to nhất là vào buổi tối đi dạo bé sẽ bị lạnh
    2 - Sữa : Sữa bột con hay uống, một vài lốc sữa tươi (phòng những lúc đi trên tàu xe không pha được sữa cho con)
    3 - Cháo ăn liền
    4 - Bỉm
    5 - Thuốc hạ sốt, nước nhỏ mũi, cặp nhiệt độ, bông ngoáy tai...
    6 - Khăn ướt, khăn sữa, khăn tắm
    7 - Một số món đồ chơi của con
    Mình thì ko mang xe đẩy vướng lắm, vì đi cùng đoàn nên mỗi người bế giúp một tý nên cũng nhàn (hic).
    Mẹ nó tham khảo nhé.
     
    Jemice85 thích bài này.
  20. Jemice85

    Jemice85 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/10/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cho con nhỏ đi du lịch - Các mẹ chia sẻ kinh nghiệm cho em với!

    Dear các mẹ,

    cuối tháng 8 này em cũng lôi tha bé yêu của em đi Nha Trang 1 tuần đấy ạ. Bé nhà em được 7 tháng rồi ạ. Cũng hồi hộp, không biết cuộc đi chơi sẽ thế nào đây. Em đã note lại các đồ dùng cần thiết để chuẩn bị dần rồi. Mong là sẽ vui vẻ và khỏe mạnh cả nhà.

    Ơ, mà còn 1 vấn đề nữa em muốn hỏi là vấn đề tắm táp cho con thì thế nào ạ? Bình thường ở nhà em vẫn cho con tắm chậu, 2 chậu: 1 tắm, 1 tráng. Thế đi thế này thì lấy đâu ra chậu cho con tắm hả các mẹ? Mà con bé nhà em chưa ngồi vững, làm sao mà tắm kiểu khác được ạ??? Các mẹ tư vấn vụ này giúp em với, suýt thì quên.
     
    Sửa lần cuối: 9/8/2011

Chia sẻ trang này