Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Emily, 26/3/2011.

  1. cachua_carot

    cachua_carot Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/2/2011
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    146
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    Em đồng quan điểm với chị mình phải tính toán cân nhắc, thư nhất con mình là con hợp pháp trong giá thud bỗng nhiên bị mất 1 sự quan tâm của 1 bên gia đình và tài sản có thể mình không cần mà nói không cần cũng không được vì tài sản riêng không nói nhưng tài sản chung bao công mình gây dựng lẽ nào lại dễ dàng để mất à, còn nếu không có tài sản chung mà bên nội không chu toàn việc nuôi con, nuôi cháu cho đến tuổi trưởng thành thậm chí cả khi học hết đại học ra trường xin việc nữa, mình có thể ra đi 2 bàn tay trắng nhưng con mình thì phải có tất cả, là 1 người mẹ mình không thể lùi bước phải chấp nhận hy sinh và đắng cay tạm thời để đem đến cho con mình 1 cuộc sống đầy đủ cả về tinh thần lẫn vật chất. Chị hãy kiên cường lên , em biết việc bị quá stress chị mới phải bày tỏ bằng nick thật của mình, chuyện thật của mình chứ trên mạng này chắc chắn có cả người bên họ nội, họ ngoại nhà chị và chắc chắn chị đã phải đương đầu với việc này nhưng chị cứ tin chúng em chúng em thông cảm với chị thật lòng và không thương hại, không lên án gì chị, thậm chí gia đình chồng chị cũng không vì mối cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người mỗi tính cách, mỗi quan điểm, họ có cách sống, cách nghĩ, cách thể hiện riêng của họ, nếu họ thấy chị nói sai họ có thể vào đây phản hồi, còn em hiểu chẳng sung sướng gì khi vạch áo cho người xem lưng, xấu chàng hổ ai, em cũng vạy nhưng không biết trút vào đâu để giải tỏa ta đành trút vào nhau và vào trang giấy, trang mạng để cần bằng mình, tìm ra lời khuyên, góp ý để có hướng đi và quyết định đúng đắn, mình bằng tuổi này rùi nếu không vì cố quá không muốn thành quá cố thì mình thích gì bỏ chồng để mang tiếng là 1 đời chồng đâu nhưng nếu cứ cầm cự cố gắng đến hết đời phí hoài tuổi thanh xuân của mình, hy sinh niềm hạnh phúc và sự vô tư của con mình, nên mình phải đi đến 1 quyết định cuối cùng thui. Em ủng hộ mọi quyết định của chị vì chắc chắn chị đã suy nghĩ, trăn trở nhìu rùi. Vài lời chia sẻ và động viên mong chị sẽ vượt qua và chiến thắng mọi khó khăn của cuộc đời. Nếu cần tư vấn gì về sức khỏe, về luật hãy gọi cho em nhé, em học luật ra và biết về tâm linh, y học nên có thể giúp chị lĩnh vực này. Ngược lại nhờ chị giúp em trở thành đại lý hoặc phân phối độc quyền những sản phẩm chị đang kinh doanh tại Việt nam. Trân trọng cảm ơn những chia sẻ của chị về tất cả. Chúc chị và các bạn vẫn âm thầm theo dõi và chia sẻ trong topic này vui khỏe, may mắn, bình an và Hp. Chúc 1 ngày mới tốt lành đẩy lui mọi bóng đen tăm tối của quá khứ cho chúng ta 1 cuộc sống an lành, bình dị ở hiện tại và 1 tương lai rạng rỡ, sáng sủa và tươi đẹp hơn. Cảm ơn chị và mọi người đã nghe những lời chia sẻ chân tình và thật lòng nhất của em.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. Muối

    Muối www.nii-shop.au.com

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    2,828
    Đã được thích:
    638
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    Em chúc mừng cho chị nhé, chủ động được thế là tránh được 1 phần nào tranh cãi với chồng và bố chồng rồi chị nhỉ. Thế là tuyệt lắm rồi. :)

    Em cũng đồng ý với chị điểm này, nhưng đúng là tính em nóng nảy, chứ không hiền như chị Emily mà có thể chịu đựng áp lực cuộc sống bấy nhiêu năm được. Em mà rơi vào hoàn cảnh chị ấy, chắc em chỉ có 2 lựa chọn, 1 là cãi nhau tóe lửa suốt ngày, 2 là ra đi không cần gì hết, thuê nhà bắt đầu lại từ đầu. Quả thật không phải ai cũng có thể chịu đựng được như thế.

