Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ?????????????

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi moclam, 13/3/2011.

  1. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ?????????????

    Nhà tôi mà lôi bố ra đánh thì chúng lại ra bênh bố đấy, hic
     
    Đang tải...


  2. me3congai

    me3congai ♥♥♥ Đồ cho bé yêu ♥♥♥

    Tham gia:
    11/11/2009
    Bài viết:
    9,914
    Đã được thích:
    3,668
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ?????????????

    bà ui, đừng có dại mà nghe Thần Phong trảm là dại đới kekeke, chạy đơi..............:axe:
     
  3. me3congai

    me3congai ♥♥♥ Đồ cho bé yêu ♥♥♥

    Tham gia:
    11/11/2009
    Bài viết:
    9,914
    Đã được thích:
    3,668
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ?????????????

    nhà tui mà lôi bố ra đánh là xong đới, chúng nó hội đồng tổng cốc cùng mẹ nuôn..........
     
  4. chuotcontime

    chuotcontime Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/5/2009
    Bài viết:
    9,051
    Đã được thích:
    2,396
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ?????????????

    Giống nhà chị, dưng mà chúng nó chẳng hội đồng đâu, mà ngồi nhìn mẹ xử lý thế nào?
     
  5. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ?????????????

    Nhà em, cứ ai bị đánh là chúng no bênh người đó.
     
  6. me3congai

    me3congai ♥♥♥ Đồ cho bé yêu ♥♥♥

    Tham gia:
    11/11/2009
    Bài viết:
    9,914
    Đã được thích:
    3,668
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ?????????????

    nói đùa thôi, chứ làm thế chúng nó nhờn đấy, e đã bẩu đừng có nghe theo thằng triam mừ hừ hừ
     
  7. chuotcontime

    chuotcontime Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/5/2009
    Bài viết:
    9,051
    Đã được thích:
    2,396
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ?????????????

    Nhà chị bố giả vờ gõ đầu mẹ là con e đã la ầm lên roài, khóc ầm ỹ lên...
     
  8. chuotcontime

    chuotcontime Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/5/2009
    Bài viết:
    9,051
    Đã được thích:
    2,396
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ?????????????

    Thời gian đâu mà đánh nhau, lâu nhắm mới có lần, chiều nay lướng hem?
     
  9. me3congai

    me3congai ♥♥♥ Đồ cho bé yêu ♥♥♥

    Tham gia:
    11/11/2009
    Bài viết:
    9,914
    Đã được thích:
    3,668
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ?????????????

    về nhà rùi bàn c ui.... nhầm chuồng roài...
     
  10. architect

    architect CEO of Ảnh Đẹp Studio

    Tham gia:
    23/7/2009
    Bài viết:
    4,961
    Đã được thích:
    5,991
    Điểm thành tích:
    3,263
    Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ?????????????

    Hờ ! miềng cũng vậy lúc nó ngoan chúng miềng là bạn trèo đầu trèo cổ thoải mái nhưng lúc nào cần chỉ cần thay đổi ánh mắt là thằng bé mất điện toàn bộ FUKUSHIMA :)
     
  11. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ?????????????

    Xã nhà em chả bảo được, toàn : mẹ nó này....................... tức ko chịu được, nên lúc đó thôi mình tránh, ko lại cãi nhau, tránh cãi nhau trước mặt con, nhất là xung khắc về cách dạy hoặc quan điểm.
     
  12. GLam_Spa

    GLam_Spa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/2/2011
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    247
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ?????????????

    Chít mứt thui. Ông này giống hệt kiểu chồng tui, con hư tại mẹ, đánh con xong đánh mẹ, sau đó mẹ dạy con thế này: con đừng hư nữa nhá không bố đánh cả mẹ lẫn con, mẹ đau lắm con có đau không? Nhưng mà sau đó ông ấy phải xin lỗi tôi nhìu và rất nhìu đấy. Tui ghét nhất đàn ông gia trưởng, vũ phu, tui không muốn con tui bị đánh nhìu thành ấn tượng và sau này giống bố, không vừa ý là lằn nhằn, tự cho mình có quyèn làm đau, làm tổn thương người khác, tui bực lắm khi nhìn thấy con tui tái mét mặt vì hoảng sợ, nó chưa hiểu được vì sao bố đang iu nó thế mà nó làm gì bố đánh nó, nó không nhớ chỉ sợ và ngơ ngác, hoang mang. Tui không mún trống đánh xuôi kèn thổi ngược nhưng lần nào tui cũng không đừng được lại xông vào bênh con, gào lên vài câu và cũng bị tai bay vạ gió theo, mà con cũng vậy bố giận mẹ, tức mẹ bố càng đánh con dù lỗi nhỏ nhất, bình thường không đánh lúc đấy chuyện nhỏ xé ra to, giận cá chém thớt. Ghét cực kỳ là ghét
     
  13. hmquang1977

    hmquang1977 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/8/2009
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ?????????????

