Ku bin nhà em đến 22 tháng 4 này là được 19 tháng rồi, nhưng cháu vẫn chưa biết gọi bố, mẹ hay bà gì cả. cháu chỉ biết gọi: ti ti, hoặc bố mẹ kêu chó sủa thế nào thì con nói là gâu gâu, hoặc hỏi mèo kêu thế nào thì nói ngao ngao. Tối nào vợ chồng em cũng dạy con gọi bố, mẹ, bà nhưng cháu ko chịu nói. Em buồn và lo lắm . Các mẹ có kinh nghiệm gì xin chia sẻ giùm em. Cảm ơn các mẹ nhiều
Ðề: Các mẹ ơi! con em gần 19 tháng mà vẫn chưa biết nói, em lo quá Mẹ nó đừng lo, con biết một vài từ thế là sẽ biết nói thôi. Chịu khó chuyện trò và dạy con nói một vài từ đơn giản, nhắc đi nhắc lại nhiều lần là bé sẽ nhớ. Con nhà tớ thì nói được nhiều từ nhưng cũng mới biết gọi mẹ ơi gần đây thôi chứ ngày trước toàn gọi mẹ là "ợ, ợ" bố thì bảo "bú" giờ thì chuẩn rồi
Ðề: Các mẹ ơi! con em gần 19 tháng mà vẫn chưa biết nói, em lo quá bé ở gần nhà mình hơn 2 tuổi mà nói cũng ít mà, nó nói thì phải có người phiên dịch, nếu bạn lo lắng quá thì cho con đi khám để an tâm, nhưng mình nghĩ ko sao đâu như con nhà mình 10th thì gọi mẹ nhưng mãi vẫn chỉ thế nhưng từ khi cháu hai tuổi trở đi nói rất nhanh và chuẩn ko ngọng đâu, cháu xem ti vi thấy người ta nói gì thì nói lại như thế, bây h cháu được 33 tháng rùi, nói nhiều lắm làm mình đau hết cả đầu
Ðề: Các mẹ ơi! con em gần 19 tháng mà vẫn chưa biết nói, em lo quá Bé đã biết nói( tuy không nhiều) nên mẹ nó yên tâm như thế không có gì phải lo lắng đâu. cu tí nhà mình 20 tháng mới bất đầu tập nói một hai từ vậy mà chỉ sau vài tháng bé đã biết nói một câu rõ ràng, rồi hát, đọc thơ ... mà không hề ngọng tí nào nha. sợ tới lúc mẹ nó phát cáu vì bé... nói nhiều quá ấy chứ. quan trọng là nên nói chuyện với bé thật nhiều, khi làm gì cũng nói cho bé biết, cho bé tiếp xúc với nhiều người, và hạn chế xem ti vi nhé chúc mẹ nó luôn vui!
Ðề: Các mẹ ơi! con em gần 19 tháng mà vẫn chưa biết nói, em lo quá 19 tháng chưa biết nói thì giống cháu mình. nhưng ko sao đâu bạn ơi. Nhiều bé phải 2 tuổi mới nói được cơ
Ðề: Các mẹ ơi! con em gần 19 tháng mà vẫn chưa biết nói, em lo quá Không sao đâu mẹ nó à, trước kia con mình cũng vậy à. Trước khi cháu được 23 tháng thì vốn từ của cháu ít lắm chưa được nổi 10 từ đâu, mình cho cháu đi nhà trẻ từ lúc chưa 18 tháng, học với các bé cùng tuổi nên cũng chẳng có tiến bộ gì, sau đó 2 tháng mình xin cô cho con lên học cùng các anh chị hơn bé 1 tuổi thế là sang đến tháng thứ 23 tự dưng bé nói được nhiều hẳn lên, trong vòng nửa tháng mà bé nói được nhiều lên thấy rõ. Giờ con nhà mình sắp được 4 tuổi rồi, nói nhiều và chẳng ngọng từ nào, nhiều lúc bé nói nhiều quá mình cảm giác không "phanh" bé lại được ấy. Vậy mà lúc trước mình cũng cứ phấp phỏng lo lắng và tự nhủ nếu 24 tháng mà bé không chịu nói là mình đưa con đi khám xem bé có bị tự kỷ không đấy. Giờ mẹ nó cứ yên tâm nhé.
Ðề: Các mẹ ơi! con em gần 19 tháng mà vẫn chưa biết nói, em lo quá Mẹ nó không phải sốt ruột đâu, thằng cu hàng xóm nhà tớ vừa tròn 2 tuổi mà cũng chưa biết gọi bà, mẹ bố... chỉ biết nói từng từ 1 là "đi". Cả nhà thuê cô giáo về dạy nói như và cả nhà nói chuyện với con suốt nên mẹ nó chịu khó trò chuyện với con n hiều thử xem.