    Chị ơi, sao chị không đi du học đi, cách xa nhau 1 thời gian xem tình thế có thay đổi được không chị. Nếu chị du học qua Úc mà ở gần nhà em, em sẵn sàng giúp chị chỗ ăn ở thời gian đầu. Nhiều khi cứ phải xa nhau thì người ta mới có dịp nhìn lại chị ạ. Phụ nữ mình ai cũng có quyền được hạnh phúc mà, huống chi 1 người hiền và có nghĩa tình như chị.
     
    GLam_SpaBingo yeu thích.
  3. Emily

    Emily Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/6/2008
    Bài viết:
    5,443
    Đã được thích:
    1,494
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    CẢM ƠN MUỐI, chị cũng sẽ cố để đi...Chị yêu kiến thức và học vấn lắm, em chưa biết chị đấy, ngày xưa chị ham học lắm mà chị bị hen..em cứ search "câu chuyện hen phế quản" là biết hồi nhỏ đến mãi về sau chị vất vả thế nào...Sau này chị cố gắng học lắm...Nhưng đúng là cũng có cái khó...Về sau chị vào LCM thì chị rất thích tiếp xúc với mọi người...quá trình tìm hiểu về đồ chơi xếp hình chị thấy có quá nhiều website về cách dạy con, cách chơi với con...Và kinh doanh, làm tự do có thể cũng là 1 hướng đi ổn...Nếu mình dồn sức lực để xây dựng 1 thứ dịch vụ thân thiện và có chiều sâu..Những bài viết về dạy trẻ tràn ngập trên mạng
    Nhưng mà dàn trải kinh khủng, và còn nhiều thông tin hay lắm từ các web nứoc ngoài...Thế nên chị nghĩ cộng đồng có lẽ cần 1 số người âm thầm đi tìm hiểu....và chắt lọc, tinh chế những thông tin quý, viết theo cách dễ hiểu, nôm na kiểu như biến từ nhạc giao hưởng thính phòng thành nhạc pop...Chị quyết định từ bỏ ý định tìm học bổng...
    Và tập trung vào đồ chơi...
    Nhưng thực sự cũng chông gai em ạ...Chị vẫn yêu kiến thức...sau này chị có cơ hội vẫn sẽ học nữa, có thể học về mầm non em ạ....Cũng có thể học về phương pháp nghiên cứu hoăc học về ngôn ngữ tiếng Anh. Cảm ơn em nhé
     
  4. Muối

    Muối www.nii-shop.au.com

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    2,828
    Đã được thích:
    638
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    Thôi, cố gắng chị ạ. cứ đi theo cái mà mình yêu thích, nhất định sẽ thành công mà. Mà chị ơi, giờ đi học bên Úc này mà học về ngành y, dù là y tá, điều kiện xin việc và ở lại rất dễ dàng. Vì bên này họ thiếu y tá nhiều lắm. Lương cũng ok nữa. Tầm $25 -$30/giờ tùy theo kinh nghiệm. Không biết chị có yêu ngành này không, nếu chị yêu con nít, có thể học y tá về chăm sóc trẻ em mới đẻ ấy. Yêu lắm á. :) Em cũng đang định đi học thêm về ngành này đây, bên cạnh em cũng vẫn kinh doanh thêm nữa. :)
     
    Bingo yeu thích bài này.
  5. Emily

    Emily Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/6/2008
    Bài viết:
    5,443
    Đã được thích:
    1,494
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    Ôi hay nhỉ, chị không ngờ đấy em ạ...Hiện chị cố gắng dồn sức vào những việc cần làm. sang tuần sau chị làm part-time cho 1 tổ chức NGO rồi. Đến tháng 6 thì chị ổn...Lại có thể tập trung vào đồ chơi 1 đợt nữa sau đó chắc chị lại đi làm thêm để nuôi công ty lúc ban đầu.
     