    Đúng ròi, nhiều lúc mình mệt mỏi quá, con làm sai và mình đã..........nhưng nghĩ lại thì thấy ko nên
     
    lahang.manulife thích bài này.
  14. Mốt Đẹp

    Mốt Đẹp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2009
    Bài viết:
    3,096
    Đã được thích:
    1,270
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ?????????????

    Hôm trước gặp mẹ Momo ở hội chợ. Thực ra tớ cũng muốn trao đổi với các mẹ lý dao tại sao thế, nhưng cây môi hoa nhà mối cảnh, nói ra thì dài lắm chuyện nọ xọ chuyện kia mà mình thì vụng viết, ngại gõ nên chỉ lượn ra vào tàu ngầm các mẹ thôi.
    Thấy các mẹ cãi nhau cũng choáng, tuy nhiên các mẹ thấy đấy nhé, mình làm mẹ rồi mà đôi khi chỉ vì quan điểm không đồng nhất trong việc giáo dục con mà đã giận dỗi nhau rồi, huống chi đứa trẻ đâu biết thế nào là tốt là xấu là làm chủ tình thế, là kiềm chế .....
    Các mẹ thử nghĩ xem mình bị ai nói, chê một câu máu nóng đã dồn hết lên, nếu bị ai đó đánh hay vỗ vai còn bực cỡ nào .
    Các mẹ có nghĩ đến việc trẻ con cũng bị stret khi đánh mắng không, thậm chí có thể thay đổi cả một tính cách và qua đó là cả một số phận.
    Mình bổ sung thêm đánh con là bất lực, ngu ngốc nóng nảy và yếu đuối.
    Khi con hư ( theo cách nhìn của người khác, có thể cũng không vấn đề gì chỉ là biết và chưa biết thôi )người ngoài có thê tác động vào vào thậm chí là bố mẹ chồng ông bà nội của con, cô dì chú bác cự nư : mình không biết dạy con, và thế là để khẳng định rằng mình cũng là một ông bố bà mẹ không bênh con : đánh mắng con ngay hoặc trách mắng, không để ý đến tâm trạng thể diện của con, trong trường hợp này mình nghĩ người bố/mẹ không đủ sức, bình tĩnh sáng suốt để bảo vệ con để giáo dục và tin tưởng con, không những yếu đuối mà còn rất ích kỷ .
    Mình cũng được hưởng một nền giáo dục khá bạo lực nên trước đây khi con còn nhỏ mình cũng luôn nghĩ như một số bạn : yêu cho roi cho vọt ...

    Nhưng giờ thì thấy là rất sai lầm, rất ngu ngốc vì khi đó không ai bảo cho mình :
    Đừng bao giờ so sánh việc giáo dục một đứa con trai với một đứa con gái, cũng đừng bao giờ so mình với con.
    Ngày trước bố mẹ thường đánh các con rất dữ, ông ngoại mình thường rút cọc màn đánh các cậu, nhưng các cậu trưởng thành, thành đạt và vẫn nói nhờ những cái roi.
    Hồi mình còn bé tầm 3 tuổi, chỉ vì đòi đi theo bà mà ông túm ném dánh bộm một phát vào thành giường , chưa hết ông định rút cọc mà ra quật tiếp, nhưng nhanh như cắt mọi người kể lại, T lao vút ra ôm chầm lấy ông kêu : Q yêu ông lắm đừng đánh Q nữa, ngay lập tức ông buông roi xuống.
    Khi mình đánh con mình chỉ mong nó có biểu hiện gì để mình có thể buông roi nhưng không, con chịu đựng.
    Hồi con còn bé, lấy đồ chơi hay vật dụng của người khác, mình hay nghĩ xa, trừng phạt rất nghiêm. có lần thấy con cầm hộp phấn của con bé chị con nhà bác trưởng mình hỏi nhưng con không thanh mình đc, chỉ nói lấy của Nhung.
    Thế là nọc con ra đánh, con dâu trưởng bế con bé tên Nhung đứng xem không can một câu, mãi sau thấy thằng bé khóc mãi cụ hỏi : sao nó đánh thằng cu thế. con dâu trưởng nhà mình nó bảo : ban nãy cho Qa hộp phấn nó không biết nên đánh.
    Trời !!! đồ khốn ! mình nói sao chị không nói, nó bảo mày có hỏi đâu mà tao nói.
    Đó là ngày đó, chứ bây giờ chắc mình vụt ngay vào con đó quá.
    Nếu bây giờ có ai đó đánh con trong trường hợp có thể bé phạm tội xấu thật, chắc chắn mình sẽ khuyên không nên đánh, mà nên dùng biện pháp dọa, nhiều khi đánh không hiệu quả đâu, dọa có khi trẻ còn sợ vãi đái ra ý chứ .

