Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Mình cũng thất bại rất nhiều mẻ sữa chua, mặc dù mọi người vẫn bảo sữa chua là dễ nhất. Mình thì làm toàn bằng sữa tươi, đun hơi âm ấm tay í mẹ nó, rồi cho sữa ông thọ vừa đủ (mình tự ước lượng), rôid cho men vào rồi khuấy nhẹ tay, đảmbảo là đông đặc mẹ nó ạ. Tuy nhiên men phải là men sữa chua tự làm, mình dung men từ sữa chua của Ất Thảo, Ba vì, chứ các loại men khác không dùng được, kể cả là men từ hộp sữa chua mình làm rồi để dùng làm men, chả hiểu sao lại bị như vậy bạn ạ. Mẹ nó ạ, mình dùng men của Ất Thảo đấy, đông đặc, nhưng k hiểu sao vẫn có một lớp bột bột bên trên???
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Chị Tittom ới ời..cho em xin số cầm chân của chị, nhanh lên.
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Đẹp quá. Cho chị mượn hình này vào topic Thạch của chị nhé.
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Mà bộ khuôn nổi này em mua ở đâu đấy, chị muốn bon chen quá.
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Các chị cho em xin số đt của các chị bên hội rắn mà bán bột galetin và bột thạch với ạ.
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Topic này của Mẹ Tittom lại tái xuất khi mùa hè đến rồi. Mấy chị cơ quan hôm nay nhắc em làm kem đây. Hi hi vào đây năm ngoái em đòi chồng đầu tư cho hẳn quả máy Philip mà. Thanks mẹ nó nhé. Con gái em lớn lên có cái để 2 mẹ con cùng làm rùi.
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Hì, nhất trí c nhé. Bộ đồ nghề e mua ở chợ Bến Thành c ạ, có nhiều mẫu lắm ý. Hic hic, e lại nhom nhem con gái với c rồi. c làm toàn chỉ có 2 đứa phá thôi, huhu E sướng ơi là sướng ý, ở SG cái gì cũng có, bộ khuôn c mới mua ở chợ BT đấy, hì, nói ra lại lộ hôm vừa rồi c vào vội quá nên ko a lô cho e. hì hì
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Link đây e ơi: http://www.lamchame.com/forum/showt...h-viên-HỘI-RẮN&p=2263550&posted=1#post2263550
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! em cam ơn chị nhiều ạ. Chị em em xin thêm luôn link bán bột galentine với ạ.
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Hic..hic.. có mẹ nào ở HN biết khuôn làm thạch bán ở đâu không? Em đang định luyện để chuẩn bị mấy cái sn thể hiện. Mùa này thay bánh gato bằng bánh thạch cho nó mát.
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Trời thể nào em toàn hòa bột thạch với nước trước xong đun lên mới cho đường í ,ẹ mình dở quá .Cảm ơn mẹ nấm nem nhiều nhé
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! chị ơi vào siêu thị ý chị ạ, cực kỳ nhiều luôn ý, chị đến khu vực chuyên bán đồ nhựa hay bán khuôn làm đá ý, nhiều vô biên và đa dạng mẫu mã, em đi lùng hỏi các chợ mà hầu như ko có, nhưng vào siêu thị thì chọn nhiều lắm, ko đủ tiền để mua ý ạ ihih
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Em thì mua được 2 cái khuôn trong Big C nhưng chưa làm bao giờ! Toàn đổ nước vào làm đá vì chả có chỗ để! Hic..
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Arga thì hoà nước rồi mới đun. Jelly thì trộn với đường, đun sôi nước rồi mới cho vào chị ạ.
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Đây e: http://www.lamchame.com/forum/showt...c-vụ-trở-lại-Nhanh-tay-đặt-hàng-để-có-giá-tốt. Tớ thấy Big C là nhiều khuôn nhất đấy, đủ các loại hình thù từ hoa lá cành, chữ, thú đến thạch bánh sinh nhật. Mẹ nó vào đấy chọn xem nhé.
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Cái chính là em không khéo tay, hihihi, nên có ở SG cũng vậy mà. Chị cũng chịu khó đi chợ BT thật. Em lâu lắm rồi chẳng vào đấy mua gì. Lần sau nhớ alo cho em đấy nhé, dạo này em đi xe đi làm rồi nên chủ động lắm. hihihi
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Bánh cuộn trứng vịt và rau câu dừa: Chả liên quan gỉ tới nhau bác bác nhỉ?
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Chị ơi, đẹp quá, sao mà chị khéo tay thế , hic. CHo em mượn bài chị post vào blog của em nhé,,,,AH, MÀ CHỊ CHỈ CHO EM CÁCH LÀM VỚI , EM CẢM ƠN CHỊ NHIỀU AH.
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! trời ơi, ngon và đẹp mắt quá. Đánh dấu để còn hôm nào làm