    Bingo yeu thích bài này.
  6. 10-08-2009

    10-08-2009 KHỈ VÀNG 1980

    Tham gia:
    21/9/2010
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    Mừng cho những gì đang đi theo đúng kế hoạch của chị. Lặng thầm chia sẻ với những buồn vui của chị có lẽ là cách tốt nhất hiện giờ e có thể làm. C làm cho tổ chức NGO nào thế? Dự án hay hành chính hả c? Chúc c may mắn trong kế hoạch của mìh.
     
  7. Emily

    Emily Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/6/2008
    Bài viết:
    5,443
    Đã được thích:
    1,494
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    chào mọi người, lại có thêm 1 tin vui rồi, tóm lại là tháng 4 mình sẽ chạy sô làm cho 2 NGO, 1 đi phiên dịch trên thực địa, 1 làm mấy tiếng /ngày, tuần mấy ngày. Cộng thêm hôm rồi mình làm bài test dịch phụ đề bên VTV10 thì hôm nay trưởng phòng dịch bên ấy gọi điện nói là dù mình muốn làm về biên dịch viên nhưng họ sẽ mời mình làm về hiệu đính, vậy là mình vừa được làm đồ chơi lại ko mai một tiếng Anh, mình nhận lời luôn. Thứ 2 qua đó down phim về làm....

    Cảm ơn các bạn nhiều. Làm việc mình không ngại, ko nề hà việc gì, chỉ mong sao có thời gian cho Huy thôi các cậu ạ.
     
  8. Mẹsonycun

    Mẹsonycun Thành viên mới

    Tham gia:
    7/4/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    Đúng là phụ nữ khổ thật đấy , đọc hết mấy trang .Chỉ biết nói rằng ...Đồng cảm cùng các Mẹ nhé.
     
  9. cachua_carot

    cachua_carot Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/2/2011
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    146
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    Bác giỏi quá thể đấy, em mừng cho bác và ngưỡng mộ kiến thức cùng khả năng làm việc của bác đấy. Nếu còn thời gian thì giúp đỡ đứa em này được như bác nhé. Em mà có tiếng anh và kiến thức như bác thì em đặt đâu cũng sống được và em sẽ sung sướng như đi trên mây trên gió vậy.

    All; 1 tuần mới bắt đầu ta giang tay chào đón, chúc 1 tuần mới an lành, đầy sức sồng, trọn vẹn niềm vui và nhân đôi HP, thành công, may mắn và vượt qua mọi trở ngại của cuộc sống, thêm nhìu người bạn tốt làm chỗ dựa tinh thần cùng nhau phát triển và không ngừng phát triển
     
  10. Muối

    Muối www.nii-shop.au.com

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    2,828
    Đã được thích:
    638
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    Ôi, chúc mừng chị nhé, chị giỏi thật đấy. Xin được việc như vậy đâu phải dễ đâu. Em phục chị đủ thứ luôn đấy. Đáng lẽ gia đình chồng chị nên tự hào về chị mới đúng. Mà Huy có mẹ giỏi giang thế là tuyệt vời rồi. :)
     
    momoEmily thích.
  11. Mẹ Bé Zin

    Mẹ Bé Zin Gái Sơn La

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    16,524
    Đã được thích:
    4,614
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    Chúc mừng chị nhé đúng là tin quá vui chị nhỉ?
     
    Emily thích bài này.
  12. phuongtrangminhanh

    phuongtrangminhanh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/10/2010
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    1,138
    Điểm thành tích:
    183
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    (u)(u)(u):) Ngàn lần Chúc mừng chị. Em gái em cũng trong cảnh con dâu ở với bố mẹ chồng, bố chồng xét nét, nói xấu đủ điều, thời gian đầu em ấy từ trong Tây nguyên chuyển ra, con nhỏ lại thất nghiệp ko biết buôn bán gì cơ nhưng được cái chồng tốt tính chứ ko thì ..., em ấy mới nhận được quyết định đi dạy học ở trường Vĩnh Tuy vào biên chế rất khó vậy mà cố gắng lo được, cả nhà em mừng hết chỗ nói, ông trời có mắt chị nhỉ :rock:.
     
