Chắc có lẽ rồi , Mẹ AD post bài lần gần đây nhất là 6/1/2005 . Ai có đi thăm Mẹ AD cho bố "cục than" gửi lời thăm và chúc mẹ con đều khỏe .
Ấy, không phải cu tí dau Hang ơi , người ta là con gái đó . Bé thì nhìn giống " ci tí " chứ lớn lên khối anh chết vì em " cu tí " này đây . Bố Cucthan chuẩn bị tinh thần nhé . Em nghe nói nuôi con gái đến tuổi "teen" thì bố mẹ nhức đầu gấp 10 lần nuôi con trai , không biết đúng không . Em nhớ hồi đó bố mẹ em cũng chẳng nhức đầu lắm khi nuôi em đâu . Em nhớ thì nhớ như vậy không biết bố mẹ em thì nhớ thế nào, hôm nào phải hỏi lại chuyện này mới được
Ngày dự sinh của Hương là cuối tháng, nhưng vì em bé bị tràng hoa quấn, cho nên BS nói có khả năng Hương sẽ được cho sinh mổ, sớm trước 1 tuần, vào khoảng cuối tuần này.
Thuhien vừa trao đổi với mẹ AD ngày hôm qua và mẹ AD bảo chỉ nay mai là sinh thôi. Mẹ AD có gửi lời cảm ơn tới các mẹ đã quan tâm tới mẹ AD.
Chào AD! chị đọc bài của em nhiều lắm nhưng không biết về em mấy ,chúc em mẹ tròn con vuông nha,em sinh con đầu lòng hả
Tối qua em có hỏi rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu các mẹ ạ. Khi nào em có tin mới thì sẽ share với các mẹ luôn nhé :lol: .
Ngày dự sinh của bé trai của mẹ AD là 7/2. Ban đầu bác sĩ tính cho sinh sớm và cho sinh mổ vì bé bị dây nhau quấn, nhưng tuần qua bác sĩ bảo là không sao rồi, có thể sinh thuờng được, cứ chờ tới khi có dấu hiệu chuyển dạ thì sẽ cho sinh.
Loa loa loa...... Xin báo cho cả nhà biết một tin vui: mẹ AD đã sinh một bé trai nặng 3,25kg, dài 50cm, vào hồi 13 giờ 30 phút chiều ngày hôm nay (tức 24/1). Mẹ AD sinh thường. Vì vậy, xin share thông tin này với cả nhà :lol: :lol: :lol: .