Trùi ui tiếc hì hụi...Tui thấy bảo bà sinh ban đêm lúc trâu ngủ thì sướng ùi..Tui sinh vào lúc 6h Trâu chuẩn bị đi cày huhu...Khổ ùi
bà ơi, lịch làm việc giờ khác với ngày xưa rùi. Trước trâu 6h chuẩn bị đi cày nhưng giờ nông nghiệp phát triển, trâu 6h vẫn ngủ ngon ơ.
ừa tui cũng nghĩ như bà đó.Mà trâu g hình như người ta cũng nuôi lấy thịt đó bà.khổ họ nhà trâu mình lắm
Nói lại cho chuẩn mẹ nó nhé. 6h thì trâu đã được các bà hàng thịt bày lên bàn để bán cả rồi. Hết đất nông nghiệp nên trâu được nuôi để làm thịt. ( Mình sinh 3h sáng. Giờ đó cũng bị làm thịt bán tuốt.
Ôi bé chinxu đáng yêu quá..Bé chinxu sinh ngày mấy tháng mấy vậy mẹ nó.Để đặt cọc cho giai nhà em.Hihi Giai nhà em cũng nghé ọ.Sinh lúc 2h45 sáng,ngày 16/12 đó.
cho em tham gia với các bác ơi.em trâu đẻ mười 12h30 trưa nè.còn nghé nhà em đẻ 2pm ko biết mẹ con em giờ đấy sướng hay khổ nhỉ
Ðề: Ai bảo tuổi Trâu là khổ?! ui cả trâu cả nghé này, thậm chị mẹ chồng tớ cũng con trâu cơ đấy. Mọi ng thường trêu là cả đàn trâu )
Ðề: Ai bảo tuổi Trâu là khổ?! Em cũng gia nhập với, nhà em còn 3 con trâu cơ ạ. Bố trâu, mẹ trâu, ku con cũng là trâu. Trâu cầy vàng vào nhà ạ. he he
Ðề: Ai bảo tuổi Trâu là khổ?! Ơ Nhà cũ ko biết đi đâu lại lập hội mới thế nhỉ? ^^ Mình cũng là Trâu, mình tham gia với nha. Mình chưa có bé nhưng nhà chồng cũng có 3 trâu nhà mẹ đẻ cũng 3 trâu. Trâu đi đâu cũng có đàn vui quá là vui ^^