Chồng mình mỗi lần nhắc nhở mình về việc mình hay kêu ca công việc cơ quan là" "Em đừng có kêu người ta ngang ngược mà em phải nói làm sao để người ta làm theo ý em muốn" Mình thì nóng tính và cũng mệt mỏi với kiểu sống và lúc nào cũng phải luồn cúi hoặc nịnh nọt, như thế không đúng là con người mình chút nào. Nhiều lúc mình nghĩ, cuộc sống có dài bao nhiêu đâu mà sao phải sống xa lạ với con người mình được sinh ra. Một trong những sai lầm của con người là làm việc với người nhà trong cùng 1 Cty, thế mới có câu: con thầy, vợ bạn, gái cơ quan hay những câu đại loại như bụt chùa nhà ko thiêng. Mình học Đại học ra, điểm cao nhất khóa chuyên ngành đấy, đi làm cho nhiều cty lớn bé ko có giám đốc nào kêu ca về chuyên môn của mình, nhưng giờ nghĩ mình có tuổi rồi ko muốn lanh thang mãi nên về làm cho 1 cty người quen, mà lại biết mình từ khi học phổ thông. Sếp mình cũng ngang ngược và trong tâm trí ông ta hình như mình học lùn lắm thì phải, chuẩn hóa ISO của cả thế giới, Thông tư hướng dẫn làm của Nhà nước mà ông ấy cũng nói mình là làm máy móc, là học ko tới nơi tới chốn, bắt mình sửa theo ý ông ấy. Thật là khổ vì ông ấy sửa nhiều quá rồi cũng chẳng nhớ cái nào là đúng, mình chán lắm nên chẳng buồn cãi nhưng khi đưa các văn bản ông ấy từng sửa ra thì ông ấy lại nói kiểu khác, là có lúc anh cũng sai nên sửa chẳng có j là đáng nói, lại sửa. Mình đi làm chứ có phải là quạt mo, gõ mõ đâu chứ. Sếp ko cho tự quyết cái j bao giờ, cũng chẳng bao giờ thèm nghe ý kiến, mình chán ngán vô cùng. Đúng là há miệng mắc quai! Mệt mỏi vô cùng khi chuyên môn, bằng cấp có mà phải theo những điều mình biết thừa là ko đúng. Mình chỉ muốn đi làm, được phát huy, sáng tạo và làm việc có nhiều ý tưởng mới, tốt đẹp hơn cho Cty cũng như cho đồng nghiệp, vậy mà thật là nghịch cảnh! Có ai đã từng bị như mình ko? Chẳng nhẽ lại bỏ Cty đi làm chỗ khác, rồi lại bị mang tiếng là làm cho người quen thế này thế kia,,,,, trời!
Ðề: Mệt mỏi vì mỗi lúc sếp nói 1 kiểu! Bạn còn phải học nhìu về cuộc sống, sách vở chỉ là công cụ phụ trợ thôi.
Ðề: Mệt mỏi vì mỗi lúc sếp nói 1 kiểu! chia sẻ với em.hãy có sự lựa chọn sáng suốt để làm việc lâu dài công ty riêng nhà chị thì chán lắm.vì nể nang họ hàng nên nhận tất vào làm.hic.chẳng đc đào tạo chuyên môn chẳng ai làm việc ra gì.nhưng cũng chả ai dám nói câu nào nặng lời với mọi người.hic sợ tự ái .mắng mỏ bên nội bố vui.nói bên ngoại thì mẹ giận dỗi.huhu lắm lúc chậm hàng của khách.khách mắng mình mình chả biết mắng ai.thậm chí lắm lúc bị hỏng cả đơn hàng vài chục triệu mà hổng biết trách ai 1 lời.ai cũng ỷ vào mình là người nhà nên ....chán lắm.nhiều lúc ức chế kinh khủng.