    Qa nhà mình đi học hồi lớp 2 có một chú bé trong lớp tên Khang đánh hết tất cả các bạn, đứa nào cũng bị đánh phụ huynh bức xúc lắm, nhưng chưa biết làm gì, mình cũng lo nhưng trẻ con thì làm gì đc nó cô giáo cũng không bảo đc.
    Hôi đó mình vừa sinh xong cu thứ hai, đang nằm nhà thì thấy ĐT ông bảo vệ gọi : con cco bị xô vào góc bàn toạc cả trán đang nằm trong phòng y tế.
    Choáng quá gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm, giọng cô rất bình thản cho là bt, mình không chịu đc nói rất gay gắt để cô hiểu đc, dó là may thôi nếu không phải là trán mà rơi vào mắt thì sao, không nên coi thường chuyện này đc, mình xin số đt nhà bé đó gọi điện đến gặp đúng chị chú bé đó, cô chị nói cô ơi em cháu bị bố cháu đánh nhiều lắm, cô mà mắng nữa không khéo bố cháu đánh nó chết.
    Mình vẫn bảo chuyển máy cho bố, giọng ông bố rất biết điều, chứng tỏ không hề bênh con và cũng rất dữ đòn, mình cũng dịu lại thỏa thuận với ông ấy ngày mai trước mặt bố chú bé mình sẽ dọa, ông bố đồng ý cám ơn rất thật lòng.
    Sáng hôm sau mình mang con đến rất sớm đới sẵn ở của với bộ mặt rất hình sự, chú bé kia mặt tái nhợt, tuy nhiên không thể chùn tay vì trẻ con rất mau quên.
    Mình tiến đến gần tước tay chú bé ra khỏi tay bố, có cả cô chủ nhiệm chứng kiến, dẫn ra một góc riêng mồm dọa tay cấu vào chim rít lên: lần sau mày mà còn động vào QA thì có biết tao sẽ xử lý chỗ tè này thế nào không ? ??? tóm lại giọng điệu rất hung dữ, Khang ta sợ quá mặt cắt không còn hột máu xin lỗi rối rít, khi vào lớp cô giáo còn bắt xin lỗi QA nữa, từ đó cho đến khi hết cấp 1 chú bé đó thay đổi hẳn, bố Khang gặp còn cám ơn vì ông đánh con thuộc diện như két mà không tài nào bảo đc, lúc nào cũng lo nơm nớp nó xô đẩy con người ta từ trên gác xuống , lấy que chọc thẳng vào mất ....
    Mình thì đùa, khiếp người ta bảo cha già con cọc sao nhà anh may thế thằng bé nhà anh không nhưng không cọc mà còn rất ghê, thông minh nữa học giỏi lắm.
    Qua câu chuyện này thấy đòn roi không tác dụng nên dọa, người nhà không dọa đc thì để người ngoài.

    Tuy nhiên không phải lúc nào cũng áp dụng đc, mấy năm sau QM đi học trpng lớp cũng có một thằng bé tên Phú cũng đánh hết cả các bạn.Mình cũng áp dụng phương pháp cũ nhưng không thành công vì không có sự hợp tác của phụ huynh, thậm chí bố của Phú là công an nhưng đã bắn tin nhắn đe dọa qua con trai mình làm cu con sợ vãi, phụ huynh trong lớp từng ngồi lại bàn với nhau rất bức xúc về cách cư xử của bố Phú và của cô giáo chủ nhiệm, rất nhiều chuyện... sang năm lớp 2 trưởng ban phụ huynh đã chuyển trường cho con.

    Chính mình cũng đau đầu không biết giải quyết thế nào, rất lo cho con khi đến lớp, cũng một lần phải lên phòng y tế để lau vết thương, phụ huynh từng nói với nhau cho con đến lớp như vào trại vậy( trường Điểm đấy nhé) cô giáo thờ ơ lắm vì hình như cô cũng ngại, lần nào mình đến cô cũng nhờ dọa thằng bé đó, nhưng càng dọa nó càng đánh, nhất là giờ ngủ trưa.
    Một lần mình đến đón con và gặp dịp trị luôn đc cái tật đó !!!
    Mai kể tiếp ! chúc các mẹ ngủ ngon !
     
