Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Mình cũng hay có kiểu " nghỉ chút" thế này, chính thế nên mới hay lọ mọ đêm khuya. Thôi điểm danh tý rồi lại " nghỉ chút" thôi, hehehehe.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! thôi, em cũng lên chuồng đây, buồn ngủ quá rồi ! các mẹ ngủ ngon nhé :X! ngủ sớm đi ạ, ko mắt lại quầng thâm hêt
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! hihi, các mẹ dạo này đi ngủ sớm ghê. Thế thì em cũng phải lên chuông sớm thui )
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! sao thế mẹ nó. em thì ko khó ngủ nhưng con thức nên mình thức theo.hic
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! mẹ nó đang làm j đấy? haiz mình đang bấn ng nói chuyện hay sao ý dưng mà chả bít nói gì)
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! ui toàn các mẹ đêm khuya thế nè.e bon chen tí vậy.ko ngủ được
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Minh cung hay thuc khuya de di vong vong trong DD LCM Cho minh theo hoi thuc khuya nay luon nhe.......
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Mai có việc qua Hải dương, đang định kết hợp đi chơi lun. Mà ở HD thì có gì chơi cả nhà nhỉ.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Mẹ này có cái avata độc nhỉ, cơ mà sao ko dựng hẳn lên làm em ngẹo cổ nhìn.