Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM mesusu là mẹ của bé susu trên avatar đó em...vào nhà 88 thường xuyên sẽ biết em à!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM chi cung dang mong duoc gap moi nguoi ne..............lau lam roi....nha minh nay nhieu meber moi wa ne . em nho canh giac nha,nha minh nay co nguoi chem gio giu lam do............Sure va em coi chung te heng,hom nao gap chi nho an no,ko doi la xiu ah nghen.....
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bà ơi,ngủ rồi sao ? ko thấy nick bà sáng đèn,hôm nay tui ngủ ko được nè.kể bà nghe nhé chị gái của nhỏ bạn tui có chồng và 3 đứa con gái rồi....đang có bầu đứa thứ 4 siêu âm....con gái tiếp mà ông chồng rất phong kiến bả khổ với lão đó lắm vì thế đi siêu âm về bả giả đò nói con trai thế là ổng cưng quá trời.............. mấy hôm nay tui và em gái bả đi tìm mấy chỗ nhà bảo sanh xem có ai sinh con trai ko,xin về để bà đó (lúc đầu bảo là sẽ nói với chồng là sinh đôi để nuôi cả đứa đi xin và đứa con ruột). hôm qua nhỏ em gái bả tìm được 1 đứa bé con của nhỏ sinh viên sanh xong bỏ con,nhà bảo sanh cho em bé và chị em nó phải đưa mấy bà đó 40tr,trưa nay đi xét nghiệm xong xuôi giao em bé rồi, Lúc nãy nhỏ em của bả điện thoại cho tui kêu chị ơi,chắc ko ổn rồi vì mỗi lần đi siêu âm đều có chồng đi theo mà có bầu bụng nhỏ xíu nên ko lừa là sinh đôi được nên chị xem có ai quen cần em bé ko ? gia đình em cũng muốn gửi bé nơi nào đó đàng hoàng mà họ cần con. Tui tức lộn ruột đi được,thời buổi bây giờ mà còn hơn trên phim con mình đi bỏ mà lại đi nhận con người khác về nuôi....tui tức quá nói với nhỏ em........chị mày chắc thần kinh nặng rồi.......bộ ko có chồng thì chềt hay sao mà giám làm chuyện tày trời đó. mà bà thấy thằng chồng cũng khốn nạn ko ? cổ hủ quá làm gì để rồi phải đi nuôi con cho người khác. Nếu tui có điều kiện tui sẽ nhận bé gái đó về nuôi. tui đang bức xúc quá ........mai kể bà nghe tiếp
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM trời e nhỏ tuổi thật nhưng nghe chị kể e bức xúc quá đi biết là mổi gia đìng có hoàn cảnh khác nhau và mỗi người đều làm việc duy nhất là giữ gìn hp của gia đình và chính mình nữa nhưng là người mẹ sao lại nghĩ đén việc bỏ con của mình cho người khác nuôi kia chứ mà nghe chị nói thế chắc nhà chị kia cũng có điều kiện sao lại nghĩ ra những việc trái với lương tâm như vậy (e xin lỗi nếu như nói quá lời) rồi nếu như mọi việc bại lộ chị ta sẽ phải đối diện với chồng con mình rùi con cua người ta va tất cả mọi người xung quanh nữa ntn ạ đang hóng tiếp xem vụ này thế nào ạ
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM thank chị ạ! e sẽ thường xuyên vào nhà 88888888 chứ e ở nhà xuốt ăn với trông con thui nên bùn lắm í
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Một ngày mua đồ chơi nhà MEPANDA: 12h trưa, 2 mẹ con chạy từ Q5 về hẹn với mẹ Panda lấy bộ đồ chơi lắp ráp (mẹ Panda thật nhiệt tình đợi từ 11h cơ). Tina đang bệnh trong người khi thấy đồ chơi dường như không có cảm giác lu6n đó. Về tới nhà, nàng ta khỏe ra, bắt đầu mở đồ chơi, và ..... Hai mẹ con vật lộn, chiến đấu, cuối cùng là thành quả và Tina hết sức thích thú (nàng ta ước gì ngôi nhà này thật to để dc vào ở với bạn Thỏ được Tina đặt tên là Mina Đây là thành quả Tina xây ngôi nhà hạnh phúc Gửi tặng mẹ Panda nhé!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Các ông bố bà mẹ ơi, cho em hỏi, em chưa có chồng con gì hết thì có được tham gia room này hok ạ???