    Sửa lần cuối: 21/4/2011
  15. Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ?????????????

    Em rất đồng ý với chị ở chỗ Đừng bao giờ so sánh việc giáo dục một đứa con trai với một đứa con gái, cũng đừng bao giờ so mình với con.
    Em ko không có quan điểm nhất định phải " cho roi cho vọt" con mới ngoan và nên người. Nhưng em cũng không nghĩ đánh con là bất lực, ngu ngốc và yếu đuối.
    Và cũng bởi vì " mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người mỗi tính", nên có đứa doạ được, có đứa nịnh được nhưng có đứa phải đánh với được.
    Như thằng cu con chị chồng em chẳng hạn. Nhiều lúc bố mẹ nó cứ nhẹ nhàng, cứ giải thích thậm chí là doạ nạt nhưng cái mặt nó cứ nhờn ra. Nhưng chỉ cần bố nó mang cái roi ra chưa cần đánh gì cũng cứ răm rắp nghe lời.
    Một mai thằng bé lớn hơn lên, khi đã có nhận thức nhất định thì có thể cái roi không cần thiết nữa nhưng hiện giờ đánh vẫn là phương pháp tối ưu bố mẹ nó chọn khi nói mãi mà nó không nghe lời.
     
    Last edited by a moderator: 21/4/2011
  16. Cúnmt

    Cúnmt Long nhãn, hạt sen H.Yên

    Tham gia:
    8/6/2010
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ?????????????

    em đồng ý cách này! Biện pháp bạo lực ko hẳn đã mang lại hiệu quả! Tuy nhiên trong quá trình uốn, dạy con thì ko thể thiếu roi vọt. Sử dụng lúc nào thôi.
    Còn quan trọng nhất vẫn là nói chuyện, đưa ra các phương án để con lựa chọn xem nên theo phưong án nào? Bàn bạc, trao đổi với con các phương án đó nếu con chọn thì nó sẽ xảy ra ntn? Chứ ko nên áp đặt, fix chúng vào bất kì khuôn khổ nào

    Rồi con quyết định. Như thế, khuyến khích tư duy của trẻ và tính độc lập sáng tạo từ nhỏ.
    Đừng tưởng trẻ ko biết lý luận. các câu hỏi của chúng khiến chúng ta còn giật mình, học trẻ con ấy chứ
     
  17. lan_quang_diep1080

    lan_quang_diep1080 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/3/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ?????????????

    láo là tẩn . mình mỗi lần con hư chỉ phát vào mông 1 cái nhưng cũng sót lắm. mà ko đáng cung ko được nói ko được ko nghe.
     
  18. Me Tung Bach

    Me Tung Bach Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/7/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ?????????????

    tớ hôm nay cũng đang bức xúc đây, nhưng chưa nghĩ ra cách nào. Các mẹ giúp tớ với. Con trai lớn của tớ đang học lớp 5, bây giờ đang giai đoạn quan trọng. Sáng nay, tớ gọi con dạy đi học, cu cậu nói, con mệt quá cho con nghỉ một hôm di. Tớ bảo, con cố dậy đi học, chiều về mẹ cho ngủ cả chiều, chứ con mà ngủ liền cả sáng vừa mất buổi học, vừa mệt mỏi. Cu cậu vẫn nhất quyết không dạy, nó nói con mệt lắm không thể dậy được. Tớ Vội đi làm và thấy nó mệt nên thôi đành chấp nhận cho nó nghỉ một buổi học (dù thật lòng nghĩ bỏ một buổi học thêm còn tiếc hơn buổi học chính). Thế mà 8h30 phut tớ gọi điện về nó đã tót đi chơi với dì nó. Tớ bực mình quá không biết phải làm gì với nó bây giờ.
     
  19. vuanhc

    vuanhc Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/9/2010
    Bài viết:
    1,554
    Đã được thích:
    450
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ?????????????

    Cái này khó đây!
    TÙy những lúc sẽ là sự bất lực của bố mẹ mà đánh con! Vì con người có phải ai cũng kiềm chế được cảm xúc đâu ---> tất cả chỉ là ngụy biện :)
    Nhưng muốn uốn nắn con cái nhiều khi phải dùng cái gọi là "vũ lực"!
    Chúc mọi gia đình đều ngập tràn tiếng cười!
     
  20. chuotcontime

    chuotcontime Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/5/2009
    Bài viết:
    9,051
    Đã được thích:
    2,396
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ?????????????

    Mình rất đồng tình với ý kiến của bạn....
     
    makeup_pro thích bài này.

Chia sẻ trang này