    Emily thích bài này.
  13. Mẹ_Cún hói

    Mẹ_Cún hói Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/2/2006
    Bài viết:
    1,636
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    em đánh dấu mai đọc tiếp, chuyện của các mẹ buồn quá, đọc mà muốn rơi nước mắt
     
    Emily thích bài này.
  14. chimcutbeo

    chimcutbeo Vouloir,C'est pouvoir

    Tham gia:
    9/12/2009
    Bài viết:
    2,701
    Đã được thích:
    686
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    Mình vừa đi công tác về tối qua, hôm nay mới vào đây đọc được thông tin. Chúc mừng bạn nhé. mong bạn sớm thoát khỏi khổ cực và có nhiều thời gian ở bên con hơn. Bé Huy đã 4 tuổi nên bạn cũng nên dành nhiều thời gian hơn cho con để chuẩn bị dần cho con vào lớp 1. Mà việc này mình thấy cũng đòi hỏi ko ít thời gian và công sức đâu, nhất là khi chúng mình chỉ có một mình, ko có người giúp.
     
  15. Menguyetvinhlong

    Menguyetvinhlong Thành viên mới

    Tham gia:
    12/2/2011
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    33
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    Ôi chị ơi chuyện gì thế này? Hôm nay tự dưng lạc vào topic này của chị em thật sự shok đấy. Biết chị mới đây thôi nhưng em quý chị vì chị em mình “lúa” và “nhà quê” giống nhau mà !
    Nghe các mẹ tố chồng và mẹ chồng em thấy mình vẫn còn hạnh phúc chán. Em cũng gốc Bắc nhưng hình như câu nói “người Bắc là chúa gia trưởng” mà trong cơ quan hay nói em thấy đúng quá. Em làm công tác xã hội, đi nhiều tiếp xúc nhiều, được tiếp cận các vấn đề bình đẳng giới nhiều nhưng chưa bao giờ chứng kiến hoàn cảnh bạo lực tinh thần “khủng khiếp” như các mẹ ở Miền Bắc thế này đâu ạ ( em xin lỗi nếu nói sai ).
    Riêng với chị Hân, khách quan thôi em có ý thế này này:
    - Ưu điểm của chị: chịu thương chịu khó, luôn nghĩ cho người khác, rất chu toàn, kỹ tính .
    - Nhược điểm: Cầu toàn ( một số trường hợp thì nó tốt nhưng trong cuộc sống cái gì cũng cầu toàn thì chỉ có thiệt thân ), nói nhiều ( hi…hi…lần nào mà 2 chị em vớ được nhau là nói đến không dứt ra được. Em nghĩ là Phụ nữ với nhau thì được nhưng nếu là chồng thì họ sợ vợ nói nhiều lắm chị ạ, không biết tâm lý các anh xã miền Bắc thế nào chứ khảo sát của em thực hiện hôm Luật PC bạo lực gia đình chính thức có hiệu lực thì nguyên nhân các ông chồng ở Miền tây đánh vợ có đến 70% là do vợ nói nhiều đấy. Với lại chuyện xấu của chồng và gia đình chồng thì không nên lấy nick thật chị ạ. Tư tưởng của chị là vẫn muốn duy trì gia đình nhưng nếu chia sẻ trên này chắc chắn gia đình anh xã hay anh xã sẽ biết, vậy còn đường nào cho mình quay về hở chị?), Lệ thuộc vào tình cảm. (cứ buồn thì muốn dứt khoát nhưng khi anh xã biểu hiện tích cực tí thôi là nháo nhào quay lại. Em thấy chị nên cứng rắn lên chứ thế này thì chẳng đời nào anh xã tôn trọng chị, em xin lỗi chị! )
    Trước chị hay bảo với em sợ không lo nổi cho bé Huy nhưng giờ với từng ấy công việc em nghĩ thu nhập chị cũng đã ổn rồi thì đừng tham lam nữa chị ạ, chị nên dành thời gian cố định trong tuần cho mình và cho Huy, một phần để giải stress, một phần để sống vì bản thân một chút. Cứ suốt ngày lo bán mặt cho máy tính bán lưng cho hàng thì còn gì là đời người Phụ Nữ nữa hở chi ?Chị bớt cầu toàn đi, tham công tiếc việc quá nên lúc nào cũng cứ rối tinh lên dễ cau có và chán nản lắm! người chứ có phải cỗ máy đâu mà không biết mệt chư ? Chị có nhớ chị luôn nói muốn “phây phây” như em không? Với thu nhập chỉ bằng 1/5 của chị thôi trong khi anh xã thì hồn nhiên như cô tiên mà em vẫn thế, nghĩ cho mình một chút đi chị nhé !
    Chị thương! Em không có ý khuyên răn vì em không đủ “tư cách pháp nhân” cả về kinh nghiệm sống lẫn tuổi đời hihi..nhưng em nghĩ với người ngoài cuộc thì họ luôn có cái nhìn tổng quan và sáng suốt hơn. Em nghĩ là với chị bây giờ chị cần dứt khoát lựa chọn sau khi cân nhắc được và mất nếu chọn giải pháp tiếp tục hay kết thúc. Mà em nghĩ là kết thúc vẫn hơn, tiếp tục thì chị được gì? Tình cảm: không, tinh thần: không, vật chất: cũng không. Vậy chị trông đợi vào điều gì mà không dứt khoát ? Chị đừng đem bé Huy ra mà gạt bản thân ( các Mẹ ở trên đã phân tích rồi đấy). Dừng lại đi chị! Dừng lại để 2 mẹ con có đời sống tinh thần thoải mái hơn. Em nghĩ chỉ khi chị không lệ thuộc vào anh ấy nữa mà vẫn sống tốt hơn, anh ấy mới quý mới tiếc và thôi không xem thương chị nữa. Việc chị dành quyền nuôi bé Huy em nghĩ là khả thi, em có hỏi anh xã rồi ( anh xã em làm trong ngành Tòa án), nếu cần em sẽ cho chị số phone của anh xã em, chị cứ gọi trực tiếp cho anh ấy để được tư vấn.
    Ui mèng ui, dài quá ùi, các mẹ đến nổ đom đóm mắt thui, xin lỗi xin lỗi…
    Đang trong tâm trạng chán chồng nên cho em chia sẻ tí cả nhà nhé ? ( nhưng sau khi xem bài các Mẹ thì chỉ còn 1% thui ) Cảm ơn các mẹ đã đọc bài em ạ!
    - Em gái quê -
     