Ðề: Các mẹ ơi! con em gần 19 tháng mà vẫn chưa biết nói, em lo quá Có nhiều mẹ đã trả lời rồi, nhưng mình vẫn muốn góp 1 phần. Không lo đâu, tùy từng bé phát triển khác nhau. mình có hai đứa cháu nhà chị họ: cháu lớn cũng đến 2 tuổi mới bắt đầu nói, nhưng vì trước đó bố mẹ ông bà vẫn nói chuyện với cháu thường xuyên, nên vốn từ cháu đã có nhiều, lúc bắt đầu nói được 1 tuần sau thì nói nhanh và được nhiều từ lắm. đứa thứ hai nhà chị í giờ đã 18 tháng nhưng cũng như con bạn, không chịu nói gì, chỉ có ai nói gì nó cũng hiểu và làm theo hiệu lệnh hoặc phản đối. Vậy nên moi người cũng bảo chắc nó giống chị nó. Chúc bé chóng nói được nhé.
Ðề: Các mẹ ơi! con em gần 19 tháng mà vẫn chưa biết nói, em lo quá Dạ, em cảm ơn chị. có các mẹ chia sẻ nên em cũng không còn lo lắng nữa. Phuùuuuu. thực sự lúc đầu chưa có ý kiến của các mẹ em lo lắm chị ạ. giờ thì em ko còn lo lắng nữa. Cảm ơn chị cùng các mẹ khác nhiều nhiều nhiều
Ðề: Các mẹ ơi! con em gần 19 tháng mà vẫn chưa biết nói, em lo quá Bé nhà mình 15 tháng rồi mà mới chỉ ông, bà, mẹ, ạ thôi. Có bé cũng cùng tháng mà nó nói đc 4-5 từ rồi. Tùy từng đứa đấy mẹ nó ạ. Người ta bảo: Chậm đi thì đoí, chậm nói thì giàu mà. Không sao đâu.
Ðề: Các mẹ ơi! con em gần 19 tháng mà vẫn chưa biết nói, em lo quá Ôi thằng cháu em, nó đc 22 tháng rồi mà cũng chưa nói gì đâu. Hôm qua nghe nó gọi đưa cái điều khiển ti vi cho bà nội "bà ơi" mà thấy vui thế. Nhưng mỗi thế rồi thôi, nó chả nói gì cả. Hò hét thì thôi rồi, nghịch thì cực giặc ah. Trộm vía ngoan, nết ăn tốt, nghịch khoẻ, ai nói gì cũng hiểu, mỗi tội chả chịu nói. Hi vọng nó cũng như trường hợp mẹ gì nói ở trên.
Ðề: Các mẹ ơi! con em gần 19 tháng mà vẫn chưa biết nói, em lo quá May quá, cũng được an ủi vì có nhiều nhà giống mình, các mẹ an ủi làm tớ cũng đỡ lo tý. Chán, cái gì cũng chậm & lười, toàn tập luôn: chậm đi, chậm nói & lười ăn...
Ðề: Các mẹ ơi! con em gần 19 tháng mà vẫn chưa biết nói, em lo quá me ku bi cố lên nhé đừng lo lắng j nhé.Chúc ku Bi mau nói để mẹ hết lo hihihihihi
Ðề: Các mẹ ơi! con em gần 19 tháng mà vẫn chưa biết nói, em lo quá Thêm nữa, là tớ chỉ sợ lúc bé nói rồi mẹ nó lại than suốt ngày đau đầu vì con nói nhiều quá mà thôi
Ðề: Các mẹ ơi! con em gần 19 tháng mà vẫn chưa biết nói, em lo quá Dạ, vậy em cũng mong con em được vậy thôi
Ðề: Các mẹ ơi! con em gần 19 tháng mà vẫn chưa biết nói, em lo quá cứ từ từ rồi cái gì phải đến cũng đến
Ðề: Các mẹ ơi! con em gần 19 tháng mà vẫn chưa biết nói, em lo quá Gần nhà mình có thằng cu được hơn 2 tuổi nó mới chịu nói bây giờ nó nói như sáo suốt ngày, mẹ nó bảo không biết làm thế nào cho nó nói ít đi đau đầu quá .Mẹ nó cứ yên tâm đến lúc ku bin nói sợ mẹ nó không muốn nghe thôi(cái gì nó cũng hỏi đấy hi)
Ðề: Các mẹ ơi! con em gần 19 tháng mà vẫn chưa biết nói, em lo quá chị ơi ko phải lo đâu. Con nhà em ngày xưa 2,5 tuổi mới biết nói. Mẹ còn sợ bị tự kỉ. Vậy mà giờ con nói như chim suốt ngày hic hic
Ðề: Các mẹ ơi! con em gần 19 tháng mà vẫn chưa biết nói, em lo quá thế ạ. phuùuuu có các chị chia sẻ nên tối e ngủ ngon hẳn , ko còn lo lắng nữa