Chia buồn với nàng dưng mới có gần 30 cái xuân xanh, sao vội trói mình vào chỗ " người quen" thế. Nhà tớ mẹ tớ cứ bắt vào bộ này bộ kia theo cậu, theo bác dưng tớ chả đi đâu cả. Ngồi làm cty TNHH mà dc làm việc mình thích, dc phát triển bản thân và quan trọng là tìm dc niềm vui trong công việc là oke rồi. Nàng cứ thử thay đổi xem sao nhé? Sợ gì miệng lưỡi thiên hạ? có phải thời thiên cổ hay phong kiến đâu???
Ðề: Mệt mỏi vì mỗi lúc sếp nói 1 kiểu! Sau 1 vài lần hợp tác làm ăn với "người nhà" thì mình cũng thấy nản hẳn, vì nhiều khi là ng quen nên nhiều chuyện bỏ qua k dám nói, lại ngĩ sợ thế nọ thế kia. làm việc k được thoải mái, mặc dù thân quen thì có thể tin tưởng nhau được nhưng mà làm vc nó k đc rõ ràng và phân minh Nên là từ đấy mình quyết tâm là có làm ăn thì kiếm ng ngoài cho dễ nói chuyện
Ðề: Mệt mỏi vì mỗi lúc sếp nói 1 kiểu! Cám ơn meshop và mebekim nhé Mình làm cho người nhà cũng chịu nhiều ấm ức quá nhưng chưa chuyển đi được, con mình lại mới ốm 2 ngày trong bệnh viện mệt phờ râu, Lại tính tiếp vậy, như bác shop nói là 30 tuổi xuân rồi, sắp sang thu rồi đây
Ðề: Mệt mỏi vì mỗi lúc sếp nói 1 kiểu! Nàng ơi, chỗ nào cũng có những ưu nhược điểm mà. Nàng phân tích hoàn cảnh và nhu cầu của bản thân, gia đình để tìm một công việc phù hợp, làm sao mình thấy giải quyết được ít nhất 3/4 mong muốn của mình là được rồi mà. Như tớ đây công việc cơ quan cũng nhàm chán đến tận cổ rồi nhưng đáp ứng được nhu cầu của tớ là không quá nặng đầu, thời gian chấp nhận được đủ để chăm chồng con và chăm sóc mình, thế là ok.
Ðề: Mệt mỏi vì mỗi lúc sếp nói 1 kiểu! e cũng nghĩ thế, cv là do nhu cầu của mình, làm sao đáp ứng đc nhu cầu của mình là mình thỏa mãn, còn việc nội bộ trong cty thì đương nhiên sếp luôn phải là số 1, sếp luôn luôn đúng, có đc lòng sếp thì mọi bề mới dễ vậy nên e luôn làm tốt cv của mình để sếp cảm thấy yên tâm về mình. Thôi thì cứ cố chiều lòng sếp mà thuận việc mình chị ạ, khi sếp quí rùi thì mọi việc dễ trăm đường
Ðề: Mệt mỏi vì mỗi lúc sếp nói 1 kiểu! Cám ơn các mẹ Những lúc bình tĩnh mình cũng nghĩ, tóm lại là mình đến làm việc và nhận lương thôi mà, mình có sống gắn bó cả đời như với con với chồng đâu mà phải đau đầu bức xúc, nhưng đôi khi có chuyện xảy ra lại nóng tính nữa nên ko chịu nổi Có lẽ mình nên điềm tĩnh và bình tĩnh hơn đúng ko?! Thanks các mẹ nhiều, thật vui khi là 1 thành viên của lamchame!
Ðề: Mệt mỏi vì mỗi lúc sếp nói 1 kiểu! Mình vẫn chưa dời khỏi cái Cty này vì nhiều thứ Nói chung cũng phân tích này nọ rồi nhưng ức chế vẫn hoàn ức chế! Lão sếp mình là kiểu người mà mình chưa từng thấy bao giờ, nay 1 ý, mai 1 ý khác mà miệng lưỡi thì đúng là ko xương Mình đã thử dùng email để làm việc, ghi ra giấy, còn tha mỗi ko ghi âm thôi nhưng hôm sau lão ấy lại 1 ý khác ngay, lạ đời thật đấy! Giá mà mình là robot ko biết nghĩ, ko bực mình, chỉ biết răm rắp làm theo như 1 số kẻ thì có lẽ mình sẽ được tăng lương, tăng chức và được yêu mến cũng nên! Trò đời thật nực cười!
