Câu Chuyện Cuộc Sống

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Iamtoday, 1/3/2009.

  1. tanoshi

    tanoshi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/2/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
  2. totocho

    totocho Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/3/2009
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    ko thể để tình trạng mãi như vậy được
    hay bạn ra ở riêng đi...
     
  3. sinioko

    sinioko Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/3/2009
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    có lẽ bạn nên nói chuyện nghiêm túc với chồng mình
     
  4. HaMabeo

    HaMabeo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/3/2009
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    nhưng liệu như thế có nên không.mình nghĩ dù nghiêm túc cũng vẫn nên giữ thể diện cho BMC
    kín đáo và nhẹ nhàng thế nào, quan trọng là phải xong chuyện chứ ko phải để nó um xùm lên bạn ạ
     
  5. meand2cun

    meand2cun Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/5/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mình nghĩ đó chỉ là số ít. Có bạn quy kết " Thể loại bố chồng ngày nay sao mà bệnh hoạn thế " thì thật không ổn. Bố chồng mình rất tốt. Theo mình bạn nghĩ đến lòng tự trọng của chồng bạn như vậy là đúng. Dù gì ông ta cũng là bố của anh ấy. Nhưng dù gì thì vẫn phải cảnh giác với ông ta.
    __________________
     
  6. oicuocsong

    oicuocsong Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/5/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Nói chung người già có những điều không thể nghĩ ra nổi đâu, tôi thấy cách giải quyét là nhẹ nhàng nói với chồng đè chồng nói với bố hoặc một người đàn ông nào đấy trong gia đình mà kín miệng và tiếp xúc nhiều với bố chồng cậu. Còn không nên tự cậu nói với bố chồng, nhờ người khác thì phải dặn họ là đừng nói là cậu nhờ mà là em họ cậu kể lại thì hay hơn, xác định là em họ cậu sẽ phải nghỉ việc, nhừng cung phải nói vì như thế là cậu giữ hạnh phúc cho gia đình đó, chứ nếu cứ im im đẻ em họ cậu nghỉ thì không có người này cụ sẽ tìm người khác, vớ lở ra gia đinh tan nát chồng cậu còn đau khổ gáp máy làn, làm thế nào đẻ cụ ngại ( sợ thì chắc là không tính khí như thế mà) sau đó dần dần sẽ ngừng thôi. Thú thực mình cũng có ông bố như bố chồng cậu nên mình hiêu rất rõ,bố mình còn gia trưởng và cũng luôn tự cho mình là đúng, nhưng không đén nỗi ăn ở luộm thuộm mặc độc cái quần dùi vào ngày mua hè như bố chồng cậu đâu, mà mình là đàn ông, bố ruột mình đó, còn nhiều vấn đề hơn cậu nhiều , mình đã đứng ra nói chuyện với bố mình và mình nghĩ đã giải quyết ổn thỏa. Bạn nào nói thể loại bố chồng này nọ thì mình nghĩ là không suy nghĩ chín chắn, người già thì cũng là con người đàn ông khác hẳn phụ nữ mình không bao che hay bao chữa và cho như thế là đúng, nhưng không ai năm tay cả ngay được đâu,các bạn nữ nghĩ xẻ nếu đến 60 tuổi rồi bạn vẫn ham muốn chồng thì già yêu không đáp ứng nối, thì các bạn tự hiểu nhé giống như giờ khi nàm cạnh chông mà chổng chỉ ngủ và ôm gối thôi, không khác nhau là mấy đâu,đừng để gia đình tan tành ra đường nhìn ai cung tháy xấu hổ đó đó mới là suy nghĩ chín chắn.
    Có một điều mình nhận tháy rất rõ ở phần lớn đàn ông Việt Nam, bảo thủ trì trệ gia trưởng luôn tự cho mình là đúng, kém rất nhiều so với phụ nữa Việt Nam ở nông thôn ( ở thành phố thì cũng nhiều phụ nữa không tưởng lắm) Hi vọng về già mình không trở chứng như vậy, và hạn chế càng nhiều càng tốt tật xấu bảo thủ gia trưởng.
     
  7. Lê Viết Hùng

    Lê Viết Hùng Thành viên mới

    Tham gia:
    22/7/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Bố chồng em thì đang ở tuổi trung niên, sung nhất của người đàn ông, nên ông ấy ham hố không có gì là lạ. Nhưng đáng tiếc điều đó lại xãy ra với em, cô con dâu trẻ và đẹp, thật bỉ ổi. Em có nói với chồng em về việc này không? Chồng em có giúp gì cho em? Hiện tại vụ việc như thế nào rồi?
    Đồng cảm với em nhiều!
     

Chia sẻ trang này