  16. Menguyetvinhlong

    Menguyetvinhlong Thành viên mới

    Tham gia:
    12/2/2011
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    33
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    À quên, bức xúc quá nên quên chúc mừng chị! Chúc mừng chúc mừng tin vui của chị nhé ? À, có phải là chị về chỗ cũ không ? Vậy là cơ hội cho chị em mình gặp lại nhau phải không ? Vui quáaaaaaa...!
    À lần này chị vào đây là mùa trái cây đó nghen, em sẽ đưa chị đi cù lao bơi xuồng vào các vườn trái cây ăn no quên cơm luôn! Đang mùa sầu riêng nè, măng cụt nè, xoài nè, chôm chôm nè, vú sữa nữa ...chẹp chẹp ngon quá đi, hổm rày ăn riết nóng quá nên mặt mụn hông hà..hà...hà.. lẹ lẹ lên nha, hết mùa thi chỉ có nước tắm sông thui ! he...he...
    Em nhớ chị lắm !
    - Em gái quê -
     
  17. orchidhn

    orchidhn Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/11/2008
    Bài viết:
    2,232
    Đã được thích:
    514
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    Hôm nay mình mới nhìn thấy topic này, đọc mà thấy buồn quá. Thành thật chia sẻ cùng các mẹ, hy vọng ngày mai trời lại sáng.
     