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Đúng là bà vợ này hủ lậu ghê,thà bỏ chồng chứ ai mà bỏ con ..tội nghiệp bé gái này quá,đầu thai vào ngay nhà k được mong đợi.. ..Ở Đồng Tháp cũng có 1 trường hợp khát con trai mà t nghe bà cô anh xã kể hôm qua,bà vợ sinh 2 lần đều con gái,ông chồng thì lại bắt sinh thêm vì ổng kì vọng có con trai chống gậy cho ổng,khi bà vợ sinh ổng vào thăm thấy sinh con gái ổng nắm tét đôi bé gái ra....:evil:
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em cứ vào chơi cho vui,tên topic là như vậy nhưng thật ra không giới hạn đâu...Wellcome,wellcome em.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Kể cho cả nhà nghe vài chuyện của nhóc BO nhà mình nhe! 2 con nhà mình rất bà 88,chuyện gì mà 2 đứa nghe,thấy thế nào khi anh xã mình bước vào nhà cũng được tâu...ba ơi,bà à hôm nay..v.v.v -cách đây 1 tuần chú công an phường ghé đến nhà hỏi 2 vợ chồng bầu cử ở đây hay là địa chỉ nơi thường trú,vì 2 vc ở q11,nhưng hộ khẩu lại ở q1 và q3... thế là nhóc bo nghe bấy nhiêu đó,và khi anh xã mình đi làm về Bo liền chạy ra mở cửa méc,ba ơi,hồi nãy có chú đến hỏi mẹ bầu ở đâu,minh nghe xã mình hỏi lại con nói gì..mà đúng là xã k biết tại sao con lại nói vậy?còn mình khi nghe bo hỏi cũng phải gặng hỏi con..rồi mới sực nhớ ra,ui trời,con còn hơn ăng ten. --hôm thứ 5 vừa rồi ,bà nội 2 nhóc lên chơi,2 đứa di học về thấy bà,thay vì vui mừng,chào hỏi,bo liền nói,bà nội không công bằng... bà nội mua đồ chơi cho anh Bảo mà k mua cho tụi con,bà ngoại công bằng,thế là so sánh rồi Su thì phụ họa theo..mình bất ngờ,k biết làm cách nào,vì con đang nói theo cảm nhận của con,còn bà nội thì nói gỡ..à vì Bo không có điểm 10..hihi,Bo học mẫu giáo lấy đâu có điểm..mình cũng bắc theo nói,mai mốt Bo đi học được điểm 10 bà nội sẽ thưởng cho Bo nhe!phải nói thấy con nhà mình rắc rối thiệt!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM ui; mừng húm lun ; e cũng ở sg; hix; vô thấy các mẹ ở HN xôm tụ mà thèm; e k biết ai ở sg ai ở Hn luôn; giờ thì bik roài; cho e xin 1 vé kekeke
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Trời ah, đúng là hơn cả phim nữa. Chồng như vậy ở mà làm gì cho khổ cái thân, ài.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?275392-Chia-sẻ-kinh-nghiệm-làm-ảnh-đẹp-cho-con-!!! VÀo topic cùng chia sẻ kinh nghiệm nhé các mẹ.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Con nhỏ mình phải chịu vậy,hay là e làm luôn tập 2 cho xong nhiệm vụ, lu bu với con suốt cả ngày thích chứ không buồn đâu e.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM . Ban ngày chị đi chơi suốt,nên đêm lại lọ mọ vào.. chị thường quan sát con chơi,giao tiếp nên phát hiện con mình nhiều điều vui vui,ngộ nghĩnh.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM dạ cho e xin chị ơi hoàn cảnh nhà e thì ôi ôi nhà thì phải thuê con thì khó ăn rùi mẹ thì đoảng .........e đang dự tính 2015 mới dám sinh đứa nữa ko bít sao? chán......... chán ......
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM e thì chẳng bao giờ thức khuya được ko ngủ cũng nhắm mắt đẻ đấy chứ ko làm gì được vây mà vẫn ốm ko mập được hic mà ăn nhiều mới sợ chứ công nhận là trẻ con có nhìu điều vui và ngộ nghĩnh chị nhỉ hiiiiiii đặc biệt là những câu nói rất đáng yêu bé nhà e mới gần 2 tuổi mà sáng nào đi học cũng nói vây nè: ạ mẹ Ngân! bibi mẹ nha ,chiều mẹ đón nhím mua lộn "trứng lộn" nhím ăn nha (chả là chị ta ghiền trứng lộn) nhưng nói còn ngọng nghịu nên nghe thấy iu iu lắm