Ðề: Mệt mỏi vì mỗi lúc sếp nói 1 kiểu! Chị ơi, cứ làm chỗ người lạ cho thoải mái chị ạ, m bày tỏ ý kiến hay gì gì thì cũng dc nghe tiếp thu cái dc hay không được. CHứ đi làm bị gò bó về ức chế lại hay cáu bẳn với chồng con thì có khi còn làm giảm cả hạnh phúc gia đình của m nữa có đó
Ðề: Mệt mỏi vì mỗi lúc sếp nói 1 kiểu! Con mình còn nhỏ quá, mình thì nung nấu khá nhiều điều nên vẫn muốn làm ở đây vì thời gian có, cũng ko vất vả lắm Nhưng nói thực là lão sếp đúng là vuốt mặt ko nể trứng cá, cú lắm lắm là cú! Tính mình thẳng thắn, có gì nói đó nên lúc nào cũng bị lão nói. Mình chúa ghét cái trò sau mặt lão thì chê, trước mặt thì khen. Mình ko nịnh bợ được! Suy cho cùng thì cái mồm vạ cho cái thân nhưng cái tai nghe nó chướng lắm lắm! Hôm nay lão bảo mình thế này, mai mình làm như thế mà lão ko ưng lão lại bảo mình máy móc, dập khuân. TQ có câu" nếu 100 lần bạn bị gọi là lợn thì có khi bạn cũng nghĩ mình là lợn" Có lúc mình nghĩ hay là tại mình nhỉ? Nhưng nhìn tiểu sử những NV ra đi ở Cty mình thì xem ra chỉ có kẻ nào là quen thân trong HDQT công ty và người cùng phe với lão chắc mới được sùng ái. Cả cty giờ ngoài mình ra thì chỉ có 1 em Ktoan mới ra trường là người lạ nữa mà thôi. Còn toàn là người thân quốc thích! Trời ơi, tôi muốn làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu!
Ðề: Mệt mỏi vì mỗi lúc sếp nói 1 kiểu! Cám ơn em! Chị có lúc cũng thương xã lắm vì tính chị nó thế, ko xổ ra được thì cục tức nó cứ cộm lên, khó chịu lắm! về hay xổ với xã, kể cũng tội nghiệp! Giờ chưa phải lúc chị chuyển Cty nên chưa chuyển được. Ức toàn phần rồi đây!
Ðề: Mệt mỏi vì mỗi lúc sếp nói 1 kiểu! Em ko hiểu ý chị lắm, chị tiếp tục làm ở cti đấy, tức là lợi ích mà chị có được nhiều hơn những điều chị phàn nàn. Vậy thì chị còn kêu ca điều gì ? Có khi nào chị cũng nên xem lại bản thân mình, người xưa có câu " Tiên trách kỉ, hậu trách nhân " mà. Còn nếu chị cảm thấy công ti này quá tệ, thì nghỉ việc xin làm chỗ khác cho nhẹ người
Ðề: Mệt mỏi vì mỗi lúc sếp nói 1 kiểu! Mình còn làm cty này ko phải vì lợi ích nhiều hơn phàn nàn mà vì còn nhiều điều liên quan từ thời bố mình và bố của sếp nữa, ko phải cứ nói đi là đi ngay được. Mình rất mệt mỏi về cách làm việc của ông ấy, từ ngày mình vào tới giờ thì người đi nhiều lắm lắm rồi Mình hỏi bản thân nhiều lần là do mình hay do ông ấy Nhưng câu trả lời là"ngôn ngữ ko giúp tớ và ông này làm việc được với nhau"! Nên toàn dùng email và văn bản! Mệt mỏi vì lão này ko bao giờ chia sẻ với nhân