  18. lanbaby

    lanbaby VNXK cho mẹ, bé 8-14t

    Tham gia:
    11/6/2009
    Bài viết:
    2,356
    Đã được thích:
    432
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    hôm nay em nhìn thấy topic này, đọc 1 lèo 10 trang luôn. Em thấy đồng cảm với chị, với các mẹ khác, Em cũng lận đận tình duyên. 17t em đã có bầu, 18t em sinh con. Món quà mừng ngày Sn thứ 18 là em bé đỏ hỏn trên tay. 7 tháng em vác bụng bầu vào SG, máy bay ko được đi, em phải đi tàu. em với mẹ em đi mà cứ nằm nhìn nhau vì say, và vì sợ lỡ đẻ non trên đừong. Em sinh con trong Sg, bạn trai em vào thwm em đc 1 tuần rồi quay trở ra Bắc. Con em 1 tháng 2 mẹ con lại bồng bế nhau ra Hn, về nhà bạn trai đựoc 2 tháng thì em ko chịu nổi nữa. Lại bế con về nhà ngoại. Từ ngày đó tới giờ cứ 2 mẹ con sống có nhau. Nhiều khi em cứ ước rằng em có chồng để được khó chịu, để đc cãi nhau để ko phải chịu cảnh vò võ 1 mình. Chính vì thế mà em lao đầu vào yêu 1 ngừoi chị ạ. Em biết rõ rằng chúng em chẳng đi đến đâu được, nhưng vì ko chịu nổi cảnh 1 mình mà em cứ phải lao vào. Để rồi sau 1 năm thì người ta phải đi lấy vợ cho tròn chữ hiếu. Em cũng chẳng biết như em là sướng hay như chị là sướng nưa. THôi thì chị em mình cứ phải cố gắng lên vì mình vì con chị ạ.
    Em thấy chị mới nhận đc thêm công việc mới, vậy là tốt quá rồi chị ạ. Em cũng đang xoay vòng vòng với cửa hàng nhỏ, hy vọng có đồng ra đồng vào cho con
     
  19. Suteki Mall

    Suteki Mall Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/11/2010
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    Chị ơi cố lên!Phải lấy ngắn nuôi dài chị ạ. Em cũng chính thức vào công ty rồi, nhưng sẽ vẫn tiếp tục các kế hoạch kinh doanh như đã định. Đúng là phụ nữ Việt Nam khổ thật đấy, việc nhà việc nước, việc gì cũng "bị" yêu cầu phải chu toàn trong khi mình là "phái yếu" cơ mà. Nhưng nếu suy nghĩ một cách tích cực thì có thể nghĩ rằng như thế thì mình được tự do làm cái mình thích, tự mình được làm chủ cuộc đời mình mà không phải phụ thuộc vào ai cả. Còn vợ chồng thì là duyên số, đến lúc hết duyên không ở được cùng nhau nữa thì mình vẫn có thể sống tốt mà.
     
  20. Emily

    Emily Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/6/2008
    Bài viết:
    5,443
    Đã được thích:
    1,494
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    Mẹ Nguyệt viết vậy là chưa hiểu chị đến 1 phần. Chị nhiều lúc muốn chia sẻ nhiều chuyện với các mẹ, chị nín được 5 năm thì bây giờ có nói ra cũng chẳng sợ người nhà chồng biết, chị không thuộc nhóm nói ra sợ ko có đường quay về...Khổ lắm đến lúc bật ra thì bật thôi. Nhưng chị thấy cách em post bài thế này thì chị chẳng muốn chia sẻ gì nữa...Chị Các mẹ không đồng cảnh rất khó cảm thông với nhau. Chuyện tham việc thì em nói chị oan rồi, có ở trong hoàn cảnh chị mới biết. Em sống ở Vĩnh Long cuộc sống khác hẳn nhịp độ ở Hà Nội. Ai cũng mong có 1 cuộc sống yên bình. Nhưng nhiều lúc đâm lao phải theo lao. Cũng vì không có chỗ dựa nên cứ phải lo làm lo ăn, cũng vì không có niềm vui nào, chỗ dựa về tinh thần nào thì lao đầu vào những việc mình thích âu cũng là 1 cách cân bằng lại.
     

Chia sẻ trang này