viên, có nhiều lần mình nói chuyện rồi nhưng ko ăn thua, hay phán xét và hay thay đổi tới chóng mặt. Có những chuyện nhỏ thôi nhưng bao giờ cũng làm nhân viên ức chế VD nhé: Hôm tết cả Cty đi liên hoan, đến nơi rồi lão bắt em cu lái xe của cty đi về cty lấy chai r*** ra. Đi ăn có cả thẩy >20 người mà chai r*** chỉ còn 1/3 của 1L thì uống cái nỗi gì? ai cũng càn, lão ko nghe, bắt nó về lấy, lấy lên đến nơi thì lão kêu" ơ, ít nhỉ? thôi uông chai khác, ko uống nữa, tý mang về cty chất" NGẤT toàn tập VD 2 nhé: 8/3 hay 20/10 ko bao giờ người làm nhân sự như mình được phép đề xuất ý kiến, cho khi đến 21/20 hoặc 9/3 tự dưng lão cho tý xíu thế là chị em có phúc lơi! VD 3 nhé: Lão đòi mua thiết bị văn phòng, đòi bọn mình trình báo giá, đòi thuê VP, gọi đi các ban quản lý tòa nhà hỏi, họ chăm sóc rồi mình care giá chán chê, kể cả maket các loại nữa, rồi 1 ngày đánh đùng 1 cái bảo ko mua nữa, ko chuyển nữa, xí hổ vô cùng( chuyện này lặp đi lặp lại cả tỷ lần rồi, nhân viên bây giờ chán chả buồn kêu, kệ lão chỉ đạo, bao giờ đá hiệp phụ thì bọn mình mới bắt đầu đi lấy báo giá và care) Dẫu sao cũng cám ơn mẹ nó góp ý Mình lên đây kêu cho đỡ ức chế thôi chứ mình chưa nghỉ được vì nhiều thứ lắm. Mình bị oan gia cũng nhiều, bị lợi dụng cũng nhiều nhưng có 1 điều là trước mặt 1 số nhân vật thì mình chính là kẻ được nâng đỡ, được bao cấp trong công việc lẫn tiền lương, ức là thế!
Ðề: Mệt mỏi vì mỗi lúc sếp nói 1 kiểu! với tiêu chí. điều 1 sep luôn đúng. diều 2, nếu sep sai thì xem lại điều 1. chúc mẹ nó giảm stress nha.
Ðề: Mệt mỏi vì mỗi lúc sếp nói 1 kiểu! Cám ơn mẹ nó! Chắc tại cái tính mình, ai mà mình tâm phục khẩu phục thì mình luôn tôn trọng và lắng nghe, nhưng ai mà mình thấy kém, tiểu nhân là mình hay ức chế Chắc vì thế mà mình hay bị stress! ke ke Hôm nay đỡ hơn rồi vì con bị sốt nên mặc kệ chuyện cơ quan!
Ðề: Mệt mỏi vì mỗi lúc sếp nói 1 kiểu! Ôi. Cực kỳ chia sẻ với mẹ nó tình cảnh này ấy. Em cũng đã từng trải qua 2 tháng vật vã vơi con mụ sếp "khẩu phật tâm xà". Mỗi sáng dậy nghĩ đến mặt mụ í, đến công ty phải tìm cách đối phó với nó, nhưng nó vãn ôm ấp và âu yếm mình như thể chị em thân tình ấy. Nghĩ mà tởm. Nhưng 1 ngày thật đẹp trời, hôm nay con mụ í đã bị đá đít ra khỏi công ty vì ko ai chịu nổi. Nên em tin là ngày đẹp trời của mẹ nó cũng sẽ đến nhanh thôi.
Ðề: Mệt mỏi vì mỗi lúc sếp nói 1 kiểu! Mẹ nó ơi, sếp nào cũng thế thì phải nhưng mà thôi, cứ làm việc của mình tốt là được, hic!!!!nhìu lúc.....nhưng phải làm sao.....????